tàn thu

Tác giả Bài
cumgar
  • Số bài : 45
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2004
  • Nơi: Đất Ban Mê
tàn thu - 28.12.2004 02:50:35
0
[image]
tàn thu lá rụng vàng bên gốc 
 gió đông thổi lá bay về cuội 
 thoảng đâu đây những kỷ niệm vui vơ 
 ngày xưa tôi ở bên em 
 giờ này xa cách , lòng quạnh đau 
 muà  thu tôi nhớ người có hay?
 lá vàng khép lại , một tàn thu 
[/image]

Tự cổ đa tình vương di hận
Vô tình nhân thế có mấy ai
Than oán thế nhân nhiều ngang trái
Khúc buồn ai oán mộng trần ai



BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: tàn thu - 28.12.2004 04:04:19
0
Chào weocom cumgar đến chơi với vườn thơ vntq nha , chúc bạn vui với những bạn bè vui tính nơi này nha!

Thu tàn

Lắng nghe tiếng động -thu tàn
Gửi trăm chiếc lá theo làn nước trôi
Khung trời cũ -cảnh chung đôi
Giờ trăng nửa mảnh, trăng soi -phương nào?

Ừa xa , ai có biết đau?
Riêng em nhìn những vì sao -đếm hoài
Mịt mù như cái tương lai
Em đang cố bước mong ngày sáng hơn

Sao xa những ánh dập dờn
Tay trần muốn hái , trăng vờn gió hoa
Người đi bao dặm đường xa
Tàn thu rồi ánh trăng tà -khuất đâu..!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

cumgar
  • Số bài : 45
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2004
  • Nơi: Đất Ban Mê
RE: tàn thu - 29.12.2004 02:01:08
0
cám ơn bạn , mình cũng rất vui khi được vào đây ,
chiều nay hoang hôn tím đỏ
lối nhỏ ngày xưa hởi còn đâu
bâng khuâng nhìn chiếc lá rơi
trong lòng tê tái đón hoàng hôn

trong gió bao cách diều bay
hồn anh trĩu nẵng , một mối tình
chiều nay có một cánh diều
đứt dây , bay về cuối nẽo xa



Tự cổ đa tình vương di hận
Vô tình nhân thế có mấy ai
Than oán thế nhân nhiều ngang trái
Khúc buồn ai oán mộng trần ai