những dòng thơ...
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 133 bài trong đề mục
langthi 17.04.2019 13:44:46 (permalink)
0
Đoái lòng thương cảm cố hương...


Giỗ Tổ Hùng Vương 2019

Âm lịch ngày mười mỗi tháng ba
Hùng Vương đại giỗ tổ tiên nhà
Con dân Nam Việt từ bốn bể
Dõi mắt hướng về đất thánh đô
Uống nước nhớ nguồn âm đức mẹ
Hồn thiêng sông núi dũng khí cha
Nhớ ơn tiên tổ gầy dựng nước
Cầu thực phương trời... xa... xót xa...!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 4 dl 2019

#91
    langthi 18.04.2019 02:46:50 (permalink)
    0
    Người Cũ À...

    Người cũ à... sao có thể quên
    Quá khứ là một phần sự sống
    Sao nỡ tâm mà đem khử tống
    Khúc cuộc đời nào phải nhọt ung

    Người cũ à... xin cứ ung dung
    Cứ ung dung là hai người cũ
    Đêm cùng nghe trăng cao nhắn nhủ
    Dải ngân hà đủ dạng vì sao

    Người cũ à... đừng để hanh hao
    Đừng phiền lòng tâm tư sầu não
    Bởi cuộc đời thật ra rất ảo
    Dành thiện tình thân thảo trao nhau...

    Người cũ à... gió gọi lao xao...
    Nghe tha thiết... như lời người cũ...!!

    Lãng Thi
    Hạ uy di
    Tháng 4, 2019
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2019 02:17:39 bởi langthi >
    #92
      langthi 03.05.2019 05:09:28 (permalink)
      0
      Dòng Cảm Luân Lưu


      Cảm ơn em chia lời chân thật
      Cảm ơn tình bàng bạc mênh mang
      Gió sương khơi giữa mịt mùng
      Cảm nhân sinh kiếp nghe lòng hoang vu

      Phan Thanh Giản tứ bề thọ địch
      Luận thế thời xác thịt tợ mây
      Luyến thương con nước vơi đầy
      Quan san tất dạ, trăng ngầy ngậy đau

      Cảm người xưa buồn xao xuyến hận
      Cảm nhân tình thủ phận cầu an
      Một trăm năm ngắn ngủi phần
      Linh ư vạn vật... đâu nguồn tâm như

      Nhìn con nước ngược xuôi trăn trở
      Thấy lục bình vừa nở vừa trôi
      Cảm tha nhân quyến luyến đời
      Không trung tẻ lạnh... ấm... vời vợi trăng!

      Ta phải sống con sông phải sống
      Em phải cười giống trống ngàn sau
      Bước nhân sinh lẽ cơ cầu
      Trả non sông ấy mảnh bào thiện chân

      Ta phải sống con sông phải sống
      Em phải cười giống trống ngàn sau
      Kính tổ tiên thỉnh nguyện cầu
      Ông cha vẹn nghĩa, tâm đầu cháu con.


      Lãng Thi
      Hạ uy di
      Tháng 5, 2019
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2019 08:07:31 bởi langthi >
      #93
        langthi 05.05.2019 13:56:07 (permalink)
        0
        Hoa Nở Trong Tâm

        Sau rặng núi xanh rì
        Mây bùng lên hoa trắng
        Nền trời xanh thanh lắng
        Lữ khách nhìn xa xăm

        Dải núi xanh thấy xanh
        Vầng mây trắng thấy trắng
        Nhưng thế nào thanh lắng?
        Nhưng thế nào tỏa hoa?

        Lữ khách nhìn phóng xa
        Thiên nhiên không ngừng động
        Biết tâm mình... vừa vọng
        Thanh lắng! Và... nở hoa!

        Lãng Thi
        Hạ uy di
        Tháng 5, 2019
        #94
          langthi 11.05.2019 04:26:30 (permalink)
          0


          Ngắm Hoa...

          Cánh hoa hồng vương lòng người thi sĩ
          Sắc ửng hồng hưng phấn một hồn thơ
          Vẻ tươi trong đài cát chẳng hững hờ
          Thi sĩ thích... thích ngắm nhìn... vô ngại!

          Cả không trung quanh mình không áy náy
          Cả ngôn từ lặng điếng trước màu hoa
          Khả khà kha... nguồn cảm hứng chan hòa
          Hoa, hoa đấy! Một đóa hồng... hoa đấy!

          Hoa ơi! Tự thể sinh tình
          Hay trong đắm đuối biết mình ngắm hoa...!

          Lãng Thi
          Hạ uy di
          Tháng 5, 2019
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2019 13:33:38 bởi langthi >
          Attached Image(s)
          #95
            langthi 15.05.2019 05:08:12 (permalink)
            0
            Nụ Cười Vàng

            Tôi mơ... không ở bạc tiền
            Chỉ cần đủ sống tay làm hàm nhai
            Tôi mơ chẳng ở liêu trai
            Chỉ cần ngủ nghỉ đứng đi có nàng
            Tôi mơ không ở thiên đàng
            Chỉ cần thôn xóm dân làng an nhiên
            Tôi mơ... bình thản nhẹ nhàng...
            Môi em nở... nụ cười vàng... tôi mơ!!

            Lãng Thi
            Hạ uy di
            Tháng 5, 2019
            #96
              langthi 21.07.2019 01:48:58 (permalink)
              0
              Vịnh Sông Hàn

              Ta đứng nhìn trông nước sông Hàn
              Ước chừng đang ngắm Cửu Long giang
              Hán Thành sung túc chân tâm phục
              Chỉ thoáng mươi năm quả hào hùng
              Cũng góc Nho gia lừng tăm tiếng
              Cũng người Châu Á xót chi bang
              Sông Hàn tráng lệ vang danh xứ
              Đau đáu tâm tình Cửu Long Giang

              Lãng Thi
              Seoul (Hán Thành, Nam Hàn)
              Tháng 7, 2019

              Cảm tác nhân chuyến viếng thăm Nam Hàn tháng 7, 2019.
              #97
                langthi 23.07.2019 15:22:02 (permalink)
                0
                Vịnh Trường Thành Của Tần Vương

                Vạn Lý Trường Thành ta đến đây!
                Ngàn năm u uất gió phơi bày
                Tần Vương mong muốn trường sinh thọ
                Mà số vắn dài bởi do ai?
                Lục quốc thâu gồm binh đao dứt?
                Biển đông hiếp áp Khổng Khâu khi!
                Tai nghe tiếng gió lồng âm chướng
                Vạn Lý Trường Thành vạn lý thây....

                Lãng Thi
                Bắc Kinh, Trung Quốc
                Tháng 7, 2019

                Cảm tác nhân dịp đặt chân đến Vạn Lý Trường Thành vào tháng 7, 2019.
                #98
                  langthi 25.07.2019 09:42:43 (permalink)
                  0
                  Vịnh Xứ Phù Tang

                  Ai bảo Anh Đào hoa chỉ nở
                  Vào xuân mới rộ xứ Phù Tang
                  Du thuyền ghé Nhật cuối tháng sáu
                  Cảm khái cảnh tình rất khang trang
                  Cung kính khiếm nhường khi chiêu khách
                  Ân cần tận tụy lúc đãi nhân
                  Thì ra hoa nở, Anh Đào nở
                  Trong cách ứng hành xứ Phù Tang.

                  Lãng Thi
                  Xứ Phù Tang
                  Tháng 7, 2019

                  Cảm tác nhân chuyến du thuyền ghé thăm con người và xứ sở của tinh thần Võ Sĩ Đạo vào cuối tháng 6, 2019.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2019 14:28:04 bởi langthi >
                  #99
                    langthi 31.07.2019 12:30:01 (permalink)
                    0
                    Vịnh Tử Cấm Thành

                    Bắc Kinh sùng kính Tử Cấm Thành
                    Ngoạn mục Minh Triều viết sử xanh
                    Giả hiệu phù Trần yên Hồ loạn
                    Bày trò nô lệ bắt nghệ nhân
                    Nguyễn An Thành Cấm lưu kim cổ
                    Thần súng Nguyên Trừng tỏ tánh danh
                    Hảo hán chắc gì từ phương Bắc
                    Cái cười khoáng đạt của trời Nam!

                    Lãng Thi
                    Tháng 7, 2019
                    Tử Cấm Thành, Trung Quốc

                    Vâng, có viếng Tử Cấm Thành mới cảm nhận cái ngoạn mục của nó.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2019 14:31:14 bởi langthi >
                    langthi 13.11.2020 14:58:29 (permalink)
                    0
                    Một  Năm  Qua

                    Một năm rồi bề bộn
                    Rồi cũng vội trôi qua
                    Tận lực và thiết tha
                    Một năm qua viên mãn

                    Bộn bề nhưng bình thản
                    Từng việc một nghĩ suy
                    Học tính nước nhu mì
                    Nghe gió lành từ tốn

                    Gặp lại người yêu mến
                    Bốn chục nẵm năm qua
                    Mừng em rộng cửa nhà
                    Mừng nhau lời thăm hỏi

                    Xa nhau mộng mơ tuổi
                    Hạnh ngộ tóc trắng màu
                    Cảm mến còn dạt dào
                    Bởi tình xưa chân chất

                    Ta thấy đời được mất
                    Trong khoảnh khắc sương pha
                    Riêng tánh khí thật thà
                    Vĩnh hằng cùng nhân ái

                    Trăng tròn trông thư thái
                    Vận chuyển giữa hư không
                    Thấy trăng ta ấm lòng
                    Dẫu năm rồi bề bộn...

                    Lãngthi
                    Hạuydi
                    11dl2020
                     
                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2021 23:12:35 bởi Ct.Ly >
                    langthi 01.12.2020 08:57:33 (permalink)
                    0
                    Một  Ngày  Ở  Hạ  Uy  Di

                    Ó, ò... ò... ó...o...!
                    Tỉnh mịch vang tiếng gà
                    Giật mình choàng người dậy
                    Chuẩn bị một ngày qua

                    Năm giờ sáng mỗi ngày
                    Mỗi ngày mở mắt ra
                    Không than van bề bộn
                    Mở mắt ra đi cày

                    Mỗi ngày cứ mười tiếng
                    Quẳng vào sự kiếm cơm
                    Con người đâu chẳng thế
                    Lao động là vinh quang!

                    Nơi đây không ngoại lệ
                    Tay làm để hàm nhai
                    Hàm nhai lòng thư thái
                    Thấy gia đạo an hòa

                    Ngẫm lại thuở xa xưa
                    Mơ ước con người ta
                    Được sống đời Nghiêu Thuấn
                    Để trải nghiệm an bình

                    An bình nơi đây có
                    Bởi hiến pháp tự do
                    Đặt con người trọng điểm
                    Sống là để thăng hoa

                    Nơi này luật phân minh
                    Trẻ chẳng phải quá lo
                    Già không là gánh nặng
                    Người người tự phát sinh

                    Mới hay đời Nghiêu Thuấn
                    Hiển hiện tại nơi này
                    Hải đảo Hạ Uy Di
                    Mến yêu xin gìn giữ...!

                    lãngthi
                    hạuydi
                    11dl2020
                     
                     
                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2020 05:42:06 bởi Thanh Vân >
                    langthi 07.12.2020 02:31:25 (permalink)
                    0
                    Rồng  Tiên  Đạo I

                    Anh kể em nghe chuyện rất thường
                    Đói ăn mệt nghỉ rất Rồng Tiên
                    Ông cha mình rất ưa giản dị
                    Chủ ở  nhân tình, sống biến thông*
                    Rồng tráng kiện an nhiên thực dụng
                    Tiên nhu mì hoằng huyễn bao dung
                    Cao siêu phải được bình dân hóa
                    Bởi đó kinh luân đạo Tiên Rồng.

                    lãngthi
                    hạuydi
                    12dl2020

                    *Theo Dịch kinh: "Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông..."
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2020 18:41:36 bởi langthi >
                    langthi 10.12.2020 18:31:15 (permalink)
                    0
                    Rồng Tiên Đạo II

                    Bởi đó kinh luân đạo Tiên Rồng
                    Ngàn đời chống chọi với ngoại xâm
                    Thế thường kẻ xấu gian manh lắm
                    Ỷ mạnh đạp bừa những nhân luân
                    Khổng Mạnh góc có từ phương Bắc?
                    Nhân luân nền tảng của trời Nam!
                    Chúng ta hậu học tìm cho thấy
                    Thấy sức sinh tồn - quý cha ông.

                    lãngthi
                    hạuydi
                    12dl2020
                    langthi 10.12.2020 18:40:35 (permalink)
                    0
                    Rồng Tiên Đạo III

                    Thấy sức sinh tồn - quý cha ông
                    Tìm ra linh tổ chọn Tiên Rồng
                    Nhắc con cháu sống hòa sống rộng
                    Sống giữ mình cân nhắc khai tâm
                    Trời Đất không ngoài âm dương đạo
                    Tiên Rồng thẩm thấu hải hồ rong
                    Gia tài vô giá ngàn năm đó
                    Chia sẻ cho nhau đạo Tiên Rồng.

                    lãngthi
                    hạuydi
                    12dl2020
                    Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 133 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9