Nét mi
Giọt trăng nghiêng bóng qua thềm Làn sương ướt dấu chân mềm miền mơ Ru đời chưa trọn vần thơ Ru ta sỏi đá nhạt mờ nét mi..... Cung Trầm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 18:29:29 bởi cungtram >
Nét mi nhạt giữa bến bờ lá rụng Chống chuếnh sầu giăng khắp bến bờ trăng Trễ tràng lắm giọt sương treo làm nũng Mộng tương phùng ai đó có hay chăng? Cung Trầm
Trích đoạn: cungtram
Giọt trăng nghiêng bóng qua thềm
Làn sương ướt dấu chân mềm miền mơ
Ru đời chưa trọn vần thơ
Ru ta sỏi đá nhạt mờ nét mi.....
Cung Trầm
Ánh trăng soi bóng đêm buồn Nét mi ngấn lệ cõi hồn vu vơ Tình là một thoáng mộng mơ Ru hoài ru mãi lơ ngơ cả đời.... CTT Mến chào bạn đến với vườn thơ thư quán....Mãi cũng vui nơi đây bạn nhé...
Mãi vọng một ngôi sao xa
Trên nền tròi đen lấp lánh
Mở toang cánh cửa vào nhà
Vỡ òa trái tim hoang lạnh
Cháy lòng phượng xưa rực lửa
Nhớ nhung hoa đỏ một thời
Không gian bình yên mở cửa
Mi gầy đổ nét chơi vơi
Vĩnh hằng cuộc sống trần gian
Tâm hồn chìm trong sóng nước
Cỏ may khâu gió trăng tan
Găm vào giọt đời vết xước
Ta cùng trao lời giao cảm
Bởi chiều đã tắt khát khao
Đừng băn khoăn lời tro xám
Hãy cho nhau nỗi ngọt ngào
Cung Trầm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 21:40:05 bởi cungtram >
Trích đoạn: Chân Trời Tím
Ánh trăng soi bóng đêm buồn
Nét mi ngấn lệ cõi hồn vu vơ
Tình là một thoáng mộng mơ
Ru hoài ru mãi lơ ngơ cả đời....
CTT
Chào Chân Trời Tím Rất vui khi được quen bạn. Cảm ơn bạn đã đến cùng Cung Trầm trong ngày đầu tiên. Mong gặp lại. Mến Cung Trầm
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: