DẤU MÊ SI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 14 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 197 bài trong đề mục
nha uyen 21.12.2008 20:28:56 (permalink)
0

 
 
CHÚC NGUYÊN HUYNH GIÁNG SINH VUI VẺ
Ha Nghinh Tuan 21.12.2008 22:30:26 (permalink)
0
Kính chúc lão ca giáng sinh vui vẻ, phước lộc vạn an.
-Nghinh Tuấn-


HanSiNguyen 23.12.2008 06:11:55 (permalink)
0
Cám ơn các bạn Thục Uyên & Nghinh Tuấn
Xin chúc cácbạn một mùa GiángSinh tràn đầy hồng ân
:)
HSN
Quỳnh Muội 23.12.2008 08:40:49 (permalink)
0


















QM thân chúc anh Hàn Sĩ Nguyên và gia đình một mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân Thiên Chúa   
 
 
 
HanSiNguyen 25.12.2008 05:45:18 (permalink)
0
Bài thứ 1000 vừa thu âm tiếng hát

TRÊN ĐỈNH MUỘN PHIỀN

Thơ Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn
 

 
Nhạc bản
 

HanSiNguyen 29.12.2008 18:11:18 (permalink)
0
ĐƯA NGƯỜI
 


Đại Thánh xưa nay thích bay nhảy
Lòng nào tưởng đến việc lấy kinh
Muốn trả công ơn Đường Tam Tạng
Mới phải hàng ma diệt yêu tinh
 [Ngẫu hứng từ Tây Du Ký]

 
Đưa người qua đỉnh cheo leo
Nụ hôn nóng bỏng, tiếng yêu ngại ngần
Nhẹ bàn tay, nhẹ bàn chân
Đong đưa cánh võng, giấc xuân an bình
 
Đưa người qua ngã đoạn tình
Chiều thu phai nắng, môi xinh thở dài
Chưa bao giờ thấy yêu ai
Hồn si vất vưởng lạc loài, buồn vương ...
 
Đưa người qua biển mù sương
Qua đêm tăm tối, ánh dương ửng hồng
Bướm xinh thoát kiếp côn trùng
Tôi về ngõ tối lạnh lùng riêng tôi
 
Hàn Sĩ Nguyên
 29 Dec 2008

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 18:14:57 bởi HanSiNguyen >
HanSiNguyen 29.12.2008 18:36:43 (permalink)
0
ĐƯA NGƯỜI
 
Thơ Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
MIDI diễn tấu
 

 
Ca từ
 
ĐƯA NGƯỜI
 
Đưa người qua ngã rẽ đoạn tình
Chiều thu phai sắc nắng, khoé môi xinh thở dài
Chưa bao giờ
Chưa bao giờ
Chưa bao giờ
Chưa bao giờ yêu ai như yêu người
Chưa bao giờ hồn si vất vưởng lạc loài ...
 
Đưa người qua đỉnh dốc cheo leo
Nụ hôn tôi nóng bỏng, tiếng yêu sao ngại ngần
Nhẹ bàn chân
Nhẹ bàn chân
Nhẹ bàn tay
Nhẹ bàn tay đong đưa cánh võng
Nhẹ bàn chân cho người yên giấc đêm xuân
 
Đưa người qua biển cả mù sương
Vượt đêm đen thăm thẳm, thấy ánh dương ửng hồng
Người ơi
Từ đây
Người ơi
Từ đây thân sâu hóa bướm
Tôi trở về âm thầm ngõ tối riêng tôi
 
(Trở lại từ đầu)
 
Tôi trở về âm thầm ngõ tối riêng tôi
 
Hàn Sĩ Nguyên
 HSN-34-1002
 
SuongAnh 30.12.2008 03:58:54 (permalink)
0
 
 
Xuân Vui
 
Đông tàn lại đến xuân
Sao ta vẫn chưa gần?
Biết bao giờ anh nhỉ?!
Chung một mái tình thân
 
Xuân về lòng dậy mơ
Rào rạt mối tình thơ
Trái tim vui hớn hở
Tình yêu thắm đôi bờ
 
Ô kià! đón xuân mau
Xuân đang khoác áo màu
Đỏ, vàng, xanh....đẹp quá!
Đừng để Nàng chờ lâu
 
