Bồ là ta, vợ là địch
Bồ là ta, vợ già là địch Vợ mắc dịch, bồ bịch dễ yêu Bồ đẹp xinh đáng được nuông chiều Vợ nhìn mặt, thiếu điều muốn chửi! Vợ chanh chua, chát chúa miệng lưỡi! Bồ ngọt ngào ơi hỡi đê mê Bồ ra đường lắm kẻ theo dê Vợ ai chịu rước về? Chuyện lạ! Đi với bồ sao vui quá xá Trở lại nhà, bà xã chán chê! Lúc hết tiền, bồ đá chạy về Cười giả lả vuốt ve nịnh vợ. Trọng Văn - 20080503
Địch là ngân hàng, Ta là con nợ
Hết tiền chạy về, mợ mợ em em...
Dụ bà vài quả...cà rem
Nếu không địch lén ăn nem...hết tiền!
Khi địch ta bày ra trận chiến
Lưỡng đầu thọ địch, biến nơi đâu?
Ta mà thắng địch cũng rầu
Nhưng mà địch thắng mình sầu nhiều hơn.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: