Một câu thơ chợt hiểu
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 25 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 371 bài trong đề mục
Saohom42 22.07.2009 08:26:04 (permalink)
0
Sao hôm
Em là sao hôm
Anh là hoàng hôn
Một vì sao xanh lặng chiếu chiều buồn
Tim tím chiều buông lặng lẽ
Nhấp nháy một vì sao nhỏ
Cháy lên trong nỗi đơn côi

Hoàng hôn chầm chậm buông rơi
Thăm thẳm mắt ai chờ đợi
Lặng im một lời nhắn gửi
Nhạt nhòa như một giấc mơ

Sao xanh trên mầu chiều tím
thì thào gió ru hàng cây
Hoàng hôn chiều nay anh ngắm
Ngắm ai? Em ơi có hay
Sao hôm
        Sao hôm
                  Sao hôm
Chiều buông
          Chiều buông
                     Chiều buông

                                                NTD
 
                        Chiều tím hòang hôn
 
                 Anh là chiều tím hòang hôn
              Bâng khuâng khơi gợi nỗi buồn trong em
                     Chân trời tim tím dịu êm
               Ước ao một phút êm đềm bên anh
                     Cô đơn em, giữa trời xanh
               Sương mù che phủ, quẩn quanh đêm ngày
                      Thương anh, em gửi làn mây
               Một tia sáng nhỏ giãi bày tâm can
                      Giữa chiều buông tím mơ màng
               Sao Hôm dịu nhẹ bên chàng Hòang Hôn
                                                             
                                                                   SH 
 
ms.witch 22.07.2009 10:57:50 (permalink)
0
CÔ ĐƠN NỖI NHỚ

Quên quên nhớ nhớ lững lờ
Say say tỉnh tỉnh vật vờ chênh vênh

Yêu yêu nhớ nhớ buồn tênh
Nát tan tan nát lênh đênh cuộc tình

Một mình mãi chỉ một mình
Bóng ta nhoà nhạt tầm nhìn khuất che

Ta nghe...im lặng..ta nghe
Âm vang thổn thức thắt se cõi lòng

Chiêm bao giấc mộng còn nồng
Hương mơ còn thoảng căn phòng thời gian

Một cơn gió chướng lầm than
Thổi tan mộng đẹp trái ngang cột đời

Chắp vá duyên nợ hợt hời
Nối rồi lại đứt khổ người đau ta

Chẳng thà là xót tình xa
Còn hơn nhắm mắt đò qua một lần

Xa rồi cứ ngỡ là gần
Ngây ngây dại dại bần thần rối ren

Lúc xa lạ lúc thân quen
Chẳng còn gì nữa...nợ ghen duyên hờn

Đam mê vừa mới chập chờn
Tiếng yêu còn rót chưa tròn vành môi

Lời ru văng vẳng đưa nôi
Mà tình quên lối....đơn côi ngõ về

MT*love





Cô trò yêu quý của tôi ơi. Đọc thơ cô trò mà tôi muốn tự tử quá. Tình gì mà buồn quá vậy? Xin láy ý cô đơn và nỗi nhớ của trò viết tặng trò một bài nhé
         Cô Đơn và nỗi nhớ
     Không gặp em nỗi nhớ cứ đầy vơi
    Cô đơn đến rót đầy thêm nỗi nhớ
    Và tình yêu bỗng trở thành ngọn lửa
    Nỗi nhớ nhung hóa rượu ở trong lòng

    Hai ta chung một chén rượu tình
    Cách mặt
             Chẳng xa lòng
   Bởi hai đứa có chung nỗi nhớ
   Nỗi nhớ chia đôi mỗi người một nửa
   Anh nhớ em còn em lại nhớ anh

  Thương em thui thủi một mình
  Giận anh lá thư lười viết
  Nỗi nhớ cứ cồn cào da diết
  Cứ cháy lên thiêu đốt những mối tình

  Đêm nay em ngồi một mình
  Con nhện giăng mùng giăng vào cô quạnh
  Nỗi nhớ làm em thấy lạnh
  Cầm kim đan em đan tấm áo tình

  Đêm nay anh ngồi một mình
  Cô đơn làm đông giọt mực
  Nghẹn một câu thơ. Có một dòng nước mắt
  Của em trong câu thơ của anh
 
  Hãy tin đi em
  Hai đứa chúng mình
  Sẽ yêu nhau mãi mãi
  Nếu ai đó chưa bao giờ nếm trải
  Nỗi cô đơn và nỗi nhớ mênh mông
  Thì em ơi em có biết không
  Họ mới sống với tình yêu một nửa
 
 
  Tình yêu--Cô dơn và nỗi nhớ
  
   

    
  



Thầy , đừng tự tử. Thầy mà tự tử thì...chậc, chậc...hihihi...không tưởng tượng được. Đùa với Thầy cho vui chứ dạo này Lớp bùn quá nên thơ cũng bùn theo. Thanks  Thầy chia sẽ với Lớp . Đúng là Thầy "iêu vấu" của Lớp mừ    Lớp sẽ hoạ lại bài thơ của Thầy sau. Dạo này Lớp chịu sầu rồi Thầy , Làm thơ không nổi nữa , hic
Saohom42 24.07.2009 11:36:16 (permalink)
0



Saohom42

titleAndStar(32,0,false,false,"","")
Bạn Đọc


 

Bài viết đã đăng: 32
Gia nhập ngày: 4.4.2009
Hiện trạng: online
          Trong anh, Hòang Hôn Tím
                                      Tặng NTD
         Em đã trong anh tự thuở nào
         Nồng nàn, say đắm chốn trời cao
         Hòa ánh sao xanh vào sắc tím
         Bức họa thiên nhiên tuyệt biết bao!
 
         Cả thẹn nên em viết tránh thôi
         Trong anh, em hạnh phúc nhất đời!
          Ngây ngất buông mình trong chiều tím
          Xanh thắm hồn em, rạng đất trời
                                                                SH
anhtrangthu 25.07.2009 04:14:48 (permalink)
0
Trích đoạn: Saohom42

Saohom42

titleAndStar(32,0,false,false,"","")
Bạn Đọc


 

Bài viết đã đăng: 32
Gia nhập ngày: 4.4.2009
Hiện trạng: online
          Trong anh, Hòang Hôn Tím
                                      Tặng NTD
         Em đã trong anh tự thuở nào
         Nồng nàn, say đắm chốn trời cao
         Hòa ánh sao xanh vào sắc tím
         Bức họa thiên nhiên tuyệt biết bao!
 
         Cả thẹn nên em viết tránh thôi
         Trong anh, em hạnh phúc nhất đời!
          Ngây ngất buông mình trong chiều tím
          Xanh thắm hồn em, rạng đất trời
                                                                SH



Anh là ánh sao Hôm
Em là vì sao Mai
Suốt tháng năm cứ đuổi nhau hoài
Mà ai biết cả hai là một?
ATT

anhtrangthu 25.07.2009 04:48:35 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

             Nhớ trăng Thu
                               Có rượu không có bạn
                       Một mình chuốc dưới hoa
                       Nâng chén mời trăng uống
                       Mình với bóng thành ba
                               LÍ Bạch
     Lâu không được gặp trăng thu
  Trách trời sao giăng lắm sương mù
   Làm che khuất một vầng trăng sáng
  Để đêm đêm hồn ta mộng du

  Đêm ngửa mặt, mình ta uống rượu
  Không ánh trăng chiếu xuống chén rượu nồng
Thơ không viết lòng bỗng thành trống rỗng
  Rượu uống vào biết có say không?

  Không trăng, không thơ, Bóng của ta không có
  Lí bạch ơi người còn có vầng trăng
  Để ngửa mặt nâng chén mời trăng uống
  Và để trăng in một chiếc bóng bên thềm
 
  Thêm chén nữa cho say
  Trăng đêm nay không mọc
Và ta vẫn một mình không bóng
  Đọc câu thơ lí bạch thêm buồn

Cô bạn ơi lâu lắm không thấy cô bạn lên diễn đàn làm thiên hạ nhớ đến điên đảo đấy. Tôi góp vào nỗi nhớ ấy một chút
 
***  

Người uống rượu không bạn
Và một lời ca thán
Cứ một mình nâng chén cho say
Trăng không dám đến hôm nay
Trăng không muốn chìm trong đáy chén
Có rượu làm vui người đâu cần hẹn
Một chén rồi sẽ hết cô đơn
Quên cả dỗi hờn
Quên đi sầu muộn
Và đầy ước muốn
Còn trăng
Vời vợi nơi xa
Trăng vẫn nhẹ nhàng bẽn lẽn
Trăng ngại ngần không đến
Người đã say rồi,
Trăng sợ rằng
Người uống mất trăng thôi
anhtrangthu

Tâm Tư 25.07.2009 09:05:09 (permalink)
0
"Chà cô bạn này kín đáp quá không dám nói đến điều mình muốn nói. Để tôi nói hộ bạn vậy nhé
Nguyễn Thế Duyên"


Ẩn mình
 
Nửa lời nói ra, nửa lời cất lại
Cho lòng chao nghiêng trong dự cảm kiếm tìm
Nếu một ngày, thơ oà ra như sỏi
Hỏi lòng người còn khao khát không đây??????
ms.witch 29.07.2009 11:26:11 (permalink)
0
Cô Đơn và nỗi nhớ
     Không gặp em nỗi nhớ cứ đầy vơi
   Cô đơn đến rót đầy thêm nỗi nhớ
   Và tình yêu bỗng trở thành ngọn lửa
   Nỗi nhớ nhung hóa rượu ở trong lòng

   Hai ta chung một chén rượu tình
   Cách mặt
            Chẳng xa lòng
  Bởi hai đứa có chung nỗi nhớ
  Nỗi nhớ chia đôi mỗi người một nửa
  Anh nhớ em còn em lại nhớ anh

Thương em thui thủi một mình
Giận anh lá thư lười viết
Nỗi nhớ cứ cồn cào da diết
Cứ cháy lên thiêu đốt những mối tình

Đêm nay em ngồi một mình
Con nhện giăng mùng giăng vào cô quạnh
Nỗi nhớ làm em thấy lạnh
Cầm kim đan em đan tấm áo tình

Đêm nay anh ngồi một mình
Cô đơn làm đông giọt mực
Nghẹn một câu thơ. Có một dòng nước mắt
Của em trong câu thơ của anh

Hãy tin đi em
Hai đứa chúng mình
Sẽ yêu nhau mãi mãi
Nếu ai đó chưa bao giờ nếm trải
Nỗi cô đơn và nỗi nhớ mênh mông
Thì em ơi em có biết không
Họ mới sống với tình yêu một nửa


Tình yêu--Cô dơn và nỗi nhớ
 
Tình Yêu Và Niềm Tin    

Người ta sinh ra phải chăng chỉ để yêu?
Như chúng ta, một đôi - là điều - người ta nói rằng định mệnh
Ta xa nhau...nhớ nhớ...
chúng ta lại trở thành con bệnh..
của nỗi tương tư...
Đêm bơ vơ..
Em sợ tình mình ảo hư
Đọc vần thơ anh...
Em dường như...ngập tràn..hạnh phúc
Nhiều lúc...
thấy trái tim..như muốn ngả gục
Bởi tình đời...lắm lúc...oái ăm..
Thuơng anh...nhưng..đường thì quá xa xăm
Biết anh yêu lắm..
Vẫn âm thầm...cầu nguyện cho em..bình an mãi
Em hứa với anh..
một lời...
một đời...
rồi một ngày..em sẽ tìm lại
Ngày hôm qua...
Ngày hôm nay...
Một ngày mai...
Em cùng anh....vượt trở ngại
Đến bên nhau...
Anh biết không...
Tình yêu có niềm tin..thì cho dẫu...
Sóng gió dập vùi...cũng là phép nhiệm mầu..
đánh bạt...mọi hiềm nghi..
Chỉ còn lại trong em...
trong anh...
một mối tình si...
Tình em đó....cho anh...mãi chẳng có gì..lay chuyển...
Em Yêu anh...yêu một cách tự nguyện
Anh yêu em...không nguỵ biện...dối gian..
Dẫu lắm lúc...anh..im lặng...chẳng màng
Nhưng em biết...trong tim anh..
Muôn vạn...ngàn..ngàn..lời..tha thiết..
Ta yêu nhau...tự đến nhau...ta biết...
Lòng thấu lòng...em nhất quyết...mãi yêu anh.

