DẤU MÊ SI
TIẾNG LÒNG !!!
Ngày tàn theo khói thuốc bay
Thả hồn theo sợi cuộn dày tròn thưa
Tròn thưa ngắm bóng tà đưa
Mím môi mặn đắng người xưa tặng mình
Nguyên Hải
Kính anh Hàn Sĩ Nguyên, Cho phép Nguyên Hải đồng cảm cùng thơ anh qua TIẾNG LÒNG của Nguyên Hải như trên, mong được anh cùng xhia xẽ với Nguyên Hải.
Chào bạn mới Nguyên Hải
Bài thơ
KHÔNG ĐỀ của bạn đã được phổ nhạc, và đăng tạm trong topic
TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN Bạn ghé qua đó xem nhé
Chúc bạn mới luôn vui
:):):)
HSN
AN TÂY BÂY GIỜ Em đến với đời anh
Như món quà bất ngờ Em sưởi ấm hồn anh Bằng tiếng nhạc suối thơ An Tây bây giờ
Chiều hoang liêu quá Thiếu bóng mẹ già Đời hóa tiêu sơ Em đến với đời anh Nơi dốc đời hiu quạnh Nhịp sống trôi buồn tênh Hờ hững đời lướt nhanh An Tây bây giờ Tàn Đông se sắt Bâng khuâng núi rừng Sương khói giăng mờ Em đến trong tình thơ Mộ khúc thôi trầm tư Đàn ngưng cung sầu lắng Hoàng hôn tím phai mờ An Tây mịt mùng Chờ Xuân thay lá Đêm đông lạnh lùng Tỉnh giấc cô miên Em đến với đời anh
Dấu chấm lặng vô hình Đôi khoé mắt long lanh Rạng rỡ ánh bình minh An Tây bây giờ Bừng lên nắng ấm Xua tan sương buồn Róc rách suối nguồn Hàn Sĩ Nguyên
CHỢT ĐẾN CHỢT ĐI Nhắp chén tương tư Đàn xa đưa buồn như quãng lặng Nỗi nhớ tuôn trào
Nghe giọt đắng lắng đọng về tim Mất dấu chân chim
Nhòa sương đêm ai biết đâu tìm Ru giấc cô miên
Gọi tên em khát khao bình yên Bóng nhỏ trong mơ
Thoảng hương xưa thấp thoáng dật dờ Khoé mắt lệ nhòa
Trăm nỗi nhớ tiếng vọng hòa thơ Nuối tiếc chi đây
Tàn đêm say chiếc bóng đường dài Ngọn gió thu lay
Lá xa bay ngút buồn ai hay ? Giọt sầu lãng đãng
Ngát hương trầm loang Tựa giàn hoa giấy
Mắt môi bàng hoàng Thu đi đi
Mùa Đông không đến Trắng si mê
Hết mong Xuân về
Nụ tình tàn
Tan trong hư ảo Một mình buồn
Lạc giữa cơn mê Hàn Sĩ Nguyên
ÁO LỤA TƠ TẰM Tặng em tấm áo lụa Hà Đông
Mỗi sợi tơ, chan chứa tình nồng
Để em trau chuốt trong ngày cưới
Nụ cười tươi thắm điểm môi hồng
Tơ này gốc tích từ Hoài Đức
Trồng dâu cực khổ lắm người ơi
Bạt ngàn đồng nội xen mây trắng
Bãi dâu xanh ngát biếc chân trời
Mưa nắng dãi dầu tình vợi vợi
Sớm khuya mòn mỏi phận long đong
Chỉ mong tằm khỏe, tằm ăn rỗi
Sá chi nước mắt mãi khơi dòng
Tằm ăn, tằm lớn, tằm nhả tơ
Kéo sợi ngày đêm dám hững hờ
Hai sương một nắng nong cùng kén
Nghìn thương trăm nhớ mộng hoàn mơ
Yêu thương gửi hết trong tấm lụa
Tặng ai, lặng lẽ chẳng một lời
Ước gì áo ấy năng che chở
Ấp ủ người ta thương lụa ơi !
Lụa xinh, cô gái nhỏ thêm xinh
Khóe mắt đong đưa sáng long lanh
Một buổi theo chồng lên kiệu cưới
Để nhớ cho ai một khối tình
Ai về nhắn với trai La Phù
Đừng vội đau lòng, chớ ngẩn ngơ
Kiếp này chẳng đặng, đành kiếp khác
Con tằm đến thác vẫn vương tơ !
Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc HSN - Tiếng hát Đăng Tuấn
Trích đoạn: HanSiNguyen
AN TÂY BÂY GIỜ
Em đến với đời anh
Như món quà bất ngờ
Em sưởi ấm hồn anh
Bằng tiếng nhạc suối thơ
An Tây bây giờ
Chiều hoang liêu quá
Thiếu bóng mẹ già
Đời hóa tiêu sơ
Em đến với đời anh
Nơi dốc đời hiu quạnh
Nhịp sống trôi buồn tênh
Hờ hững đời lướt nhanh
An Tây bây giờ
Tàn Đông se sắt
Bâng khuâng núi rừng
Sương khói giăng mờ
Em đến trong tình thơ
Mộ khúc thôi trầm tư
Đàn ngưng cung sầu lắng
Hoàng hôn tím phai mờ
An Tây mịt mùng
Chờ Xuân thay lá
Đêm đông lạnh lùng
Tỉnh giấc cô miên
Em đến với đời anh
Dấu chấm lặng vô hình
Đôi khoé mắt long lanh
Rạng rỡ ánh bình minh
An Tây bây giờ
Bừng lên nắng ấm
Xua tan sương buồn
Róc rách suối nguồn
Hàn Sĩ Nguyên
AN TÂY BÂY GIỜ Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên Hòa âm Lâm Đình Thuận Ca sĩ Đăng Tuấn
Trích đoạn: HanSiNguyen
CHỢT ĐẾN CHỢT ĐI
Nhắp chén tương tư
Đàn xa đưa buồn như quãng lặng
Nỗi nhớ tuôn trào
Nghe giọt đắng lắng đọng về tim
Mất dấu chân chim
Nhòa sương đêm ai biết đâu tìm
Ru giấc cô miên
Gọi tên em khát khao bình yên
Bóng nhỏ trong mơ
Thoảng hương xưa thấp thoáng dật dờ
Khoé mắt lệ nhòa
Trăm nỗi nhớ tiếng vọng hòa thơ
Nuối tiếc chi đây
Tàn đêm say chiếc bóng đường dài
Ngọn gió thu lay
Lá xa bay ngút buồn ai hay ?
Giọt sầu lãng đãng
Ngát hương trầm loang
Tựa giàn hoa giấy
Mắt môi bàng hoàng
Thu đi đi
Mùa Đông không đến
Trắng si mê
Hết mong Xuân về
Nụ tình tàn
Tan trong hư ảo
Một mình buồn
Lạc giữa cơn mê
Hàn Sĩ Nguyên
CHỢT ĐẾN CHỢT ĐI 03 Thơ Nhạc Hàn Sĩ Nguyên Ca sĩ Đăng Tuấn
Trích đoạn: HanSiNguyen
ÁO LỤA TƠ TẰM
Tặng em tấm áo lụa Hà Đông
Mỗi sợi tơ, chan chứa tình nồng
Để em trau chuốt trong ngày cưới
Nụ cười tươi thắm điểm môi hồng
Tơ này gốc tích từ Hoài Đức
Trồng dâu cực khổ lắm người ơi
Bạt ngàn đồng nội xen mây trắng
Bãi dâu xanh ngát biếc chân trời
Mưa nắng dãi dầu tình vợi vợi
Sớm khuya mòn mỏi phận long đong
Chỉ mong tằm khỏe, tằm ăn rỗi
Sá chi nước mắt mãi khơi dòng
Tằm ăn, tằm lớn, tằm nhả tơ
Kéo sợi ngày đêm dám hững hờ
Hai sương một nắng nong cùng kén
Nghìn thương trăm nhớ mộng hoàn mơ
Yêu thương gửi hết trong tấm lụa
Tặng ai, lặng lẽ chẳng một lời
Ước gì áo ấy năng che chở
Ấp ủ người ta thương lụa ơi !
Lụa xinh, cô gái nhỏ thêm xinh
Khóe mắt đong đưa sáng long lanh
Một buổi theo chồng lên kiệu cưới
Để nhớ cho ai một khối tình
Ai về nhắn với trai La Phù
Đừng vội đau lòng, chớ ngẩn ngơ
Kiếp này chẳng đặng, đành kiếp khác
Con tằm đến thác vẫn vương tơ !
Hàn Sĩ Nguyên
ÁO LỤA TƠ TẰM Thơ Hàn Sĩ Nguyên Diễn ngâm Bích Ngọc
MỘT NGÀY
Một ngày nào đó về Hoài Đức
Quyết ghé vào thăm làng La Phù
Trở lại chốn xưa truy nguồn gốc
Tìm vầng mây bạc ánh trăng thu.
Mẹ cha hay nhắc đến Thanh Oai
Thôn Đông một dạ nhớ thôn Đoài
Thanh Trì vẹt gót mòn chợ Phượng
Quê hương man mác những cảm hoài
Trai gái nghèo nuôi tằm dệt lụa
Trồng dâu kéo kén mộng xe tơ
Trải bao chinh chiến bao dâu bể
Dấu tích người xưa có phai mờ ?
HÀN SĨ NGUYÊN
Một người đi đi mãi... Ai biết ai còn chờ...???
CHIỀU VỀ QUA NGÕ VẮNG 02 -ChaChaCha- Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Nam Thụy
Audio Nam Thụy Ca sĩ Đăng Tuấn
CON CHIM SÂU NHO NHỎ
Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ Ðăng Tuấn
Nhạc bản
Thương lắm cô mình ơi... Chỉ muốn cô mình cười...
THÀ RẰNG... Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên Hòa âm Lâm Đình Thuận Ca sĩ Đăng Tuấn
HƯƠNG YÊU Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên Hòa âm Lâm Đình Thuận Ca sĩ Đăng Tuấn
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: