Một câu thơ chợt hiểu
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 25 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 371 bài trong đề mục
nguyễn thế duyên 04.06.2009 02:41:05 (permalink)
0



    Tự thán

Rượu một vò
Sách một bồ
Kim cổ đông tây đều thấu hiểu

Thơ một gánh
Tình không một mảnh
Bạn quần thoa ai cũng bảo "Thằng điên"

  



  Tu được như ông tôi cũng tu
Mầu thiền bác bén bốn lần dư
Bao giờ sư bác thành chính quả
Nhớ gọi tôi lên giữ cửa chùa

Kha kha!!! Anh Nguyễn Thế Duyên làm thơ có duyên và dí dỏm lắm, đúng là tên Duyên có khác, rất cảm ơn bác đã ghé thăm nhà em, thơ tập tò vui là chính bác thông cảm hén!
Vừa rồi có một nữ đòi tu
Giờ lại anh Duyên cũng muốn tu
Nữ tu thì Hiển tui hông nhận
Nhưng anh, hoan nghênh lắm cho dù
Đó chỉ là một lời nói chơi
Tu nghiệp dư là để chán sự đời
Là để cho lòng thanh thản lại
Chánh quả được hổng được thì thôi!
Q H



_____________________________

H Tâm Tư
titleAndStar(72,0,false,false,"","")Bạn Thân


 

Bài viết đã đăng: 72
Gia nhập ngày: 20.4.2009
Hiện trạng: offline Cũng là
         Tự than!

Phấn son cũng đủ đầy
Sách vở chất ngất ngây
Thẩn thơ, thành lãng đãng...
Công việc thì không sao nhãng,
Chức tước cũng thăng đều đều
Nhưng chồng thì không ưng bụng
Vợ tôi, chẳng thấy giống ai...!

Tâm Tư. 8.5.09. Hà Nội một ngày mưa, sấm sét.

(Xin nói cùng bạn Duyên Thế Gian, tôi không thích Xuân Hương)




  Rượu mỗi một vò
Thơ toàn thơ Hồ
Cổ kim cũng khó gỡ
Tự thán mà làm gì
Tình thành là do duyên
Hiểu được thì có được.
 
Bác Duyên lại gặp một người nữa không thích Hồ Xuân Hương với Chiêu Hổ rồi .
 
 
 

_



Bài viết đã đăng: 1243
Gia nhập ngày: 22.11.2007
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: offline Trích đoạn: nguyễn thế duyên

  Tự thán

Rượu một vò
Sách một bồ
Kim cổ đông tây đều thấu hiểu

Thơ một gánh
Tình không một mảnh
Bạn quần thoa ai cũng bảo "Thằng điên"

                   

Coca một két
Máy tính một giàn
Kiến thức tìm trên Nét tràn lan
 
Thơ một mảnh
Tình không nổi gánh
Đấng quần hùng ai dám khen cho?
ATT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 02:44:31 bởi nguyễn thế duyên >
nguyễn thế duyên 10.06.2009 19:51:25 (permalink)
0
Cái rét mang tên Thanh Khiết

Giữa mùa hạ bỗng gió mùa Đông bắc
Tháng ba qua lâu rồi đâu phải rét nàng Bân
Đêm hôm qua câu thơ em vừa đọc
Thì sáng nay cái rét đã đến gần

Có phải em vừa đan xong áo?
Hay câu thơ nỗi nhớ buốt lạnh lòng
Cái lạnh ấy ngấm vào trời đất
Bỗng se lòng--Nỗi nhớ hóa mung lung

Cái lạnh hồn em gây mưa trong anh
Cái lạnh đất trời gây mưa Hà Nội
Có tiếng sấm rền từ rất xa vọng tới
Lẫn trong tiếng mưa rơi
Tiếng sấm nào của đất trời?
Tiếng sấm nào là lời em nhắn gửi?
Mưa trắng trời Hà Nội
Mưa giăng giăng lòng anh

Đời đã có rét nàng Bân
Anh có cái rét mang tên Thanh Khiết
Ai mà biết được
Trong hai người ai yêu mãh liệt hơn?

                  Hà nội 28-5-2009
                Viết trong những ngày gió mùa đông bắc



Bài viết đã đăng: 252
Gia nhập ngày: 23.2.2009
Đến từ: Thảo nguyên mờ sương khói
Hiện trạng: offline
XÔN XAO QUÊ CŨ


Từ nhỏ xa quê đi biệt tích
Chẳng biết mình đã biết lạnh hay chưa
Rét nàng Bân thương nhớ mấy cho vừa
Dù chẳng biết được mặt người đan áo

Trời miền Bắc giờ mưa Ngâu tháng sáu
Ai lạnh,ai buồn,ai nhớ,ai yêu?
Thanh khiết lại về nơi xưa tìm dấu
Bỏ Sài Gòn ta nhặt nắng cô liêu

Rét run người sao lại về trong nắng
Rét run người khi hạ trắng xôn xao
Mắt hướng quê xưa,lòng bỗng xót cồn cào
Nàng bân ơi,bao giờ ta trở lại

Để hiểu được cái rét nào tê tái
Rét trong lòng?
trong nắng?
trong mưa?
Rét bây giờ....hay....cái rét xa xưa....?


                Sài Gòn,1/6/09
             Viết trong ngày....quốc tế thiếu nhi
Pe An 12.06.2009 21:29:05 (permalink)
0
quote:

Tu gì kiểu ấy, quá lạ đời
Thôi đừng tu nữa Quang Hiển nhé
Thất tình ai cũng phải gặp thôi
Chắc là người ấy thật tuyệt vời
Mới làm Quang Hiển phải chán cười
Vào rừng gõ mõ tụng kinh phật
Mà lòng thì cứ gọi "em ơi"
Tiểu An



Thất tình quang hiển mới đi tu
Mới quyết tìm lên miếu hai cô
Chầy kình dưới nện nhanh thành chậm
Khua mõ bên trên nhặt hóa thưa
Tụng ngày chưa đủ đêm tụng tiếp
Kinh kệ dăm câu thiếu hóa thừa
Có con tu hú trên vườn vải
Nó Cất tiếng chào " Hiển đại sư"
NTD
 
nguyễn thế duyên

titleAndStar(625,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân




Bài viết đã đăng: 625
Gia nhập ngày: 1.5.2008
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: offline

 
 
Quang Hiển đi tu bởi lỡ nguyền
Nhưng mà vì Nghiệp Thế huyên thuyên
Tụng kinh nhầm mãi nên gánh nợ
Khấn kệ rối hoài có lẽ Duyên
Phật bà vô tình nghe mới bảo
Sư Thầy cố ý phớt lời khuyên
Bà cười Bà nói "Duyên tại Thế"
Con chim trống gáy "Dại tế Thiên "
Tiểu An


 
ChuleHuong 14.06.2009 01:20:50 (permalink)
0

 
Ba cái thằng ngọng đi xem chuông
Nó bảo nhau rằng ...Ấy...Ái...uông
Nói lái đã không nên nết
Tập tọng lời thơ cứ như cuồng
 
ChuLệHương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 18:44:06 bởi ChuleHuong >
Tâm Tư 14.06.2009 08:17:12 (permalink)
0


Thế duyên
 
Bão dông rồi cũng lặng
Nắng vàng sóng sánh đắm say
Hương thơm muôn loài cùng biết
Ô kìa, hoa nở đâu đây...
 
Ta dâng đời chút men say
Cho bao người cùng thao thức
Mái tóc pha sương và trái tim cháy rực
Sống vì đời còn khát vọng THIỆN NHÂN!
 
Bước đi hôm nay thì gần
Bước đi ngày mai vẫn còn xa lắc
Chúc nhân sinh cùng hướng về Bờ Giác
Hỷ xả hôm nay, để quả phúc mai sau...

14.6.09. Tâm Tư
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 20:55:40 bởi Tâm Tư >
ms.witch 14.06.2009 14:25:02 (permalink)
0
 
 
Ôi Naive..ơi , Naive
Thầy trò Lớp chỉ giả vờ..đùa thôi
Chị Hoangau cũng nói chơi
Chớ hỏng có ý..mà cười...Thầy đâu
Thôi đừng bàn cãi với nhau
Thầy hay đùa nói mấy câu vui nhà
Naive đừng nói..thế mà
Chuyện to hóa bé...bỏ qua...mình huề
MT*love
 
@ Naive :Chuyện Thầy Trò của Lớp nói đùa thôi , đừng nặng nhẹ nhau như vậy ! Nếu cứ tranh cãi thế này thì không hay đâu Naive à.
Chúc bạn vui và như ý !
Thân,
Love
 
Huyền Băng 15.06.2009 18:06:01 (permalink)
0
Chào mọi người,
 
Huyền Băng vừa xem qua chủ đề này, và thấy có một vấn đề hiềm khích xảy ra. Một số bài phạm quy HB đã xóa, riêng có bài một số bạn, đăng với tính cách góp vui vô tình hoặc giảng hòa, có quote bài phạm quy, HB đề nghị các bạn tự vào xóa những đọan quote mang nội dung hiềm khích đi, để HB không phải xóa bài các bạn.
 
Đôi dòng,
HB
ms.witch 16.06.2009 00:32:45 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Cô trò Đã thấy cái tai họa của giả trai lừa thầy chưa? Từ nay không còn thầy trò gì nữa nhé ( thông báo cho cả làng biết đi) Từ nay chỉ có thơ và yêu thôi. Động đến từ thầy và trò là ăn đòn đấy. Để đánh dấu sự chuyển giai đoạn này viết tặng cô bé một bài thơ nhé

      Chữ tình
Cứ bảo rằng đừng nhớ
Mà sao lòng lại chẳng quên
Ngốc quá nhận thầy bừa bãi
Để ngại ngùng thốt một tiếng "Em"

Em
Một tình yêu trong lành
Lặng lẽ chảy giữa cuộc đời êm ả
Yêu em tự bao giờ ?
Chính anh không rõ nữa
Bỗng một tối bài thơ em gõ cửa
Anh mở cửa tâm hồn chợt nhận thấy có em

Không phải là tiếng sét giữa trời quang
Em đột ngột hiện lên như nữ thần tình ái
Mà là trận mưa Ngâu, những giọt tình em trải
Ngấm vào lòng anh
Từng chút mơ màng

và thơ bay lên
Và anh bàng hoàng
Chợt nhận thấy mình có gì thay đổi

Cô bé ơi chữ yêu không nói nổi
Giận một chữ "Thầy"đầy những vị đắng cay

Sao? Không chửi lão già mất nết đấy chứ?


 Yêu
 
Cứ ngỡ rằng đã yêu
Hoá ra mình đang liều vào lửa
Trái tim khép hờ cửa
Ai đó vào mà lần lựa tiếng "Anh đây !"
 
Anh
Một nốt nhạc xao lòng trỗi dậy
Cho lòng em chợt đắm chợt say
Yêu anh , ơ..ngộ thay 
em sờ ngực..nhịp vấp..hay..em sợ
 
Này anh....vần thơ còn bỡ ngỡ
Cung điệu trẩm bồng..ai nợ duyên ai
 
Đất trời vỡ làm hai
Chôn ta vào bể ái
Nhìn anh sao ngần ngại
Bật thốt lời..anh từng trải...em chưa
 
Giữa hè..vẫn còn mưa
Mưa dịu dàng..như em vừa....ngậm kẹo
Mắt nhìn về muôn nẻo
Lạ chưa kìa....mơ vắt vẻo..trên..yêu
 
Một cơn gió vô tình..hắt hiu
Chở ánh mai đến..chở cả cánh diều..ai thả
Trong vội vàng vội vả
Với tay em chụp...hối hả...ngu ngơ
Diều chở những vần thơ
những vẩn vơ tình cờ anh góp nhặt
Anh nắn nót dè dặt
Viết thành bài thơ đặt vào tay em
Ứ em chẳng thèm
Nhưng một đêm em len lén
Tiếng nấc mắc nghẹn 
em hét lên vì có vẹn tình anh
 
(Thế là khỏi quẩn quanh
em thay Thầy gọi Anh)
.........tình mong manh....
...............mộng trăng thanh...
.......................riêng dành anh mãi mãi............
 
MT*love

Bài thơ "tìn" hay thía mà nỡ lòng nào "chửi". Love em cũng "Yêu" lại đây. Không thầy trò thì anh em vậy , sao cũng được cả. Thích thì chìu ! 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 00:36:53 bởi minhthanh_love >
nguyễn thế duyên 22.06.2009 19:38:58 (permalink)
0

Nhớ người dưng
                   
Chẳng họ hàng
Cũng chẳng thân quen
Tên không biết
Mặt không biết
Sao lòng nhơ nhớ
Lòng tự bảo lòng
"Ờ sao lạ nhỉ
Bỗng không đâu đi nhớ một người dưng?"

Nhìn tấm ảnh ai tự đưa lên
Cười thầm bảo " Chắc gì là người ấy"
Mà quái lạ mồm thì bảo vậy
Còn mắt thì ngắm mãi chẳng rời ra

Người dưng ơi sao gần mà xa
Gần gần lắm mà xa thì xa lắm
Một câu thơ trào ra trang giấy trắng
Thấy người dưng bỗng hóa nên gần

Thơ viết xong, lòng lại tần ngần
Không hình bóng, hư vô, xa xa thế
Người dưng ơi bao giờ có thể
Nắm bàn tay
Cho người dưng bỗng hóa nên gần?

   Đêm nay mưa rớt ngoài sân
Người dưng ơi có dửng dưng với người
   Người dưng mà nhớ đứng ngồi
Chao ôi nỗi nhớ làm trời đổ mưa
                    Hà nội 6-6-2009
                       Anh đồ
 

 

Bài viết đã đăng: 1140
Gia nhập ngày: 19.10.2008
Hiện trạng: offline SAO NHỚ NGƯỜI DƯNG ?

Không quen biết
Và chưa hề gặp gỡ
Nhưng sao lòng cứ nhớ
Nhớ vu vơ
Nhìn tấm hình ai trên trang thơ
Trông xa lạ nhưng thân quen trong cái nhớ
Tên không biết
Mặt thật cũng không biết
Chỉ thấy tấm hình thôi mà nhớ khôn nguôi
Lạ lùng này...
Lòng cứ bảo lòng thôi :
- Người dưng ấy... Nhớ chi mà nhớ dữ thế
Có những phút trầm tư về cái nhớ
Thật vô duyên sao cứ thế lòng ơi
Nhớ làm chi người dưng tận phương trời
Xa hình bóng...sao ngóng trông ngớ ngẩn
Người xa đấy nhưng lời thơ gần cháy bỏng
Nỗi suy tư cứ hâm nóng nhớ người dưng
Người thật xa...nhưng tình thơ rất gần
Cứ lẩn quẩn trong lòng sao mà da diết thế
Người dưng hỡi trong mơ có thể
Ta gặp người thật đấy không người dưng?!

Trời về khuya ta cứ đứng tần ngần
Cơn mưa Hạ chảy dần trong nỗi nhớ
Gió vi vu luồn qua hơi thở
Mưa ngoài trời dai...
Trong lòng ta hoài nhớ..."người dưng" ?!

Kha Khả Tú

( Tú thấy bài thơ " Nhớ người dưng" của đại lão cụ thi nhân ngồ ngộ nên võ vẽ vài ba câu cho vui tí. He...he...he... ! )


< Sửa đổi bởi: Kha Khả Tú -- 6.6.2009 17:45:52 >



Bài viết đã đăng: 89
Gia nhập ngày: 20.4.2009
Hiện trạng: offline Nhớ người dưng
 
Người dưng, thì thật người dưng
Mà sao ấm áp như từng thân quen
Cần gì biết mặt, biết tên
Nghe thơ, cũng đủ đêm đêm nhớ thầm...


6.6.09 TT tri ân một người dưng trên diễn đàn.



Bài viết đã đăng: 2206
Gia nhập ngày: 26.11.2008
Đến từ: the heaven of love
Hiện trạng: offline
quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên




NGƯỜI DƯNG
 
Anh là ai em chả biết
Em là ai..anh nghĩ riết..hổng ra
Nhìn hình..thì nghĩ gần xa
Nghi ngờ.. có lẽ người ta.. trêu mình
 
Người dưng thôi..đừng thèm nhìn
ơ hay..lạ nhỉ..thiệt tình..lạ ghê
Sao lòng cứ nghĩ vẫn vơ
ước chi là thật..mộng mơ cũng đành
 
Người dưng..thôi...rõ rành rành
Thế mà..lại..tiếc..muốn giành..riêng ta
Vần thơ ấy....sao diết da
ước gì...ôi ước..ôi..ta..buồn cười!
 
Trời mưa nỗi nhớ rớt rời
Góp nhặt lắp ghép..thành lời tình thơ
Người dưng....có buộc sợi tơ
Bỗng dưng lại hoá..phu thê...lạ lùng
 
MT*love
 
Ngày 08/06/09
 
(Bắt gặp Thầy thuơng nhớ người dưng hen? hihihi... Vui với Thầy.. bài thơ " Người Dưng" á , tạm thời quên "học" Thầy.. nhở? )

_____________________________



*Yêu**


Bài viết đã đăng: 1164
Gia nhập ngày: 2.5.2007
Hiện trạng: offline Đây người Dưng...đó người Dưng
Cớ sao nước mắt rưng rưng chảy hoài
Ca dao hay tiếng thở dài
Tôi xin chép lại cho ai cùng buồn...

HS
 

< Sửa đổi bởi: hongsang -- 9.6.2009 1:47:58 >


_____________________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 19:41:22 bởi nguyễn thế duyên >
hoangau 22.06.2009 23:08:30 (permalink)
0
Hai trong một

Em gái họ Hồ đệ nhị nhân
Anh trai họ Nguyễn đệ tam nhân
Nếu mà chúng ta hai trong một
Thằng cu nhất định đệ nhất nhân

nguyễn thế duyên


Hai trong một nghe thiệt phân vân
Phép này phép cộng hay phép nhân
Trung bình ta tính xem thử nhé
Hai ba là sáu..(năm)..chẳng cân

Tiểu An
 


Hai trong một, quả rất đáng ngờ. 
Bác Duyên làm ruộng giỏi ... be bờ .
Nhưng mà tính bác hay nóng vội
Lúa chiêm chưa sấm đã phất cờ. 
    ...
HN
nguyễn thế duyên 04.07.2009 00:45:19 (permalink)
0
  Nói với Hồng Sang

Chiều nay mưa tôi ngồi đọc thơ em
Thơ buồn quá khiến tôi rơi nước mắt
Những giọt lệ cả một đời em khóc
Theo thơ về ướt đẫm mảnh hồn tôi

Có lẽ nào đời khổ thế em ơi
Những tiếng thở dái
Dòng nước mắt ngoằn ngoèo chảy giữa bao nhiêu thương nhớ
Có lẽ nào dồng sông Nhật Lệ  "1"
Đã chảy dài xuyên suốt Đại tây Dương?

Rất nhiều lần tôi ngồi nghĩ đến em
Cô gái Việt nặng lòng vì đất Việt
Nỗi cô đơn bây giờ tôi mới biết
Nó khổ hơn mọi nỗi khổ trên đời

Chỉ mong em trên môi nở nụ cười
Nước mắt chảy lăn dài theo hạnh phúc
Tôi sẽ vui vì được nhìn em khóc
Giọt nước mắt vui
              Đọng trên môi
                         Nước mắt hóa thành hoa

Đất Việt
Xa thì rất xa
Nhưng tình Việt kéo không gian gần lại
Ở bên ấy em ơi có thấy
Chút ấm lòng khi em đọc thơ tôi?

