tình cổ lai hy
Nguyen Tai 14.05.2008 21:51:17 (permalink)
0
TÌNH XẾ BÓNG
 
Tặng phu quân tôi,
Cũng xin tặng các đôi bạn gìa.
 
Không có EM, ôi cửa nhà lạnh ngắt,
Ai ra vào? Ai kẻ vạch lỗi ANH
Ai làm cơm, ai xào nấu ngon lành?
Từng món nhỏ, hướng theo khẩu vị ANH.
 
Đã lâu rồi những năm tuổi xanh;
Nhưng dáng điệu vẫn trong lành xưa cũ,
Những lời yêu nay đổi tư thăm hỏi;
Sớm chiều bao bổi hổi lo âu . . . . .
Rằng anh có khỏe ? rằng có đau đâu ?
 
“Bát thập ngoại” xuân tình dù phai màu,
EM vẫn coi ta thâm sâu cố cựu.
Đôi bạn già tình đầy như trái lựu.
Từng hột, em vẫn bận bịu cho ta !
Vì :
Không có ANH sẽ vắng lặng đời già,
Ai giúp bếp ? ai la cà thu dọn;
Ai theo EM đi chợ, lọm khọm xách mang ?
 
“Thất thập ngoại” thân thể EM hao mòn,
Ai đấm bóp, ai chữa giùm lưng gối ?
Thiếu anh nhà sẽ chìm trong bóng tối;
Còn ai đâu mà cãi tới, hờn lui ?
 
Cứ nghĩ một mai đây, chia tay rồi;
Trước hay sau ta lâm cảnh đơn côi,
Hà tiện chi còn mấy năm thôi,
Tình già chau chuốt, chia bôi ngọt bùi !
 
Thiên Định
Cảm tác 1/1/1997
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9