Mộng....!

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 31 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thaihansang
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2004
  • Nơi: Thành phố biển
Mộng....! - 22.12.2004 02:07:37
0
Cười nữa đi anh vui nữa đi
Đời em hoa dại dám mong gì
Sắc hương nào đã trao về bướm
Hận mối duyên tình hận biệt ly.

Gửi nữa trời xanh vào mắt anh
Nụ hoa đang thắm vội xa cành
Thuyền tình lỡ chuyến đành xa bến
Xin trả tình anh trả lại anh...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mộng....! - 24.12.2004 04:11:16
0
Ừa thì em trả lại cho anh
Chứ dzử làm chi -vỏ miểng sành
Năm bảy người dành em cho hết
Em dzìa làm bạn -dzới - trăng thanh


sori đã làm vỡ không khí lãng mạn của bài thơ của THS nha....hihi nhưng tại bn muốn rep mà ko biết viết dzì chỉ viết được nhiêu đó thui hà thành thật sori sori


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

tumi
  • Số bài : 119
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2004
RE: Mộng....! - 25.12.2004 23:49:56
0
Kết bạn mà chi với trăng thanh
Tình ta hai đứa dẫu không thành
Sao em lại nỡ vô tình vậy
Đem ví tình anh với miểng sành ?
You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me

nuoc_mat_mua_thu
  • Số bài : 349
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2004
  • Nơi: tp hcm
RE: Mộng....! - 26.12.2004 02:50:37
0
Trăng thanh mang dáng em gầy
Yêu hoài cũng chằng đổi thay được gì
Tình anh nếu chẳng miểng sành
Thì em cũng ví như vỏ chanh thôi à
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2004 02:52:48 bởi nuoc_mat_mua_thu >
"Nước Mắt Mùa Thu khóc ai trong chiều
Nước mắt nào rơi gởi tâm tư về đâu..."

thaihansang
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2004
  • Nơi: Thành phố biển
RE: Mộng....! - 26.12.2004 03:13:56
0
Trái tim em năm bảy người dành
Trong năm bảy người đó... có anh
Mà lòng em nỡ vô tình lạ
Nỡ ví tình anh như miểng sành.
Tình anh mất giá vậy sao em?
Anh cứ ngỡ tình anh đắt lắm
Đến bây giờ chưa dám trao ai
Chỉ trao mình em... nhận phủ phàn!


cảm ơn bn đã rép dùm mình 4 câu tiếp theo...công nhận tài năng làm thơ của bn rất hay...nhưng mình hơi buồn vì tình của ths được bn ví là miểng sành chứ ko phải là miểng...vàng..hic..hic bất công quá..
ths

thaihansang
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2004
  • Nơi: Thành phố biển
RE: Mộng....! - 26.12.2004 03:26:41
0
Đã đảo tình anh là miểng sành
Phản đối tình anh là miếng chanh
Hãy cho tình anh là...kim cương
Để tình anh trao em là mãi mãi
Luôn có giá trị tâm hồn và...vật chất..
Chỉ để dành riêng tặng em thôi...



MẤY BẠN LÀM GÌ MÀ HẠ GIÁ TÌNH MÌNH NHƯ THẾ...HIC..KO ĐƯƠC À
NHA..

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2004 03:27:23 bởi thaihansang >
ths

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Mộng....! - 26.12.2004 04:18:38
0

Tình là, bướm-MỘNG-mơ-hoa
Hoa cười trước gió, bướm là đà theo
Bướm hoa - hoa bướm cùng gieo,[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Tim tình say đắm, con nheo-nhóc nhà.[sm=z_stretcher.gif]

vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
RE: Mộng....! - 26.12.2004 04:46:46
0

Xưa thì hoa bướm mộng mơ
Đắm mình trên sóng, ong chờ mật hoa
Đến khi con khóc vang nhà
Miễng sành, vỏ ốc cũng là anh thôi...

Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Mộng....! - 26.12.2004 05:05:18
0
[sm=crying.gif][sm=crying.gif][sm=crying.gif][sm=z_stretcher.gif]
Ặc ặc, hu hu hu... Hong bít ''Mộng... '' hay thực đây?! VX họa thơ làm VDN vui cười muốn đứt hơi đây nè... Ôi chu choa; chắc sắp chệch... chít rùi...

vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
RE: Mộng....! - 26.12.2004 05:12:41
0

Nhưng mà có đúng hông nè [sm=ex58.gif][sm=ex58.gif]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mộng....! - 26.12.2004 05:23:09
0


Trích đoạn: tumi

Kết bạn mà chi với trăng thanh
Tình ta hai đứa dẫu không thành
Sao em lại nỡ vô tình vậy
Đem ví tình anh với miểng sành ?



