DẤU MÊ SI
Cám ơn Sương Anh đã ngẫu hứng cảm tác...
Đúng là 7 bước thành thơ...
:):):)
====================
Một version khác BUỒN ƠI LÀ BUỒN Thơ Tuyết Nhi - Nhạc HSN
Tiếng hát Đăng Tuấn
MỘT GÓC MÙA ĐÔNG
Tâm hồn như có một góc mùa đông
Dẫu nắng đỏ ngoài kia đang rực rỡ
Lối hoa vàng anh đi lòng héo úa
Một góc hồn tuyết phủ đã trăm năm...
người đã đi về nơi nào xa lắm
Nhánh thời gian bụi phủ chẳng đâm chồi
Anh dấn bước giữa đời vui vẫy gọi
Sau lưng mình một khoảng trống xa xôi.
Em hãy về cho tan hết giá băng
Lối hoa vàng vẫn chờ em chạm ngõ
Cho gió bay đi những ngàn xưa bụi phủ
Cho anh ngoái nhìn năm tháng đã tiêu tan...
Em hãy về cho anh được là anh
Em hãy cười cho lấp đầy vực thẳm
Một góc mùa đông giữa đời anh lạnh lắm
Em hãy về mang nắng rọi đêm đen...
(Viết vội tặng một người bạn mới)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 17:39:19 bởi HÀNGUYÊN >
Cám ơn Hà Nguyên...
Nhận MỘT GÓC MÙA ĐÔNG... biết đáp lại bằng gì?
Đâu còn ứng khẩu thành thơ như quý cô được nữa
Xin mời nghe bài hát này vậy. Chúc bạn mới luôn vui.
MỘT NGÀY VÀO ĐÔNG Thơ Miên Thụy - Nhạc HSN Hòa âm LĐThuận Ca sĩ Đăng Tuấn
THƯƠNG MÃI HOÀI THƯƠNG Ừ ... thương ! Thương mãi hoài thương Dù mai, đôi ngã đôi đường Anh vùi chôn hoang mạc Em đắm chìm trùng dương Mộ khúc phân ly đời ảm đạm Cung sầu đoạn tuyệt mối tơ vương Run rẩy bàn chân qua tuyệt lộ Rưng rưng ánh mắt cạn hồ trường Ánh đèn hiu hắt, đời hiu hắt Trúc địch vi vu, hờn chưa dứt Huyền cầm còn đó người xưa đâu Bốn cung nhỏ máu, bốn cung sầu Một tiếng chuông xa còn vang vọng Nửa hồn đắm đuối đáy sông sâu Hàn Sĩ Nguyên r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 09:44:58 bởi Huyền Băng >
Có lẽ...
Ừ ! Có lẽ...
Tình em là hạt nắng
Mãi lung linh ở tận chốn xa nào
Theo làn gió trôi nhẹ về bên ấy...
Là nơi anh !
Nơi anh đó - hay sao ?
Ừ ! Có lẽ...
Bên hiên thềm vắng lặng
Tình âm thầm em chỉ gửi theo mây
Trời cao lắm và hình như...xa lắm
Nên nghìn năm...
tình ta mãi không đầy !
...
Thì thôi nhé !
Có lẽ là hoang tưởng
Thơ vu vơ...
và tình cũng vu vơ...
Anh đừng nhớ !
Yêu thương thường rơi vội
Nghĩa gì đâu !
Những tháng đợi - năm chờ ?
Tú_Yên
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 09:46:13 bởi Huyền Băng >
Xin có lời cám ơn bài thơ CÓ LẼ của Tú Yên
Hai chữ Tú Yên rất gần với TÚ UYÊN trong Bích Câu Kỳ Ngộ, nên tôi đã lầm tưởng Tú Yên là một ông... Râu Rậm...., kiểu như Tú Xương, Tú Mỡ vậy....
Sorry again
:):):)
Lấy bài hát CÓ LẼ NÀO đáp tạm lại cho bài thơ CÓ LẼ Tú Yên nhé
CÓ LẼ NÀO Thơ Ngọc Nhi - Nhạc HSN - Hòa âm LĐT Ca sĩ Đăng Tuấn
CHIA TAY Thơ Trần Việt Hải
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên Hòa âm Lâm Đình Thuận Audio Quang Đạt Ca sĩ Quang Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 07:39:59 bởi HanSiNguyen >
BIỂN LẶNG Tiếng hát Đăng Tuấn
Trích đoạn: HanSiNguyen
Cám ơn Sương Anh đã ngẫu hứng cảm tác...
Đúng là 7 bước thành thơ...
:):):)
====================
Một version khác
BUỒN ƠI LÀ BUỒN
Thơ Tuyết Nhi - Nhạc HSN
Tiếng hát Đăng Tuấn
Anh HSN ơi, nghe anh nói em mắc cười wá hà....em thì 7 bước thành thơ, còn anh 7 nốt thơ thành nhạc hay....em nói đúng hôn? có vài câu vui phá anh tí nè...
![](http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/smiley/9.gif)
Chúc anh ngày đầu tuần Vui Khoẻ thi hứng tràn trề...
