DẤU MÊ SI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 14 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 197 bài trong đề mục
HanSiNguyen 04.11.2008 07:00:34 (permalink)
0
ĐÓN EM VỀ
 
Đón em ..đón em về
Giữa mùa hoa mai nở
Trắng xóa không gian màu hoa sữa
Bóng người về in góc đường khuya
Ta còn em.. Màu xanh của tóc
Gót sen hồng ... bát ngát hương yêu
 
Đón em ..đón em về
Phố vắng, đường khuya, ngõ nhỏ hẹn thề
Đợi trăng lên, tháng năm như dừng lại
Nụ hôn đầu ngọt mật
Lời thề xanh..xanh  ngát trên môi
Lời thề xanh..xanh  ngát biển trời
 
Đón em..đón em về
Lối địa đàng ..chìm trong thinh lặng
Tiếng ru đêm lạc giọng vỡ oà !
Ghế đá âm thầm năm tháng chờ ai
Phím Mozart ... từng đêm không ngủ
Nốt yêu người ủ rũ vỡ bên thềm
 
Đón em ..đón em về
Mở vòng tay đón chào tha thiết
Đón em về ...tóc xõa bờ vai
Tắm trăng vàng .. đêm ngất ngây say
Ba mươi năm, ân tình còn đậm
Ba mươi năm, ngỡ đã trăm năm
 
Đón em..đón em về
Áo em lụa mềm
Thướt tha dịu hiền
Đường hoa xinh trải bóng trăng lay.
Trầm hương lan góc phố đêm này.
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
Hoà âm HSN-Ca sĩ Quang Minh
 

 

 
HanSiNguyen 05.11.2008 06:43:39 (permalink)
0
HẠT BỤI XA VỜI
-Làm Sao Được Tan Ra...-
 
Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 
  

 
HanSiNguyen 06.11.2008 19:01:08 (permalink)
0
MỘT LẦN BÊN EM
 
Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ Quang Minh
 
  

HanSiNguyen 07.11.2008 07:39:28 (permalink)
0
MỘT LẦN BÊN EM
 
Một lần bên em
Dìu dịu hương đêm
Thuyền tình trên sóng
nổi trôi bập bềnh
 
Ngọn triều xôn xao
Còn gì cho nhau
Chỉ còn hư ảo
cuốn xô đời nhau
 
Ngào ngạt hương hoa
Lòng nào chia xa
Bồng bềnh sương khói
Mắt môi nhạt nhoà
 
Còn chờ ai đây
Tình tàn chim bay
Vỡ oà nỗi nhớ
Gửi theo ngàn mây
 
Đừng buồn nghe em
Lời tình ru đêm
Gửi về bên ấy
Lắng cơn muộn phiền
 
Chẳng được nên đôi
Ngậm ngùi chia phôi
Cũng đành thương nhớ
nhớ thương đầy vơi
 
Một lần hương bay
Dào dạt men say
Nhạt làn khói trắng
Giấc mơ còn đầy
 
Đèn mờ lung linh
Hình hài mong manh
Đêm tàn vương vất
nỗi buồn quẩn quanh
 
Em về xứ Tuyết
Quãng vắng lạc loài
Lạnh lùng băng giá
Để sầu cho ai ?
 
Một lần bên em
Rượu tình say men
Hương nồng mái tóc
Trót đời không quên
 
Hàn Sĩ Nguyên
HanSiNguyen 10.11.2008 08:25:30 (permalink)
0
EM VỀ VỚI NGƯỜI
 
Em, lạc giữa đời cuồng ngây ....
Tỉnh cơn say, buồn rã rời ...
Đường nhân gian miệt mài trong vũng tối
Bàn chân son lạc lõng giữa chợ đời
Đời mong manh
Buồn mông mênh
Khao khát mái tranh êm đềm ...
 
Em, chợt nhớ Người. Người ơi ....
Tỉnh cơn mơ, vụt khóc cười ...
Bàn tay ai dịu dàng mơn suối tóc
Vị tương tư lưu luyến ngọt bờ môi
Đoạn chiêm bao
Hoài ngăn cách
Mộng tan rồi, chỉ còn lại một mình thôi
 
Ơi ! Người yêu ơi
Say men tình chưa thôi
Đây cung đàn khơi bão
Còn đâu hơi ấm một thời
Chỉ còn ...
một mình một bóng thôi người ơi
Giọt sương rơi
Hồn chơi vơi
Ai hát khúc ca nhớ Người ?
 
Em về với Người ...Người yêu ơi
Tỉnh cơn mê ... hồn rã rời ...
Vầng trăng thanh dìu dịu xen bóng lá
Dòng sông xanh soi bóng dệt mộng lành
Về bên anh
Tình mông mênh
Thôi rơi dòng lệ
Ấm êm lều tranh
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
VIDEO
 
Mời xem video EM VỀ VỚI NGƯỜI
 
HanSiNguyen 10.11.2008 19:53:03 (permalink)
0
HƯƠNG YÊU
 

 
Dịu dàng mượt khoé môi
Lâng lâng hương yêu tỏa ngát trời
Nhẹ bàn tay mơn man suối tóc
Lời ru êm sưởi ấm trái tim người
 
Bâng khuâng chiều giông bão
Giọt mưa sa ướt áo phong trần
Cạn tâm tư, cho em vơi nỗi lòng u uất
Cùng em đi, đi hết nẻo đường trần
===>
Anh cầm tay em
Hôn nhẹ môi em
Ân tình say men
Bát ngát hương đêm
 
Chút tình cho nhau
Cho dù mai sau
Đôi đời đôi ngã
Chẳng quên tình sâu
 
Thu đi chiều phai nắng
Mắt rưng rưng chưa lắng giọt sầu
Đàn xa đưa, vọng trong mơ như sầu như oán
Chút hương yêu muôn thuở chẳng phai mờ ===>
 
Hàn Sĩ Nguyên
 HSN-33-983
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 01:26:16 bởi HanSiNguyen >
HanSiNguyen 12.11.2008 18:31:56 (permalink)
0
THÀ RẰNG ...
 
Ơ ớ ờ ơ ơi
Ơ ớ ờ ơ ơi
Ờ ớ ơ ơ ời
Thương lắm cô mình ơi
Chỉ muốn cô mình cười
Thương lắm cô mình ơi
Chỉ muốn cô mình cười
 
Thà á à à rằng
Quanh ớ ờ ơ năm
Sớm tối chắt chiu để dành
Để ê ề ê mua
Để mua một manh gấm lụa ơ ớ
Lụa ơ ờ ơ xinh
Lụa ơ ờ ơ êm
Lụa ớ ơ ơ mềm
May tấm áo xinh cho người ...
Mua tấm chiếu hoa tặng người ...
 
Thà á à à rằng
Tình ơ ờ ơ ơi
Trọn kiếp héo hon ngậm ngùi
Cam á à a tâm
Loanh quanh vào ra mong đợi ơ ớ
Đợi i ì cô đi
Đợi í i cô về
Đợi í i cô cười
Kết tóc se tơ trọn đời ...
Dốc hết tâm tư vì người ...
 
Ơ ớ ờ ơ ơi
Ơ ớ ờ ơ ơi
Ờ ớ ơ ơ ời
Thương lắm cô mình ơi
Chỉ muốn cô mình cười
Thương lắm cô mình ơi
Chỉ muốn cô mình cười
 
Thương lắm cô mình ơi
Chỉ muốn cô mình cười
 
Hàn Sĩ Nguyên
 HSN-33-984
 
Mời nghe diễn tấu MIDI
 


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 01:28:52 bởi HanSiNguyen >
HanSiNguyen 15.11.2008 20:52:15 (permalink)
0
THÀ RẰNG
 
Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 
  

 
HanSiNguyen 17.11.2008 21:12:58 (permalink)
0
HƯƠNG YÊU
 
Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 
  

HanSiNguyen 19.11.2008 18:59:57 (permalink)
0
NHƯ CON SUỐI XA NGUỒN 02
 
Miên man gió rít
Miên man sầu dâng
Mưa rả rích, xoáy vào hồn
Tiếng vạc vọng hờn
Giữa đêm trường, đàn chắp mối tơ vương
Áo chiếc tình đơn, chợt thấy lòng buồn hơn
Như dã tràng xe cát
Mãi nhọc nhằn đổi lấy chút ... hư không
 
Như giông chợt đến
Như mây chợt tan
Như bọt biển, vỡ tan tành
Cuối cuộc hành trình
Chút ân tình làm rạn vỡ tim anh
Cho hết từ lâu, mình có nợ gì nhau ?
Như con suối xa nguồn
Nước xuôi dòng, đi mãi về biển Đông
 
Mưa rơi, rơi nhanh
Sao sa lung linh
Lòng đêm bát ngát
Còn anh với anh
 
Mưa rơi, rơi mau
Mênh mông đêm sâu
Người còn như mất
Tình như nước chảy qua cầu
 
Run run dốc cạn chén sầu
Điệu buồn hiu hắt nghẹn ngào cho ai ?
 
