BẾN MÊ
Trai làng 26.12.2004 14:48:55 (permalink)
0
Thân xác và hoan lạc,
Nỗi đời bỏ gió đông.
Mây xuống tâm buồn áo,
Hân hoan bạc biển khơi.
Mê ngộ nhưng không thực.
Rượu cay tưởng chân thành,
Vừa thoáng đâu sám hối.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2004 14:52:31 bởi Trai làng >
#1
    BĂNG NGUYỆT 26.12.2004 18:45:13 (permalink)
    0
    Chào weocom Trailang đến chơi với vườn thơ VNTQ nha , chúc bạn vui và thoải mái khi tham gia với dd nhé.

    Cí bài thơ của bạn hơi khó hiểu hihi bn họa lại bài thơ bạn mà bn cũng chưa hiểu hết bn đang viết dzì nữa á

    Bến mê

    Thân xác và hoan lạc
    Vì đời đầy u mê
    Nắng ngăn lồi đường về
    Đông buồn khoe áo trắng

    Biển khơi chưa bình lặng
    Vì gió cứ dập dờn
    Mi ai tràn lệ mặn
    Cho rối lòng thiên nhân

    Rượu cay cạn một lần
    Cho wen^ đau tiền kiếp
    Lặng lẽ bước chân trần
    Ta đứng lên đi tiếp

    Sám hối nào còn kịp
    Cùng một góc ăn năn
    Trái tim còn thoi thíp
    Có nghĩa còn -chưa ngoan

    Xuân đến sắc đài trang
    Vắt ngang mày lãng tữ
    Động lòng người lại thử
    Sám hối -vừa từ vong..!!!
    #2
      lu_khach 26.12.2004 19:41:19 (permalink)
      0
      Giác Ngộ

      Đến chùa chuyên tụng một chữ yêu
      Thuốc trừ tâm bịnh kẻ cô liêu
      Nợ xưa duyên cũ bay đâu mất
      có phải tình ai chiếm thật nhiều

      Đến chùa học được một chữ si
      Chẳng muốn cùng ai nói biệt ly
      Cho thêm hương sắc vườn thân ái
      Chẳng nhớ lời kinh, nhớ tình thi

      Đến chùa suy nghĩ một chữ sân
      Hai quả tim yêu đến thật gần
      Cùng chung nhịp đập, cùng hơi thở
      Chuông mỏ chùa vang đã mấy lần

      Đến chùa lạc bước lối đê mê
      Nên đã cùng ai ước nguyện thề
      Thôi thì gác bỏ đường kinh kệ
      Khói đốt trầm hương, khó trở về

      Lữ Khách
      Chào Trai Làng, mừng bạn đến với vườn thơ. Hề hề bờ nhà mà...[sm=welcome.gif]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2004 20:02:25 bởi lu_khach >
      #3
        Viet duong nhan 27.12.2004 00:57:18 (permalink)
        0
        NN_DT mến chèo TraiLàng. Chèn ui, chắc ở trên Thiếu Lâm Tự buồn lém hén ? Nên TL xuống đây dạo chơi DĐVNTQ - có Băng Nguyệt và Lữ Khách tiếp đón, còn tặng hai bài thơ hay quá - NN đọc rùi muốn đi theo... chung đường luôn đó. NN có bài thơ này gởi đến thày TraiLàng và các bạn yêu thơ...

        Lưỡng Lự

        N vẫn biết, con tim yếu đuối,
        Khi tình vào như suối chảy xuôi.
        Làm sao cưởng được người ơi !
        Vì yêu mà khổ, một đời đã qua.

        Bao lần muốn khoác cà-sa,
        Bỏ đời cát bụi, lánh xa hồng trần.
        Nhưng sao lòng mãi phân vân ?
        Thấy bao hệ lụy, nên chần chừ đây?!

        [sm=rose1.gif][sm=praying.gif][sm=rose.gif][sm=z_stretcher.gif]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2004 01:22:49 bởi Viet duong nhan >
        #4
          trai lang 27.12.2004 06:58:58 (permalink)
          0
          Cảm ơn các bạn BN, LK, VDN...đón chào Trai làng vui vẻ. Bần tăng xin đa tạ...đa tạ.

                HỘI NGỘ.

                Diệu huyền hội ngộ vườn thơ quán.
                Nhã nhạc, thoảng hương, khảy cung đàn.
                Mây hồng đời nhẹ, đây gốc tánh.
                Quên lối Phổ hiền, lạc trong thơ
                .

                .
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2004 07:04:43 bởi trai lang >
          #5
            lu_khach 27.12.2004 16:00:48 (permalink)
            0

            Sự do dự trong cuộc sống thế nhân luôn luôn tồn tại,
            có bâng khuâng thì cứ nốc vài sị là hiểu ngay, hì hì.....
            [sm=dapdau.gif][sm=dapdau.gif][sm=dapdau.gif]

            Vườn thơ âm sắc tỏ diệu huyền
            Tâm bình, thần định, thấy căn duyên
            Tĩnh ra vẫn thấy mình trần thế
            Phổ Hiền đưa bước nhập trần duyên


            [sm=smokin.gif][sm=smokin.gif][sm=smokin.gif]
            Phải không hè hè hè.....
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9