những dòng thơ...
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 133 bài trong đề mục
langthi 14.12.2020 01:59:27 (permalink)
0
Rồng Tiên Đạo IV

Chia sẻ cho nhau đạo Tiên Rồng
Ta là con cháu của trời Nam
Rất ưa cái đẹp hiền nho nhã
Rất thích tình thôn xóm láng giềng
Văn hóa trao giồi thuần văn hóa
Tình thương san sẻ thấu tình thương
Trẻ già trai gái đều đều quý
Bác ái công bằng có Văn Lang!

lãngthi
hạuydi
12dl2020
langthi 13.02.2021 10:58:21 (permalink)
0
Rồng  Tiên  Đạo   V

Bác ái công bằng có Văn Lang
Hùng Vương mười tám vị vua hiền
Nước nhà xây móng trên nông nghiệp
Văn hóa chuộng tình ở khiêm cung
Hữu sự trong ngoài dân là gốc
Thanh bình kiến quốc gốc là dân
Trải bao thế hệ anh tài Việt
Yêu quí muôn dân, sự kết đoàn.

Lãngthi
Hạuydi
02dl2021
langthi 17.02.2021 09:48:37 (permalink)
0
Má Tôi...

Má tôi... mắt yếu mờ sương
Tám mươi ba tuổi vẫn lòng thương con
"Ăn gì?  Má nấu cho ăn
Mần gì?  Nhớ phải giữ gìn tâm thân!"
Vô thường là chuyện tử sanh
Nhân thường quí chỗ thâm tình trao nhau
Vô thường dời đổi vật sao
Nhân thường phẩm hạnh đề cao con người
Tự thiên huyễn hóa cơ trời
Tự nhân thăng hóa cõi đời nhân sinh
Tự thiên vũ trụ chuyển mình
Tự nhân viên mãn hành trình tự tu...
Món rau món cá bếp nhà
Nuôi thân lập chí, công lao hải hồ
Nhờ cơm nước, có hình hài
Nhờ tình từ mẫu đắp bồi... nên thân!
Còn má con biết vẫn hơn
Má...xin bảo trọng, con...thương má nhiều...

lãngthi
hạuydi
02dl2021
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2021 17:23:20 bởi Ct.Ly >
langthi 10.03.2021 01:27:42 (permalink)
0
Gõ Cửa

Nghe lạ... xuân này ta gõ cửa
Nhà em?  Hay  ngõ ngách hồn ta?
Lâng lâng hương sắc hoa ngày tết
Hay tiếng tự lòng vương vấn... xa...
Có động... biết tim mình rúng động
Lời thơ... nghe lai láng tình thơ
Hữu duyên âu cũng vài tri kỷ
Cóc... cóc... này em... có ở nhà?

lãngthi
hạuydi
03dl2021
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2021 16:25:35 bởi Ct.Ly >
langthi 02.04.2021 07:56:15 (permalink)
0
RỒNG  TIÊN  ĐẠO  VI

Yêu quí muôn dân, sự kết đoàn
Mệnh đề thiết yếu của tồn vong
Giặc Nguyên hùng mạnh, ba lần mạnh
Cũng bại trước uy một Diên Hồng
Nghĩa khí vì dân Hưng Đạo Thánh
Trung thành với nước Việt Nam nhân
Một cây làm chẳng nên non đấy
Góp sức Văn Lang mãi thường hằng...

Lãngthi
hạuydi
04dl2021
langthi 20.04.2021 15:32:48 (permalink)
0
Rồng  Tiên  Đạo

1.  Anh kể em nghe chuyện rất thường
    Đói ăn mệt nghỉ rất Rồng Tiên
    Ông cha mình rất ưa giản dị
    Chủ ở  nhân tình, sống biến thông
    Rồng tráng kiện an nhiên thực dụng
    Tiên nhu mì hoằng huyễn bao dung
    Cao siêu phải được bình dân hóa
    Bởi đó kinh luân đạo Tiên Rồng.

2.  Bởi đó kinh luân đạo Tiên Rồng
    Ngàn đời chống chọi với ngoại xâm
    Thế thường kẻ xấu gian manh lắm
    Ỷ mạnh đạp bừa những nhân luân
    Khổng Mạnh góc có từ phương Bắc?
    Nhân luân nền tảng của trời Nam!
    Chúng ta hậu học tìm cho thấy
    Thấy sức sinh tồn - quý cha ông.

3.  Thấy sức sinh tồn - quý cha ông
    Tìm ra linh tổ chọn Tiên Rồng
    Nhắc con cháu sống hòa sống rộng
    Sống giữ mình cân nhắc khai tâm
    Trời Đất không ngoài âm dương đạo
    Tiên Rồng thẩm thấu hải hồ rong
    Gia tài vô giá ngàn năm đó
    Chia sẻ cho nhau đạo Tiên Rồng.

4.  Chia sẻ cho nhau đạo Tiên Rồng
    Ta là con cháu của trời Nam
    Rất ưa cái đẹp hiền nho nhã
    Rất thích tình thôn xóm láng giềng
    Văn hóa trao giồi thuần văn hóa
    Tình thương san sẻ thấu tình thương
    Trẻ già trai gái đều đều quý
    Bác ái công bằng có Văn Lang!

5.  Bác ái công bằng có Văn Lang
    Hùng Vương mười tám vị vua hiền
    Nước nhà xây móng trên nông nghiệp
    Văn hóa chuộng tình ở khiêm cung
    Hữu sự trong ngoài dân là gốc
    Thanh bình kiến quốc gốc là dân
    Trải bao thế hệ anh tài Việt
    Yêu quí muôn dân, sự kết đoàn.

6.  Yêu quí muôn dân, sự kết đoàn
    Mệnh đề thiết yếu của tồn vong
    Giặc Nguyên hùng mạnh, ba lần mạnh
    Cũng bại trước uy một Diên Hồng
    Nghĩa khí vì dân Hưng Đạo Thánh
    Trung thành với nước Việt Nam nhân
    Một cây làm chẳng nên non đấy
    Góp sức Văn Lang mãi thường hằng...

7.  Góp sức Văn Lang mãi thường hằng...
    Lạc Hồng  văn hiến  chủ nghiệp nông
    Việc làm trồng trọt cần quy củ
    Cuộc sống yên bình dễ khai tâm
    Hữu dũng sinh tồn âm dương luận
    Hữu tình nhân phẩm tam tài phân
    Phải chăng văn hóa vùng Đông Á
    Kiệt tác Văn Lang... ở tấm lòng!

8.  Kiệt tác Văn Lang... ở tấm lòng!
    Nhu mì thuận thảo san sẻ  chung
    Tự do mơ ước tâm, tiềm thức
    Thể hiện sâu xa đạo Tiên Rồng
    Rồng dũng!  Phụ lòng nhân... bất phục
    Tiên lành!  Dụng giáo hóa... bao dung
    Ông cha lập quốc riêng bờ cõi
    Bờ cõi mạnh lành Trần Nhân Tông.

9.  Bờ cõi mạnh lành Trần Nhân Tông.
    Quí thay thần đức đấng cầm cân
    Vì dân đuổi giặc tài thao lược
    Tự chủ thương nòi đạo Trúc Lâm
    Đại trí tiến lùi yên trăm họ
    Đại tài mở đóng vững càn khôn
    Giặc Nguyên, Yên Tử... vang lừng sử!
    Con cháu tự hào sống uyên nguyên...

10. Con cháu tự hào sống uyên nguyên...
    Sống vui sống đẹp sống miên trường
    Sống thân cường tráng an bang xứ
    Sống chí thiện lành thanh thản tâm
    Sống khí hồn thiêng dâng sông núi
    Sống tình chan chứa trải tha nhân
    Em ơi!  Một kiếp ngàn thu kể
    Anh kể em nghe chuyện... rất thường...

    lãngthi
    hạuydi
    04dl2021
langthi 22.05.2021 18:32:05 (permalink)
0
Bạn Thơ...

Này bạn thơ ơi... bóng ngã chiều!
Tà dương vài vạt nắng đăm chiêu
Câu thơ bằng hữu... Ôi!  Bằng hữu
Tự đáy tâm tư thương cảm nhiều
Tâm huyết cho đời--đời hư thực?
Chân tình đối cảnh--cảnh cô liêu!
Bạn thơ ơi, mấy ngàn năm... được
Tay bắt, mặt mừng... để nâng niu...

lãngthi
hạuydi
05dl2021
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2021 04:31:15 bởi Ct.Ly >
langthi 05.06.2021 12:46:45 (permalink)
0
Bản Nhạc Tình Ta

Anh trả lại em... Lãng Thi này!
Chân tình cảm xúc thuở xuân mai
Đôi tám tuổi bình yên đẹp lạ
Mà vận nước nhà... đảo điên thay!

Anh xếp hành trang giữa hao gầy
Tập tành lướt sóng, vượt biển khơi
Tâm tư vốn liếng tình em đó
Chỉ bấy đơn sơ bước vào đời

Anh trả lại em... Lãng Thi này!
Bài thơ truyền cảm mến hay hay
Lời thơ nhân tính... niềm mơ ước
Em gởi... anh mang... suốt cuộc đời...

Xa em, và qua em anh sống
Những chặng đường khúc khuỷu, chơi vơi!
Niềm tin trong tình người, con nước
Con nước quê mình... Cửu Long... ơi!

Anh trả lại em... Lãng Thi này!
Trinh nguyên thánh thiện một kiếp người
Thương yêu tinh tấn tìm vui mạnh
Anh sống mạnh vui ... để em cười!

Tình ta dẫu khó... có còn gặp?
Nhưng đã sao nào, anh với em!
Quyện thành bản nhạc không cung nốt
Âm hưởng... tự tình... anh với em!!

lãngthi
hauydi
06dl2021
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2021 04:34:48 bởi Ct.Ly >
langthi 13.06.2021 03:13:18 (permalink)
0
Lẽ  Sống

Ừ thôi kệ!... dĩ hòa vi quí
Nhân thế mà... tức khí... bệnh thôi
Em sao?... lành khỏe... tốt rồi!
Bình an giữa bảy tỷ người... mấy kẻ!

Lời chia sẻ,  quyến tình chia sẻ
Nhân thế mà... lý lẽ... nệ câu
Cái thân, cái ý cơ cầu
Cái hoang hoải lạ, cái cao siêu thường

Ừ thôi kệ!... tình trường mà nị*
Ái ố cùng hỉ nộ... đã sao
Nị ngộ* điểm đến chung bào
Điểm đi ngộ nị có nào  khác nhau

Đói vào bếp xăn tay nuôi miệng
Mệt ngã người phải dưỡng để dung
Nhân sinh tụ tán, thịnh tàn
Hữu duyên cùng chúc, hết duyên cùng chào...

Ừ thôi kệ!... ý câu thi tứ
Từ ngữ mà... trị giá gì đâu
Rảnh rang viết lách vài điều
Gởi huynh muội tỷ...  đôi lời giao lưu

Câu đẹp chữ văn hoa tục ngữ
Sống đẹp tình quân tử mỹ nhân
Siết bao vướng mắc trần phàm
Ừ!... Ừ thôi kệ... uyên nguyên lẽ sống!!

lãngthi
hạuydi
06dl2021

*Ngộ, Nị:  Âm tiếng của người Quảng Đông chỉ  danh xưng ngôi thứ nhất, nhì.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2021 19:23:31 bởi langthi >
langthi 08.07.2021 09:35:38 (permalink)
0
Đảng, Đạo Để Tôn Vinh Nòi Giống!

Ai ai cũng có... có tổ tiên!
Thuận lẽ sinh tồn rất hiển nhiên
Lạc Việt tiên rồng văn hóa Việt
Nghề nông tụ gốc ở trời Nam
Vì dân kiến quốc chân quân tử
Hại nước tư quyền xảo mị dân
Đảng, Đạo để tôn vinh nòi giống
Tội tày trời! ...Ép Việt đeo gông!

lãngthi
hạuydi
07 dl 2021
langthi 29.07.2021 01:25:05 (permalink)
0
Nợ  Em  Vần Thơ... 
  
Ta nợ em vần thơ 
Từ buổi đầu gặp gỡ 
Lời trao lời bỡ ngỡ 
Đành phải nợ vần thơ! 
  
Ta nợ em vần thơ 
Em diễm kiều vô tội 
Ta chưa nhuần nguồn cội 
Đành phải nợ vần thơ! 
  
Đành phải nợ vần thơ!
Ta nuôi tình biển rộng 
Ta vươn mình gió lộng 
Vẫn thấy còn...đơn côi! 
  
Em ơi! bao ngôn lời 
Hồn đau...sao...diễn tả 
Em còn trong nghiệt ngã 
Ta còn nợ vần thơ... 
  
Em, dòng Hậu Giang...Mơ! 
Em, dải Ba Vì...Ngự! 
Ta ngàn năm tư lự 
Yêu em hoài...thiên thu... 
  
lãngthi 
hạuydi 
langthi 28.08.2021 11:43:29 (permalink)
0
Chia  Buồn

Em sao rồi? ... Ôi... hỡi ôi!!!
Mây đen vân vũ... rối bời mù khơi...
Làm sao dụng ý thay lời
Cái đau lở đất long trời điếng thân!
Gặp khi Cô-vid hoành hành
Cái xui thiên nạn tránh đường nào đây?
Thấy em khổ lụy hao gầy
Biết em chết lặng não nề tâm can
Tay cầm nấm đất rải ngang
Khóc khô tròng mắt... khóc con... khóc ròng!
Oan tình bất lực quỵ trông
Tiễn con đất lạnh huyệt lòng hoang mang
Nghe vang tiếng khóc khô khàn
Dẫu ngàn dặm cách... chia buồn... hỡi ôi...!!!

lãngthi
hạ uy di
08dl2021
langthi 11.09.2021 01:18:41 (permalink)
0
Cần Em Xoa Dịu

Em có thấy muôn màu ý vị thơ
Em có nghe đêm trường bao tiếng động
Của thiên nhiên của tâm hồn - con sóng
Nhịp khẽ khàng run sợ trước cơn giông

Em chắc thấy hành trình bao duỗi rong
Của những người dấn thân tìm ý chữ
Tự do, công bằng... để không tư lự!
Sống hồn nhiên, vui chân chất... đời thường!

Em đã thấy những trẻ thơ bên đường
Rường cột non sông! Gia cường quốc phú!
Chua chát sao nét bơ phờ ủ rũ
Người của trăm năm... thẳm thấu lệ nhòa!

Bao thương cảm còn chùng chình gần xa
Soi trong gương, nhìn thấy mình... lạ lẫm
Những ước mơ xưa, giờ lòng... rối rắm
Người của trăm năm hóa đá... khi nào!

Thơ... nhịp thở! Dòng chuyên chở... không nao!
Khi con người còn ưu tư ước thệ
Em phải cần ung dung như thông lệ
Gom chữ ghép vần, xoa dịu... nỗi đau...!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 4, 2019
langthi 11.09.2021 04:57:22 (permalink)
0
Đi  Chợ  Mùa  Covid

Sáng nay đi chợ cùng má
Nhìn quanh quang cảnh khá đông
Cuối tuần trữ rau mua cá
Bao tử cười thoáng nhẹ chờ mong

Sáng nay đi chợ cùng má
Mùa này Covid lung tung
Đảo Hawaii nâng ná
Má à... thương má vô song!

Bao chục năm viễn xứ
Bao tảo tần nuôi con
Con trưởng thành... lữ thứ
Hiểu yêu thương... cội nguồn...

Chợ bày rau hoa quả
Chợ bán thịt cá tôm
Phải qua bàn tay má
Có bữa cơm ấm lòng

Chợ đông người qua lại
Chợ đủ các sắc dân
Dập dìu khua khua điệu
Bước chân mình... tha nhân!

Hawaii tìm yên giữa
Dịch Covid hoành hành
Thoáng nhìn mình liên tưởng
Khúc ruột tình... xa xăm

Má đứng nhìn ngoái lại
"Sao đứng đó lặng thinh?"
Tôi gom hồn định hướng
Miệng nhết cười theo chân

Em nơi đó sao rồi?
Ơn mưa mốc gì chưa?
Hay chỉ toàn chỉ thị
Hay chỉ toàn bánh mơ!!!

Em nơi đó... Sao rồi...!
Sao rồi em... hỡi em!
...

Sáng nay đi chợ cùng má
Thấy vui bên má
Thấy cá nước...nghe đau...
Biết mình đau...!

lãngthi
hạuydi
09dl2021
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2021 23:55:01 bởi langthi >
langthi 13.09.2021 03:01:09 (permalink)
0
Vịnh Trăng Thu

Một bánh trung thu ấm một trà
Một trăng ngà ngọc bóng một ta
Một làn sương kéo tâm tư lại
Một ngọn gío lùa giấc thu qua
Một xác thân sơ hoàn vũ trụ
Một lòng thành kính mãn thiên la
Một mai tròn khuyết hay tròn khuyết
Một dãi ngân hà trăng hát ca


lãngthi
hạuydi
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2021 17:15:57 bởi Ct.Ly >
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 133 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9