Nữa Mãnh Trăng Đông

Tác giả Bài
Ða Tình Thi Si
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2004
Nữa Mãnh Trăng Đông - 27.12.2004 13:56:42
0
Nửa mãnh trăng sầu đã về đây
Cho tím trời đông với tháng ngày
Tuyết lạnh, hoa rơi niềm thương nhớ
Gió buồn bay nhẹ theo áng mây

Chuyện đời viễn xứ mấy ai hay?
Hợp tan, tan hợp lúc sum vầy
Ngày nao tiễn biệt nghe gió thoãng
Theo từng nhịp bước của con tim

Lệ tuôn thao thức vẫn từng đêm
Sóng ca, gió hát mộng êm đềm
Ngỡ rằng tìm về bên đất mẹ
Trở chăn ngồi dậy lòng đớn đau

Ta vẫn lênh đênh một kiếp sầu
Cuộc đời viễn xứ lạnh như đông
Bao giờ tìm được ngày thơ ấy
Ta sẽ tìm được cánh Xuân hồng ?

DTTS

vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
RE: Nữa Mãnh Trăng Đông - 27.12.2004 14:49:44
0
Chân trời viễn xứ vẫn còn đây
Vẫn án mây trôi vẫn tháng ngày
Mỗi lúc hợp tan chân trời cũ
Cố hương còn thoáng chỉ ngàn mây

Thoáng lòng chạnh nhớ tới cố hương
Nửa nhớ về ai, nửa đọan trường
Nửa ánh trăng tà trên đất khách
Tuyết trắng đêm tàn nổi xót thương

Sông ở đâu..?, núi lại ở đâu..?
Nơi ta cắt rốn lẫn chôn nhau
Ngày xưa ta thả diều, bắt bướm
Bên lủy tre làng, giờ ở đâu?

Chỉ còn lại đây một xác thân
Trôi theo năm tháng vướng bụi trần
Trôi vào quên lãng cùng thương nhớ
Viễn xứ xa quê nhớ vạn phần

Xin chào DTTS chúc bạn dạo chơi vui vẻ với các bạn thơ trên thư quán[sm=welcome.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2004 14:52:05 bởi vienxu >
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Nữa Mãnh Trăng Đông - 31.12.2004 04:40:09
0
Mong tin yêu về lại

Nửa mảnh trăng mùa đông
Ko đủ sáng cô phòng
Như khiếm khuyết trong lòng
Muôn đời ko lấp được

Dẫu cho em biết trước
Tình chỉ là trong mơ
Nhưng sao em vẫn chờ
Nhân duyên nào -tiền kiếp

Đông buồn trăng thiêm thiếp
Tuyết phủ trắng hàng cây
Mong rằng những áng mây
Mang tin yêu về lại

Cho em thôi ngần ngại
Tìm về thơ và anh
Cho trăng sáng long lanh
Thôi -ko còn băng giá !


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu