DẤU MÊ SI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 14 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 197 bài trong đề mục
HanSiNguyen 05.10.2008 03:00:26 (permalink)
0
 

CẢM ƠN EM, CẢM ƠN NGƯỜI
 
Cảm ơn em, cảm ơn người
Cảm ơn em, cảm ơn đời

 
Đã cho tôi
............ Tiếng yêu thương
..................... Khoé môi xinh
................................ Lời dịu ngọt
 
Để tôi ... tạm quên ... muôn ngàn sóng gió
Để tôi ... vượt qua ... quãng dốc đường đời
Bàn tay em ... ân cần chăm sóc
Bờ môi em ... tha thiết lời tình
 
Cảm ơn em, cảm ơn người
Cảm ơn em, cảm ơn đời

 
Nhớ thương ơi
............... Lá hoa rơi
............................ Nước trôi xuôi
....................................... Đời bập bềnh
 
Nửa đêm ... thoảng xa ... âm trầm mộ tối
Nửa đêm ... chợt nghe ... xa vắng nỗi đời
Còn đâu đây ... ân tình xưa ấy
Còn đâu đây .... hơi ấm một thời
 
Cảm ơn em, cảm ơn người
Cảm ơn em, cảm ơn đời

 
Hàn Sĩ Nguyên

   25/10/2k7
 
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Hòa âm Lâm Đình Thuận - Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 


 
#76
    HanSiNguyen 06.10.2008 08:15:52 (permalink)
    0
    ĐÀN TÔI
     
    Đàn tôi bụi đỏ phủ mờ
    Im lìm trên vách hững hờ trong tim
    Lá rơi xào xạc bên hiên
    Giật mình còn tưởng gót sen phiêu bồng
     
    Đàn tôi cung lỡ dây chùng
    Ái ân đã dứt, mặn nồng còn đâu
    Gió đưa man mác khơi sầu
    Bàng hoàng mơ tưởng mái lầu xa xăm
     
    Đàn tôi lạc nhịp lỗi âm
    Một đời ấm ức trăm năm nghẹn ngào
    Lửng lơ con sóng bạc đầu
    Ngàn trùng thăm thẳm dạt dào tình ơi
     
    Đàn tôi đứt hết dây rồi
    Rì rào khe suối vọng lời thiên thu
    Nước ôm bờ đá khẽ ru
    Tôi ôm bóng nhỏ, thẫn thờ ru ai ?
     
    Đàn tôi giờ đã gãy đôi
    Cung thương bặt tiếng, nghẹn lời yêu thương
    Thuyền ai ghé bến Tiêu Tương
    An Tây heo hút, mù sương mịt mù !
      
    Hàn Sĩ Nguyên
     
    Tiếng hát Đăng Tuấn
     

     
    Ca từ
     
    ĐÀN TÔI
     
    Đàn tôi bụi đỏ phủ mờ
    Im lìm trên vách hững hờ 
    Lá rơi xào xạc song thưa
    Giật mình chưa tỉnh giấc mơ phiêu bồng
     
    Đàn tôi cung lỡ dây chùng
    Còn đâu thương khúc mặn nồng 
    Gió đưa man mác thinh không
    Bàng hoàng mơ tưởng cánh hồng xa xăm
     
    Đàn tôi lạc nhịp lỗi âm
    Nghẹn ngào ấm ức trăm năm
    Lửng lơ con sóng thì thầm
    Dư âm ngắt quãng tình cầm bơ vơ
     
    Đàn tôi thấp thoáng sương mơ
    Rì rào khe suối thiên thu
    Nước ôm bờ đá khẽ ru
    Tôi ôm bóng nhỏ, thẫn thờ ru ai ?
     
    Đàn tôi đã bặt cung thương
    Lời ru đã cạn yêu thương
    Thuyền ai ghé bến Tiêu Tương
    An Tây heo hút, mù sương mịt mù !
     
    Hàn Sĩ Nguyên
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 08:42:21 bởi HanSiNguyen >
    #77
      Trần Hương Giang 07.10.2008 12:46:00 (permalink)
      0
      Anh Hàn Sĩ Nguyên kính mến!

