Không có em

Tác giả Bài
trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
Không có em - 09.05.2008 07:13:43
Không có em
 
Trời Sydney đôi khi cũng thiếu nắng
Trong lúc em đi vắng một thời gian
Lá chán xanh, lá nhuộm: đỏ/tím/vàng
Cho xứng với nàng Thu thích xí xọn!
 
Em đi vắng anh rảnh khỏi đưa đón
Rất tự do đâu phải trốn đi chơi
Rủ bạn bè tới ăn nhậu đã đời
Bày bừa bãi để mơi về… em dẹp.
 
Không có em nắng mưa gì cũng đẹp
Anh một mình là xếp của chính anh
Quây tứ tung mọi thứ sắp tanh bành
Em về tới thấy nhà thành… ổ chuột!
 
Trọng Văn - 20080509

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Không có em - 13.05.2008 03:58:00

Trích đoạn: trongvan

Không có em
 
Trời Sydney đôi khi cũng thiếu nắng
Trong lúc em đi vắng một thời gian
Lá chán xanh, lá nhuộm: đỏ/tím/vàng
Cho xứng với nàng Thu thích xí xọn!
 
Em đi vắng anh rảnh khỏi đưa đón
Rất tự do đâu phải trốn đi chơi
Rủ bạn bè tới ăn nhậu đã đời
Bày bừa bãi để mơi về… em dẹp.
 
Không có em nắng mưa gì cũng đẹp
Anh một mình là xếp của chính anh
Quây tứ tung mọi thứ sắp tanh bành
Em về tới thấy nhà thành… ổ chuột!
 
Trọng Văn - 20080509

Giời ạ!!!
Không có em-anh ở nhà....bắng nhắng
Đợi em dzìa...tằng hắng....đét sưng mông!
Khổ thân tui ghép phải đấng ông chồng
Ham dzui lắm...thích tung tăng hoa bướm!
*GMT.
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Không có em - 14.05.2008 14:37:33

Trích đoạn: giotmuatim
Giời ạ!!!
Không có em-anh ở nhà....bắng nhắng
Đợi em dzìa...tằng hắng....đét sưng mông!
Khổ thân tui ghép phải đấng ông chồng
Ham dzui lắm...thích tung tăng hoa bướm!
*GMT.


 
Thích xé lẻ đi chơi thì ráng chịu!
Ông ở nhà quậy tí xíu thì sao?
Mông chai rồi có đánh cũng chả đau
Nhậu chơi thôi chứ nào có hoa bướm?
 

 

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Không có em - 14.05.2008 19:40:26

Trích đoạn: trongvan
Thích xé lẻ đi chơi thì ráng chịu!
Ông ở nhà quậy tí xíu thì sao?
Mông chai rồi có đánh cũng chả đau
Nhậu chơi thôi chứ nào có hoa bướm?
 



Ối giời ôi!!!
Nhậu xỉn rồi ông chỉ thích hoa bướm
Tội tày trời lại còn chối loanh quanh
Tôi công tác,xa nhà...kiếm miếng ăn
Sao đổ vạ,gieo tiếng hung tiếng ác!

Dân Thư Quán ngỡ tôi đi hưởng lạc
Bỏ bê ông đói khát chẳng cơm canh
Có khi nao tôi xé lẻ dung dăng
Ông nói thế mà cũng đặng sao chứ?
*GMT


Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

Cù Lần
  • Số bài : 455
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2008
RE: Không có em - 14.05.2008 22:45:13

Trong tiếng reo vui, van lời tả oán
Giọt rượu bạn bè
Mưa vả thịt da
Tím môi mắt người về từ cõi chợ

Chọc đôi câu,
rồi
tớ dzọt kẻo ăn đòn .....




trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Không có em - 15.05.2008 06:21:36

Trích đoạn: giotmuatim

Ối giời ôi!!!
Nhậu xỉn rồi ông chỉ thích hoa bướm
Tội tày trời lại còn chối loanh quanh
Tôi công tác,xa nhà...kiếm miếng ăn
Sao đổ vạ,gieo tiếng hung tiếng ác!

Dân Thư Quán ngỡ tôi đi hưởng lạc
Bỏ bê ông đói khát chẳng cơm canh
Có khi nao tôi xé lẻ dung dăng
Ông nói thế mà cũng đặng sao chứ?
*GMT


 
Chữ công tác cùng vần với... hưởng lạc!
Uống vài chung... nghe có khác gì đâu?
Làm sao tôi biết bà gặp thằng nào?
Không thèm cãi chỉ nhức đầu vô ích!
 

