một cỏi mênh mang
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 96 bài trong đề mục
afeng 17.05.2008 11:54:27 (permalink)
0
chút tình sót lại
 
      Em đứng đó bên đồi,
      Ngẫn ngơ ngóng gió trôi,
      Chiều hạ về man mác,
      Mây trắng phủ khắp trời.
 
                  Em đứng đó bên đồi,
                  Nhìn thời gian cứ trôi,
                  Đêm hè nghe xao xác,
                  Lác đác bước chân người.
 
                            Ta đứng trong dòng đời,
                             Mặc dòng đời cứ trôi,
                             Chút tình còn sót lại,
                             Rơi bên cạnh chân người.

 
 
 
 
Lão Đông Tà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 14:19:22 bởi afeng >
Attached Image(s)
#1
    afeng 19.05.2008 13:50:46 (permalink)
    0
    Tình chiều thu



    Một chiếc lá vàng rơi,
    rơi, rơi trong nắng chiều,
    Nắng chiều vàng như lá,
    Lá chiều thu rụng rơi.
     
    Một chiều thu đơn côi,
    Đơn côi nhìn chiếc lá,
    Lá vàng trong chiều hạ,
    Rơi nhẹ đến chiều thu.
     
    Một cuộc tình mộng du,
    Mộng du trong chiều thu,
    Lá thu tình như mộng,
    Ru ta tình chiều thu.
     

    Lão Đông Tà

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 18:40:35 bởi afeng >
    Attached Image(s)
    #2
      afeng 19.05.2008 14:08:43 (permalink)
      0
      Nhớ em

      Em ơi, em biết không,
             Anh nhớ em nhiều lắm,
                  Như chim nhớ trời rộng,
                     Như cá nhớ nước sông.
        
      Nỗi nhớ sao da diết,
           Xé nát cả cỏi lòng,
                  Xé nát cả non sông,
                        Cả tâm hồn tươi trẻ.
       
      Ôi! em ơi có biết,
                          Anh nhớ em nhường nào,
                      Cả trái tim phải đau,
                             và cỏi lòng phải thắt.
       
                  Em ơi, em biết không?
                   Anh nhớ em nhiều lắm!
       
       
      Lão Đông Tà
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 17:49:21 bởi afeng >
      #3
        afeng 19.05.2008 17:33:33 (permalink)
        0
        Quá yêu

        Không,
        Không phải thế,
        Em tôi không phải thế,
        Em không lừa dối tôi,
        Em tôi thật hiền hòa,
        Thật đẹp, thật nết na,
        Làm sao mà lừa dối.
         
        Dẫu biết rằng,
        Em tôi đang lừa dối,
        Đang lừa gạt tình tôi,
        Nhưng mà tôi vẫn thế,
        Vẫn cho rằng em tôi,
        Thành thật - không lừa dối.
         
        Tôi đã bước đôi chân,
        Lên chiếc cầu bé nhỏ,
        cầu chợt gảy làm đôi,
        Buộc lòng tôi phải víu,
        Một bờ vai yếu đuối,
        Đang xa dần nơi tôi.
         
        Dẫu biết rằng,
        Bờ vai kia yếu đuối,
        Đang xa dần chân tôi,
        Mà sao tôi vẫn víu,
        Bám víu để làm gì,
        Rồi cũng phải chia thôi.
         
        Dẫu biết rằng em tôi,
        Không thành thật - lừa dối,
        Thế mà tôi vẫn nghĩ,
        Em không lừa dối tôi.
         
        Có phải chăng tình yêu,
        Đã làm tôi mê muội,
        Có phải chăng tình yêu,
        Chê lấp lối đi về.
         
        Ôi! hai chữ ái tình,
        Làm con tim tan nát,
        Ôi! hai chữ ái tình,
        Ta nhớ mãi ngàn thu.
         
         
         
        Lão Đông Tà
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 17:55:53 bởi afeng >
        #4
          afeng 20.05.2008 10:58:51 (permalink)
          0
          Người con gái trong sương

          Cây bổng đứng yên thì thầm hỏi,
          Gió cũng ngừng lay đứng ngẩn ngơ,
          Thẩn thơ trong lớp sương mờ,
          Bóng người con gái chập chờn đâu đây,
          Một làn hương tóc quyện mây,
          Cho cây chết lặng gió thôi rì rào,
          Chốn trần cây cỏ lao xao,
          Dáng người thiếu nữ lẫn bao hương tình,
          Ở trong sáng sớm hương trinh,
          Lụy bao con nước, lụy phiền cho ai,
          Lụy luôn hoa cỏ gió mây,
          Lụy luôn bao kẻ lãng du thơ tình.
           
          Theo thời sương cũng tan mau,
          Cho em kiều nữ cũng dần tan đi./.
           
           
           
          Lão Đông Tà
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 17:59:06 bởi afeng >
          #5
            afeng 20.05.2008 11:06:21 (permalink)
            0
             
             
            ngẫm đời ta
             
             
             
             
            Lận đận lao đao mấy năm rồi,
                 Nổi buồn hiu hắt vẫn chưa nguôi,
                   lênh đênh đứng giữa hai sườn núi,
                    Một nữa cô đơn, nữa ngậm ngùi./.
             
             
             
             
            Lão Đông Tà
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 10:57:35 bởi afeng >
            #6
              afeng 20.05.2008 11:22:03 (permalink)
              0

                  và
                      thật


              Nước về đâu khi thuyền đi ngược,
              Ta về đâu khi trái đất vẫn quay tròn,
              Hạnh phúc nơi đâu mà ta mãi héo hon,
              Cuộc bể dâu cứ mĩm cười tan tác.
              Sóng đời lác đác ta mãi lênh đênh,
              Hương sắc trinh ngậm ngùi ngắm nhìn dâu bể,
              Cơn gió thoảng qua để lại ngàn lần nổi nhớ,
              Ta quyết trọn thời gian với một giấc mơ.
               
              Mơ trong thật ta mơ vẫn là thật,
              Thật trong mơ có thật vẫn là mơ.
               
               
               
               
              Lão Đông Tà
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 18:49:40 bởi afeng >
              #7
                afeng 20.05.2008 15:29:00 (permalink)
                0
                buồn
                      thu - đông
                                      giao thời



                Chiều thu buồn
                                    đọng dưới đáy hoàng hôn,
                Áng mây tuôn
                                    chạy hoài không muốn nghỉ,
                Anh muốn gọi
                                    nhưng trong lòng chợt nghĩ,
                Không là nhau
                                    sao cứ khổ nhau hoài,
                Đêm đông dài
                                    giật chợt tỉnh chiêm bao,
                Thấy thu chết
                                    mà lòng không muốn biết
                Lòng thu buồn
                                    đến đêm đông rên siết,
                Tê tái lòng
                                    uống giọt lệ thu đông.
                 
                 
                 
                 
                -------------------
                Lão Đông Tà 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 11:27:02 bởi afeng >
                #8
                  afeng 22.05.2008 20:35:43 (permalink)
                  0
                   ráng chiều
                   
                   
                   
                  Chiều lại chiều qua suốt mấy chiều,
                  đợi em đợi mãi bến cô liêu,
                  lòng ai đượm gió buồn trong gió,
                  uống hạt cô đơn lúc ráng chiều.
                   
                   
                  TÌNH XUÂN

                  Xuân nhè nhẹ bước vào ô cửa sổ,
                  Ánh nắng hồng làm tươi đẹp lòng nhau,
                         Ở nơi đây tình xuân là tất cả,
                              Bờ môi hồng hôn nhẹ ánh xuân trong
                  .

                   
                   
                   
                  Mãi là người đến sau
                   
                   
                   
                  Em ở đó sao mà xa xôi qua,
                  Muốn mãi gần sao chẳng được hả em,
                  Muốn với tay sao chẳng tới nào,
                  Bởi anh đã là người sau, sau quá!

                      Sao em không thể?
                      Yêu anh trọn cả trái tim,
                      Trong khi anh
                      Con tim đã giành riêng em tất cả.

                             Anh cười đây nhưng lòng phải đắng cay,
                             Anh vâng đây nhưng lòng đâu muốn thế,
                             Không muốn thế cũng đành phải thế,
                             Bởi vì anh mãi mãi đã đến sau.!

                   
                   
                  Lão Đông Tà
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 18:53:20 bởi afeng >
                  #9
                    afeng 22.05.2008 20:46:56 (permalink)
                    0
                    mưa chiều buồn
                     
                     
                    Ngồi nhìn mưa rơi
                                       mà lòng buồn tê dại,
                    Áng mây trôi hoài
                                       trôi dạt bốn phương,
                    Em ở nơi đâu
                                       sao không lên tiếng gọi,
                    Để anh khổ lòng
                                       thương nhớ chút tình đau,
                    Chiều lại về
                                       khi cơn mưa xối xả,
                    Đóa hoa buồn
                                       tan nát bởi mưa rơi,
                    Mưa cứ rơi
                                       rơi hoài không muốn nghĩ,
                    Để lòng buồn
                                       sao chẳng chút nguôi ngoai,
                    Những hạt mưa
                                       ôi! sao nặng nề quá đổi,
                    Như thấu được
                                       nổi lòng thương cảm hay sao,
                    Một chút lao đao
                                       cũng không làm đời thêm cô kẻ,
                    Mà chỉ thêm buồn
                                       khi tuổi trẻ đi qua,
                    Đời là thế đó
                                       là buồn là vui vẻ,
                    Để cơn mưa chiều
                                       cứ lẫn thẩn trong mưa.
                     
