Thắm thoát qua nhanh Đông đến rồi
Giọt sầu vương nhẹ thời gian trôi
Bạn bè xa cách phương trời nhớ
Âm dương hai ngã thắm hồn tôi
Định mệnh an bài tháng sáu đau
Ve kêu bỡ ngỡ tím một màu
Hoa tang tiễn bạn về đất lạnh
Xót xa đáy lòng tiếng mưa ngâu
Gió khuya tìm về cánh hải âu
Bay mãi vô hình từng canh thâu
Lời nhớ, lời thương gởi theo gió
Nhắn dùm bạn tôi ít đôi câu
Mày ở nơi nào, mày ở đâu ?
Tao luôn khắc khoãi dạ tơi bời
Nghĩa trang nơi đó mày yên nghĩ
Giấc ngủ nghìn thu một kiếp người
Ngắn quá đi thôi tựa chín mười
Đếm hoài, đếm mãi chỉ thế thôi
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu bãy
Tám, chín, mười ! tình bạn cách xa
Một kiếp đời ôi chẵng thiết tha
Sinh ly, tữ biệt ấy thế mà
Tôi biết cứ sao sầu với khổ
Bạn bẹ hai đứa hai lối xa ./.
Thương nhớ bạn hiền .................Buồn Thương Sầu Nhớ