Hương Cau
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 97 bài trong đề mục
hoangminhhung 05.05.2008 17:28:20 (permalink)
0
Đêm đêm cút bắt,trốn tìm
Trăng lên mờ tỏ êm đềm cảnh khuya
Bên bà nghe kể chuyện xưa
Hương cau thoang thoảng gió lùa qua song
Bao nhiêu mơ ước vào trong
Những câu chuyện kể thuộc lòng bà ơi
Xa quê hơn nửa cuộc đời
Nhưng sao quên được gió lùa hương cau!


 Không Đề


Trăng vàng sóng sánh bên ly rượu
Kiếm bạc ngang lưng ngất ngưởng đời.

Tráng sĩ cuối ngày nơi quán vắng
Giang hồ rong ruổi biết về đâu?


MONG MANH

Nắng chiều đã chếch bờ lau
Gió heo may thổi lòng quay quắt buồn

Xa xăm ráng đỏ tím bầm
Về đâu em hỡi trăm năm mấy là?

Ta như cái kiếp phù hoa
Mong manh quá đến là mong manh

Ơi! con chim nhỏ lìa cành
Đi đi em ta cũng đành chia xa!

Ví như cái kiếp người ta,
Xênh xang đến mấy cũng là hư không!


VỀ QUÊ
 
 
Đứa con xa xứ nay về
Đây sông đây núi ,đây quê hương nhà
Đây dòng sông chở mưa qua
Đây con đò chở Người qua bến tình.
 
Đây quê hương nặng nghĩa tình
Đây lòng dân vẫn kiên trung lời thề
Đây rừng liễu rủ chiều quê
Đây bờ cát trắng làm mê lòng người.
 
Quê hương yêu dấu một thời
Tuổi thơ tôi với những lời mẹ ru
Đây làn gió mát chiều thu
Cánh diều bay bổng thu bàng bạc trôi
 
Đây câu hát mẹ đưa nôi
Đây vầng trăng cũ cùng tôi trốn tìm
Đây trưa hè lặng im lìm
Tiếng thời gian gõ, tiếng chim gọi bầy
Đây vầng dương đỏ chiều tây
Bóng đè núi,núi đè mây chập chùng...

Quê hương yêu dấu muôn trùng,
Xa đưa tiếng gọi khôn cùng quê ơi!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 17:55:49 bởi hoangminhhung >
#1
    BĂNG NGUYỆT 08.05.2008 03:40:30 (permalink)
    0
    Mến chào weocom hoangminhhung đến vui với dd VNTQ nha....fiền bạn dùng nick bạn đăng lại từng bài thơ theo chức năng "Trả lời" thay vì Đăng bài mới nha....bạn post rời rạc thế thơ sẽ bị đẩy lui ra fía sau rất khó tìm ,, BĐH cũng không tiện chăm sóc giúp bạn.. hy vọng bạn ko buồn nha..big weocom nà..
     
     
    Hương cau
     
    Đầy sân hoa cau rụng
    Xanh cành nặng trái sai
    Gió đưa tàu nghịch búng
    Rời cây xác hoa đầy!
     
    Từng chồi non trầu biếc
    Leo nối cuộn vào cây
    Dẫu cho mùa khắc nghiệt,
    Lá xanh vẫn hây hây!
     
    Giữa đêm trăng vàng quá,
    Hương cau cũng lan bay
    Chung quanh ngôi vườn nhỏ
    Bỗng dưng tình thi say!
    #2
      hoangminhhung 08.05.2008 13:09:43 (permalink)
      0
                                          MÙA

      XUÂN

      Nắng Xuân dát lụa vàng
      Hoa Xuân vui tíu tít
      Du Xuân chơi chợ tết
      Em nhớ mua nhành lan

      Hương Xuân theo quấn quýt
      Ta sóng đôi bên nàng
      Chiều 30 chợ tết
      Hạnh phúc nhất trần gian!


      HẠ

      Nắng say liêu xiêu đổ
      Anh say môi rượu mềm
      Em say trong giấc mộng
      Ngủ vùi lên ngực anh.


      THU

      Trời Thu xanh vời vợi
      Rừng Thu xơ xác buồn
      Gió Thu hiu hiu lạnh
      Bóng ai nghiêng nghiêng chiều

      Ta bây giờ có lẻ
      Nhớ người yêu nơi đâu
      Sợi tơ vương vương sầu
      Trong mắt Người tình cũ

      Chiều Thu đi qua vội
      Thời gian không đợi chờ
      Mà Người sao hững hờ
      Cho tình ta bơ vơ!


      ĐÔNG

      Gió Đông thổi rét mướt
      Một Người đi một mình
      Hàng cây sà xuống thấp
      Như cảm thông phận Người.

      Gió Đông rồi xa mãi
      Người ơi có lạnh lùng?!

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 13:22:31 bởi hoangminhhung >
      #3
        hoangminhhung 08.05.2008 17:20:48 (permalink)
        0
        Lần đầu tham gia diễn đàn nên còn sai sót, hoangminhhung xin cảm ơn bạn đã giúp.
        #4
          hoangminhhung 09.05.2008 14:26:26 (permalink)
          0
          Thảnh thơi như gió như mây
          Hồn nhiên như cỏ như cây giữa đời
          Vô tư như lá vàng rơi
          Mùa đi lá rụng cho chồi mới lên.
          #5
            hoangminhhung 15.05.2008 19:19:11 (permalink)
            0
                                      ĐÊM  TRĂNG


                     Không gian như thể vô cùng,
                     Thời gian như thể ngại ngùng trôi đi,
                     Đêm trăng dìu dịu xuân thì,
                     Trần gian đây có thua gì cảnh tiên.

                      Dòng sông vắng lặng bình yên,
                      Long lanh bãi cát vàng đêm trăng rằm,
                      Ngắm vì sao sáng xa xăm,
                      Ngược thòi gian ta ghé thăm thiên hà.
                      
                      Một thời thơ dại đi qua,
                      Một thời mơ mộng,như là mộng thôi,
                      Ước gì còn tuổi đôi mươi,
                      Ta say nhựa sống,rạng ngời tin yêu.

                      Ước gì ta cứ ước gì,
                      Cho ta sống lại một thời yêu nhau*
             
                               (*Theo ý thơ TỐ HữU : Người với Người sống để yêu nhau).
                      
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 13:08:43 bởi hoangminhhung >
            #6
              BĂNG NGUYỆT 15.05.2008 22:08:36 (permalink)
              0

              Trích đoạn: hoangminhhung

              Thảnh thơi như gió như mây
              Hồn nhiên như cỏ như cây giữa đời
              Vô tư như lá vàng rơi
              Mùa đi lá rụng cho chồi mới lên.

               
               
              Giá ta như gió như mây
              Tan ra giữa chốn bụi bay cát mù,
              Từ đây quên lãng cho dù,
              Yêu thuơng vẫn giữ cho mùa thu xưa.... 
              #7
                hoangminhhung 17.05.2008 22:19:20 (permalink)
                0
                Tháng giêng ăn tết vừa xong
                Chị tôi gom nắng vào trong để dành
                Mẹ ngồi têm miếng trầu xanh
                Chị ngồi xoả tóc hương thầm bay bay.
                 
                Tháng ba chim én gọi bầy
                Chị tôi đem rải nắng vào nong phơi
                Lúa vàng chắc hạt vàng ươm
                Vườn hồng thoang thoảng hương lùa qua song.
                 
                Bao nhiêu thương nhớ chờ mong
                Chị đem giấu hết vào trong riêng mình
                Lời người chị cứ đinh ninh
                Người nơi xa ấy có còn nhớ chăng?
                 
                Thề nguyền từ bến sông trăng
                Chị tôi ôm mãi lòng răn dặn lòng
                Thế rồi người đã thay lòng
                Chị tôi gom nắng vào trong đợi chờ.
                 
                Người đâu sao quá hững hờ
                Để cho nắng tắt bên bờ sông xưa
                Tháng mười sùi sụt trời mưa
                Chị tôi cũng đã mới vừa sang sông.
                #8
                  hoangminhhung 19.05.2008 22:14:33 (permalink)
                  0
                  Về đi trời đất mênh mang
                  Về đi với luỹ tre làng quê xưa!
                   
                  Tuổi thơ dang nắng dầm mưa
                  Lang thang theo ngọn gió đùa thu bay
                  Nhìn lên thăm thẳm trời mây
                  Thả hồn theo những cánh chim lẻ bầy.
                  Ôi chao thương quá một thời
                  Chăn trâu cắt cỏ,ơ hờ, ru em.
                   
                  Ta về nghe tiếng dịu êm
                  Thì thầm đất gọi bao niềm nhớ thương
                   
                  Ta đi hơn nữa đoạn đường
                  Mà lòng ta mãi nhớ thương quê nghèo.
                   
                   
                   
                   
                  #9
                    hoangminhhung 21.05.2008 15:37:43 (permalink)
                    0
                        
                     
                                                  CÚC  VÀNG
                     
                    1)Ta gom nắng gói vào trong kỷ niệm,
                                                                     vào hoa cúc vàng và cả cho em.
                     
                    2)Ta gom nắng vào tim ,
                                                  cho tình yêu ngọt lịm,
                     
                                                                       cho biển ồn ào những lúc nhớ
                                                                                                          thuyền  xa.                
                                                                                  
                    3)Ta mơ
                              về hoa
                                        về em- hoa cúc.
                    4)Ta lục tìm trong ký ức,
                                                   chếnh choáng sắc vàng rực rỡ sáng mùa xuân!
                     
                    #10
                      hoangminhhung 13.06.2008 18:49:21 (permalink)
                      0
                                                     ĂN  CUỘI
                                     
                                   Hôm qua ăn độ đá banh
                               Đội Tây* pháo dập tan tành đội Nga
                                   Chung độ toàn bạn đại gia
                               Bia tuôn như nước, mồi đà no say
                                   
                                   Là đà ngất ngưỡng tỉnh say
                               Giật mình vợ gọi chạy ngay về nhà
                                   Sẵn có chút rượu ngà ngà
                               Thằng tôi cao hứng nựng bà xã yêu
                                   Tưởng là sẽ được vợ chiều
                                Nào ngờ "bả" đạp thiếu điều qui tiên

                                    Chú cuội lấp ló đầu hiên
                                Cười lăn như chết có điên không nào?
                                    Giật mình...tỉnh giấc chiêm bao
                                Nhìn lên trăng sáng...mới vào canh ba.


                                         *TÂY BAN NHA
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 23:01:46 bởi hoangminhhung >
                      #11
                        hoangminhhung 03.07.2008 17:08:31 (permalink)
                        0
                        Tinh sương
                        Hoa hòe nở
                        Hạt cỏ
                        Chuyển mình
                        Tia nắng đầu ngày
                        Lay lay
                        Chim hót
                        Chú gà con
                        Tròn xoe
                        Đôi mắt
                        Mẹ gà
                        Chở che
                        Trong ngôi nhà
                        Mái rạ đơn sơ
                        Tôi chào đời
                        Cất tiếng oa oa
                        Rạng ngời khuôn mặt
                        Mẹ cha
                        ...
                        Chiều dần tắt
                        Ông già chầm chậm
                        Bước...
                        Tia nắng vàng
                        Chếch
                        Cánh đồng vàng
                        Sắc
                        Lúa chín trĩu bông
                        Cuối trời
                        Thu bay lãng đãng
                        Một đời
                        Được mất
                        Còn không?
                        Ông già bước
                        Chếnh choáng men tình
                        Người ơi
                        Còn lại
                        Một đời
                        Thơ say!
                           
                        #12
                          hoangminhhung 14.07.2008 17:32:32 (permalink)
                          0
                           
                                                                 NỢ TÌNH
                                           
                                                 Suối nguồn mạch sống chảy ra
                                                 Tinh khôi sương sớm long lanh ngọc ngà
                                                 Từ trong cõi lụy thoảng qua
                                                 Em là tất cả lòng ta đợi chờ
                           
                                                 Nét duyên dệt mấy vần thơ
                                                 Nét cong kết với bờ môi cháy lòng
                                                 Luỵ rồi,nợ của tôi mang
                                                 Em,nàng tiên giáng trần gian,cuối cùng...
                          #13
                            hoangminhhung 16.07.2008 15:26:19 (permalink)
                            0
                                                    
                                                              EM HẸN RỒI KHÔNG ĐẾN

                                               
                                                              lô xô từng con sóng
                                                              kẻ đến trước đến sau
                                                              cùng vỗ về bờ bến
                                                              em hẹn rồi không đến
                                                              để sóng bỗng lặng yên
                                                              để gió bỗng vô tình
                                                              ì ầm giông bão tới

                                                              em hẹn rồi không đến
                                                              để gió rét mưa rơi
                                                              chân trời mờ xa khuất
                                                              ráng bầm chiều cô tịch

                                                              em hẹn mà không đến
                                                              gieo khúc ca trầm buồn
                                                              biển ngân nga chiều buông.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 00:15:13 bởi hoangminhhung >
                            #14
                              hoangminhhung 18.07.2008 20:22:47 (permalink)
                              0
                                 
                               
                                          HẠNH PHÚC
                               
                               
                              hạnh phúc là điều có thật
                              chỉ một với tay ta chạm khẻ em rồi
                              là niềm vui sẽ được nhân đôi
                              là đau khổ ta chia nhau một nữa
                              là những gì em và anh đã hứa
                              sẽ vì nhau vì một nữa đời kia
                              là có nhau không thể chia lìa
                              là đồng điệu vì nữa kia hạnh phúc
                               
                              hạnh phúc là điều có thực
                              mà suốt đời anh tìm ở nơi đâu
                              tìm ở đâu,vạn mối tình sầu
                              tìm ở đâu cho mắt quầng sâu
                              bên chén rượu-hề-ta say khướt
                              hạnh phúc là hoen mi ướt
                              là nữa ta tìm khi gặp đã chia xa
                              hạnh phúc là em luôn ngự trong ta
                              niềm luyến ái chưa khi nào trọn vẹn
                              là khi chúng ta đôi lần lỡ hẹn
                              là dỗi hờn để luyến tiếc thứ tha
                              là khi ta luôn ở cách xa
                              là gần gủi được tính bằng giây phút
                               
                              hạnh phúc là điều có thật
                              là chẳng bao giờ ta ở mãi bên nhau
                              hạnh phúc một phần có từ bởi khổ đau!
                               
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9