Ngàn Năm Tương Phùng
Selphie 22.12.2004 01:08:35 (permalink)
0
Dẫu một thời quen nhau nên đất khách
Tình vần nở hoa trong cuộc đời
Rồi ngày mai tình sâu muôn kiếp
Ước hẹn mai sau có còn không?
Ngàn năm gặp lai tình còn đó?
Hay chỉ hư vô ở chốn này
Tinhg sầu khi đã chia li
Xin ngàn năm nữa mãi tương phùng
Lòng mãi vang lên tiếng ngọc tuyền.
#1
    Viet duong nhan 22.12.2004 02:53:49 (permalink)
    0

    Chưa tao phùng, sao hẹn ngàn năm nữa
    Thế là, vừa chợt đến, chợt đi sao ?
    Những vần thơ giao hảo, lời chưa trải,
    Cho dòng suối ngập ngừng đứng lặng reo !


    bạn thơ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2004 04:13:35 bởi Viet duong nhan >
    #2
      Selphie 25.12.2004 02:25:18 (permalink)
      0
      Tương phùng rồi lại chia li
      Chia li sẽ có ngày mai tương phùng?
      Tình ta như cánh chim chiều
      Về nơi xưa lạ , người thân đâu rồi
      Một mai dẫu đã cách xa
      Chỉ mong giây phút tương phùng gần hơn.
      #3
        vienxu 25.12.2004 06:01:49 (permalink)
        0
        Cho dù nghĩ phút chia xa
        Nhưng hồn thơ vẫn an hòa bên nhau
        Cánh chim phiêu bạt về đâu?
        Xa rời cố cảnh nhấm câu tương phùng
        Người nay xa cánh ngàn trùng
        Vì ai chiếc bóng ngại ngùng khó quên

        Xin chào selphie, làm quen được hông?



        #4
          tumi 25.12.2004 16:26:18 (permalink)
          0
          "Tương phùng là để biệt ly
          Biệt ly là để lòng đi qua lòng"
          Ngày xưa má đỏ môi hồng
          Ngày nay duyên tán môi hồng được chăng?
          Thẹn lời thệ ước dưới trăng
          Ngàn năm tình ấy còn chăng hỡi tình
          Em xưa như cánh hoa quỳnh
          Tiếc thay theo gió nặng tình hoa rơi
          Dù cho theo gió tả tơi
          Ngàn năm hoa vẫn chẳng vơi lời thề
          Vẫn mong vẫn ngóng người về
          Vẫn mong người chẳng quên thề nguyện xưa

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2004 16:37:41 bởi tumi >
          #5
            lu_khach 25.12.2004 18:07:01 (permalink)
            0
            Tương Phùng rồi lại chia ly
            Chia ly rồi lại tương phùng mà chi
            Người ơi dẫu có biệt ly
            Xin cho nhau chút tí gì làm tin
            Để người khỏi đợi, khỏi tìm
            Khỏi buồn, khỏi khổ, khỏi chìm trong mơ

            [sm=patacake.gif][sm=patacake.gif]
            Hi Tumi. LK cúi chào nữ sĩ.
            #6
              tumi 25.12.2004 23:31:03 (permalink)
              0
              Người bảo trao nhau vật định tình
              Cho lòng vẫn mãi giữ đinh ninh
              Người hay đâu được là vật chết
              Nhưng lại giữ hồn sống làm tin
              Thế gian đa sự người đa sự
              Chỉ vật vô tri lại gợi tình
              Nhắn cùng với khắp nhân tình thế
              Chớ bó hồn chi... chỉ vật tin

              Tumi chỉ biết họa lại vài dòng thơ con cóc, lu_khach đọc đừng cười.
              #7
                Selphie 26.12.2004 02:27:27 (permalink)
                0
                Wow , sis tumi làm thơ hay khunge khiếp, hiiiiiiiiiii, để em họa thêm vài dòng cùng tỷ nha
                Băng lai nở trên một vùng tuyết trắng
                Băng lại tím khi dòng lệ ai rơi
                Băng xuyên tâm, bao lời còn nghẹn lại
                Tìm lại đây những kỉ niệm của thời xa
                ------------
                Dòng tâm tư giờ đây ai sẽ thấu
                Tình chỉ sẽ chỉ là mảnh vụn của thời gian
                Ngàn năm nữa tình sầu vẫn sầu mãi
                Ngàn năm sau, chỉ cũng chỉ hư vô
                hiiiiiiiiiiiiiii thơ có buồn dữ không ta
                #8
                  vienxu 26.12.2004 05:24:27 (permalink)
                  0
                  Dòng lưu luyến chỉ còn trong tâm thức
                  Dù triệu năm chẳng định mức tình yêu
                  Dù thời gian làm làm thay đổi bao đều
                  Nhưng định lực không bao giờ thay đổi

                  Tuyết băng vẫn chỉ một màu
                  Vui như ngày cưới, rồi sầu tiễn ai...
                  #9
                    Selphie 29.12.2004 01:32:28 (permalink)
                    0
                    Tuyết lạnh lòng ta lại càng lạnh
                    Băng buồn như màu mắt của em
                    Giờ đây anh đi mãi nơi phương trời
                    Trong vô thức em vẫn nhìn về hướng đó
                    Nơi có người em yêu ở đó
                    Đang cùng ai vui bước cùng ai
                    Nơi có người từng cùng em hẹn ước
                    Hẹn ngàn năm sẽ lại tương phùng
                    Nhưng câu hứa giờ là hư ảo
                    Để giọt tình còn đắng mãi trên môi.
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9