 

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Không có em - 15.05.2008 23:40:55

Trích đoạn: trongvan

Chữ công tác cùng vần với... hưởng lạc!
Uống vài chung... nghe có khác gì đâu?
Làm sao tôi biết bà gặp thằng nào?
Không thèm cãi chỉ nhức đầu vô ích!
 



Tui đi công tác thiệt mà
Ông còn nghĩ bậy,thôi thà chia...chưn
Ngày mai...ngày mốt...hỏng chừng....
Dzìa nhà tui kí giấy mừng...ly hôn!!!

Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Không có em - 15.05.2008 23:47:50

Trích đoạn: Cù Lần

Trong tiếng reo vui, van lời tả oán
Giọt rượu bạn bè
Mưa vả thịt da
Tím môi mắt người về từ cõi chợ

Chọc đôi câu,
rồi
tớ dzọt kẻo ăn đòn .....



Cù Lần thơ hay wá ta
Mấy vần ghép gọn nick chung 2 ngừ
Ghẹo chơi xin cứ từ từ
Cớ chi dzội dzã...dzọt-mừ mất dzui!!!
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Không có em - 16.05.2008 06:25:33

Trích đoạn: giotmuatim

Tui đi công tác thiệt mà
Ông còn nghĩ bậy,thôi thà chia...chưn
Ngày mai...ngày mốt...hỏng chừng....
Dzìa nhà tui kí giấy mừng...ly hôn!!!



 
Bà nói có thiệt zậy không?
Tui điều tra được đừng hòng chối nha!
Chừng nào mới chịu về nhà?
Đi gì đi quá! Tuổi bà “Ngọ” sao?


trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Không có em - 16.05.2008 06:34:53

Trích đoạn: Cù Lần

Trong tiếng reo vui, van lời tả oán
Giọt rượu bạn bè
Mưa vả thịt da
Tím môi mắt người về từ cõi chợ

Chọc đôi câu,
rồi
tớ dzọt kẻo ăn đòn .....

 
Sợ chi mà chạy, Cù Lần?
Mụ Tím đâu phải bà chằn mà lo!
Thật ra bả rất khù khờ
Nếu không muốn gọi gà mờ... tửng tưng!


giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Không có em - 17.05.2008 03:33:48

Trích đoạn: trongvan

Bà nói có thiệt zậy không?
Tui điều tra được đừng hòng chối nha!
Chừng nào mới chịu về nhà?
Đi gì đi quá! Tuổi bà “Ngọ” sao?


Tui mà nói láo-chết liền!
Cần chi ông phải liên miên..."điêu trà"...
Mới dzừa dzìa tới đây nà!
Còn ông bỏ cửa bỏ nhà đi hoang...

Phia rùi ông còn lang thang
Loanh wanh mấy khúc đường SàiGòn mần chi?
Hay là ông kiếm...nữ nhi...
Áo dài tha thướt thượt thà dạo đêm?

Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Không có em - 17.05.2008 03:44:21

Trích đoạn: trongvan

Sợ chi mà chạy, Cù Lần?
Mụ Tím đâu phải bà chằn mà lo!
Thật ra bả rất khù khờ
Nếu không muốn gọi gà mờ... tửng tưng!


Ngừ ta chạy chợ lăng xăng
Kiếm cơm kiếm gạo dzìa nuôi dza đình
Mắc chi ông cứ thùng thình:
Cù ơi.Lần hỡi.Sợ gì chạy xa
Lại còn mở miệng ba wa
Kiu tui "mụ Tím" nghe ghê wá chời
Ghét tui nên nói tơi bời
Bà này...bả nọ...khù khờ...tửng tưng...
Ông ơi ông hãy coi chừng!!!



Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Không có em - 17.05.2008 11:20:53

Trích đoạn: giotmuatim

Tui mà nói láo-chết liền!
Cần chi ông phải liên miên..."điêu trà"...
Mới dzừa dzìa tới đây nà!
Còn ông bỏ cửa bỏ nhà đi hoang...

Phia rùi ông còn lang thang
Loanh wanh mấy khúc đường SàiGòn mần chi?
Hay là ông kiếm...nữ nhi...
Áo dài tha thướt thượt thà dạo đêm?


Ngừ ta chạy chợ lăng xăng
Kiếm cơm kiếm gạo dzìa nuôi dza đình
Mắc chi ông cứ thùng thình:
Cù ơi.Lần hỡi.Sợ gì chạy xa
Lại còn mở miệng ba wa
Kiu tui "mụ Tím" nghe ghê wá chời
Ghét tui nên nói tơi bời
Bà này...bả nọ...khù khờ...tửng tưng...
Ông ơi ông hãy coi chừng!!!
 



