Nhà anh ở rừng sâu, núi thẳm
Không ngõ vào, ko cả lối đi
Ngăn sông cách núi xá chi
Nghìn trùng chẳng ngại cũng vì tơ duyên.
(Bà chúa thơ tình của VNTQ đừng cười nha)
Xây chi tường thành kiên cố thế
Nhưng...không có cửa lối để vào
Thiệt là tinh...khôn,ranh đáo để,
Đứng nhìn chặc lưỡi, biết làm sao...
Ai bĩu hong xây cửa cho em vào

Dạ, anh CL quá lời rồi, nào dám nhận là bà chúa thơ tình mô, vì nếu là bà chúa thơ thì học trò của bn đã học giỏi ròi, chứ đâu có học giữa đàng rồi nghỉ viết được luôn hihhihih
Băng Nguyệt mấy lần tặng hình mà bữa nay Mars mới có hình tặng lại đây
Uh nhỉ, sao không phải là winh tặng hoa cho bn trước nhỉ....bn lãng thiệt hén


vậy bắt thường winh tặng bù vài chục tấm nữa đi nha.
