VUI HOẠ CÙNG ....BÂNG QUƠ!
huongtuyet274 24.05.2008 09:26:48 (permalink)
0
Hy vọng đây sẽ là một chủ đề được mọi người ủng hộ!
 
HẠ TRẮNG!
 
Phượng thắm xôn xao gõ của phòng
Hỏi rằng Hạ trắng có nhớ không?
Áo dài ai thuớt tha trong gió
Tóc thề ai xoã lặng bờ vai
Chiều nghiêng bao phủ vầng mây trắng
Rọi xuống hồn ai....một thoáng sầu?
 
HươngTuyêt274
#1
    huongtuyet274 24.05.2008 16:18:49 (permalink)
    0
    NHỚ!
    Nắng vàng rót giọt hạ hoang
    Âm thầm rắc mảnh đa đoan cuộc tình
    Đau thương vò võ lặng thinh
    Đợi chờ mòn mỏi...bóng hình ngày xưa!...
    HươngTuyêt274
    #2
      Ngô Thiên Tú 25.05.2008 17:12:49 (permalink)
      0

      Trích đoạn: huongtuyet274

      Hy vọng đây sẽ là một chủ đề được mọi người ủng hộ!

      HẠ TRẮNG!

      Phượng thắm xôn xao gõ của phòng
      Hỏi rằng Hạ trắng có nhớ không?
      Áo dài ai thuớt tha trong gió
      Tóc thề ai xoã lặng bờ vai
      Chiều nghiêng bao phủ vầng mây trắng
      Rọi xuống hồn ai....một thoáng sầu?

      HươngTuyêt274

      Bên khung cửa

      Ngô Thiên Tú

      Vệt nắng lang thang vào cửa phòng
      Sưởi tàn băng giá lạnh tuyết đông
      Hình như đôi mắt người sơn nữ
      Lấp lánh mơ màng nỗi nhớ mong
      Mông ước chập chờn theo ánh nắng
      Mênh mang đôi má em ửng hồng
      Đa tình lữ khách say đắm đuối
      Lãng mạn tim si lỗi nhịp bồng
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2008 17:15:07 bởi Ngô Thiên Tú >
      #3
        Như Quỳnh 25.05.2008 17:35:37 (permalink)
        0

        NHỚ!
        Nắng vàng rót giọt hạ hoang
        Âm thầm rắc mảnh đa đoan cuộc tình
        Đau thương vò võ lặng thinh
        Đợi chờ mòn mỏi...bóng hình ngày xưa!...
        HươngTuyêt274


        Nhớ


        Suốt một đời anh nhớ em ...nhớ lắm
        Nhớ má em hồng như màu nắng tháng tư
        Nhớ tóc em bay trong chiều thu tháng tám
        Nhớ em ngó anh cười ...nồng ấm cả mùa đông

        Chẳng biết rằng ...em có còn nhớ anh không ?
        Hãy giả vờ đi em, gật đầu thưa : Dạ có!
        Chỉ giả vờ thôi cũng đủ làm anh vui lắm đó
        Để cả quãng đời còn lại anh được sống trong hoài niệm ....tình mơ

        Hoa Quỳnh
        #4
          thaianh49 25.05.2008 19:52:39 (permalink)
          0
           
           
                          MÙA HẠ...
           
                   Mùa hạ em sang...
                   Là mùa phượng đỏ vàng
                   Là mùa bằng lăng tím nở
                   Là mùa yêu và nỗi nhớ mênh mang
           
                   Mùa hạ em sang
                   Có những sắc bướm ong vàng
                   Nhởn nhơ ngoài bãi vắng
                   Để lòng em mang nặng nỗi niềm riêng...
           
                   Hạ về trong em
                   Ngày cũng như đêm
                   Với tiếng ru êm đềm của gió
                   Em nghe thì thầm trong đó
                   Rằng hạ về...Mình đã có nhau.
           
             Chào mọi người,cuối tuần thấy ai cũng vui nên TA cũng xin góp một bài.Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ
                                  Thái Anh
                  
           


          #5
            huongtuyet274 26.05.2008 11:02:01 (permalink)
            0
            Cảm ơn NgôThiênTú,NhưQuỳnh cùng U đã ghé thăm và hoạ tặng thơ, chúc mọi người một tuần mới vui vẻ hạnh phúc và thành công!
             
            #6
              thaianh49 28.05.2008 00:02:22 (permalink)
              0
              Hy vọng đây sẽ là một chủ đề được mọi người ủng hộ!

              HẠ TRẮNG!

              Phượng thắm xôn xao gõ của phòng
              Hỏi rằng Hạ trắng có nhớ không?
              Áo dài ai thuớt tha trong gió
              Tóc thề ai xoã lặng bờ vai
              Chiều nghiêng bao phủ vầng mây trắng
              Rọi xuống hồn ai....một thoáng sầu?


              HươngTuyêt274
               




               Áo dài tha thướt gió tung bay
               Hạ về phượng tím đỏ trên cây
               Đẹp thêm đôi má hây hây nắng
               Hạ trắng...lòng em vẫn trắng trong...
               
               Hạ về có kẻ lao xao lòng
               Hái vài cánh phượng ép vào trong
               Viết bức thơ tình lời rất mộng
               Chẳng hiểu cô nàng đồng ý hay không..?
               
                             Thái Anh


               
                    

              #7
                huongtuyet274 29.05.2008 10:52:18 (permalink)
                0
                Cảm ơn U rất nhiều, bây giờ HT luôn căng thẳng U ạ!
                Thơ mất hết hồn rồi U ơi!
                HẠ VỀ!
                Thế là ve đã râm ran
                Hạ về nắng cũng đã vàng ngọn cây
                Áo dài em xếp hao gầy
                Cất vào nỗi nhớ đong đầy trong anh
                Bầu trời xanh thật là xanh
                Không mây và gợn gió lành xuyến xao
                Phượng reo lẫn tiếng rì rào
                Bài vè muôn thuở lời chào chia tay
                Bút nghiêng xếp lại lời thầy
                Đợi năm học mới ngất ngây hương đời!
                HươngTuyet274
                 
                #8
                  Liên Thơ 29.05.2008 16:53:06 (permalink)
                  0
                  Mùa hè ấy
                  Hạ về phượng nở thắm trời
                  Tiếng ve não nuột điệu đàn chia li
                  Bạn ơi mai xa mãi tuổi trăng rằm
                  Tên ai để lại trong nhau nụ hồng
                   
                  Tôi về ươm một chồi tơ
                  Chăm cho cây lớn gió ru giấc hè
                  Chồi non mãi ngự trong tôi
                  Mùa hè ấy, tên người ấy,ước mơ bảng vàng!
                                                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                        29/5/2008
                  Hưongtuyet274 thân mến!
                  Ai cũng rất yêu tuổi học trò của mình. Có lẽ thế mà trái tim thời hoa đỏ mãi đập nhịp tình đầu.Cô rất vui khi có em cùng chia xẻ tình thơ.
                  Cô gửi đến trang thơ của em sắc nhớ mùa mong của mùa thi ở trường Thái Phiên năm học 1982-1983.Ở mái trường đó em cũng có mùa hè nhớ của mình với những kỉ niệm thật đáng yêu, phải không nào?
                  Chúc em mãi khoẻ , vui, hạnh phúc !
                              Thương!

                   
                   
                   


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/7A5A92FB998643EDB72B7FE0F22F4411.JPG[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 17:21:23 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                  Attached Image(s)
                  #9
                    Lam Hồng Minh 29.05.2008 19:33:54 (permalink)
                    0
                    Mùa chia xa

                    Mùa hè ấy đã chia xa
                    Đứa tìm danh lợi đứa qua chợ nghèo
                    Trường xưa mái ngói rong rêu
                    Cô giáo ngày ấy mỹ miều còn đâu?
                    Cuộc đời là những bể dâu
                    Giàu sang lợi nhuận nương dâu có về?
                    Ngập trời sầu khúc con ve
                    Mùa chia tay ấy qua khe cửa đời

                    Chào Hương Tuyết và các bạn, LHM cũng xin được góp mặt để ủng hộ Bâng Quơ của HT đây, nhưng không biết sao thơ của tôi lại buồn, tiếc thật ! nhưng mỗi lần nhắc mùa hè, tôi sực nhớ cái mùa chia tay của mỗi năm học, giờ thì đã xa quá rồi. nên buồn!

                    Lam Hồng Minh
                    #10
                      huongtuyet274 30.05.2008 11:18:29 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Lam Hồng Minh

                      Mùa chia xa

                      Mùa hè ấy đã chia xa
                      Đứa tìm danh lợi đứa qua chợ nghèo
                      Trường xưa mái ngói rong rêu
                      Cô giáo ngày ấy mỹ miều còn đâu?
                      Cuộc đời là những bể dâu
                      Giàu sang lợi nhuận nương dâu có về?
                      Ngập trời sầu khúc con ve
                      Mùa chia tay ấy qua khe cửa đời

                      Chào Hương Tuyết và các bạn, LHM cũng xin được góp mặt để ủng hộ Bâng Quơ của HT đây, nhưng không biết sao thơ của tôi lại buồn, tiếc thật ! nhưng mỗi lần nhắc mùa hè, tôi sực nhớ cái mùa chia tay của mỗi năm học, giờ thì đã xa quá rồi. nên buồn!

                      Lam Hồng Minh


                      THƠ NGÂY HỌC TRÒ
                       
                      Phượng rực trời phượng đằm thắm thơ ngây
                      Ngày ấy tuổi trăng ta xao lòng đến thế
                      Tiếng ve râm ran như đã thành thông lệ
                      Mùa chia tay...3 tháng tuổi học trò
                       
                      Ngày tháng vui đùa hăng hái những âu lo
                      Tạm xếp bút nghiêng tạm hoà mình..cuộc sống
                      Những công việc, những say mê mở rộng
                      Thời gian ơi!Ai nhớ quá....bạn bè?
                       
                      Cánh bằng lăng bồng bềnh tím cả những yêu thuơng
                      Lưu bút trao tay, người với người mỗi hướng
                      Đứa hạnh phúc, lẫn yên vui cơ cực
                      Đứa học thêm, đứa lo cuộc sống mình
                       
                      Ba tháng nhọc nhằn với muôn kế mưu sinh
                      Rồi lại về đây mái trường xưa yêu dấu
                      Lại rộn rã khúc nhạc lòng hoà tấu
                      Tuổi thơ ơi, ta đẹp nhất học trò!
                      HươngTuyêt274
                       
                      Cảm ơn LT đã vào hoạ thơ, chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!
                       
                       
                      #11
                        thaianh49 31.05.2008 22:13:55 (permalink)
                        0
                        Mùa hè ấy
                        Hạ về phượng nở thắm trời
                        Tiếng ve não nuột điệu đàn chia li
                        Bạn ơi mai xa mãi tuổi trăng rằm
                        Tên ai để lại trong nhau nụ hồng
                         
                        Tôi về ươm một chồi tơ
                        Chăm cho cây lớn gió ru giấc hè
                        Chồi non mãi ngự trong tôi
                        Mùa hè ấy, tên người ấy,ước mơ bảng vàng!
                                                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                              29/5/2008
                        Hưongtuyet274 thân mến!
                        Ai cũng rất yêu tuổi học trò của mình. Có lẽ thế mà trái tim thời hoa đỏ mãi đập nhịp tình đầu.Cô rất vui khi có em cùng chia xẻ tình thơ.
                        Cô gửi đến trang thơ của em sắc nhớ mùa mong của mùa thi ở trường Thái Phiên năm học 1982-1983.Ở mái trường đó em cũng có mùa hè nhớ của mình với những kỉ niệm thật đáng yêu, phải không nào?
                        Chúc em mãi khoẻ , vui, hạnh phúc !
                                    Thương!






                                        TÌNH EM VỚI THẦY CÔ
                         
                                 Hạ về phượng trĩu trên cây
                                 Để em nhớ mãi những ngày trẻ thơ
                                 Mái trường phượng tím mộng mơ
                                 Bao năm xa cách mà lòng vẫn thương
                         
                                 Nhớ thầy tóc trắng điểm sương
                                 Giảng bài tận tụy ,rất thương học trò
                                 Nhớ cô giáo tóc màu gio
                                 Đượm buồn khi thấy học trò không ngoan
                         
                                 Nhớ giờ chơi nghịch ồn vang
                                 Nhảy dây, đánh đáo hét oang sân trường
                                 Giờ xa rồi sao vẫn thương
                                 Không sao quên được mái trường tuổi thơ
                         
                                 Hạ về phượng đỏ giấc mơ
                                 Em như đang bước trở về chốn xưa
                                 Nghe thầy cô giáo giảng thơ
                                 Thơ theo em suốt...bây giờ vẫn theo...
                         
                        Thái Anh kính tặng bài thơ này đến các cô thầy giáo cũ và tất cả các cô thầy đang đứng trên bục giảng nhà trường
                        Thái Anh chào cô giáo Thanh Thơ,TA rất hân hạnh được làm quen với cô giáo,tuy không là học trò của cô ,và TA cũng già rồi...nhưng cô vẫn mãi là cô giáo.Chúc cuối tuần cô giáo vui
                                            Thái Anh
                                
                        #12
                          thaianh49 07.06.2008 03:42:32 (permalink)
                          0
                                      HƯƠNG TUYẾT ƠI.!
                          Thơ đi đâu hết cả rồi
                          Mà không viết được vài lời tặng cô
                          Ở xa thầy cũng phát rồ
                          Văn thơ thầy giảng...các trò để đâu.?
                           
                                       Thái Anh
                                   
                          #13
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9