Đông Lạnh

Tác giả Bài
Ða Tình Thi Si
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2004
Đông Lạnh - 27.12.2004 13:58:05
0
Đông sầu lạnh lẽo bóng mờ xa
Nhạt phai năm tháng ánh trăng ngà
Phố vắng còn anh dài lê bước
Công viên ngày cũ khắc tình ta

Gió đêm tìm về ngậm ngùi đau
Lá xanh giờ đây đã thay màu
Rụng rơi, rơi rụng ngỡ tình khóc
Một kiếp tình đời trong bễ dâu

Em ở nơi nào, em ở đâu?
Tim anh rạn nứt mối duyên đầu
Rượu hồng, pháo nổ về duyên mới
Luyến tiếc chi em lệ thắm màu

Vẫn mãi từng đêm đứng giữa trời
Nhìn cánh hoa trắng rụng tã tơi
Trơ trụi cây buồn theo nhịp thở
Mối tình ngày ấy vẫn chưa vơi

Cảnh cũ còn đây, người xa rồi
Đông về lạnh lẽo tím bờ môi
Mộng ước ngày nao thành kĩ niệm
Đau lòng cho kẽ tình lẽ loi ./.

DTTS



Hat Bui
  • Số bài : 1147
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2003
  • Nơi: Tp mang te^n Ba'c
RE: Đông Lạnh - 28.12.2004 00:13:11
0
Khách thơ đến viếng vườn thơ sao ko thấy thi sĩ nào họa thơ cùng dzậy bà con , HB vụng về văn chương quá nên ko họa đuợc thơ cùng DTTS , bà con nào có thể mời vào nhé !
t=17880

Nếu ko biết thế nào là đỗ vỡ
Thì làm sao thắm thía sự nguyên lành

Ct.Ly

cumgar
  • Số bài : 45
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2004
  • Nơi: Đất Ban Mê
RE: Đông Lạnh - 28.12.2004 03:33:09
0
chà chà công nhận... Đa Tình ,,, hay thiệt..
vậy tui cũng hoạ đôi câu nha

lữ khách đêm nay có một mình
đông lạnh im lặng , gió hiu hiu
ngàn thu mỡ lối , đón đông qua
ngỡ nhưng tình ta xa cách biệt

công viên vắng bóng một người tình
một mình lê bước , có ai hay?
sầu đông bất tận , đời vắng em !
tương tư lệ ước , sầu muôn kiếp

vòng quay vĩnh cữu , anh đơn côi
lá rơi ngàn cách , anh đơn chiếc
tình tương tư là , tình đau khổ
anh nhớ em , đời buồn muôn thuở...

---------------

Dũng mãnh như weve110
người luôn luôn cô đơn
Tên tôi khắc ghi trên bao phố phường

Nguyễn là tên họ của tôi
người luôn luôn xa sứ
Họ hàng lối xóm đều mong tôi về

Đệm đàn tôi hát lúc cô đơn
Thêm vần thơ nhỏ với ly rượu nồng
Anh ngồi anh hát cho vui sự đời.


Tự cổ đa tình vương di hận
Vô tình nhân thế có mấy ai
Than oán thế nhân nhiều ngang trái
Khúc buồn ai oán mộng trần ai



lu_khach
  • Số bài : 193
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2004
  • Nơi: Hành Tinh Lạ
RE: Đông Lạnh - 29.12.2004 00:08:09
0
[sm=smokin.gif][sm=smokin.gif][sm=smokin.gif]
Đa tình thi sĩ làm thơ hay quá, chắc là có tâm sự rồi.
Buồn ơi là buồn....nhấp một niếng cà phê đã hì hì hì...

Đa tình thi sĩ đứng làm thơ
Gió lạnh về đêm dáng thẩn thờ
Trơ trụi một thân buồn hiu hắc
Tình đầu cay đắng tưởng trong mơ


Hic hic hic... Tội nghiệp hông... Cũng may có Ct.ly an ủy dzùi...
[sm=finger.gif][sm=finger.gif][sm=finger.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2004 00:33:09 bởi lu_khach >
Cuộc đời như những cơn mưa

Ct.Ly

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đông Lạnh - 29.12.2004 04:07:50
0
Chèn sis ly có ai cười đâu mà đòi xóa hà , thơ hay thiệt mà sis....

Weocom DTTS đến vui với vntq nha...thơ hay ko ah bn ngồi đợi đọc tiếp nha......chúc vui alls!



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

lu_khach
  • Số bài : 193
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2004
  • Nơi: Hành Tinh Lạ
RE: Đông Lạnh - 29.12.2004 08:18:51
0
[sm=smokin.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
Ct.ly làm thơ hay quá, nhưng hơi buồn tí xíu thôi,
vì ít khi được đọc thơ của Ct.ly, đúng là có khiếu làm thơ...khà khà khà
[sm=clap2.gif][sm=clap2.gif][sm=clap2.gif]

Thơ em như thể trăng sao
như mây gió nhẹ quyện vào hồn anh
Như hoa múa điệu an lành
Như sương điểm giọt trên cành lá non
Núi cao rồi cũng hao mòn
Thơ em anh giữ, vẫn còn ngàn năm

[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
Lữ khách mê thơ của Ct.ly rồi đó...Thiệt mà, tin đi. Làm thêm vài bài cho đọc với nha, đừng dấu, tội nghiệp thơ lắm lắm.
[sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=flower.gif]
Cuộc đời như những cơn mưa

Ða Tình Thi Si
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2004
RE: Đông Lạnh - 29.12.2004 12:41:03
0
Nỗi Niềm Đau




Thoáng nhanh, Thu đến cạnh cùng đời
Chớm sầu trong gió lệ ai rơi ?
Tàn úa heo mấy lá trỡ vàng
Chạnh lòng thương lắm cuộc tình ơi !

Còn đây nữa mãnh hồn tan vỡ
Như nữa mãnh trăng treo cuối trời
Mây tím lãng đãng ngang lối cũ
Bến tình động mãi nỗi mong chờ

Gợn sóng vọng về chút tình thơ
Thương nhớ còn đây ai hững hờ?
Mai này gặp lại cố nhân cũ
Chắc rằng ngoãnh bước tim đớn đau.

Ta biết xa nhau lệ sẽ sầu
Nhưng tình lỡ nhịp bỡi vì đâu?
Trách thu, thu khóc cho lá rụng
Trách đời, đời khóc vội bước nhanh............

DTTS

Cám ơn các bạn nhiều