      Giữa cuộc đời bề bộn lo toan, ngổn ngang trăn trở, chất ngất buồn đau, được nghe tiếng đàn cung nhạc của Anh, lòng em dịu lại, chứa chan yêu thương một "DẤU MÊ SI"...
      Tiếng khoan nhặt ngọt canh thâu
      Cung thương ai rót cung sầu ai say.
      Chân thành cảm ơn Anh đã tặng em ba bản nhạc trữ tình và cả những dòng thơ mượt mà nhung lụa nữa.
      Em biết lấy gì đâu đền đáp, chỉ biết cầu chúc Anh hạnh phúc và cảm hứng  tuôn trào làm nên những tác phẩm nghệ thuật có sức sống cùng với thời gian và tặng cho đời những cung bậc yêu thương từ trái tim nhân ái của Anh.
      Kính Anh
      Em Hương Giang
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 12:47:42 bởi Trần Hương Giang >
      #78
        Trần Hương Giang 07.10.2008 12:50:41 (permalink)
        0
        Em Hương Giang tặng Anh
         
        PHẢI LÒNG

        Đàn cầm khéo nảy nên bông
        Thương nhau trót đã phải lòng bấy nay.
        Những là cuộn gió theo mây,
        Những là buông tất tháng ngày theo đêm.

        Ai làm cho mối tơ vương,
        Cho quên lạc cả con đường mòn xưa.
        Cho rơi câu hát thoi đưa,
        Mặc tằm ăn rỗi kén vừa kéo tơ.

        Dòng sông vắng tiếng đò đưa
        Miếng trầu cay thủa mới vừa nồng vôi.
        Say tình chao đảo đầy vơi
        Theo làn mây trắng giăng trời đầy xuân.

        Tiếng cô đơn gọi trong ngần...


        #79
          Trần Hương Giang 07.10.2008 13:18:27 (permalink)
          0
          VẦNG TRĂNG HẠ HUYỀN

          Nhớ chăng mía ngọt Đường Lâm
          Táo chua rụng dưới tán râm sân đình
          Trăng soi giếng cổ rung rinh
          Đá ong trầm lặng cho tình thẳm sâu

          Hương quê em vận cánh nâu
          Áo anh phai nắng, bạc màu xanh non.
          Trăng khuya trải lụa lối mòn
          Chia tay đêm ấy trăng luồn bóng mây.
          Bần thần tay mải trong tay
          Trao đôi ánh ngọc men say nồng nàn.
          Ngẩn ngơ bóng ngả trăng tàn,
          Lau thưa phơ phất lạnh tràn lòng đau

          Thơm chi thơm thế hương ngâu,
          Trăm năm biết có gặp nhau mấy lần?
          Hè về làng Mía tìm xuân,
          Hái vầng trăng khuyết hạ tuần cho em!
           
          Hương Giang



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 13:59:33 bởi Trần Hương Giang >
          #80
            Trần Hương Giang 07.10.2008 13:27:56 (permalink)
            0
            ÁNG PHÙ VÂN

            Tiếng đàn ai rót đầy tim
            Để em thao thiết đi tìm trong mơ.

            Người như một cánh diều thơ
            Tưởng là bắt được ai ngờ quá xa.
            Người như một ánh chiều tà,
            Tưởng là nắm được hoá ra vô cùng.
            Người như cỏ biếc một vùng
            Muốn qua mà lại ngại ngùng bước chân.
            Người như một áng phù vân
            vấn vương thoáng đã như gần như xa.

            Đàn ơí! Dạo khúc hoan ca
            Để em cùng ánh trăng ngà theo anh.

            Hương Giang
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 11:10:07 bởi Trần Hương Giang >
            #81
              HanSiNguyen 08.10.2008 12:38:43 (permalink)
              0
              Cám ơn Hương Giang... Cám ơn nhiều....
              Chúc HG tìm được niềm vui....
              HSN
              ==============================
               
              SÁO CON TÌM MẸ
               
              Chim sáo nhỏ
              Nụ cười xinh
              Đôi má đỏ
              Tuổi đời xanh
              Bàn chân xinh xắn
              Thoăn thoắt chuyền cành
              Lặng thinh tiếng hót
              Đất trời buồn tênh
               
              Sáo đi tìm Mẹ
              Mẹ ở phương nào ?
              Mẹ đeo vòng hoa trắng
              Mẹ chít khăn quàng đầu
              Mẹ đi đôi guốc mộc
              Mẹ mặc manh áo nâu !
              Sáo buồn khóc suốt canh thâu
              Thương thân, nhớ mẹ âu sầu lệ sa
               
              oOo
               
              Nơi đáy mộ
              Thật bình yên
              Êm lá cỏ
              Mẹ ngủ yên
              Mẹ thương sáo lắm
              Bé bỏng mồ côi
              Lặng thinh tiếng hót
              Suốt đời lẻ loi
               
              Thôi đừng tìm Mẹ nữa
              Mẹ như mây lưng trời
              Xác chôn lòng đất ấm
              Hồn về miền chơi vơi
              Đời hết rồi cay đắng
              Thôi không còn buồn vui !
              Sáo đừng khóc nữa sáo ơi
              Chỉ đau lòng mẹ, khó nguôi hận sầu
               
              Hàn Sĩ Nguyên
               
              oOo
               
              Nhạc HSN - Hòa âm LĐThuận
               
              Ca sĩ Mai Hậu (Mai Thiên Vân)
               