Xuân đến cành hoa mai
Khoe sắc đẹp trang đài
Cánh đào muà xuân mới
Nghiêng mình đón nắng mai
 
Em bên anh xinh tươi
Môi luôn mỉm nụ cười
Xuân năm nay đẹp quá
Lòng ngập tràn niềm vui
 
Sương Anh
 
Với những lời chúc an lành cuả anh HSN trong dịp lễ GS vưà rồi, SA được hưởng rất đầy đủ và vui lắm, nay về ghé thăm và cám ơn anh đó, nhất là rất thích thú với trang web riêng mà anh mời vào xem, SA đã coi được một ít cảm giác như là lạc vào mê hồn cuả trang Thơ & Nhạc HSN dzị đó, hú hồn mới rón rén nên còn nhớ đường về Paris hihihihihihi...Xin chúc mừng anh đã có được 1000 bài thơ phổ nhạc, mong rằng năm 2009 sẽ tăng gấp đôi nha. Chúc anh HSN một năm mới nhiều thành công và an vui nha.
HanSiNguyen 30.12.2008 14:37:26 (permalink)
0
Sương Anh thân mến,
Bài thơ XUÂN VUI trên đây của SA đã được phổ nhạc
Và đăng trong topic TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN
SA ghé qua đó xem nhé
Cám ơn SA rất nhiều
:):):)
HSN
HanSiNguyen 01.01.2009 18:51:35 (permalink)
0
CÒN ĐÂY MỘT NỤ HOA VÀNG
 
MIDI Diễn tấu
 

 
Ca từ
 
CÒN ĐÂY MỘT NỤ HOA VÀNG
Blue AbM 80
 
(................................................)
Người đã cho tôi không chỉ một Tình Yêu ngọt dịu
Mà đã cho tôi lòng nhân ái biết THƯƠNG YÊU NGƯỜi
Bé ơi – Bé ơi
Nhiều năm trôi
Chưa dứt ngậm ngùi
Nỗi nhớ chưa vơi
Còn đây nụ vông vang
Còn đây nụ hoa vàng
Tìm đâu tóc xõa vai ngang
(................................................)
 
Từ đáy tâm tư còn mãi trong tôi một tình yêu vời vợi
Nhà vắng cô liêu nhạt dấu hương yêu tìm đâu dáng xưa yêu kiều
Một mình dõi bóng trăng thanh
Chờ người từ cõi vô minh
Còn đây nụ vông vang
Còn đây nụ hoa vàng
Tìm đâu tiếng nói dịu dàng
(.................................................)
 
Người đã cho tôi không chỉ một Tình Yêu ngọt dịu
Mà đã cho tôi lòng nhân ái biết THƯƠNG YÊU NGƯỜi
Bé ơi – Bé ơi
Nhiều năm trôi
Chưa dứt ngậm ngùi
Nỗi nhớ chưa vơi
Còn đây nụ vông vang
Còn đây nụ hoa vàng
Tìm đâu ánh mắt mơ màng
(................................................)
 
Hàn Sĩ Nguyên
HSN-34-1005
 
trongvan 03.01.2009 13:01:42 (permalink)
0

 
Lão đệ biết Hàn huynh thường thức khuya soạn nhạc nên tự pha ly cà phê nầy tặng anh. Chúc vui.
 
Cà Phê đêm
 
Thời gian buông tiếng thở dài
Qua ô cửa sổ đuổi ngày ra đi
Mưa bay theo gió thầm thì
Xuyên làn nắng cuối, li ti sáng ngời
 
Hương cà phê thắm vị đời
Thơm tho, quyến rũ, gọi mời màn đêm
Từng giọt... từng giọt... đậm đen
Rơi rơi... xuống khẽ, khói lên mơ màng
 
Hơi kết đọng, giọt nước lăn
Dọc theo thành cốc, vết lằn song song
Viên đường vuông, bị khuấy tròn
Vội vàng tan biến giữa vòng xoáy nhanh
 
Hớp vào một ngụm đắng… thanh
Nghe như thế giới xung quanh tỉnh bừng
Đèn lên con phố sáng trưng
Dòng xe uốn khúc dài chừng vô biên…
 
