những dòng thơ...

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 133 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tonnuthihanh
  • Số bài : 434
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2011
RE: những dòng thơ... - 18.06.2011 17:40:42
0
Cảm Ơn

Bánh bèo bánh chuối bánh chưng
Bánh quê hương vị, lời thân thương mời
Lạ quen cũng một vòm trời
Cũng câu lục bát lạ rồi cũng quen
Em hiếu khách lắm người khen
Tôi đơn sơ phận trống trơn tâm tình
Nói gì? Giữ ý... lặng thinh
Hình như bụng đói... mạn rinh bánh về...
Hẹn nàng...Khi khác gặp nghe...

langthi
hạuydi
...........................




MỜI BẠN

Hôm nay nấu món bánh canh
Mời ăn xem thử ngon lành hay không
Cũng vì gia chánh chưa thông
Vụng về cũng bởi mặn nồng chưa quen
Hôm nay chẳng ngại sang hèn
Bạn qua tặng chữ thấy thèn thẹn nha
Vài dòng đón Bạn phương xa
Bánh canh nấu ghẹ gọi là thành tâm

tonnuthihanh
18/6/2011

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: những dòng thơ... - 26.06.2011 10:44:38
0
CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Tôi về để lại vần thơ
Ghé ăn sinh nhật Thu Hà bạn tôi
Bước xuân xanh tuổi đẹp đời
Sánh duyên tơ tóc chọn người phương xa
Chúc mừng, chúc đẹp đôi nha
Sang năm loan phụng đồng ca khải hoàn
Sâm banh rượu khéo khơi nồng
Bánh kem sinh nhật dâu hồng thắm môi
Và lời ca của bạn tôi
Thi, Khanh, Mai, Nguyệt góp vui đêm dài
Và lời ca cũng xóa bôi
Biết bao uể oải của ngày đa đoan
Chúc lành tất cả bình an
Sang năm bổn cũ rập khuông, nha Hà!
Tôi về...
Để lại vần thơ....

Langthi
hạuydi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2011 18:50:08 bởi langthi >

tonnuthihanh
  • Số bài : 434
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2011
RE: những dòng thơ... - 26.06.2011 14:41:38
0

CẢM ƠN BẠN


Bạn đến vần từ dệt khúc ca
Thêu cho câu chữ được hài hoà
Người sang lặng lẽ phên dậu rã
Tôi vắng chưa mời , Bạn ở xa

Xin lỗi Bạn ơi lỡ vắng nhà
Cửa không cài cổng chẳng khoá nha
Bạn vui đã đến cho thơ hoạ
Cảm động vô ngần, giọt lệ sa

Chờ một chút nha... soạn ý thơ
Thảo đôi câu chữ viết nên mơ
Tìm từ thơm thảo xin trao Bạn
Tuy vụng về nhưng chẳng ngác ngơ

Hè này phượng nở Bạn có nhớ
Một chút niệm lòng thuở ấu thơ
Lòng Tôi chừng vẫn hồi đang mở
Kỷ niệm ùa về, chất ngất mơ

Và đây một tách cà phê nhỏ
Mời bạn nhấm qua, để gọi là...
Chút lòng quý mến Bạn mình tỏ
Xin hãy nhận cho điểm thuận hoà

tonnuthihanh
16/6/2011

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/6FF06AD7F1FD4DEA827ED21006CD4D84.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2011 14:45:43 bởi tonnuthihanh >
Attached Image(s)

tonnuthihanh
  • Số bài : 434
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2011
RE: những dòng thơ... - 11.07.2011 21:32:02
0

Trích đoạn: tonnuthihanh


CẢM ƠN BẠN


Bạn đến vần từ dệt khúc ca
Thêu cho câu chữ được hài hoà
Người sang lặng lẽ phên dậu rã
Tôi vắng chưa mời , Bạn ở xa

Xin lỗi Bạn ơi lỡ vắng nhà
Cửa không cài cổng chẳng khoá nha
Bạn vui đã đến cho thơ hoạ
Cảm động vô ngần, giọt lệ sa

Chờ một chút nha... soạn ý thơ
Thảo đôi câu chữ viết nên mơ
Tìm từ thơm thảo xin trao Bạn
Tuy vụng về nhưng chẳng ngác ngơ

Hè này phượng nở Bạn có nhớ
Một chút niệm lòng thuở ấu thơ
Lòng Tôi chừng vẫn hồi đang mở
Kỷ niệm ùa về, chất ngất mơ

Và đây một tách cà phê nhỏ
Mời bạn nhấm qua, để gọi là...
Chút lòng quý mến Bạn mình tỏ
Xin hãy nhận cho điểm thuận hoà

tonnuthihanh
16/6/2011

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/6FF06AD7F1FD4DEA827ED21006CD4D84.jpg[/image]





LÀM  SAO  UỐNG...

Nàng mời tôi tách cà phê
Cảm ơn tốt bung!  Hỏi... Quê nơi nào?
Nghe lời thơ dịu hiền sao
Không trang thục nữ, cũng tao nhã người!
Nhìn ly tôi thấy nụ cười
Của cô gái lạ phương trời xa xôi
Nâng ly âm ấm luồn tay
Nghe tim rung động biết môi mong chờ...
...
Nàng mời... hay ghẹo lấy tôi?
Ly cà phê có tình người... trái tim
Làm sao uống, hả nàng tiên???

lãngthi
hạuydi


CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI QUEN

Mời Người ghé đến bên hiên
Cho đây cạn tỏ từng phiên hỏi dồn
Nhà nàng ở tận Mê Hồn
Xứ Yêu, Làng Quỷ nghe chồn chân chưa?
Bởi vì dầu dãi nắng mưa
Nên duyên trống vắng, nên chưa lấy chồng
Ghé thăm chào hỏi mừng thông
Nghe chừng cảm mến thu đông mộng vào
Người ơi, đây gởi câu chào
Thường xuyên thăm hỏi mận đào thêm vui
Đừng chê cho dạ bùi ngùi
Tủi thân, khóc phận mãi vùi trong chăn
Mùa về mơ một ánh trăng
......................

tonnuthihanh
11/7/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2011 21:35:28 bởi tonnuthihanh >

tonnuthihanh
  • Số bài : 434
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2011
RE: những dòng thơ... - 11.07.2011 21:46:51
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/7FEFF5B2437E45D4962348DB3F4C3FB4.jpg[/image]

MỜI BẠN

Mời Người ăn món bún bò
Thơm ngon bổ dưỡng từ lò quê hương
Ngọt lòng, mát dạ thảo thơm
Mời dùng thưởng thức chớ lườm mình nha
Ngẫm ra cũng vị quê nhà
Bao nhiêu nồng ấm cũng là tình thân
Ăn rồi xin nhớ mùa xuân
Về quê hương đón những lần nhớ mong

tonnuthihanh
11/7/2011
Attached Image(s)

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: những dòng thơ... - 09.08.2012 19:19:59
0
Về Cần Thơ ...

Tôi về Cần Thơ
Nhìn sông lần nữa trong đời
Tuổi thơ lần lữa trôi mờ
Nước vẩn lờ xuôi ngược... ngạo chơi...

Tôi về Cần Thơ
Nhìn Em lần nữa trong đời
Cảm thương nào nói nên lời
Tiếng tự lòng rung bật... thành thơ...

Sông ơi!... Sông ơi!
Ngàn năm ôm ấp hình hài
Chở che bồi đấp miệt mài
Tấm chân tình vô ngại... ngạo chơi...

Em ơi!... Em ơi!
Ngày mai sẽ thỏa mong chờ
Ngày nay tay nắm nương nhờ
Tấm chân tình vô ngại... ngạo chơi...

Tôi về Cần Thơ
Nhìn sông sức sống tràn bờ
Nhìn Em cười nói rạng ngời
Bước theo đời vô ngại... ngạo chơi...

lãngthi
hạuydi
tháng 10, 2011

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: những dòng thơ... - 16.08.2012 10:30:36
0
 Thiên hạ... Làm ngơ!!!


Cảm ơn Em!... Những tấm tình!
Bập bềnh con nước dáng hình non sông
Tôi về... Bẩm mấy ải quan
Em lênh đênh sống rã chân cái cò
Ngược xuôi con nước lần dò
Vai quằn vé số, tay đờ sách thơ

Tôi nhìn!... Thấy! Vụn ước mơ
Của Em giản dị... Kiếm no cái cò
Bán tôi một mớ cặn thừa
sách bao nhiêu chữ cho vừa áo cơm
Bán tôi một mớ cỏ rơm
Vé bao nhiêu số đủ gom yên lành
Bán tôi một mớ chân thành
Mua về đốt tặng tiên thần sử xanh
Bao năm bao lữa bao lần
Cái cò lặn lội... Mơ phần bay la!
Á a à!... Á à a!
Xót xa sao chẳng buông tha cái cò

Nghe lòng! Chết lịm... làm ngơ!
Cảm ơn Em!... Chứng nhân ơi!... Của thời...
Thời bình... Thiên hạ... Làm ngơ!!!

lãngthi
hauydi

chuyến thăm quê tháng 10 dl 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2015 10:46:00 bởi langthi >

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: những dòng thơ... - 14.01.2013 04:22:39
0
CHUYẾN ĐÔNG DU

Niagara... Niagara!
Thác Vành Móng Ngựa thật là kiêu sa
Một vùng trời nước bao la
Một năm quần quật nhín ra phiêu bồng
Ta nàng làm chuyến du đông
Cho rung cảm sống cho thăng hoa đời
Cho nàng thêm đẹp nàng ơi!
Cho ta quẳng gánh mà tươi rói cười
Mát lành sương tỏa thảnh thơi
Hồn hoang dã lạ lòng phơi phới kỳ
Ngỡ ngàng lạc cõi Nhất Như
Lối vào tiên cảnh thật hư hỡi nàng!
Cảnh tiên nhẹ thóang tâm thần
Cảnh trần vui ở chân tình trao nhau
Ô hô! Sức nước trào trào
Nghe! Ta nhỏ dại...Nghe! Chao dao lòng...
Ầm ầm! Thác đổ nước tuôn
Ầm ầm! Thác đổ... Có rung cảm gì?
Cảm gì! Ranh mãnh! Phương phi!
Bàn tay Phật Tổ trí tài Ngộ Không
Ngước lên trời nước mà trông
Sắc cầu vòng... Đẹp! Nằm trong con người...
Nụ cười thấm lịm trên môi
Nàng ơi! Chuyến... Chuyến đông du hữu tình!
Nàng ơi! Trời nước trêu mình
Yêu nhau hơn nhé! Kẻo... Thiên nhiên... Cười!!!

lãngthi
hạuydi

Nhân chuyến tham quan cảnh Niagara Falls và vùng đông bắc nước Mỹ vào tháng 7 dl 2012.

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: những dòng thơ... - 02.02.2013 11:39:57
0
HIỀN PHỤ CỦA TA ƠI!


Yêu Em! Yêu nhiều lắm!
Đem mây ngàn trải gót chân hoa
Đem lời ca ru ấm giấc ngà
Đem dòng sông trăng nước chan hòa
Em mặn mà trói quả tim ta...

Yêu Em! Yêu nhiều lắm!
Thuở chúng mình mưa nắng che nhau
Thuở vào yêu mơ ước đơn thuần
Mớ trầu cau vừa ý hai nhà
Em thật thà ngự mãi tim ta...

Yêu Em! Yêu nhiều lắm!
Tấm chân tình chung đắp canh thâu
Sống tròn câu mặn muối cay gừng
Dắt dìu nhau dạo chốn dương trần
Em ưng lòng hiền phụ của ta...

Em! Hiền phụ của ta ơi!
Em! Giọt cam lồ linh diệu!
Cảm ta! Lòng khoang lượng
Yêu ta! Nét chân thành

Em! Hiền phụ của ta ơi!
Tình thơ đây nhé! Hiến dâng người ơi!
Ngàn hoa đây nhé! Sắc hương đường tơ!
Tâm tư một nẻo đi về
Gian nan cuộc sống chẳng nề
Ta có mình vui đạo phu thê!

Yêu Em! Yêu nhiều lắm!
Đem mây ngàn trải gót chân hoa
Đem lời ca ru ấm giấc ngà
Đem dòng sông trăng nước chan hòa
Em mặn mà trói quả tim ta...

lãngthi
hạuydi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2013 14:39:03 bởi langthi >

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: những dòng thơ... - 10.02.2013 04:15:52
0
M I M O S A

Tặng ta Mimosa
Vàng ánh đẹp hiền hòa
Em cười nở đóa hoa
Riêng ta vẫn thật thà!

Tặng ta Mimosa
Mười sáu tuổi ngọc ngà
Học trò trang giấy trắng
Mắt nhìn... ngại chạm va!

Tặng ta Mimosa
Mượn hoa rung tim ta
Hồn nhiên tung tăng bướm
Ta ngẩn ngơ... thật thà!

Này hoa Mimosa
Mắc cỡ thêm mặn mà
Động lòng... ta luyến ái
Sao trời... dậy phong ba!

Này hoa Mimosa
Mấy độ buồn cách xa
Hoa ơi!... Thời nhiễu loạn
Tình ta! Với vận nhà!

Tặng ta Mimosa
Vàng ánh dưới chiều tà
Nhớ hoa! Tình thầm kín
Nỗi nhớ! Rất... thật thà!

lãngthi
hạuydi

Thân tặng những mối tình - chớm nở và hằng sâu!

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
RE: những dòng thơ... - 01.03.2013 15:09:40
0
QUÝ TỴ ĐẦU XUÂN

Ai than... Kêu than!
Đầu xuân mai thẳm rộ vàng
Trời xuân dịu mát thanh nhàn
Nét xuân tình lan tỏa tràn lan...

Ai than... Kêu than!
Lời thơ rũ héo úa vàng
Giọng thơ tự thán bẽ bàng
Đưa thơ vào thống khổ trần gian...

Ai than... Kêu than!
Niềm đau tiềm thức dâng tràn
Niềm đau sông nước tương tàn
Ngỡ xuân về... Đau... Hết còn đau!

Ai than... Kêu than!
Này xuân! Có xúc động lòng
Này xuân! Xin trải cho đồng
Để xuân này...xuân đó... đều xuân

Ai than... kêu than!
Cùng trong thiên thể vận hành
Cùng trong nhịp bước thăng trầm
Sống vươn mình buông xả hờn căm

Ai than... Kêu than!
Này em! Xuân xuất tự lòng
Này em! Xuân mãi tươi nồng
Chúc xuân này... xuân đó... đều xuân!!!

lãngthi
hạuydi




langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 09.09.2013 03:50:26
0
THƠ  VÀ  NGƯỜI

Thơ và người, hai cá thể
Ta yêu thơ, ta qúi con người
 
Từ lập địa tạo thiên
Thơ tiềm tàng hoang dã
Chung quanh và tất cả
Đâu chẳng là ... thơ!

Ngàn kiếp huyễn mơ
Hiện tiền chân giả
Vị người buông xả
Dần lớn qua thơ

Ôi!  Lằn mé con người
Vô hữu của thơ
Ôi, Thơ!  Tuyệt cô hình!
Làm tung bản ngã!!

lãngthi
hạuydi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2013 19:18:43 bởi langthi >

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 09.09.2013 03:58:53
0
TRƯỜNG XƯA QUA DÒNG SỬ

Ngược dòng lịch sử ngỡ hôm qua
Hình ảnh cụ Phan chống đỡ nhà
Lục tỉnh Nam Kỳ Tây bắt nạt
Giáo gươm đại bát đánh hay hòa
Thương dân còn mất không liều lĩnh
Tuẩn tiết vuông tròn rõ danh gia
Cảm mến hiền tài cơn quốc nạn
Trường Phan Thanh Giản sống trong ta

Trường Phan Thanh Giản sống trong ta
Đi khắp Đông Tây vẫn hài hòa
Nhân nghĩa khi là đầu câu chuyện
Tín trung còn cốt lõi tương giao
Cụ ơi! Cái chết vì trung nghĩa
Là sống thiên thu rạng sử nhà
Vẫn thấy khí hùng người quân tử
Ngược dòng lịch sử ngỡ hôm qua...
 
lãngthi
hạuydi 2013
cựu học sinh Phan Thanh Giản
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2015 03:32:28 bởi langthi >

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 09.09.2013 11:20:22
0
CẢM THÁN VỚI TRƯỜNG XƯA 

Bạn ghé chơi đảo tiên thần chào đón 
Đồng hương mà xa xứ rộng vòng tay 
Biển ấm trong xanh khí hậu ôn hòa 
Người hải đảo "À-lô-hà" chia xẻ 

Chuộng nét xa xưa ưa điều mới mẻ 
Xa quê nhà lỡ dở một thời xuân 
Nung đúc nên ta sách vở nhà trường 
Phan Thanh Giản mở đường bao thế hệ 

Tuổi thiếu niên hồn nhiên nhìn quê mẹ 
Biết gì đâu ý hệ của chiến tranh 
Biết gì đâu sự xô xát giựt giành 
Mà chỉ thấy nỗi tương tàn dân Việt 

Ngược thời gian ba trăm năm oan nghiệt 
Thương dân tình tuẩn tiết tỏ lòng trung 
Phan Thanh Giản một trang sử thế cùng 
Này hậu học! Thư hùng còn mấy kẻ... 

Tình tiết Rồng Tiên niềm tin sứt mẻ 
Sức mạnh nhân quần bán rẻ còn đâu 
Ôi! Thanh bình hàm chứa những khổ đau 
Sao phải thế để vương sầu tiên tổ 

Hội ngộ giữa Thái Bình Dương tiên đảo 
Mơ ước gì? Xin chúc khỏe cùng nhau 
Xin nén hương tưởng niệm đấng tâm đầu 
Hồn non nước còn trong lòng dân Việt! 
  
lãngthi 
hạuydi2013 
cựu học sinh phanthanhgiản 

*Aloha: một từ ngữ của dân bản xứ, 
 nói lên lòng mến chuộng thiết tha 
 chào đón khách phương xa đến viếng thăm. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2013 04:58:35 bởi langthi >

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 30.09.2013 03:43:45
0
HẠ  UY  DI

Tấu khúc hoài Nam gió biển lồng
Phơi mình kiều nữ lộng thiên phong
Nắng chiều hong ấm vàng bãi cát
Nước biếc ảo kỳ tuyệt giai nhân
Chẳng hổ danh đề tiên giữa tục
Cảm luồng an lạc tục giữa tiên
Hỏi ai mơ bến bờ Nghiêu Thuấn
Sao chửa ghé thăm đảo tiên thần

lãngthi
hạuydi 2013

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 03.11.2013 00:37:45
0
DẠO CUNG HẰNG 

Ai sẽ cùng ta dạo cung Hằng 
Tươi xinh tình ý quý văn nhân 
Thuyền trăng chạm trổ vàng khuông thước 
Thỉnh khách tâm thành chuyến đằng vân 
Khách hỡi! Cung Hằng cheo leo đó 
Dẫu lần tay Phật há gặp trăng 
Khách ơi! Ái ố thường nhân thế 
Có đến cung Hằng... Có thong dong!!! 

lãngthi 
hạuydi

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 18.11.2013 08:11:13
0
TÌNH TỰ DU XUÂN 

Thượng Hải chọc trời phô tráng lệ 
Hồ Tây thơ mộng cảm tha nhân 
Du xuân thuyền dạo Đông Nam Á 
Phố xá con người Thiện Mỹ Chân 
Chân bước in hình kinh đô Tống 
Lòng vương tình tự đất trời Nam 
Chu du để thấy uy cùng đức 
Xuân - mến anh tài, trọng thanh tâm 

lãngthi 
Tây Hồ Xuân 2013 

cảm tác nhân chuyến du thuyền ghé
Thượng Hải và viếng Tây Hồ tỉnh Chiết Giang 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2019 04:24:47 bởi langthi >

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 18.11.2013 08:13:30
0
TÂY HỒ SỰ 