7 Bước Thành Thơ Anh bảo em rằng: 7 bước thành thơ
Còn anh: 7 nốt cũng nên bài nhạc
Mỗi một bài version lại đổi khác
Vào nhà anh hồn ngơ ngác lạc đường "Buồn Ơi Là Buồn" Hạnh Nguyên thích hơn
Giọng ca nhè nhẹ như hờn như dỗi
Nghe "nỗi buồn rụng" chao ơi là tội
Rung cảm hồn chữ rớt hoá thành thi...hihihìhi... Sương Anh
THÔI EM ... TÌNH ĐÃ LỠ RỒI Thôi em .... tình đã lỡ rồi Thương yêu ... lời đã cạn lời .... Giọt tương tư đã vỡ Khi chén quỳnh vừa rơi Lan man chân trời Bơ vơ bên đời Đàn xa đưa réo rắt khúc chơi vơi Chợt nghe tim héo hắt, xót xa đời ! Thôi em .... tình đã phai phôi Trăm năm .... đời rẽ đôi đời Hạt sương sa cuối bể Mây tản mát lưng trời Nghìn trùng sóng vỗ Ngơ ngác trăng soi Nâng chén say mộng đời phiêu lãng Tàn cơn mê vị đắng mặn môi Thôi em ... ta về Thôi em ... ta về Hồn đăm đăm dõi cánh chim đi Đỉnh thiên thu, khuất bóng trăng thề Hàn Sĩ Nguyên Diễn tấu
Kính thưa anh Hàn sĩ Nguyên
Em rất cảm động khi nhận phần quà anh trao tặng. Hai bài hát: "Hỏi người quét lá mùa thu" và "Hoàng Hoa" là sự thể hiện tài tình về nhạc phẩm với âm điệu mênh mang, sâu lắng, gợi tả một nỗi buồn man mác...Anh đã làm thơ của em hay hơn rất nhiều.
Cộng sự hòa âm của Lâm đình Thuận và thể hiện ca sĩ Đặng Tuấn cất lên bản tình ca đã say đắm lòng người.
Em vô cùng cảm ơn anh.
Kính chúc anh hạnh phúc và tìm thấy nhiều niềm vui trong sáng tác nghệ thuật.
Kinh anh
Hương Giang
Cám ơn Sương Anh
Cám ơn Trần Hương Giang
Xin cám ơn tất cả...
:):):)
HSN
===================
THÔI TA VỀ ! Cát Thy & Hàn Sĩ Nguyên Ca sĩ Đăng Tuấn
ĐỘC THOẠI Trời ửng sắc hồng
Trong như mắt em trong Gió nhẹ thổi Suối tóc em khi không chợt rối Anh đăm đăm Chỉ lặng lẽ nhìn em không nói Sầu giăng giăng Từ khuất nẻo xa xăm Nợ chi nhau mà bất giác thương thầm ? Trời ngả ánh vàng Chiều trộm giấc mơ hoang Bên hiên vắng Khoé mắt em giọt sầu loang u uất Anh xuyến xao Không ngăn được cho em đôi dòng nước mắt Cung sầu rơi Từ ngàn dặm xa xôi Hỏi vì đâu người ray rứt cho người ? Trời pha sắc tím Bóng chiều nghiêng quyến luyến Sương rơi rơi Khoé môi em lạnh giá, buốt nỗi đời Anh rưng rưng Vòng tay nhỏ không giúp em đủ ấm Xa ngàn khơi Cuộc tình vơi Lạnh lùng trôi theo trăm ngả đường đời Trời chợt tối đen Chân trời xa loang loáng ánh đèn Ngủ đi em Lời ru êm khó quên cơn buồn thảm Anh còn đây Nhẹ bàn tay ve vuốt mớ tóc mây Đêm dần trôi Môi mềm môi Nói gì đây cho vơi bớt ngậm ngùi ? Hàn Sĩ Nguyên ===================== Một lần đi, một bơ vơ Đường trần lạc bước, câu thơ lạc vần !
THIÊN THU
AI THƯƠNG AI HOÀI
Hương thu gió đưa ngạt ngào
Xa khơi sóng đêm bạc đầu
Biển xanh chưa vào giấc ngủ
Bàn chân trên cát nôn nao
Lang thang gót chân lạc loài
Thiên thu ai thương ai hoài
Tàn đêm lắng đọng nỗi nhớ
Còn chăng : giấc si miệt mài
Tay ôm nỗi đau không trọn
Bâng khuâng dõi ánh sao đêm
Sầu riêng, riêng mình mình biết
Canh tàn, ru giấc muộn phiền
Xa đưa tiếng xưa hẹn thề
Đàn reo cung oán lê thê
Nghẹn ngào tim hồng rạn vỡ
Tìm đâu lối cũ ta về
Khoan thai tiếng ai ru hời
Âm vang thiết tha gọi mời
Người xa, xa rồi xa mãi
Đàn ơi tắt tiếng đi thôi
Thiên thu sóng xa vỗ bờ
Trăm năm xót xa chực chờ
Về đâu, chim trời mỏi cánh ?
Trần gian, hát câu tạ từ
Hàn Sĩ Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 08:13:06 bởi HanSiNguyen >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: