GIÒNG THƠ CỦA 1 TÁC GIẢ TRẺ RẤT LẠ - BA CON CÙNG XEM

Tác giả Bài
letuan_hue
  • Số bài : 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
GIÒNG THƠ CỦA 1 TÁC GIẢ TRẺ RẤT LẠ - BA CON CÙNG XEM - 08.05.2008 17:22:43
MƯA CON GÁI
 
Mưa con gái chảy tràn lên núi biếc
Cỏ dậy thì nẩy hạt những mùa bông
Những nụ tình xanh vô thiên vô lượng
Ngọng nghịu dại khờ tinh khiết như sương.
 
Mưa con gái tắm trần em tóc nhỏ
Những sợi tình mỏng mảnh níu chân anh
Mấy sợi rối in lên vầng trăng tỏ
Loà xoà bay để năm tháng loanh quanh.
 
Mưa con gái trốn vào trong ngọn gió
Ngực phong hoa trồi dậy buổi mù tăm
Môi niêm kín chữ tình chưa rụng vỡ
Gọi thương yêu về trọ đến trăm năm
 
Mưa con gái những giọt mùa khua động
Tiếng loa kèn thức dậy buổi Đông phương
Phục sinh đất đai trời cao biển rộng
Thả tôi về hái quả ngọt yêu thương…

 
 
XUÂN ĐẸP
 
khi ngọn cỏ hoang ven đường
mọc lên
đâm vào sâu thẳm trời xanh màu
mơn mởn
khi những dòng lũ cuồng điên chôn xuống đáy
biển sâu
và lũ bướm từng đàn dẫm nát giấc mộng sương nâu
khua màu mở hội
 
khi đỏ ối
những phong bao lì xì bầy trẻ hát trên tay
mẹ rưng rưng cười thơ dại
những đứa con xa
về lại…
 
xuân rải những cánh đa tình lấm tấm tím
vàng vàng phơi
nhàn nhạt trắng
biêng biếc đen
xanh lơ lơ
đo đỏ hồng
màu má hay son môi
khóe mắt hay áo thả lên trời
 
anh lẫn lộn mơ hồ xanh trắng thực hư
lúng búng mấy lời tương tư
chỉ muốn hét toang lên cho thời gian chạm gót
ô hay Em
mùa Xuân
đẹp…                                  

 
 
TÁC GIẢ: THANH TUYỀN
 
 

letuan_hue
  • Số bài : 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: GIÒNG THƠ CỦA 1 TÁC GIẢ TRẺ RẤT LẠ - BA CON CÙNG XEM - 08.05.2008 17:38:27
Quẳng đi tất cả những gì làm cho ta vướng bận, để đi đến 1 bến bờ mới hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn...
QUNG ĐI
 
Quẳng đi thôi nỗi buồn bóng tối che quanh
Khi ngoài kia trăng xanh ngăn ngắt
Dạ lý thơm một vùng cỏ mật
Dế ri ri thả khúc hát loang loáng ngân hà
Sao băng nở một vùng mê hoặc
Bướm đêm đập cánh mùa yêu
Và chị tôi
Tiếng chổi tre va vào ngõ hẹp
 
Quẳng đi quẳng đi lo toan của mọi ngày
Khi miềnTrung mái lá trơ vơ há mỏ
Khi phên thưa lập cập run trong gió
Khi ngổn ngang gạch vữa với tuờng rêu
Tan hoang mắt mẹ một đời bão lũ
 
Quẳng đi những nỗi tình tưởng chừng đắng đót
Khi bố lội bùn ướt áo mưa thưa
Khi em thơ lẫm chẫm
Chân trần đói sữa kêu khan
Mẹ rên cơn đau dạ dày mãn tính
 
Quẳng đi thôi !
 
TÁC GIẢ: THANH TUYỀN