Ta đến Tây Hồ soi bóng ta 
Tây Thi kiều diễm áp trăng ngà 
Sử ghi gái Việt, Ngô và Việt 
Ai hiểu ẩn tình kẻ ly xa 
Tiên cảnh ảo mờ không lấp nhẹm 
Giang Nam tài tử vẫn hào hoa 
Tây Hồ trực kiến âm hưởng lạ 
Bách Việt một thời soi bóng ta 

Lãngthi 
Tây Hồ Xuân 2013
Tỉnh Chíêt Giang, Trung Quốc

soi bóng dưới Tây Hồ mà hòai cảm dòng Bách Việt trong ta
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2019 04:28:02 bởi langthi >

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 18.11.2013 08:16:16
0
TIẾP  TRANG  HÙNG  SỬ 

Đi khắp đó đây.  Thấy!  Hỏi người? 
Người tài dũng lược non nước tôi 
Một trăm trứng Việt còn Nam  Việt 
Cảm kích cha ông giữ giống nòi 
Thế hệ tinh hoa từng thế hệ 
Căn cơ hồn nước phải căn cơ 
Người ơi!  Viết tiếp trang hùng sử 
Con cháu Lạc Long vững bước đời... 

lãngthi 
xuân quý tỵ 2013 

*nhân chuyến ngao du bằng thuyền vùng Đông Nam Á tháng 4 dl 2013 

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 18.11.2013 08:55:37
0
THĂM EM TÌNH THẮM LẠC HỒNG

Đầu thu rồi anh ghé thăm em
Seattle vân vũ vần đen
Se se lạnh lòng
Lá vàng gió cuốn tả tơi
Bước đời em có thảnh thơi?

Đầu thu rồi anh ghé thăm em
Ly Latte đơn độc ngồi xem
Mưa tuôn chạnh lòng
Mưa trời khó xóa mười năm
Anh đã về!  Em ... vắng bặt tăm!

Không than trách tình
Không than phận mình
Nụ cười gữi đến người em
Chúc vui hạnh phúc êm đềm

Đầu thu rồi anh ghé thăm em
Chẳng hẹn hò chẳng phải chẳng quen
Khơi sâu tâm hồn
Cảm câu sinh tồn
Mộng người chân chính ngàn năm
Mộng người chân chính còn không?

Đầu thu này chung ghé nha em
Seattle phong cảnh hữu duyên
Bellvue trong lành
Tâm tư chân thành
Hít nguồn hương gió vào tâm
Ô hay!  Bọc trứng Một Trăm một dòng

Nơi đây đất lành
Chim muông tung hoành
cội nguồn cây lá cùng xanh
Em ơi!  Cùng vẽ bức tranh ...Lạc Hồng!

lãngthi
seattle
sept 2013

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 29.11.2013 01:00:47
0
THI  TỨ  HỒN  TA 

Tiếc quá đến mà không gặp mặt 
Để buồn len lỏi mấy tuần qua 
Thơ tương tư thẫn thờ vô vị 
Gót ngọc ngà quay gót kiêu sa 
Giấy mực ủ lì trung trinh nhỉ! 
Ý từ ngoe ngoẩy bứt rứt sao! 
Nàng thơ ơi!  Hít sâu nỗi nhớ 
Thương kiếp người thi tứ hồn ta ... 

lãngthi 
hạuydi 2013 

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 16.01.2014 16:35:10
0
XUÂN KỶ NIỆM

Em rằng em thích thơ
Làm sao tôi hững hờ
Tiệc tàn em vói gọi
Anh về nhớ đề thơ

Tôi về tìm y' thơ
Sương đêm giăng lạnh mờ
Dòng suy tư nhẹ thoáng
Đong đầy một túi thơ

Em này! Em gái ơi!
Mùa Xuân lại đến rồi
Một năm bao chuyển biến
Mà đời!   Thản nhiên trôi...

Năm nào... Đây, nơi đây!
Sinh nhật em tràn đầy
Tiếng cười áp tiếng ca
Mà nay!... Vắng Khanh rồi!

Em này! Em gái ơi!
Bằng hữu thoáng một thời
Thệ chung là kỷ niệm
Của từng người trong tôi

Mùa sang mùa vô cảm
Lạnh nóng ngấm ngoài da
Em gái ơi!  Suy gẩm
Tâm tình!  Kiếp người ta...

Em rằng em thích thơ
Làm sao tôi hững hờ
Chúc em cùng bạn hữu
Lộc tài an khang nha!!!

lãngthi
hạuydi
15jan2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2018 07:36:08 bởi langthi >

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 24.05.2014 16:46:41
0
[This post was marked as helpful]
BIỂN BIẾC SÔNG DÀI
 
Xin giữ cho nhau
    gia tài của mẹ
Xin giữ cho nhau
    biển biếc sông dài
 
Hỡi những ngàn năm
    bạo quyền phương Bắc
Hỡi nhừng ngàn năm
    hồn nước quật cường
 
Xin giữ cho nhau
    khí hùng sông Bạch
Xin giữ cho nhau
    thề lấp trụ đồng
 
Gia tài của Mẹ
    ngôn từ nhân vị
Gia tài của Mẹ
    đất nước con người
 
Của nhau trao nhau
    nhân hòa trung dũng
Của nhau trao nhau
    sức sống kiêu hùng
 
Tiếng trống Mê Linh
    Bình Ngô Đại Cáo
Xương máu cha ông
    Biển biếc sông dài
 
Tiếng trống Mê Linh
    Bình Ngô Đại Cáo
Phải giữ cho nhau 
    truyền thống kiêu hùng
 
Đất Nam dân Nam ở
Giặc Bắc chớ tham tàn  
 
Phải giữ cho nhau
    gia tài của Mẹ
Phải giữ cho nhau
    biển biếc sông dài...
 
lãngthi
hạuydi
tháng 5 dl 2014
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2014 09:48:02 bởi langthi >

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 15.08.2014 12:42:48
0
ĐẾN PARIS NHỚ SÀI-GÒN

Paris chân bước nhớ Sài-Gòn
Mặt lộ con đường tựa y chang
Tạo cảnh hai hàng cây đối cảnh
Tập trung năm bảy nẻo về chung
Viễn-Đông thao túng tài nguyên vét
Yên-Bái trăm năm khí khái còn
Có đến Versailles nhìn tráng lệ
Càng thương tình tự đất quê làng...

lãngthi
Paris 2014

*Cảm tác nhân chuyến viếng thăm
   Kinh Đô Ánh Sáng vào tháng 7, 2014.

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 21.01.2015 16:55:49
0
KHÓC CÙNG NGUYỄN DU

Xám cả chân mây xám cả trời
Thuyền quyên ngọc nát xám chơi vơi
Trớ trêu Kiều nữ tài hoa số
Hay phải Tố Như bất phùng thời
Thân gái đoạn trường phường hám lợi
Sĩ phu đồ thán đám tham oai
Kịch bi những tưởng chìm trong sử
Lê mạt triều xưa xã hội nay.....

Lãng Thi
Hạ uy di 2015

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 11.02.2015 17:23:25
0
Lục Bát Sống Đời

Xuân về đất khách, trời ơi! 
Lạnh tanh cánh én. Sầu... Ôi!.. quặn lòng!
Trăng treo lắt lẻo cửa phòng
Nước còn vẩn đục mịt mùng bóng nga
Đi tìm tự tại riêng ta
Thấy chung mẫu số ta bà của nhau
Ngàn năm trước, ngàn năm sau
Cơn đau đồng loại, nghe sao bùi ngùi!
Nghe trong tiềm thức cõi đời
Cái đau trăm trứng còn đây một nòi
Đâu là cội rễ của tôi
Của anh của chị của nơi chung tình
Xa xưa ở tận Động Đình
Bây giờ vong quốc, hỏi... tình tội sao?
Trăng cao làm chứng não sầu
Bao thuyền đắm biển, bao đầu lìa thân
Trần Bình Trọng, hồn thuyền nhân
Ngàn năm bia đá còn truyền sử xanh
Thương anh thương chị thương mình
Thương xuân xứ lạ, thương đình xứ ta
Bầu ơi! Thương lấy. ..ầu ơ!
Bí cùng Bầu cũng chơ vơ...chung giàn
Có đi thấy, biết có còn
Còn trăng hoài bảo, còn xuân trang đài
Còn câu lục bát sống đời
Còn tình nhân nghĩa con người Việt Nam. 