Thương một cánh chim vời vợi cuối trời
Đôi cánh nhỏ vượt qua muôn bão tố
Bao giờ nhỉ cánh chim bay về tổ?
Để tôi nghe
Một điệu lí em ca
Trên làn môi đang nở nụ cười hoa
                  Hà nội một ngày mưa

"1"  Sông Nhật Lệ (Sông nước mắt)Một con sông ở miền trung



Bài viết đã đăng: 1191
Gia nhập ngày: 2.5.2007
Hiện trạng: offline Cám ơn Nguyễn Thế Duyên đã thấu nỗi niềm

Tháng năm còn lại bao nhiêu?
Bước đi vội vã buồn theo vội vàng
Mơ về mái lá thôn trang
Ở đây xứ lạ ngập tràn nhớ nhung...

Sương dầy tuyết trắng mông lung
Một bài thơ nhớ nhắn cùng Quê Hương
Thoáng trong cõi nhớ mờ sương
Đường quê thổ mộ vấn vương khói chiều...

Thiên nhiên đã nói lên điều
Nơi đâu cũng lấy tình yêu làm đầu
Nghĩa đời trong trái tim sâu
Thật cám ơn nhé...những câu thâm tình...

hongsang
ThanhThanhKhiet 06.07.2009 21:41:04 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

           Nhớ
Nhớ quá nên trời trở lạnh
Giữa mùa hè nắng chang chang
Anh nhớ hay là em nhớ?
Mà làm thay đổi thời gian

Cái thời nàng Bân đan áo
Hết rồi từ hồi xa xưa
Cái thời chàng Bân đan áo
Không biết đến từ bao giờ

Chỉ bỉết thời nay lạnh hơn
Tình trường ? Đâu rồi nhi nữ
"Vương rơi, tan rồi" Tình nhỏ
"Đêm quá khứ "ơi chạy đâu?

Trời lạnh do đâu , do đâu?
Nào biết hỏi ai điều đó?
Mình ngồi một mình trong gió
Bâng quơ tự hỏi chính mình



Lâu rồi TTK mới  lại thấy NTD ghé đấy  .Cám ơn nhiều.Chúc vui và an hoà nhé
 
Nỗi nhớ
 
Giữa mùa hè cháy bỏng
Bỗng cái rét tràn về
Xe lòng hoa phượng đỏ
Hồn ai lạnh tái tê
 
Khi nàng Bân đan áo
Sợi tình yêu trong tay
Nhớ thương gửi vào đấy
Trời cho rét mấy ngày
 
Nỗi nhớ không bay đâu
Nó chìm vào trong dạ
Nằm im nơi thật sâu
Giữa con tim yêu đấy
 
Nỗi nhớ lòng nhi nữ
Như muối mặn biển khơi
Dù trời lạnh hay nóng
Vẫn mặn đắng khôn nguôi
 
T.T.K.5.7.2009
 

 
Hoa_Dương 09.07.2009 23:29:25 (permalink)
0



Lời nói "người xưa"  ấm cõi lòng
Thỏa lòng cho những muốn cùng mong
Rượu quý - bạn hiền cùng nhau uống
Để chứng cho lòng vẫn sáng trong

     CH



LỜI THƠ CÓ ÍCH

Cái kiếp con tằm lại nhả tơ
Lẽ nào thi sĩ lại không thơ
Tơ tằm dân chúng may y phục
Lời của thi nhân ích lợi nhờ :
Nước đục đẹp lời hoá nước trong
Văn thơ giải thoát được non sông
Văn ngài Nguyễn Trãi , thơ Thường Kiệt
Muôn thuở dân ta vẫn bái sùng

Chút nhàn thì lại cứ làm thơ
Tranh thủ thời gian vào mộng mơ
Phải tính thích thơ nên viết mãi
Thi nhân hoạ lại vần đang chờ

Thái Hoà
anhtrangthu 10.07.2009 01:38:27 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Nhớ người dưng
                   
Chẳng họ hàng
Cũng chẳng thân quen
Tên không biết
Mặt không biết
Sao lòng nhơ nhớ
Lòng tự bảo lòng
"Ờ sao lạ nhỉ
Bỗng không đâu đi nhớ một người dưng?"

Nhìn tấm ảnh ai tự đưa lên
Cười thầm bảo " Chắc gì là người ấy"
Mà quái lạ mồm thì bảo vậy
Còn mắt thì ngắm mãi chẳng rời ra

Người dưng ơi sao gần mà xa
Gần gần lắm mà xa thì xa lắm
Một câu thơ trào ra trang giấy trắng
Thấy người dưng bỗng hóa nên gần

Thơ viết xong, lòng lại tần ngần
Không hình bóng, hư vô, xa xa thế
Người dưng ơi bao giờ có thể
Nắm bàn tay
Cho người dưng bỗng hóa nên gần?

   Đêm nay mưa rớt ngoài sân
Người dưng ơi có dửng dưng với người
   Người dưng mà nhớ đứng ngồi
Chao ôi nỗi nhớ làm trời đổ mưa
                    Hà nội 6-6-2009
                       Anh đồ
 

 

Bài viết đã đăng: 1140
Gia nhập ngày: 19.10.2008
Hiện trạng: offline SAO NHỚ NGƯỜI DƯNG ?

Không quen biết
Và chưa hề gặp gỡ
Nhưng sao lòng cứ nhớ
Nhớ vu vơ
Nhìn tấm hình ai trên trang thơ
Trông xa lạ nhưng thân quen trong cái nhớ
Tên không biết
Mặt thật cũng không biết
Chỉ thấy tấm hình thôi mà nhớ khôn nguôi
Lạ lùng này...
Lòng cứ bảo lòng thôi :
- Người dưng ấy... Nhớ chi mà nhớ dữ thế
Có những phút trầm tư về cái nhớ
Thật vô duyên sao cứ thế lòng ơi
Nhớ làm chi người dưng tận phương trời
Xa hình bóng...sao ngóng trông ngớ ngẩn
Người xa đấy nhưng lời thơ gần cháy bỏng
Nỗi suy tư cứ hâm nóng nhớ người dưng
Người thật xa...nhưng tình thơ rất gần
Cứ lẩn quẩn trong lòng sao mà da diết thế
Người dưng hỡi trong mơ có thể
Ta gặp người thật đấy không người dưng?!

Trời về khuya ta cứ đứng tần ngần
Cơn mưa Hạ chảy dần trong nỗi nhớ
Gió vi vu luồn qua hơi thở
Mưa ngoài trời dai...
Trong lòng ta hoài nhớ..."người dưng" ?!

Kha Khả Tú

( Tú thấy bài thơ " Nhớ người dưng" của đại lão cụ thi nhân ngồ ngộ nên võ vẽ vài ba câu cho vui tí. He...he...he... ! )


< Sửa đổi bởi: Kha Khả Tú -- 6.6.2009 17:45:52 >



Bài viết đã đăng: 89
Gia nhập ngày: 20.4.2009
Hiện trạng: offline Nhớ người dưng
 
Người dưng, thì thật người dưng
Mà sao ấm áp như từng thân quen
Cần gì biết mặt, biết tên
Nghe thơ, cũng đủ đêm đêm nhớ thầm...


6.6.09 TT tri ân một người dưng trên diễn đàn.



Bài viết đã đăng: 2206
Gia nhập ngày: 26.11.2008
Đến từ: the heaven of love
Hiện trạng: offline
quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên




NGƯỜI DƯNG
 
Anh là ai em chả biết
Em là ai..anh nghĩ riết..hổng ra
Nhìn hình..thì nghĩ gần xa
Nghi ngờ.. có lẽ người ta.. trêu mình
 
Người dưng thôi..đừng thèm nhìn
ơ hay..lạ nhỉ..thiệt tình..lạ ghê
Sao lòng cứ nghĩ vẫn vơ
ước chi là thật..mộng mơ cũng đành
 
Người dưng..thôi...rõ rành rành
Thế mà..lại..tiếc..muốn giành..riêng ta
Vần thơ ấy....sao diết da
ước gì...ôi ước..ôi..ta..buồn cười!
 
Trời mưa nỗi nhớ rớt rời
Góp nhặt lắp ghép..thành lời tình thơ
Người dưng....có buộc sợi tơ
Bỗng dưng lại hoá..phu thê...lạ lùng
 
MT*love
 
Ngày 08/06/09
 
(Bắt gặp Thầy thuơng nhớ người dưng hen? hihihi... Vui với Thầy.. bài thơ " Người Dưng" á , tạm thời quên "học" Thầy.. nhở? )

_____________________________



*Yêu**


Bài viết đã đăng: 1164
Gia nhập ngày: 2.5.2007
Hiện trạng: offline Đây người Dưng...đó người Dưng
Cớ sao nước mắt rưng rưng chảy hoài
Ca dao hay tiếng thở dài
Tôi xin chép lại cho ai cùng buồn...

HS

**************************************************


Lạ lùng nhất
Người dưng ta lại nhớ
Lại bồn chồn than thơ với đêm thâu
Người dưng ơi
ôi không hiểu vì đâu
Ta điên đảo vì nhớ người da diết
Nhưng có lẽ
chỉ mình ta mới biết
Lý do nào ta lại nhớ người dưng
Bởi người cho ta
một nỗi vui mừng
Điều đó thấy trong vần thơ nho nhỏ
Người dưng ơi
Phải chăng ta đã có
Nhảy cảm, rung rinh với lá cỏ vô tình
Và mỗi khi
ta đón ánh bình minh
Ta liên tưởng bóng hình ngưới dưng đấy
Và ngươi ơi
người ơi có thấy
Chính hồn ta khơi dậy trái tim người
Ta sẽ dành tất cả nhưng nụ cười
Yêu thương say đắm cho mỗi người dưng nhé
Ta chỉ mong
đến khi nào có thể
Ta lại là người dưng của người dưng!!!
anhtrangthu

Người dưng của NTD thật tuyệt đó. chúc vui vẻ và....

 

***************************



nguyễn thế duyên 20.07.2009 02:21:53 (permalink)
0
     
      Ác
          Gửi Tâm Tư

Sao anh ác thế?
Em thốt lên
Mắt rưng rưng lệ
Chuyện của tôi cào xé
Sao tôi ác thế?
Cuộc đời ơi đâu những đóa hoa hông?

Sao tôi lạnh lùng
Nhìn cuộc đời trần trụi
Chỉ thấy khóm xương rồng
Giữa mênh mông cát sỏi

Khóm xương rồng
tua tủa gai
Nhọn hoắt
Đâm vào lòng em
Đâm vào lòng tôi
Nhức buốt

Và gió
Và nắng
Và khát
Khát một chút mong manh cho ấm lại cuộc đời

Em ơi
Đời là đời
Và đời là thế đấy
Những khát khao của con người bỏng cháy
Đều bắt nguồn từ cằn cỗi hoang vu

Nhưng khóm xương rồng kia
Vẫn vươn lên mạnh mẽ
Tôi có ác không?
Khi để cho một đóa xương rồng
Nở trên những cái gai nhọn hoắt
Và em khóc
Và tôi khóc
Nước mắt chúng ta rơi trên một bông hoa

                          Hà nội 22-6--2009
) Tâm Tư
titleAndStar(105,0,false,false,"","")Bạn Thâm Giao


 

Bài viết đã đăng: 105
Gia nhập ngày: 20.4.2009
Hiện trạng: offline Không lời trách
 
Không phải lời trách nào cũng là lời trách
Khi người làm ta đau
Không phải xương rồng làm đất bạc màu
Mà trái lại, xương rồng đau thay cho đất...
Và rồi những chiếc gai chân thật
Xuyên qua trái tim để tiếng hót cất lên
Con chim còn biết khát khao
Sao ta lại yếu mềm
                         Lui bước....

22.6.09. TT

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 25 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 371 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9