những dòng thơ...
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 133 trên tổng số 133 bài trong đề mục
langthi 23.09.2021 10:58:05 (permalink)
0
Trung Thu Mùa Covid

Thu trăng vằng vặc bóng bên mành
Đêm suốt từng canh trông ngóng trông
Đợi chị Hằng cười tươi nhân thế?
Hay chờ Đảng nhỏ chút lương tâm?
Dân cần cơm thuốc qua đại dịch
Đảng hứa ới giời chết chết dân
Nhân chứng, trăng về đây làm chứng
Dân tình kêu oán...bớ! bớ dân!

lãngthi
hạuydi
09dl2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2021 23:50:19 bởi langthi >
langthi 07.10.2021 11:37:14 (permalink)
0
Nụ Cười Vàng

Tôi mơ... không ở bạc tiền
Chỉ cần đủ sống tay làm hàm nhai
Tôi mơ chẳng ở liêu trai
Chỉ cần ngủ nghỉ đứng đi có nàng
Tôi mơ không ở thiên đàng
Chỉ cần thôn xóm dân làng an nhiên
Tôi mơ... bình thản nhẹ nhàng...
Môi em nở... nụ cười vàng... tôi mơ!!

Lãng Thi
Hạ uy di
Tháng 5, 2019
langthi 08.10.2021 13:19:00 (permalink)
5
Kính Nể Và Sợ Hèn

Thắng Mỹ thua Tàu vinh lắm chăng?
Đè đầu nó cưỡi chẳng nói năng
Pfizer dân muốn sao chẳng có?
Lại bị ép dùng Sinopharm!
Kính nể - tình giao lưu người Việt
Sợ hèn - dòng bất khuất trời Nam
Lạc Hồng văn hiến yêu công lý
Thuận lẽ sinh tồn - được lòng dân?

lãngthi
hạuydi
10dl2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2021 03:16:27 bởi langthi >
langthi 15.10.2021 01:53:39 (permalink)
0
Quen Nhau Ngàn Năm

Anh từ đâu đến , anh ơi?
Đến từ vô thủy bào thai mẫu từ
Anh đến đây để làm gì?
Đến tìm cảm hứng nhu mì ngàn năm
Biết sao cảm, biết đâu tầm?
Câu thơ lục bát suối nguồn tâm tư
Sao là huyễn, sao là hư?
Đưa tâm về chốn nhất như đất trời
Sao là thế, sao là thời?
Thong dong đi dạo đạo đời Rồng Tiên
Sao là an thái khắp miền?
Hỷ nộ ái ố quán thiền cuộc chơi
Dạo chơi sao để lại lời?
Bởi ngàn năm trước Ta Người quen nhau...

Hỏi rồi ...Em sẽ làm sao?
Cho câu lục bát còn trau chuốt đời. ..

lãng thi
hạ uy di
Xuân 2015
langthi 19.10.2021 04:19:05 (permalink)
0
BIỂN BIẾC SÔNG DÀI
 
Xin giữ cho nhau
    gia tài của mẹ
Xin giữ cho nhau
    biển biếc sông dài
 
Hỡi những ngàn năm
    bạo quyền phương Bắc
Hỡi những ngàn năm
    hồn nước quật cường
 
Xin giữ cho nhau
    khí hùng sông Bạch
Xin giữ cho nhau
    thề lấp trụ đồng

Gia tài của Mẹ
    ngôn từ nhân vị
Gia tài của Mẹ
    đất nước con người
 
Của nhau trao nhau
    nhân hòa trung dũng
Của nhau trao nhau
    sức sống kiêu hùng
 
Tiếng trống Mê Linh
    Bình Ngô Đại Cáo
Xương máu cha ông
    Biển biếc sông dài
 
Tiếng trống Mê Linh
    Bình Ngô Đại Cáo
Phải giữ cho nhau 
    truyền thống kiêu hùng
 
Đất Nam dân Nam ở
Giặc Bắc chớ tham tàn  
 
Phải giữ cho nhau
    gia tài của Mẹ
Phải giữ cho nhau
    biển biếc sông dài...
 
lãngthi
hạuydi
tháng 5 dl 2014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2023 12:49:10 bởi langthi >
langthi 23.10.2021 06:38:39 (permalink)
0
Trả Lại Nàng

Lãng Thi ơi!  Trả lại nàng
Tâm tư mộc mạc sân trường tuổi thơ
Bốn mươi năm, vẫn... vẫn mơ
Mơ được thấy sự ấm no dân tình

Đổi đời bốn chục năm hơn
Thoát tay thằng Mỹ, vướng vòng thằng Mao!
Ta cười thấu động ngàn sao
Lung linh sao chớp, nghe... đau đáu lòng!

Lãng Thi ơi!  Trả lại nàng
Biết bao thương nhớ đình làng chân đê
Ải Nam Quan, động Đình Hồ
Trường sa biên giới tự đâu từ đầu...
Tục ăn trầu, mẹ Âu Cơ
Nhân văn, tình nghĩa... Ơ hờ đặng chăng?
Chuyện Nữ Oa, Chiếc Gậy thần
Ôi!... bao huyền sử của hoan ca thời...

Có đi tìm... thấy chính ta!
Thấy ta, xin lấy cái ta...trả nàng!
Chân tình...
    non nước...
         dòng sông...

lãngthi
hauydi
10dl2021
langthi 22.06.2022 09:07:10 (permalink)
0
VIỆT  NAM  CẨM  TÚ

Mặt trời nhô sắc hồng loang gốc phố
Ánh trăng cười ngạo nghễ giữa hư trung
Diễm lệ kiêu sa, hạo khí ngút ngàn
Ai trao gởi... nghe chùng chình... non nước!

Nhớ tổ tiên những thư hùng đi trước
Kiến tạo quê hương, phát triển dung hòa
Anh với em cùng trời đất giao thoa
Cảm gì?  Làm chi?  Chính mình định vị!

Chuyện sử xanh, chuyện kể rằng Hồng Thị
Bốn ngàn năm vì nhân thế an bang
Lấy nghĩa nhân vạch trời đất lập đàn
Văn Lang quốc phương Nam này một cõi!

Vị nhân sinh, sinh tồn không mệt mỏi
Vị con người thăng hóa tỏ hùng tâm
Nghịch cảnh bất ưu, nô lệ bất hàng
Nâng nhân cách, sống kiếp người hiển hách

Bước vào đời an nhiên cùng thử thách
Cảm tài hoa xây đắp một tài hoa
Sống ung dung trân quý sự ôn hòa
Ôi!  Bàng bạc... ánh trăng rằm diệu ấm

Anh và em nhìn thế thời suy ngẫm
Đêm tối càng dài càng quý vầng dương
Ta phải chung tay tô vẽ sắc hồng
Cho quê hương mình!  Việt Nam cẩm tú!!

lãngthi
hạuydi
01dl2022
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2023 04:58:19 bởi Ct.Ly >
langthi 23.01.2023 02:41:23 (permalink)
0
Vấn An Đầu Xuân

Sáng mùng một uống trà ăn bánh
Hoa lá cành thưởng ngắm đào mai
Một năm công sức trải đời
Gia an thấy biết, lạc loài còn... xa!

Trà thơm tỏa năm qua năm tới
Tâm trí lành thơi thới từng giây
Quanh ta bè bạn tháng ngày
Cùng người thân... xin nhã lời vấn an!

Mai trúc cúc xoay dần đáo vị
Non nước nhà hanh bĩ trầm ngâm
Bánh chưng bánh tét đậm tình
Ăn bánh nhớ nguồn... Ai... chẳng cội căn!!

lãngthi
hạuydi
Xuân Quý Mão 2023

Mến chúc thân hữu gần xa một năm mới vạn an!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2023 05:53:38 bởi langthi >
langthi 24.01.2023 00:34:50 (permalink)
0
Mai Trổ Ngoài Hiên

Hãy ra sức làm
Và sống yêu thương
Đi giữa trần phàm
Trải gió phơi sương
Dương gian phải chốn khổ nàn?
Nhân gian mơ kiếm Niết Bàn?
Ố! Mai vàng...hoa trổ ngoài hiên...

Hãy ra sức làm
Và sống yêu thương
Những nhánh mai vàng
Trải gió phơi sương
Vào đông yên giấc thu mình
Vào xuân cười hé hương tình
Ố! Mai vàng. ..hoa trổ ngoài hiên. ..

Hãy ra sức làm,
Và sống yêu thương
Hãy như mai vàng
Trổ khắp quê hương
Là em cành dáng ngoan hiền
Là anh cội gốc kiên cường
Ố! Mai vàng...hoa trổ ngoài hiên...

Mai vàng...hoa trổ ngoài hiên
Thư thái xuân tình...hoa trước ngàn hoa!

lãng thi
hạ uy di
th12-2015
langthi 26.07.2023 00:32:09 (permalink)
0
Vô Đề

Đâu rồi con chữ... nao nao!
Đâu rồi con chữ, nghe... đau đáu buồn!
Bộ tim, bộ não, bộ lòng
Bước chân, tầm mắt, trong... vòng tay mong?
Đâu rồi con chữ... đi ngông!
Đâu rồi con chữ... sao... không trở về!
Làm sao diễn đạt... vô đề...!
Làm sao trả... những ước thề... thanh xuân!

lãngthi
hạuydi
07dl2023
langthi 12.08.2023 01:03:35 (permalink)
0
*Bellevue một thành phố trẻ đẹp, nên thơ toạ lạc cách Seattle bởi mặt hồ Washington rất gợi cảm mà tôi đã có dịp ghé thăm một lần nữa vào tháng 7 vừa qua.

Chiều Bellevue!

Trời chiều cây cảnh trong xanh
Đầu tháng bảy gió hanh hanh chạnh lòng
Bellevue* ta trở lại lần
Thêm một lần nữa tìm người cố tri
Phố phường cao ốc thêm cao
Phải chăng vì thế khó sao... tìm người!
Bao nhiêu năm một thuở thì
Bao nhiêu năm cảm thao chì thế nhân
Đường trần dầy đặc thông xanh
Đâu người xưa?... bước phong vân... thế nào?
Kiếp tầm thì phải nhả tơ
Kiếp người phải... phải đắng đo... kiếp người!
Ta an yên, em chắc cười!
Em an yên nhé... ta mười lần vui!
Em về tìm lại quê xưa
Ta quen mưa nắng, bởi... ưa hải hồ!
Độc hành độc ẩm... trăng thơ...
Luyến vương tiềm thức, ái tơ tưởng tình
Tình người
...tình nghĩa
..... tình thân...!

lãngthi
hạuydi
07dl2023
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2023 01:07:00 bởi langthi >
langthi 18.08.2023 03:26:30 (permalink)
0
Cùng Em Tiễn Hạ

Hạ rồi cũng qua
Cũng xa lứa tuổi ngọc ngà
Này em gái nhỏ mặn mà
Nhắn gửi gì tiễn Hạ đi qua

Hạ rồi cũng qua
Này em đứng đợi chờ gì
Thời gian nhẹ gót nhu mì
Nắng cuối mùa còn ấm không em?

Còn ấm không em!
Còn không tình tự trong lòng
Nắng Hạ nồng tình yêu nhân thế
Em!...Có... Còn không!

Còn ấm không em!
Vành đai vĩnh cửu hẹp hòi
Phù vân tan loãng sau đồi
Nắng cuối mùa có đủ em vui...

Hạ rồi cũng qua
Và ta cũng giã biệt đời
Còn chăng rung cảm con người
Nhoẻn miệng cười tiễn Hạ đi qua

Hạ rồi cũng qua
Cũng xa lứa tuổi ngọc ngà
Này em gái nhỏ mặn mà
Nhắn gửi gì tiễn Hạ đi qua...

Lãngthi
hạuydi
08dl2010
langthi 22.08.2023 03:27:54 (permalink)
0
Trăng Cười!

Trăng trên cao... cao ngạo cười!
Ta người dưới thế... thế thời thế chơi!
Một trăm năm mấy thể đời
Ngân hà mấy dải, trăng ngời mấy trăng?
Vị lai, quá khứ, hiện tiền
Uống ăn ngủ nghỉ, cảm phần tâm như
An yên sương gió tư nghì
Biết lề thói giữ, biết ngạo đời... chơi!
Này trăng hỡi... hỡi trăng ơi!
Trần gian thiên thể... Cười... khả khà kha...!

lãngthi
hạuydi
08dl2023
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 133 trên tổng số 133 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9