  MT*love   
 
@ Thày: Trả nợ Thày nè !  
ms.witch 29.07.2009 11:42:47 (permalink)
0
  Đếm
Một nụ hôn
Hai nụ hôn
..............
Một trăm nụ hôn

Một nụ cười
Hai nụ cừời
...............
Một trăm nụ cười
Đất trời nghiêng ngả

Một  giọt sương đêm trên má
Một giọt sương đêm trên môi
Anh lau giọt sương ấy
Thấy vị mặn em ơi

Xòe bàn tay em đếm
Một người cộng một người
Em cười
Thành bao nhiêu anh nhỉ?

Anh chau mày suy nghĩ
Thành ba!
        Không!
              Thành năm

Cô trò! Nợ một bài rồi nay lại nợ thêm bài nữa. Bao giờ thì trả đây?

Giấc mơ của em
 
Đêm trôi qua..
giấc mơ trở về..
Anh nhẹ đến...rất vụng về..."xin lỗi"
Đừng giận nhé..em của anh...anh có tội
Tội khiến em buồn..
khiến..em đếm...sạch bàn tay...
Em vui mừng...ôm chầm anh..ngất ngây
Em nhớ lắm...đếm hết ngày hết tháng
Đếm từ thời gian..
Đếm cả..làn ký ức
Đếm..trong niềm háo hức
Trong sự bất lực..
trong..tức tưởi...anh biết không?
Anh vuốt tóc em..
ôm em vào lòng..
Thì thầm...xúc động..
Anh yêu em...cả trong mộng..
lẫn...ngoài đời...
chẳng lúc nào vơi..
chẳng có lời...nào tả xiết..
Tình yêu anh...mãi muôn đời bất diệt..
Em vui mừng...ta chặt xiết...đêm trôi..
 
MT*love
 
@ Thày : hết nợ nhé Thày
Saohom42 30.07.2009 12:24:19 (permalink)
0
Nỗi niềm
Nhớ ai, chẳng biết nhớ ai?
Ra vào ngơ ngẩn, đứng ngồi không yên
Đọc thơ, cảm nỗi ưu phiền
Của Người xa lạ ở trên Diễn đàn
Tên còn chưa tỏ rõ ràng
Bóng hình mờ ảo sau trang thơ buồn
Xót xa, giọt lệ lặng tuôn
Giọt dành chia sẻ, giọt thương phận mình
SH


Nhận vơ
Nhớ tôi, chắc em nhớ tôi
Nên em ngơ ngẩn đứng ngồi không yên
Em ơi đừng có ưu phiền
Trước là xa lạ sau quen ngay mà
Em ơi sao gần mà xa
Mênh mông Hà nội biết là tìm đâu
Sao trời nắng héo lá trầu
Cau bổ ba miếng tìm đâu người mời "1"

Chẳng phải duyên nhau trầu xanh rồi
Bao giờ cho trầu thắm làn môi
Tên tôi đã nói cho em biết
Saomà giọt lệ vẫn tuôn rơi?

"1" Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ca dao

Đừng tức nhé. Tính tôi hay nhận vơ lắm
                                                            NTD
 
          Nhận vơ thì cứ nhận vơ
   Có hình bóng để mộng mơ đêm dài
          Còn hơn vò võ không ai
    Cau trầu ế ẩm, nắng phai chiều tà
                                                                       SH
ThanhThanhKhiet 03.08.2009 12:30:05 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


quote:

Gửi một người

Mấy hôm rồi lướt phím
Tên anh về trên sông
Nhìn anh đang đứng đấy
Nhưng đôi mắt lạnh lùng

Anh hờn gì không nói
Bài thơ chưa trả lời
Làm ra người xa lạ
Cho thơ buồn chơi vơi

Mỗi lần em lướt phím
Tìm tên anh trên sông
Không thấy còn nơi ấy
Hồn rơi vào mênh mông

Lời thơ như cánh bướm
Chao bên bóng hoa mềm
Dịu êm trong làn gió
Cho nỗi nhớ đầy thêm

Tình thơ cũng biết nói
Những lời từ trong tim
Làm lòng người xao động
Cho ta luôn kiếm tìm

Tình thơ không bon chen
Chẳng tính điều hơn thiệt
Chỉ là hương dâng lên
Cho đời thêm ý nghĩa
…………….
Đừng giận hờn anh nhé

T.T.K.1.7.2009


Chà bài này hay quá. Tình cảm rất chân thực.Người ấy là ai thế hả cô bạn?
Lạy giời cho người đó là tôi.(Chao ơi tính nhận vơ của tôi lại trỗi dậy rồi. Muôn năm thế giớ ảo) Tôi là chuyên gia về tình ảo mà cũng phải chịu là kém cô bạn một bâc đấy. Tôi thử viết một bài chia sẻ với cô bạn nhé

    Sợ
Thấy tên em trên sông
Nhìn em, em không biết
Vào trang thơ của em
Thấy bao nhiêu người viết

Ngậm ngùi anh thoát ra
Thơ người ta hay thế
Xướng họa toàn đại gia
Bỗng thấy mình nhỏ bé

Thoát ra rồi lại vào
Tình yêu
Tình yêu
Ảo thôi mà sao câu thơ run rẩy?
Trên sông em đứng đấy
Em đang tìm tên ai?

Mơ màng một chút thôi
Vơ vào mình một chút
Thơ muốn viết chẳng bao giờ hết
Nhưng viết trong mơ nên thơ sắp cạn vần

Tình yêu
Ái ân
Tình chốn ảo lại mong về đời thực
Mà bỗng sợ đến khi gặp mặt
Hồn thơ em cạn mất bởi vì tôi

Lo sợ em ơi
Sợ chốn thực lại quay về chốn ảo
Ờ! nơi ấy sẽ không còn dông bão
Nhưng thơ thì nhòa nhạt tựa khói sương

Thơ tôi vẫn viết yêu em
Nhưng thơ không lắng xuống
Khi thiếu đi vị làn môi nồng ấm
Thơ làm sao có hồn?

Hà nội chiều nay mưa tuôn
Hồn tôi chiều nay bão nổi
Muốn gặp em để nghe em nói
"Em yêu anh"
Nhưng lại sợ em ơi

Mưa cứ rơi
Rơi vào tình ảo
Dâng đầy nỗi sợ trong tôi

 
Là ai thế  !
 
Người ấy là những dòng thơ
Em gom ý đẹp niềm mơ ươm thành
Bóng hình thoáng chút mong manh
Đêm ngày ấp ủ chân thành nên say
 
Tình thơ nhoà nhạt khói bay
Đã cho em có những ngày yên vui
Trữ tình thơ thả êm trôi
Mang theo nỗi nhớ để rồi …chợt  thương
 
Sợi tình quấn với giây vương
Nên em đứng bến sôngTương mãi chờ
Đêm trăng thuyền ghé bến mơ
Đợi thi nhân đến viết thơ tặng mình
 
***
 
Nếu ai có chút hữu tình
Yêu thơ với cả lòng trinh ..Em chờ
Thơ em tràn ngập bến bờ
Không vương cuộc sống bụi mờ bon chen
 
Mỗi ngày lên nét tìm tên
Gặp dòng thơ ngọt em  lên hoạ vần
Có hôm trời đổ mưa dầm
Lời thơ gẫy vụn em nằm buồn tênh
 
Yêu thơ hồn mãi lênh đênh
Thơ anh ước mộng mông mênh…em tìm
…………………………………………..
 
T.T.K.1.7.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 07.08.2009 23:29:20 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Nghe thiên hạ kháo nhau Thanh thanh Khiết là một trog mười đại cao thủ đường thi của diễn đàn. Đánh bạo mời cô bạn họa bài thơ này
 
Sư huynh ra bài xướng TTK phải đối kẻo lại thất lễ  sư huynh. với lại bài của SH rất hay. TTK thấy nó dí dỏm  , trăng gió, như thơ của TS Xuân Diệu nên cũng có cảm hứng để đối. có gì sai sót mong SH thứ lỗi nhé.Chúc` SH vui 


  Tương tư

Chỉ vì thơ thẩn hóa thẩn thơ
Chẳng biết, không quen vẫn đợi chờ
mong mong, nhớ nhớ, mong mong nhớ
Đứng đứng, ngồi ngồi ,mộng lại mơ
Sông Tương tương tự như lạch hẹp
Nông sờ,ta lội ngẩn thành ngơ
Thu đến gió thu sao ác độc
Chỉ lạnh nửa người nửa vần thơ


Tương tư
 
Em còn ,trẻ  dại, lại ngây thơ
Chẳng biết người ta có đợi chờ
Cứ mãi,thương thương, thương lắm lắm
Đêm về, mộng mộng, mộng mơ mơ
Trông trông , đợi đợi, trông tin nhạn
Ngớ ngẩn vào ra những ngẩn ngơ
Nỗi nhớ trong lòng đem gửi chữ
Âm thầm lặng lẽ viết  thành thơ
 
T.T.K.7.8.2009
 

Thanh minh
 
Mang vần rối rắm mãi trong đầu
Cao thủ đường thi chẳng phải đâu
Võ vẽ so vần tìm cái chữ
Le te chắp nối học còn lâu
Đường thi khó kiếm từng đôi đối
Bát cú chưa rành tứ mỗi câu
Nói thế , người cười – Thanh Khiết ngượng
Tài hèn sức mọn chẳng Dám cầu …
 
T.T.K.7.8.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 16:22:18 bởi ThanhThanhKhiet >
Saohom42 11.08.2009 08:27:10 (permalink)
0



nguyễn thế duyên

titleAndStar(699,0,false,false,"","")
Mạnh thường quân



Bài viết đã đăng: 699
Gia nhập ngày: 1.5.2008
Đến từ: Hà nội
Hiện trạng: offline

quote:

Cạn tình
Em đến muộn rồi phải không anh?
Đâu còn sóng mắt long lanh hôm nào
Trong anh tắt mọi vì sao
Lung linh tỏa sáng ngọt ngào riêng em
Tắt rồi cảm giác dịu êm
Tắt rồi nồng thắm trao em ánh nhìn
Hỏi làn gió lạ vô hình
Cớ sao cuốn cạn suối tình trong anh?
Ngác ngơ em hỏi trời xanh
Nỡ nào bóp nghẹt tim anh rã rời?
Dửng dưng anh sống giữa đời
Trái tim băng lạnh buông trôi tháng ngày
Làm sao thức tỉnh anh đây?
Cho tình yêu lại vơi đầy trong anh !
SH



         Không muộn
     Chẳng bao giờ muộn đâu em
Trắng phơ mái tóc vẫn thèm được yêu
    Chiều chiều rồi lại chiều chiều
Ngôi sao ban chiều lặng tím hồn ai
    Chiều buông trong tiếng thở dài
Sương chiều đè nặng lòng ai nỗi buồn
Chiều buông,
         chầm chậm,
                     chiều buông
Câu thơ chợt vấp, nỗi buồn chợt rơi
    Em là ai đấy em ơi?
Ngôi sao xanh lặng góc trời lặng im
   Để cho tôi mãi kiếm tìm



 
nguyễn thế duyên 16.08.2009 01:34:51 (permalink)
0
Sao hôm

Sao hôm! sao hôm
Ngôi sao cô đơn
Lặng chiếu chiều cô quạnh
Một hạt sương nằng nặng
Đè xuống lòng người đang ngắm sao hôm

Sao hôm
         Buồn
               Cô đơn
Đau đáu mắt người con gái
Khát khao những điều bỏng cháy
Thắp sáng chân trời bằng một sắc sáng xanh

Nhỏ nhoi
       Mong manh
Một mầu xanh hi vọng

Chiều buông chầm chậm
Nỗi buồn vu vơ
       
           Bến đục 19-7-2009
      Chiều ! Chợt nghĩ đến một người
Saohom42 20.08.2009 11:41:05 (permalink)
0
Tên anh
 
Tên anh thấp thoáng hồn em
           Trao em đầm ấm, thân quen mỗi ngày
           Êm đềm như áng mây bay
            Gợi tình như gió heo may thu về
            Sóng lòng xao xuyến, đam mê
            Bóng hình ai đó gần kề bên em
            Bâng khuâng chỉ một cái Tên
            Sao lòng em đã rung lên ngọt ngào
            Thàm thì em hỏi ngàn sao
             Tên anh hay giấc chiêm bao lạ lùng ?
                                                                   
                                                                     SH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 11:44:12 bởi Saohom42 >
hoaphuong 20.08.2009 11:58:25 (permalink)
0
Chào anh NGUYỄN THẾ DUYÊN! Thơ của anh rất hay,giàu cảm xúc, nhưng sao tâm trạng thế?
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 25 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 371 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9