                     
                     
                     
                    lão Đông Tà
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 18:57:27 bởi afeng >
                    #10
                      afeng 22.05.2008 20:59:34 (permalink)
                      0
                      trong bước đi
                       
                       
                       
                       
                                                       Cuộc sống chên vênh trên dốc sườn đồi,
                                              Bước đi chệnh choạng trong tháng ngày trôi,
                                      lãng đãng lênh đênh đôi chiều buông nắng,
                                Mênh mang chiều hạ mưa ướt ngày buồn./.
                       
                       
                       
                      Lão Đông Tà
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 18:59:44 bởi afeng >
                      #11
                        BĂNG NGUYỆT 23.05.2008 01:32:24 (permalink)
                        0
                        Mến chào afeng, chúc vui khi tham gia cùng vườn thơ VNTQ nha....chúc vui và thơ đều tay nà...
                         

                        Mơ trong thật ta mơ vẫn là thật,
                        Thật trong mơ có thật vẫn là mơ.

                         
                         
                        Thuyền trăng 3
                         
                         
                        Trăng giữa trời..thuyền giữa biển bao la
                        Câu thơ đề là nơi ta hay đến
                        Đừng chao động chút xôn xao bập bễnh
                        Tóc chẻ đêm, đêm chẻ ngọn hồn mình.
                         
                        Thật và mơ có khác biệt điều gì,
                        Khi trái tim ta vốn nhiều mộng mị.
                        Hồn khập khễnh với đôi điều bi lụy
                        Bãng lãng quanh mình...là bước đêm đi.
                         
                        Mơ và thật sẽ khác biệt điều chi,
                        Nguời yêu nhau họ luôn tìm lãng mạn.
                        Trận mưa rào tưới mau vùng khô hạn
                        Trăng khuất lâu rồi, đêm vẫn cứ đi.


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/531DF60A0FBF4C29B3463C0E4A72E420.gif[/image]
                        Attached Image(s)
                        #12
                          afeng 23.05.2008 19:40:16 (permalink)
                          0
                          có một nhánh hồng



                          có một nhánh hồng,
                          Thân nó xanh tươi,
                          Hoa thì đỏ thắm,
                          Như tình còn đọng,
                          Tuổi đầu yêu nhau.

                                           Rồi đến ngày kia,
                                                yêu không còn nưa,
                                                Như nhánh hồng này,
                                                Hóa đen khi chết,
                                                Khi không còn yêu.

                               Ôi! bông hồng, Ôi! tình yêu!
                           
                           
                           
                          Lão Đông Tà




                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 19:02:54 bởi afeng >
                          Attached Image(s)
                          #13
                            afeng 23.05.2008 19:58:08 (permalink)
                            0
                            em



                            Em là ai? cô gái hay nàng tiên?
                                Em ở đâu khi chiều buông nắng hạ?
                                     Em có hay mỗi chiều đông lả chả?
                                          Những cơn mưa lạnh ướt trái tim buồn./.
                             
                             
                             
                            Lão Đông Tà
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 19:04:48 bởi afeng >
                            #14
                              afeng 26.05.2008 19:00:55 (permalink)
                              0
                              ÁNH TRĂNG THU
                               


                              Ánh trăng rơi nhẹ bên thềm,
                                  Rơi vào ly rượu hương thêm nồng nàn,
                                Tình tang ta uống rượu trăng,
                              Nên say như thể chưa say lần nào,
                              Với tay lên tận trời cao,
                               Một mơ hai mộng say trăng vào hồn,
                                 Trăng kia trăng hởi biết không,
                                   Đêm thu gió lạnh, ánh trăng thêm buồn,
                                   Rượu nồng, gió lạnh, trăng thu,
                                  Thương em tôi nhớ, nhớ em muôn lần./.
                               
                               
                               
                               
                               
                              Lão Đông Tà
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2008 19:07:18 bởi afeng >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 96 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9