Lãng thi
Hạ uy di
Xuân Ất Mùi 2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2015 03:12:35 bởi langthi >

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 11.02.2015 17:27:00
0
Quen Nhau Ngàn Năm

Anh từ đâu đến , anh ơi? 
Đến từ vô thủy bào thai mẫu từ
Anh đến đây để làm gì? 
Đến tìm cảm hứng nhu mì ngàn năm
Biết sao cảm, biết đâu tầm? 
Câu thơ lục bát suối nguồn tâm tư
Sao là huyễn, sao là hư? 
Đưa tâm về chốn nhất như đất trời
Sao là thế, sao là thời? 
Thong dong đi dạo đạo đời Rồng Tiên
Sao là an thái khắp miền? 
Hỷ nộ ái ố quán thiền cuộc chơi
Dạo chơi sao để lại lời?
Bởi ngàn năm trước Ta Người quen nhau...

Hỏi rồi ...Em sẽ làm sao?
Cho câu lục bát còn trau chuốt đời. ..

lãng thi
hạ uy di
Xuân 2015




langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 25.02.2015 11:38:45
0
Hoa  Của  Em

Ta vui giữa đại đồng
Hoa nở vạn ngàn trăm
Đào sen cúc vạn thọ
Nét nét điểm dương trần

Em ơi!  Tây cùng Đông
Trái đất dần nhỏ dần
Con tim cần phải lớn
Ôm núi sông Lạc Hồng

Sen nở, Hạ rực nồng
Cúc cười, Thu mênh mông
Sương rơi, Đông cô tịch
Én liệng, Xuân tiên bồng

Em ơi!  Sự hoà đồng
Vạn vật riêng mà chung
Uyên nguyên là sức sống
Của riêng tư đại đồng

Em ơi!   Dòng sử xanh
Nòi giống, giống Tiên Rồng
Tang thương cùng nhân thế
Nêu cao nét dị đồng

Ta vui giữa đại đồng
Rung cảm nỗi niềm riêng
Của ngàn năm trống vọng
Của yên bình Văn Lang

Em ơi!   Còn lại em!
Riêng tư giữa đại đồng
Đi đi...Niềm kiêu hãnh
Dáng nào...Hoa của em?

Đi đi...Niềm kiêu hãnh
Dáng nào. ..Hoa của em!

lãng thi
Hạ Uy Di
Xuân 2015

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2015 09:08:21 bởi langthi >

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 06.08.2015 01:39:08
0
Vọng Cố Hương

Ta cởi hạc tiên phóng về trời
Về miền non nước Động Đình chơi
Văn Lang mười tám vua hùng thịnh
Lạc Việt bốn ngàn năm hưng thời
Dải đất tâm tư, thương...Mẹ hỡi!
Tấm lòng trời biển, nhớ...Bố ơi!
Ủa! Ồ! Trông giống Nam Quan Ải
Đây đất Việt ta, hay đất Trời!

Lãng Thi
Hạuydi 2015

Nhớ cố hương, nhớ truyền thuyết Động Đình, nhớ câu Việt Nam trải dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Chính quyền Trung Quốc đã để lồ lộ hình ảnh thằng người có đuôi-- tham tàn, bạo ngược. Làm sao dám tự xưng là một Thiên Quốc?
Hay tham lam và bạo ác là cái tự mãn có dã tâm làm nền cho cái gọi là một Thiên Quốc.
Chỉ là một ảo vọng huyễn, làm sao thu phục nhân tâm giữa thế kỷ 21 đại đồng này.

langthi
  • Số bài : 377
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2008
Re:những dòng thơ... - 06.08.2015 01:48:42
0
X
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2019 13:10:59 bởi langthi >

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 133 bài trong đề mục