Trọng Văn - 20090103
 
HanSiNguyen 04.01.2009 08:08:11 (permalink)
0
Cám ơn ly cafe của lão đệ Trọng Văn
Lấy café đáp lại café nhé
:):):)
 
BÊN TÁCH CAFÉ
 
Thơ Mai Thị Kỷ Niệm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ Mỹ Dung
 
  

trongvan 04.01.2009 08:21:00 (permalink)
0

Trích đoạn: HanSiNguyen

Cám ơn ly cafe của lão đệ Trọng Văn
Lấy café đáp lại café nhé
:):):)

BÊN TÁCH CAFÉ

Thơ Mai Thị Kỷ Niệm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Mỹ Dung

  

 
Cám ơn Hàn huynh đã cống hiến cho bà con trên diễn đàn nhiều ca khúc rất dễ thương, dễ mến. Chúc huynh luôn an vui và sáng tác mạnh để mọi người cùng thưởng thức.
HanSiNguyen 05.01.2009 07:29:14 (permalink)
0
ĐỜI CHIỀU

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
 
Tiếng hát Đăng Tuấn

  
 
ĐỜI CHIỀU
 
Đời chiều mênh mang ... một mình đi ... một mình lang thang
Tìm người nơi đâu ... thuyền đi đi mãi ... khuất xa giang đầu
Chưa dứt mộng hờ ... dấu ái ân mờ ... rêu phong ốc đảo
Giấc mơ tàn ... cánh én bạt ngàn ... sao vớt bóng trăng tan ?
 
Đường trần bơ vơ ... một mình thôi ... lặng thầm cơn mơ
Nghìn trùng xa xăm ... đại dương xanh ngắt ... cách ngăn đôi bờ
Dõi cánh chim trời ... xa khuất lưng đồi ... về nơi viễn xứ
Anh bây giờ ... chiếc bóng dật dờ ... thao thức giữa đêm mưa
 
Đường trần ngăn đôi ... em ơi .... trọn đời chia phôi
Còn gì cho nhau ... còn chăng ... giấc mơ nửa đời
Dưới bóng trăng mờ ... đợi chờ ... cánh hoa quỳnh nở
Biết đến bao giờ ... gặp lại ... dấu yêu ngày xưa ?
 
Đời chiều long đong ... buồn mênh mông ... thoảng về qua song
Lạc loài chân mây ... lẻ loi đơn chiếc ... dáng xưa gầy gầy
Chưa dứt cung đàn ... khúc ái ân tàn ... đời như gió thoảng
Đêm lặng lờ ... giũ đám bụi mờ ... tìm dấu yêu xưa
 
Hàn Sĩ Nguyên
HSN-33-962
02 Oct 2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 04:11:30 bởi HanSiNguyen >
HanSiNguyen 06.01.2009 04:08:48 (permalink)
0
ĐÊM NGHE MƯA CHỢT NHỚ
 
Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
 
Ca sĩ Quang Minh
 
  
 
Đêm nay nghe mưa
chợt nhớ lúc xưa hẹn hò
Âm vang trong mưa
lửng lơ tiếng sáo xa đưa
Đêm trôi đong đưa
sầu rơi tí tách song thưa                             
Cô liêu trang thơ
đèn khuya hiu hắt nhớ ai ngẩn ngơ ?
 
Đêm nay mưa rơi
lặng đếm bước chân ngậm ngùi
Lang thang trong mưa
đường khuya một bóng đơn côi
Mưa rơi không thôi
nỉ non buốt giá tim côi
Đôi tay buông lơi
chẳng mong tiếp nối giấc mơ qua rồi
                        
Người xưa ơi
bây giờ em ở nơi đâu
Người xưa ơi
có còn nhớ lúc bên nhau
Mảnh trăng non
nhạt nhòa trong cơn giông tố
Kiếp bọt bèo
lững thững xuôi dòng nước lũ mênh mông
 
Ngày xưa ơi
bao giờ ta lại chung đôi
Ngày xưa ơi
âm thầm thương nhớ không nguôi
Vọng đâu đây
tiếng cười ôn nhu năm ấy
Kiếp lạc loài
con sóng dập vùi ngơ ngác bên đời
 
Hàn Sĩ Nguyên
HSN-04-108

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 14 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 197 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9