Thì xưa cũng một tiếng -anh
Vì anh yêu bé ko dành cho ai
Bây giờ anh đắm anh say
Vui bên người khác đâu hoài chi em

Thế thì em mới mà đem
Tình anh ví với luốc lem -miểng sành
Ừa thì tình đã ko thành
Chẳng buồn gì nữa -tiếc chi anh nà

Nếu mà thật dạ thiết tha
Thì anh đâu có trăng hoa bãi bừa
Nếu mà còn iu em nữa
Thì anh đâu lần lựa thế kia

Còn em chẳng muốn sớt chia
Tình chung lắm kẻ mỉa mai lắm người
Trăng thanh gió mát vui rồi
Tình anh xin trả -trách tui chi à...?!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mộng....! - 26.12.2004 05:33:14
0

Trích đoạn: thaihansang
...nhưng mình hơi buồn vì tình của ths được bn ví là miểng sành chứ ko phải là miểng...vàng..hic..hic bất công quá..


Viết vầy được chưa nà ths

Tình anh như miếng vàng rồng
Tiếc em có chồng nên chẳng dzám tham
Trai thì được tứ được tam
Đời ko bắt tội trích hàm gì đâu

Tiếc em phận gái làm đầu
Tam tùng tứ đức là câu -học lòng
Dẫu rằng đơn chiếc cô phòng
Đem thơ gửi gắm nhớ mong ảo hời

Biết anh thật dạ --vui rồi
Em sẽ đón mời là khách tri âm


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mộng....! - 26.12.2004 05:42:49
0
Sis 7 và VX dziết dì em hong hiểu dzì ráo nên hong biết viết lại sao á....viết đại mấy dòng dzui dzui hén

Trước kia em thích làm thơ
Bây giờ vẫn vậy vẫn mơ mộng mà
Dù rằng nheo nhóc đầy nhà
Con đàn con đóng vẫn là con chung

Vậy nên con khóc --anh hùng
Anh đi pha sữa -giăng mùng cho con
Bảo ban sắp nhỏ cho tròn
Cho con ngủ trước em còn -làm thơ




Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
RE: Mộng....! - 26.12.2004 05:47:15
0
Ha..ha..BN trả lời hay quá, tuyệt cú đúng ý mấy anh chàng đang bị mang gông đã quá[sm=cooll.gif][sm=clap.gif][sm=clap2.gif]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Mộng....! - 26.12.2004 06:24:38
0
[sm=cooll.gif][sm=MexicanWave.gif]
7 cũng phục BN luôn đó nha.

Trăm ngàn khe suối trong lòng Băng Nguyệt
Chảy vào hồn liền kết, nhặt làm thơ
Chẳng suy tư, tìm chữ hay mộng mơ
Em dệt thơ nhẹ nhàng, ôi đầm thắm...

Chúc BN mãi như vầy nghen...

thaihansang
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2004
  • Nơi: Thành phố biển
RE: Mộng....! - 28.12.2004 03:46:51
0
Chút tình vụng dại đầu môi ấy
Đã trót trao người trông mơ xưa
Còn đâu nữa hương tình cháy bỗng
Giấc mộng nào sao chẳn lãng quên?
Anh tự nhủ lòng anh băng lạnh
Đau làm gì bởi nổi đau xưa?
Giữ làm chi tình em sương khói
Để cho đời mãi mãi đau thương...
Và bao lần anh chôn vùi nỗi nhớ
Mà tình anh sao vẫn cứ tái tê
Cứ u buồn như mặt nước đêm thâu
Em có hiểu là đời anh cô quạnh?...
Thôi anh biết tình anh cô độc lắm
Ôm giọt hương tình không trọn vẹn
Anh nào trách giấc mơ xưa mộng ảo
Chỉ trách lòng sao cứ mãi vấn vương...


*********************************





Tình cay đắng như ngàn năm tiễn biệt
Đời thì buồn như vạn nỗi cô đơn....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2004 03:17:16 bởi thaihansang >
ths

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mộng....! - 28.12.2004 04:14:20
0


Trích đoạn: Viet duong nhan

[sm=cooll.gif][sm=MexicanWave.gif]
7 cũng phục BN luôn đó nha.

Trăm ngàn khe suối trong lòng Băng Nguyệt
Chảy vào hồn liền kết, nhặt làm thơ
Chẳng suy tư, tìm chữ hay mộng mơ
Em dệt thơ nhẹ nhàng, ôi đầm thắm...

Chúc BN mãi như vầy nghen...


Hihi sis 7 :

Thơ có hồn viết hoài bỗng thắm
Thơ ko hồn viết lắm chẳng ra thơ (có khi ngỗi viết hoài chẳng được câu nào ra hồn hihi)
Chẳng suy tư chỉ theo bước khách thơ
Em cùng vào khu vườn mơ -nhộn nhịp hihi



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

thaihansang
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2004
  • Nơi: Thành phố biển
RE: Mộng....! - 30.12.2004 03:53:56
0
Hồn thi sĩ ôi mặt nước mùa thu
Một chút ưu tư một chút sầu
Như chiếc lá vàng rơi khẻ nhẹ
Lăng tăng có sóng ở trong lòng...



ĐÔI LÚC CHỈ CẦN MỘT CHÚT DAO ĐỘNG NHỎ THÔI CŨNG CÓ MỘT TÁC PHẨM BẤT HỮU RA ĐỜI... BỞI HỒN THƠ CỦA THI SĨ RẤT ĐA CẢM...GIỐNG NHƯ THS VẬY NE...HIHI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2005 02:41:01 bởi thaihansang >
ths

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Mộng....! - 30.12.2004 04:46:45
0
Thơ Thơ

Thở cũng ra Thơ
Ăn cũng làm Thơ
Vừa làm việc, vừa ngâm Thơ
Khi hồn Thơ len lẻn vào lòng
Ôi, thôi biết bao nhiêu chữ bay bay quấn vòng loanh quanh
Người Thơ nhặt-xếp-kết-đan-thêu-dệt thành bức tranh
Để tặng đời !!
...
[sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=z_stretcher.gif]
Thân mến tặng tất cả Thi Sĩ của Vườn Thơ VNTQ
Và mến chúc các bạn cùng Bảo Quyến một năm mới (2005) được nhiều sức khỏe - vui vẻ - và có những vần Thơ tuyệt tác.
[sm=cwm39.gif][sm=cwm39.gif][sm=cwm39.gif][sm=drunk.gif][sm=drunk.gif][sm=drunk.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=ura.gif][sm=ura.gif][sm=ura.gif][sm=z_drunk.gif][sm=z_drunk.gif][sm=z_drunk.gif][sm=z_stretcher.gif][sm=z_stretcher.gif][sm=z_stretcher.gif][sm=z_pepsi.gif][sm=z_pepsi.gif][sm=z_pepsi.gif][sm=z_pepsi.gif][sm=z_gathering.gif][sm=z_gathering.gif][sm=z_gathering.gif][sm=drive.gif][sm=drive.gif][sm=drive.gif][sm=drive.gif][sm=drive.gif][sm=cooll.gif][sm=cooll.gif][sm=cooll.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2004 07:21:23 bởi Viet duong nhan >

tumi
  • Số bài : 119
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2004
RE: Mộng....! - 30.12.2004 21:39:16
0
Vì ai ta lại ngẩn ngơ
Vì ai ta lại làm thơ dâng đời
Vì ai vàng đá chẳng rời
Vì ai mà mộng sống đời cùng ta
Vì ai hồn chẳng chịu già
Vì ai dù khổ nhưng mà vẫn vui ?
You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mộng....! - 31.12.2004 00:17:01
0
Vì em ta dệt thơ êm
Vì em ta được biết niềm buồn vui
Vì em ta mến yêu đời
Vì em tất cả -bầu trời của ta

Vì em ta biết yêu hoa
Vì em mà cũng vì ta nữa mà
Vì em ta chẳng chịu già
Vì em cùng khổ để mà được vui....


hihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2004 00:18:04 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

dinhphong
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2004
  • Nơi: thảo nguyên
RE: Mộng....! - 31.12.2004 19:28:03
0
Em yêu anh bằng tất cả cuộc đời
Trao cho anh cả thân xát lẫn tâm hồn
Thế còn anh yêu em bằng gì...?
Hay chỉ là một ngọn gió thoáng qua
Gió chẳng ngừng chạy mãi ko mệt
Xa em rồi anh sẽ sống ra sao..?
Hay cũng vậy vẫn ngọn gió khi xưa

đây là trang web của em mong mọi người ghé tham quan
http://crazynicholas.now.nu/




vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
RE: Mộng....! - 01.01.2005 06:51:07
0


Trích đoạn: tumi

Vì ai ta lại ngẩn ngơ
Vì ai ta lại làm thơ dâng đời
Vì ai vàng đá chẳng rời
Vì ai mà mộng sống đời cùng ta
Vì ai hồn chẳng chịu già
Vì ai dù khổ nhưng mà vẫn vui ?


Vì người ta mới ngu ngơ
Vì người ta mới làm thơ si tình
Vì người ta phải quên mình
Vì người ta bỏ mộng lành viễn du
Vì người ta đếm lá thu
Vì người, vì bóng ôn nhu của người
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...

vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
RE: Mộng....! - 01.01.2005 07:06:55
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Vì em ta dệt thơ êm
Vì em ta được biết niềm buồn vui
Vì em ta mến yêu đời
Vì em tất cả -bầu trời của ta

Vì em ta biết yêu hoa
Vì em mà cũng vì ta nữa mà
Vì em ta chẳng chịu già
Vì em cùng khổ để mà được vui....


hihi

Vì người em phải sầu đời
Vì người em phải rối bời tim gan
Vì người em bước lang thang
Vì người em phải hai hàng lệ rơi

Vì người em khổ chẳng vui
Vì người nên phải một đời lưu vong
Vì người làm nhạt má hồng
Vì người em phải phòng không một mình



Hé.. hé.. BN làm Nam thì VX làm Nữ vậy....
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Mộng....! - 01.01.2005 07:38:54
0
Hí hí, chào các em của 7_NN_DT - VX nói kiểu này ngộ à nhen. Đúng zùi BN là nam nhi chi chí đó nhen VX ui.
Vài lời cho vui ba ngày Tét tây.
Năm mới, 7 thương mến chúc tất cả vui vẻ - an lành
.
7 đi làm cum trễ zùi

vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
RE: Mộng....! - 01.01.2005 08:01:17
0
Sis 7 NN UI!!!
Lể mà cũng đi làm nữa seo??????
Tội nghiệp Thất NN quá hà...etc
VX chúc Đại sư Tỷ 7NN, BN, Tumi, thaihangsang, LK, ct Ly, NMMT &.........
Trời ui nếu kể hết có lẽ dài như sớ táo quân quá..Hi..Hi..
Một năm mới 2005 thật vui, thật đẹp, sức khỏe dồi dào và có xiền thật nhiều để đi en nhà hàng cho "phì nhiêu luôn" hé..hé..
[sm=ura.gif][sm=ura.gif][sm=smashy.gif][sm=party.gif][sm=party.gif][sm=n_lamo.gif][sm=bed.gif][sm=flower.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=z_serenade.gif][sm=z_trumpet.gif][sm=z_serenade.gif][sm=z_trumpet.gif][sm=z_drunk.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
Rất mến các bạn
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...

tumi
  • Số bài : 119
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2004
RE: Mộng....! - 02.01.2005 00:20:30
0
Người từng bảo đời là mộng ảo
Sống hết đời chỉ ảo não thôi
Lời người cũng chỉ đãi bôi
Nên khi nghèo túng đơn côi lạnh lùng

Người cũng bảo thế nhân điên đảo
Sống giữa đời như chảo dầu sôi
Bạn bè thắm thiết như vôi
Những lời tha thiết đầu môi thôi mà

Người lại bảo tình càng hư ảo
Mới hôm nào chàng bảo em vâng
Mới hôm nao dáng ân cần
Mà nay người đã đằng vân phương nào !!!

Happy New Year ! Chúc mọi người một năm mới an khang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2005 00:21:28 bởi tumi >
You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me

Ct.Ly

thaihansang
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2004
  • Nơi: Thành phố biển
RE: Mộng....! - 09.01.2005 02:51:45
0
Em mộng ảo anh sầu như lệ
Em vô tình anh đâu khổ hơn mây,
Sao tim dại khờ theo em mãi?
Để đời cay đắng khóc biệt ly...
ths

thaihansang
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2004
  • Nơi: Thành phố biển
RE: Mộng....! - 22.01.2005 03:33:50
0
Tiễn biệt em về bên kia nỗi nhớ
Buồn cay đắng chiều thu e ấp lệ
Hương tình nào sao đã vội ly tan?
Còn gì nữa?...Ôi tiễn biệt em yêu!
ths

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 31 bài trong đề mục