Ừ thôi, em nhé
Xa nhau từ đây
Rong rêu phong kín cuộc tình này
 
Chiếc bách còn trôi
Đời còn hiu hắt
Buồn như nước mắt, vơi đầy đầy vơi
 
Trăm năm còn chút mộng thôi
Trăm năm nhớ mãi bóng người ngày xưa !
 
Hàn Sĩ Nguyên
 

 
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm LDThuận - Tiếng hát Đăng Tuấn
 
Nhạc bản
 
HanSiNguyen 24.11.2008 05:59:16 (permalink)
0
CỎ VỀ BẾN NAO?
 
Cỏ ơi !
Héo hon chờ người
Bỏ ta đi...
Không nói một lời
Tìm cánh hoa phù dung
Tìm vầng dương hư ảo
Gót chân son chao đảo
Trong giông tố cuộc đời
 
Thềm hoang
Cánh hoa rụng rồi
Tường vôi
Xám rêu chờ đợi
Ngày lửng lơ sầu riêng
Đêm xanh xao trái đắng
Ghế đá buồn thầm lặng
Đêm chong đèn ... chờ ... đêm !
 
Cỏ yêu ơi
Cỏ yêu ơi
Cuộc trăm năm
Đành chia phôi
Đi không trọn đường trần
Cũng đành ngậm ngùi
Cỏ ơi
Cỏ ơi
Cỏ về phương nào ?
Cỏ về bến nao ?
 
Trời xanh
Cánh chim bạt ngàn
Tình vui
Thoắt đã vội tàn
Còn dư âm tiếng sóng
Xa cách xa nghìn trùng
Còn lung linh chiếc bóng
Và nỗi đau chập chùng
 
Còn dư âm tiếng sóng
Xa cách xa nghìn trùng
 
Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 06:01:53 bởi HanSiNguyen >
HanSiNguyen 27.11.2008 07:28:47 (permalink)
0
GIỌT SƯƠNG LONG LANH
 
Anh hứng giọt sương rơi
Long lanh trên ngọn cỏ
Giọt lệ ai vừa nhỏ ?
Hay nỗi sầu nào rơi ?
 
Hiu hắt ngọn gió lùa
Len lén qua ô cửa
Người yêu ơi anh nhớ
Gọi tên em giữa đêm
 
Anh đón giọt mưa sa
Ròng ròng rơi trên má
Rưng rưng hồn tượng đá
Mặc năm tháng phôi pha
 
Ơi Người yêu ơi
Gió thu lay ... áo bay ngang lưng đồi
Cung đàn ta lơi
Nốt trầm lặng thầm ... rung lên lần cuối
Ơi Người yêu ơi
Cung sầu vọng hờn ... loang giữa trùng khơi
 
Giăng mắc giọt sương sa
Vang vang câu từ tạ
Đàn trầm quen mà lạ
Trăm nỗi sầu loang xa
 
Hiu hắt ngọn gió lùa
Len lén qua ô cửa
Người yêu ơi anh nhớ
Gọi tên em giữa đêm
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
Nhạc HSN - Tiếng hát Đăng Tuấn
 

 
 
HanSiNguyen 29.11.2008 00:34:58 (permalink)
0
12 BI KHÚC MỘ TRUNG NHÂN
BI KHÚC 06
 
MỘ TRUNG NHÂN LÂM HUYỀN
 
Tưởng rằng sở hữu củ nhân sâm
Nâng niu trân quý biết bao năm
Lâm sự mới hay là... củ cải !
Thông minh khôn khéo vẫn cứ lầm
 
Vốn liếng cả đời đem buôn vịt
Những mong mười vốn kiếm một lời
Lời chẳng thấy đâu bay mất vốn
Lăm lăm buôn phải lũ vịt trời
 
Tu hú ân cần gìn giữ tổ
Ấp yêu che chở trứng ... ác là
Sáng chiều chăm bẳm cho bú mớm
Bây giờ chúng phản mới ngẩn ra !
 
Dã tràng xe cát ở biển Đông
Cực khổ ngày đêm vẫn gắng công
Nhọc nhằn vô ích làm công cốc !
Bỏng không xôi hỏng có cam lòng ?
 
Mặt bùn chân vịt còn in dấu
Rành rành năm cánh ngỡ là sao
Rõ ràng có mắt mà không mắt !
Hết cả khoe khoang, hết tự hào !
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
Mộ Trung Nhân : Người Trong Mộ
Lâm Huyền : Lầm

HanSiNguyen 05.12.2008 20:33:51 (permalink)
0
TRÊN ĐỈNH TÌNH SẦU
 
Thơ Sonata Luân Vũ
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
MIDI diễn tấu
 

 
Ca từ
 
TRÊN ĐỈNH TÌNH SẦU
 
Em
Sóng nổi
Vết son hồng in dấu bờ môi,
Chiều bỗng úa ơ ớ ơi, lao xao lời sỏi đá.
Chợt cuối ngày chân hoang vu nẻo lạ-
Đêm hư vô, buốt giá bóng nguyệt tà
 
Anh
Mùa xuân
Mùa xuân
Hạt mưa chiều rớt nhẹ
Gió hoàng hôn lướt khẽ gọi sóng về
Nắng níu đời gửi giọt mộng chơi vơi
Hong đóa hoa vàng
Mang xuân về tắm gội
 
Ta
Chao nghiêng đời nhau
Trên đỉnh tình sầu
Chắt chiu từng giọt nhớ
Sóng nối bờ
Mềm gót ngọc khát khao
Mong mùa xuân
đọng lại giữa chiêm bao
Người ơi
Nẻo thiên thai lạc mất buổi xuân nào....
 
(Trở lại từ đầu...)
 
Người ơi
Nẻo thiên thai lạc mất buổi xuân nào
 
Sonata
HSN-34-996
 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 07:03:21 bởi HanSiNguyen >
HanSiNguyen 13.12.2008 07:09:54 (permalink)
0
TRÊN ĐỈNH MUỘN PHIỀN
 
Trèo lên trên đỉnh Chapa
Ngó nghiêng nhìn xuống nóc nhà nhân gian
Mặc ai điên đảo khôn càn
Nhón chân cỡi áng mây ngàn phiêu du
Tình là một thoáng phù du
Yêu người một thuở thiên thu ngậm ngùi
Giũ tay cho sạch nợ đời
Rừng xanh núi đỏ rong chơi một mình
Cũng rồi một kiếp phù sinh
Trăm năm trăm tuổi riêng mình mình đau
Đàn ngân chưa dứt cung sầu
Lửng lơ thơ túi rượu bầu tìm quên
Đêm tàn rồi lại tàn đêm
Đong đưa trên đỉnh muộn phiền đong đưa
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
oOo
 
Bài 1000

 
TRÊN ĐỈNH MUỘN PHIỀN
 
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
MIDI Diễn tấu



Ca từ
 

Trèo lên trên đỉnh Chapa
Ngó nghiêng nhìn xuống nóc nhà nhân gian
Mặc ai điên đảo khôn càn
Nhón chân cỡi áng mây ngàn phiêu du
Tình chỉ là một thoáng phù du
Yêu người một thuở thiên thu ngậm ngùi
 
Giũ đôi tay cho sạch nợ đời
Rừng xanh núi đỏ rong chơi một mình
Cũng rồi một kiếp phù sinh
Trăm năm trăm tuổi riêng mình mình đau
Đàn ngân chưa dứt cung sầu
Lửng lơ thơ túi rượu bầu tìm quên
 
(Trở lại từ đầu...)
 
Đêm tàn rồi lại tàn đêm
Đong đưa ... trên đỉnh muộn phiền .... đong đưa
Đong đưa... trên đỉnh muộn phiền... đong đưa
 
Hàn Sĩ Nguyên
 HSN-34-1000

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 14 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 197 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9