 
Thiên hạ thề thốt, chết đâu?
Chính bà cũng biết không sao, thề hoài
Giờ nầy tôi có kiếm ai?
Đói bụng ra phố ăn vài... tô cơm
 
Nói thiệt quán bán dở òm!
Thua xa bà nấu món tôm kho tàu
Thôi đừng giận lẫy nữa nào
Đã về, tắm rửa rồi vào... tôi cưng!
 

 

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Không có em - 19.05.2008 17:25:02

Trích đoạn: trongvan
Thiên hạ thề thốt, chết đâu?
Chính bà cũng biết không sao, thề hoài
Giờ nầy tôi có kiếm ai?
Đói bụng ra phố ăn vài... tô cơm
 
Nói thiệt quán bán dở òm!
Thua xa bà nấu món tôm kho tàu
Thôi đừng giận lẫy nữa nào
Đã về, tắm rửa rồi vào... tôi cưng!
 




Í chời!Thư Quán đông ngừ
Sao ông toang toác "vào nhà...tôi cưng"
Làm tui xí hổ wá chừng...
Làm lủi trốn hỏng chường mặt ra...
Làm tui nổi hết dza gà...
Làm tui hỏng dzám ba woa chốn này...
Ông ơi ông ởi từ rày
Không có em hãy liệu thân giữ mình
Đim đim chớ có linh tinh...
Lang tang... tìm wán đèn mờ nhe hong!
Chốn ảo dzui câu bà-ông
Tui đi để lại tấm lòng....lợn  tui !Đừng có đem đi làm dzồi đãi bạn nhậu à nha....

Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: Không có em - 20.05.2008 06:30:07

Trích đoạn: giotmuatim

Í chời!Thư Quán đông ngừ
Sao ông toang toác "vào nhà...tôi cưng"
Làm tui xí hổ wá chừng...
Làm lủi trốn hỏng chường mặt ra...
Làm tui nổi hết dza gà...
Làm tui hỏng dzám ba woa chốn này...
Ông ơi ông ởi từ rày
Không có em hãy liệu thân giữ mình
Đim đim chớ có linh tinh...
Lang tang... tìm wán đèn mờ nhe hong!
Chốn ảo dzui câu bà-ông
Tui đi để lại tấm lòng....lợn  tui !Đừng có đem đi làm dzồi đãi bạn nhậu à nha....



 
Cần gì mắc cỡ Tím ơi?
Chuyện mình khỏi nói mọi người đều hay
Tự nhiên cứ tỉnh như Tây
Cưng thôi đâu có làm ai phiền hà
 
Hay có đứa khác mếch bà
Rồi chê tui xấu, tui già phải không?
Đúng là thay dạ, đổi lòng
Mới đi vài bữa, quên chồng mất tiêu!

 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Không có em - 20.05.2008 06:55:37
Lấy vợ trẻ cho làm thư ký sếp
Lấy cớ rằng nhiều việc gấp làm đêm
Đi công tác là tìm nơi du lịch
Giận tím lòng chưa chết để giữ êm
 
Thôi cứ quậy đi cho thỏa chí trai
Ở trong nhà mình nào phiền nhiễu ai
Rồi đau đớn khi nghe con gọi bố
Cá vào ao nhà...răng cắn à ơi

hoanang
  • Số bài : 542
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
  • Nơi: nghệ an
RE: Không có em - 20.05.2008 08:55:25

Lấy vợ trẻ cho làm thư ký sếp
Lấy cớ rằng nhiều việc gấp làm đêm
Đi công tác là tìm nơi du lịch
Giận tím lòng chưa chết để giữ êm
 
Thôi cứ quậy đi cho thỏa chí trai
Ở trong nhà mình nào phiền nhiễu ai
Rồi đau đớn khi nghe con gọi bố
Cá vào ao nhà...răng cắn à ơi

 
nghe anh nói em bỗng thấy bồi hồi...
vợ đi xếp anh đến em làm "bồi bàn" nhé...
ngày rửa bát...đêm mát xa bà bé...
cá của mình thả chẳng cần nuôi...
 
đến khi già gần đất xa trời...
anh sẽ có cá  bắt ao người nuôi lớn
anh sẽ thấy  nhiều cá mà sung sướng...
ôm vào lòng...ru thật khẽ...à ơi....
 
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 07:53:59 bởi hoanang >