MỜI CÁC BẠN VÀO XEM THƠ....... "THẤT TÌNH"
nxtiendy 22.05.2008 00:31:33 (permalink)
0
Người có hiểu lòng ta đang uốn khúc
Đường đêm phố núi trập trùng mưa
Mắt người khép trên vai ta hư, thực
Biết lòng người đã chịu mở ra chưa?
Ta vốn nhát một lời ru phút đó
Nên trăm con chim mộng đã bay vèo
Ta vốn khờ dại mười ngón tay nắm giữ
Nên câu thơ đành vuột một vần gieo
May mà khói sương còn níu kịp
Vòng tay âu yếm dưới chân đèo
Môi người thở nhịp nhàng trong đêm biếc
Đã nên vần, nên điệu giữa môi tôi
Từ phút ấy ngổn ngang lòng ta lắm
Người có thấu chăng ta đắm đuối nụ hôn đầu
Người có thấy vội vàng đôi tay lắm
Ta phải lòng trong cả giấc chiêm bao........
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9