Trăng Lạnh
lu_khach 24.12.2004 14:21:38 (permalink)
0

[sm=flower2.gif] Trăng Lạnh [sm=flower2.gif]

Ta sống ở nhân gian
không phài để yêu nàng
Sao mang nhiều thương nhớ
Cuộc đời một chấm than!

Mặt trời đã lên cao
Môi ai tựa hoa đào
Cho cả trời tươi thắm
Dạ nàng có nôn nao

Lá rụng chờ đông sang
Cuộc đời vẫn trái ngang
Ma quỷ nào dẫn lối
Ai nỡ để xuân tàn

Ðến bước dấu chân đi
Sao ta vẫn còn si
Nàng say ôm gối mộng
Thu tàn khép vành mi

Từng chiếc lá rơi rơi
Làm hoen uá mây trời
Từng giọt buồn nhỏ xuống
Từng chiếc lá rơi rơi

Thời gian vẫn còn đây
Lá úa vẫn bay đầy
Tương tư nào quên tuổi
Theo lá rụng ngàn cây

Hoa cỏ nào tỏa hương
cho ai đừng dỗi hờn
Ôm cả trời thương nhớ
Ta nhớ một mùi hương

Trăng lạnh ở nơi đâu
Cho ta gởi đóa sầu
Nàng trồng hoa thiên lý
Ngàn dặm vẫn nhớ nhau


Lữ Khách[sm=flower.gif]



#1
    vienxu 27.12.2004 19:21:35 (permalink)
    0
    Hồn Ta

    Dẩu ta chết nhưng tình còn vương vấn
    Nửa vần trăng còn lưu luyến hồn ta
    Ngày xa em bóng nắng cũng nhạt nhòa
    Ta không biết vì sao sầu muôn kiếp

    Ta vẫn nhớ môi thơm và mắt biếc
    Đời xói mòn trên ngày tháng suy tư
    Sóng thời gian đã cuốn lá tương tư
    Trăng trầm mặc như tình thư quên gởi

    Ta tự nhũ cứ chờ rồi cứ đợi
    Và ngày qua trên từng sợi hồn ta
    Vẫn mong em thổn thức những ngày xa
    Và mỗi phút vẫn an hòa vào cuộc sống.


    #2
      trai lang 27.12.2004 21:40:54 (permalink)
      0

      Trăng lạnh ở nơi đâu
      Cho ta gởi đóa sầu
      Nàng trồng hoa thiên lý
      Ngàn dặm vẫn nhớ nhau


      Trăng lạnh ở nơi đâu,
      Khổ đau có hoa ngàn.
      Như muôn vàn cánh bướm,
      Khi hoa tàn...
         Ngộ ngay.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2004 21:45:04 bởi trai lang >
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9