Hương Cau
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 97 bài trong đề mục
hoangminhhung 12.11.2010 14:50:41 (permalink)
0


MUA BÁN,

tênh hênh ngồi giữa chợ đời

em rao bán cái của trời ban cho


đâu rồi những bậc túc nho

bán gì quân tử thập thò ghé qua?
#61
    hoangminhhung 14.11.2010 16:33:12 (permalink)
    0

    TRẦU CAU,

    trầu cau nên duyên phận

    trai gái tựa vào nhau

    đất trời hòa cùng nhịp

    vạn vật mãi xanh màu.
    #62
      hoangminhhung 15.11.2010 11:43:42 (permalink)
      0

      CẢNH GIÀ,

      chò hỏ nhìn ra tìm bóng vợ

      lạnh tanh chái bếp chẳng buồn ăn!
      #63
        hoangminhhung 22.11.2010 14:28:26 (permalink)
        0


        TỰ VẤN,

        cũng là 1 kiếp con người

        mà sao kẻ khóc người cười hả anh?

        chỉ là 1 kiếp mong manh

        mà sao lắm kẻ tranh giành hơn thua?

        đời sao mọi thứ bán mua

        tình người không chỗ cho vừa lòng tham

        tự lòng soi thấu đục trong

        thì ra ta cũng a tòng mà thôi !
        #64
          hoangminhhung 03.12.2010 15:50:33 (permalink)
          0
          NHỚ QUÊ,

          miên man ngồi nhớ quê nghèo
          nhớ phiên chợ tết eo sèo buổi đông

          nhớ đồng cải mới trổ bông
          vàng ươm trong nắng mai hồng mùa xuân

          nhớ trong da diết không cùng
          những đêm trăng sáng ngày rằm giêng hai

          nhớ mùa lá rụng thu phai
          mo cau xào xạc gió lay lắc đùa

          nhớ đông dài những cơn mưa
          mênh mông trắng nước gió lùa lạnh căm

          tìm về kí ức xa xăm
          nhớ mùa phượng đỏ tháng Năm cuộc đời

          ru hồn ta lúc chơi vơi
          những đêm thơ rớt trăng rơi bạc đầu

          dù ta có ở nơi đâu
          thì quê vẫn thắm một màu yêu thương.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2010 18:35:21 bởi hoangminhhung >
          #65
            hoangminhhung 07.12.2010 17:25:27 (permalink)
            0

            CÂY & GIÓ


            gió chẳng buồn, gió mãi rong chơi

            cây chẳng buồn, cây cười nghiêng ngã.

            gió và cây vô tư đến lạ

            người ngượng ngùng vì quá bon chen!
            #66
              hoangminhhung 17.12.2010 15:53:52 (permalink)
              0


              NGHIỆP,

              nghiệp xưa chưa giải tận nguồn

              nên còn quả đắng chẳng buồn làm chi

              tâm lành hướng thiện mà đi

              nghiệp lành tạo dựng làm gì khổ đau

              đời người bóng xế qua mau

              thoảng như một giấc chiêm bao , sá gì.

              sống đời đức hạnh từ bi

              là duyên chớ có dễ gì được đâu

              phước lai chẳng phải phép màu


              trùng trùng nhân quả thay nhau ấy mà.


              #67
                Bé Lười 17.12.2010 23:24:07 (permalink)
                0

                NHỚ QUÊ,

                miên man ngồi nhớ quê nghèo
                nhớ phiên chợ tết eo sèo buổi đông

                nhớ đồng cải mới trổ bông
                vàng ươm trong nắng mai hồng mùa xuân

                nhớ trong da diết không cùng
                những đêm trăng sáng ngày rằm giêng hai

                nhớ mùa lá rụng thu phai
                mo cau xào xạc gió lay lắc đùa

                nhớ đông dài những cơn mưa
                mênh mông trắng nước gió lùa lạnh căm

                tìm về kí ức xa xăm
                nhớ mùa phượng đỏ tháng Năm cuộc đời

                ru hồn ta lúc chơi vơi
                những đêm thơ rớt trăng rơi bạc đầu

                dù ta có ở nơi đâu
                thì quê vẫn thắm một màu yêu thương.





                NHỚ ! Đông về


                Đêm đông, em lại nhớ nhà.
                Nhớ vườn cải ngọt ,cuộn tròn phía sau.

                Nhớ mẹ, bàn tay gầy hao
                Nhặt từng nhánh cỏ ,vun nhiều đất tơi.

                Cho vườn cải mãi xanh tươi,
                Vươn lên chịu với ,sương hơi lạnh về.

                Lại nhớ khói bếp chiều quê,
                Thơm mùi khoai bắp, hả hê ngon lành.

                Nhớ lắm, những mái nhà tranh,
                Gương mặt hiền, lành vọng ngắm xa xăm.

                Thương con, qua mấy trăng rằm
                Nghẹn ngào lệ ,có chảy trào được đâu.

                Chung cảm xúc với hoangminhhung nhé

                #68
                  hoangminhhung 31.12.2010 14:18:43 (permalink)
                  0
                  MẸ ,
                      ( biết đâu là bến là bờ,
                        Công cha nghĩa mẹ bao giờ trả xong? )


                  ngoài trời muôn hạt mưa rơi

                  như muôn sợi dệt đất trời vào đông

                  mưa rơi nhẹ phủ trắng đồng

                  cánh cò chấp chới chìm dần trong mưa.

                  mẹ còn đôi gánh đong đưa

                  đường trơn bấm đốt chân xua thác ghềnh

                  vai gầy gánh nặng áo cơm

                  bao năm mẹ đã hao mòn tuổi xuân.

                  một đời áo vá quần xăn

                  nuôi con khôn lớn cho bằng người ta

                  bây giờ mẹ đã đi xa

                  một ngày báo đáp con chưa vẹn toàn.

                  bây giờ con đã nuôi con

                  công cha nghĩa mẹ con càng khắc sâu

                  chỉ còn van vái Phật trời

                  cầu cho mẹ được thảnh thơi nhẹ nhàng!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2011 10:06:01 bởi hoangminhhung >
                  #69
                    hoangminhhung 03.01.2011 10:07:45 (permalink)
                    0

                         TÙY,

                    mắt xanh màu lá nên xanh

                    khổ đau hạnh phúc do dành cho nhau

                    chớ mong hai chử sang giàu

                    chỉ mong được phút thảnh thơi nhẹ nhàng.
                    #70
                      hoangminhhung 04.01.2011 12:26:54 (permalink)
                      0

                        
                         MƠ GIỮA NGÀY,

                      ta giết thời gian

                      ta gom không gian vào túi

                      ta thở hơi đời trần trụi

                      60 năm !

                      ta nghe thấy quanh mình

                      thế giới bao la dịch chuyển

                      ta thấy Người ngạo mạn

                      đất mẹ đau rên siết dưới chân con

                      những đỉnh núi cao

                      những cánh rừng mòn

                      dòng sông cạn

                      mặt đất bụi mù xoáy tận trời xanh!

                      ta mơ 1 ngày rừng núi hoang vu

                      trời xanh

                      mây trắng

                      chú bồ câu ngơ ngác...

                      giữa phố trưa...

                      ngày xưa...

                      ngày xưa...

                      thuở...

                      trái đất ngày xưa...!!!
                      #71
                        hoangminhhung 10.01.2011 15:54:46 (permalink)
                        0

                          NHỚ,
                                ( Tri ân những người đã vì đất nước )

                        bao lớp người đi chưa trở về

                        đã thành chớp bể ráng chiều quê

                        đã thành sương khói đồng xanh ngát

                        đã bồi bờ bãi bến sông quê!

                        #72
                          hoangminhhung 19.01.2011 22:16:56 (permalink)
                          0


                          SOI MÌNH,

                          ra khỏi rìa làng chưa xa lắm

                          chân còn bám đất rửa chưa trôi.
                          #73
                            hoangminhhung 23.01.2011 21:08:27 (permalink)
                            0

                            NHỚ EM,

                            ngày trôi, tích tắc...ngày trôi

                            hoàng hôn bao phủ bồi hồi nhớ em

                            bóng ai chênh chếch bên thềm

                            thẩn thờ nghe tiếng rơi đêm thật buồn.
                            #74
                              hoangminhhung 12.02.2011 16:15:33 (permalink)
                              0

                              ĐIỆP KHÚC XUÂN,

                              giây phút mừng vui sẽ đến thôi

                              mới hay sóng gió đã qua rồi

                              tay chèo thêm vững thuyền căng gió

                              lồng lộng trùng khơi giữa biển đời

                              khúc hát mùa xuân trỗi khắp nơi

                              hàng cây xanh thắm gió gọi mời

                              lung linh hoa nắng vàng tơ mượt

                              bướm lượn muôn hoa khẻ gợi mời

                              tiếng hát xa xa tự cội nguồn

                              căng tròn mạch sống chảy trào tuôn

                              trái tim như thể oà nên tiếng

                              dồn ắp yêu thương với cuộc đời

                              đã tàn đêm tối , đã tàn mây

                              bình minh tràn ngập khắp đó đây

                              chim chuyền ríu rít vang vang hót

                              điệp khúc mùa Xuân của đất trời.


                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9