               

               
              #82
                Trần Hương Giang 09.10.2008 08:52:39 (permalink)
                0
                Em Hương Giang tặng Anh Hàn Sĩ Nguyên bài thơ mới là mong Anh giao hòa cảm xúc yêu thương con người cùng em, Anh ạ.
                Anh biết không, có một chiều mưa Sài Gòn như thế đó. Trong tiếng mưa rơi, bỗng em thoảng nghe một câu hát từ  cậu bé đánh giầy vào hiên nhà em trú mưa: "Quán cơm nào bình dân nhất người ơi" dường như bâng quơ, mà lại gieo vào lòng em một xúc động khôn khuây anh à. Thế là bài thơ "Cơm quán nhất bing dân" ra đời và cứ ngân dài mãi hồn em.


                CƠM QUÁN NHẤT BÌNH DÂN

                Lửng lơ câu hát ngu ngơ
                Vắt qua đôi bờ tối ...Sáng
                Thành phố ngập tràn lai láng
                "Quán cơm nào bình dân nhất người ơi!"

                Sài Gòn nay còn bao kiếp chơi vơi
                Cứ ngược mãi dòng đời thì xuôi chảy.
                Nghèo đói cào áo em
                Giữa phồn hoa đô hội.
                Xe với người loang loáng cứ sinh sôi.
                Đường kẹt xe!
                Người kẹt mù khói bụi!
                Toà ốc cao sang vời vợi
                TRăng hoa đèn choáng ngợp khắp nơi nơi.

                Ơi, em tôi! Em tôi!
                Bé nhỏ quá
                Tiếng à ơi không vang vọng lại.
                Ngọn gió cuốn chiều nay sao mê mải,
                Mưa Sài Gòn nước ngập ,lạc bàn chân.

                Đây rồi em! Cơm quán nhất bình dân.
                Bát mồ hôi đổi bát cơm khô khốc.
                Canh "đại dương"đôi đũa tre gợn mốc
                KHua kiếm tìm đôi chút...Lưỡi lừa môi!

                SÀI GÒN ơi! Emtôi,Em tôi!
                Đường thì xa mà lòng người có rộng,
                Mảnh trăng gầy có làm ai xao động?

                Khát vọng em tìm huyền thoại giữa tinh khôi.
                Hỡi THIÊN THẦN bé nhỏ của tôi ơi!

                        Chiều mưa Sài Gòn 10/08
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 08:56:39 bởi Trần Hương Giang >
                #83
                  HanSiNguyen 10.10.2008 07:01:45 (permalink)
                  0
                  NHƯ CON SUỐI XA NGUỒN

                  Miên man gió rít
                  Miên man sầu dâng
                  Mưa rả rích, xoáy vào hồn
                  Tiếng vạc vọng hờn
                  Giữa đêm trường, đàn chắp mối tơ vương
                  Áo chiếc tình đơn, chợt thấy lòng buồn hơn
                  Như dã tràng xe cát
                  Mãi nhọc nhằn đổi lấy chút ... hư không

                  Như giông chợt đến
                  Như mây chợt đi
                  Như bọt biển, vỡ tan tành
                  Cuối cuộc hành trình
                  Chút ân tình làm rạn vỡ tim anh
                  Cho hết từ lâu, mình có nợ gì nhau ?
                  Như con suối xa nguồn
                  Nước xuôi dòng, đi mãi về biển Đông

                  Mưa rơi, rơi nhanh
                  Sao sa lung linh
                  Lòng đêm bát ngát
                  Còn anh với anh

                  Mưa rơi, rơi mau
                  Mênh mông đêm sâu
                  Người còn như mất
                  Tình như nước chảy qua cầu

                  Run run dốc cạn chén sầu
                  Điệu buồn hiu hắt nghẹn ngào cho ai ?

                  Ừ thôi, em nhé
                  Xa nhau từ đây
                  Rong rêu phong kín cuộc tình này

                  Chiếc bách còn trôi
                  Đời còn hiu hắt
                  Buồn như nước mắt, vơi đầy đầy vơi

                  Trăm năm còn chút mộng thôi
                  Trăm năm nhớ mãi bóng người ngày xưa !

                  Hàn Sĩ Nguyên

                   
                   
                  #84
                    HanSiNguyen 10.10.2008 22:31:49 (permalink)
                    0
                    NHƯ CON SUỐI XA NGUỒN 02
                     
                    Thơ nhạc HSN - Ca sĩ Đăng Tuấn
                     
                      

                    Nhạc bản
                     

                    #85
                      Trần Hương Giang 11.10.2008 11:24:38 (permalink)
                      0
                      Nơi ấy có tình Anh

                      Có bao điều, có bao điều em chưa thể nói ra
                      Lời nghẽn lối dây tơ tình chùng giọng...
                      Mà lòng em thì bâng khuâng cồn sóng
                      Đợi trông giờ hạnh ngộ giữa đôi ta.

                      Có bao điều, có bao điều em chưa thể nói ra
                      Chưa thể ngã vai anh làm điểm tựa.
                      Cánh đại bàng ơi! có mang nổi đời giông gió?
                      Biển gồng mình trong bão tố, biển ơi!

                      Dẫu biết rằng anh như ngọn hải đăng giữa trùng khơi
                      Sao Cực Bắc trong tim em  đưa lối
                      Là ngọn lửa hồng giữa đời em tăm tối
                      Âm ỉ nhen lòng khơi lửa đống tàn tro.

                      Ai đóng cửa rèm ngăn bụi sương sa
                      Gội nắng trời Nam, đội mưa chiều Bắc.
                      Mũi kim nào khâu trái tim em sờn rách
                      Cung thương nào, gọi tha thiết khúc trầm kha?

                      Để em hát bản nở hoa buổi sáng
                      Chiều muộn về, thoa thắm lại đoá phù dung.
                      Đàn lên anh! Dâng ngập tiếng không cùng
                      Để Thiên Đường tình yêu đôi ta rực cháy...

                      Gọi em về, nơi ấy có tình Anh!
                      Tình Anh....


                        SG 11/10/08
                      #86
                        HanSiNguyen 11.10.2008 13:35:19 (permalink)
                        0
                        BUỒN ƠI LÀ BUỒN
                         
                        Thơ Tuyết Nhi - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                        Hòa âm Lâm Đình Thuận - Audio Quang Đạt
                         
                        Ca sĩ Hạnh Nguyên
                         
                          

                        #87
                          Trần Hương Giang 11.10.2008 20:34:23 (permalink)
                          0
                          Anh Hàn Sĩ Nguyên ạ
                          Em chân thành cảm ơn Anh về tất cả. Riêng bản nhạc "Hoàng Hoa" Anh phổ thơ em thật là tuyệt. Anh thay đổi ca từ làm thơ em mượt mà  hơn nhiều và đã khéo léo cắt đi khúc bi lụy trong thơ em.
                          Anh hiêủ cảm xúc của em lúc này mà. Em trân trọng và vô cùng biết ơn Anh.
                          Em cầu mong Anh luôn luôn hạnh phúc.
                          Kính Anh
                          Hương Giang.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 20:37:02 bởi Trần Hương Giang >
                          #88
                            HanSiNguyen 12.10.2008 03:08:53 (permalink)
                            0
                            Không có gì đáng phải bận lòng HươngGiang ạ
                            Bạn thơ vui, thì tôi cũng vui... Đơn giản thế thôi
                            :):):)
                            HSN
                            ====================================
                             
                            CÓ LẼ NÀO
                             
                            Thơ Ngọc Nhi - Nhạc HSN
                            Tiếng hát Đăng Tuấn
                             
                              

                            #89
                              SuongAnh 12.10.2008 03:34:57 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: HanSiNguyen

                              BUỒN ƠI LÀ BUỒN

                              Thơ Tuyết Nhi - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                              Hòa âm Lâm Đình Thuận - Audio Quang Đạt

                              Ca sĩ Hạnh Nguyên

                                

                               
                              Anh Hàn Sĩ Nguyên ơi, buổi tối thứ bảy ngoài trời lành lạnh hổng có ai dẫn đi chơi, vào trang nhà anh nghe bài Buồn Ơi Là Buồn làm cho nỗi buồn càng rụng càng rơi đầy lòng đó... Âm hưởng nhạc nhẹ nhàng và giọng nữ ca sĩ Tuyết Nhi rất mignonne. Tuy nói buồn mà cái buồn thiệt là dễ thương dzị đó!
                              SA có vài cảm hứng xin gửi tặng anh nha! Chúc anh vui và tâm hồn Thơ Nhạc mãi dạt dào...
                               
                              Buồn Xa Buồn Gần
                               
                              Chiều nay chẳng hiểu vì sao
                              Đong đưa nỗi nhớ xuyến xao trong lòng
                              Buồn vì mây ở tầng không
                              Buông rơi xuống đất giọt hồng buồn tênh
                              Buồn cho chiếc lá bồng bềnh
                              Nổi trôi theo sóng lênh đênh cuối trời
                              Buồn em sợi chỉ buộc lơi
                              Nên tình đành lỡ một đời cách xa
                              Buồn ai nước mắt chan hoà
                              Giọt dài giọt vắn buồn xa buồn gần

                               
                              Buồn gì...chẳng hiểu...phân vân...
                               
                              Sương Anh
                               
                               
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 14 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 197 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9