Còn đây một cõi thơ này !
Còn đây một cõi thơ này ! Đêm nay dưới trăng mờ Rượu cay ta đã cạn Câu thơ nào ai oán Cho lệ nhỏ chứa chan, Đời đã lật sang trang Phôi phai bao kỷ niệm Em về chân trời tím Dấu nỗi sầu đa đoan. Niềm đau đà chai sạn Thành băng giá hồn nhau Tình yêu xưa đã trao Dù cho là hoang ảo Tạ ơn ai một dạo Cho đời khắc ghi nhau. ánhtrăngtàn :: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 06:13:57 bởi Viet duong nhan >
Đối bóng.. Thời gian qua thật mau Thu sắp về ngang ngõ, Vầng trăng nào vò võ Giờ soi ngược hướng nhau. Từng cùng nhau soi bóng Dưới dòng nước trong xanh Trong hoàng hôn chiều tím Mà mơ ước không thành. Em vẫn còn tô điểm, Chút nhung nhớ trong anh, Sao vội tắt ngày xanh, Em nhìn về nới khác?! Em ơi mùa thu hát Khúc tình tứ nào xưa, Tình em dần phai nhạt. Một mùa đông tuyết mưa. Em vui , em vui chưa?! Hay vẫn buồn vạn cổ, Lời nào anh dành dỗ, Biết giờ em có nghe?
Bây giờ vẫn phủ màn sương
Lòng còn ác mộng đau thương chưa lành
Nhỏ ơi mau tỉnh, mộng thành
Kìa xem tuyết điểm trên cành nụ xuân.
ánhtrăngtàn -- 6.12.2005 1:04:35
Tuyết vẫn còn tràn đâu đó
Quanh mình sương gió lạnh giá tâm tư
Xuân đi qua rất hiền từ
Rừng mai rụng trắng , lời thư năm nào..
Khoảng giờ đã rất xa nhau
Còn đây một cõi thơ sầu chia ly.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/AB3AB1C53A084A01B83C59CCB3707019.jpg[/image]
SẮC ÁO NHÂN TÌNH
Áo tím chờ vui ..bước bên anh
Nhưng mộng giờ đây đã chẳng thành
Mình em cuộn kín chăn kỷ niệm
Vắn dài lệ ứa cứ tràn quanh,
Áo tím chờ say..em với anh
Cõi thơ một dạo ta để dành,
Tang lòng hôm sớm em hương khói
Cho ngày siêu vãng sẽ đến nhanh .
Áo tím người may ..em còn mặc
Thì biểu làm sao cho em quên,
Thời gian lấy mất đi nhan sắc
Thủ phạm là ai để bắt đền ?!
Áo tím người yêu ...em yêu anh
Đường thôi vấy bụi ngõ hà thành
Tóc ướt rũ trên cung thệ ước
Khung rơi vỡ nát một bức tranh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2010 04:11:27 bởi BĂNG NGUYỆT >
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/AB3AB1C53A084A01B83C59CCB3707019.jpg[/image]
SẮC ÁO NHÂN TÌNH
Áo tím chờ vui ..bước bên anh
Nhưng mộng giờ đây đã chẳng thành
Mình em cuộn kín chăn kỷ niệm
Vắn dài lệ ứa cứ tràn quanh,
Áo tím chờ say..em với anh
Cõi thơ một dạo ta để dành,
Tang lòng hôm sớm em hương khói
Cho ngày siêu vãng sẽ đến nhanh .
Áo tím người may ..em còn mặc
Thì biểu làm sao cho em quên,
Thời gian lấy mất đi nhan sắc
Thủ phạm là ai để bắt đền ?!
Áo tím người yêu ...em yêu anh
Đường thôi vấy bụi ngõ hà thành
Tóc ướt rũ trên cung thệ ước
Khung rơi vỡ nát một bức tranh.
CÓ ĐƯỢC CHIA...?
Em vẫn còn đi bên cuộc đời
Từng mùa bước đến lại qua đi
Định phận cho người theo mầu sắc
Em giữ làm chi, màu tím buồn.
Bể khổ nhân gian thường luỵ chuốc
Nên trời thương xót chẳng cho lâu
Trăm năm đã đủ, dài vẫn ngắn
Hãy thả nỗi buồn cho vút mau.
Dù biết ân tình khó nhạt phai
Lẽ đâu lại giữ nó chi hoài
Người quên, ta nhớ riêng ta khổ
Phải rỏ làm sao, thoát an bài.
Trăng chỉ có buồn rồi thoáng hết
Ai nào hứng được giọt lệ trăng?
Xin làm mây gió, khăn lau lệ
Và xóa nỗi buồn, biến lụa giăng.
Van đón chư tiên về phó hội
Cho tôi vay, may gấp áo lụa hồng
Kịp sính lễ, mai nầy cho hôn phối
Kẻo trời đưa, cho gió đến đông phong.
Trăng đã được treo, chuỗi xích thằng!
Triền miên sẽ mãi chẳng tàn đâu
Thân thương trói buộc từ yêu dấu
Môi mắt nồng, sửa yếm nâng khăn.
Nguyên Hoang
01.09.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2010 11:02:26 bởi Nguyên Hoang >
Khoảng giờ đã rất xa nhau
Còn đây một cõi thơ sầu chia ly.
Thôi giờ tất cả đã xưa
Không còn nguyên vẹn như xưa
Gặp nhiều chắc cũng chỉ chua chát lòng
Em về bên ấy có chồng,
Dõi làm chi nữa mùa đông xa vời
Với thơ hãy nhớ thơ thôi
Rã duyên tầm mã tơ trời đứt đôi
Chẳng duyên hạnh ngộ nữa rồi
Thôi em quên nhé..những lời thơ xưa.
Thôi giờ tất cả đã xưa
Không còn nguyên vẹn như xưa
Gặp nhiều chắc cũng chỉ chua chát lòng
Em về bên ấy có chồng,
Dõi làm chi nữa mùa đông xa vời
Với thơ hãy nhớ thơ thôi
Rã duyên tầm mã tơ trời đứt đôi
Chẳng duyên hạnh ngộ nữa rồi
Thôi em quên nhé..những lời thơ xưa.
RỐT CUỘC VẪN LÀ..THƠ PHẢI ĐAU.
San sớt làm gì với câu thơ
Để đêm cô quạnh lữ nhân chờ
Tám tiếng trôi qua không ngủ đủ
Mười sáu giờ trôi cứ ngu ngơ ,
Ba trăm sáu mươi lăm ngày ghét
Tương hội chỉ là trong giấc mơ
Năm năm vẫn chưa ra hồi kết,
Đời này chắc chỉ..xót câu thơ. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/4A9E71604E534957B0769EB6D2540E13.JPG[/image]
Bất chợt như những bất chợt mà thôi...
@ save: Tâm bệnh trị làm sao?!
Có thể nào được quay lại tìm nhau?
Khi chúng ta đã đi qua thương nhớ
Nhưng tháng ngày chúng ta đà bỏ lỡ
Lần nữa tương phùng, kết quả ra sao?
Cớ gì cứ để tự ái làm cao,
Sỹ diện hảo bào mòn bao hạnh phúc
Mình còn gì để mơ đêm hoa chúc
Nương tựa vào nhau những lúc vui buồn,
Em nhỏ bé và cũng rất tầm thường
Nên chỉ mơ những bình thường giản dị
Có tình yêu cho nhau là bền bỉ,
Những giận hờn , em nghĩ...chắc đã quên.
Làm sao trị dứt căn mầm tâm bệnh...!
17.09.2010
Chỉ còn cái bóng
Bên cạnh hồ thu
Tàn âm phủ lộng
Sáo buồn vi vu..
Chỉ còn cái bóng
Không đủ thấy nhau
Chạy theo nộ phỏng
Nơi này thơ đau..
Tìm đâu, tìm đâu ! Mình đi tìm nhau Càng tìm càng lạc, Còn câu thơ rát, Còn mảnh vỡ đau . Mình đi tìm nhau Càng thương càng giận Đôi khi ngớ ngẩn (Thôi, đừng nhớ nhau. ) Cũng những đêm sâu Nhìn màu áu cũ, Sắc tình bất tử, Nén lòng ...vết khâu . Mình đi tìm nhau .. Tìm đâu, tìm đâu ? Tìm đâu, tìm đâu ? Tìm đâu, tìm đâu ?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: