Mộng vỡ
NGUYEN TUAN 23.12.2004 05:25:00 (permalink)
0
nghẹn ngào viết nên dòng chữ cuối
Gửi tặng em để từ giả biệt ly
Khi xa em anh chẳng biết nói gì
Hồn tê tái đi vào vùng biển lạnh
Em đâu biết tim anh vỡ vì ai
Em đâu hay lệ thắm trái tim này
Trong cay đắng vẫn còn chờ còn đợi
Khi đã biết quá xa tầm tay với
Mảnh hồn em chìm chết giữa đau thương
Khi ta gặp gỡ để rồi vẫn vương
Mà đã gặp sao em còn hờ hững
Lần dang dở lại phải anh chịu đựng
Anh không hờn mà cũng chẳng trách ai
Chỉ vì anh tha thiết mối duyên dài
Tưởng mộng đẹp ai ngờ thành mộng vỡ
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9