Nơi xả stress,nơi những vần thơ mang âm hưởng crazy
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 28 bài trong đề mục
Người_Thích_Đùa 29.05.2008 01:01:30 (permalink)
0
Kẻ Thích Đùa

Nếu ai có hỏi tại vì sao
Tôi lại thích bông đùa đến thế
Tôi trả lời ngay không cần nghi ngại
Tôi thích cười , và chia sẻ niềm vui
Vì thế tôi tìm một cái tên
Người Thích Đùa , nghe hay đấy nhỉ
Tôi muốn tìm cho mình tri kỉ
Những kẻ thích đùa , vui vẻ ,để làm thơ
Thơ thì chẳng hay đâu..vì chỉ là thơ..thẩn
Những bài thơ xuất phát tự cõi lòng
Chẳng theo vần , theo điệu , chẳng mông lung
Chỉ mong ai đọc sẽ bật cười sảng khoái
Nụ cười cho đi , rồi ta nhận lại
Cười, món quà vô giá của người ta .

Bài đầu tiên dzô xì pam 1 tí , giới thiệu cái bản quyền nho nhỏ , bà con đừng chọi dép tội nghiệp em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 13:37:55 bởi Người_Thích_Đùa >
#1
    Người_Thích_Đùa 29.05.2008 01:15:05 (permalink)
    0
    Tác phẩm đầu tay :
    Vui
    Chẳng biết đời ta có gì vui
    Mấy khi được kể với người đời
    Tôi kẻ vô duyên , ngồi yên phận
    Một góc trời , vui thật là vui
    Cái gì tôi cũng lấy làm vui
    Con gà , chiếc lá , áng mây trôi...
    Những thắc mắc điên khùng ,có mình tôi hỏi
    Hỏi.. tự trả lời tôi cũng lấy làm vui (bó tay)
    Tôi hỏi mây trôi về đâu , lá rụng về đâu?
    Mây trôi về phía cuối chân trời
    Chiếc lá lìa cành rơi về ngay cội
    Hay gió cuốn rồi bay theo chân mây
    Ngồi đếm thời gian chợt thấy lòng thanh thản
    Rồi chợt thấy mình khùng , thơ đi viết lung tung
    #2
      Người_Thích_Đùa 29.05.2008 16:21:30 (permalink)
      0
      không ai mún viết gì à , lập topic này để các bạn vào xả stress  , ai có tâm sự , những phút bốc đồng , những tư tưởng crazy về thơ , tất cả được chấp nhận và trân trọng ở đây. Mời cô bác xa gần vào commend cho cái topic xôm xôm 1 tí , Thân.
      #3
        Nam Phuong Nhan 29.05.2008 17:20:26 (permalink)
        0
        Đã off ra rồi nhưng cũng đành quay lại!!!
        Kẻ thích đùa ơi, vô tư mãi trong đời
        Có bao giờ cảm thấy buồn không nhỉ?
        Hay cứ cợt đùa, cho mãi mãi buồn trôi?

        NPN

        (đi ra rồi, nghe kêu nên quay lại, chúc Bạn vui là thả thơ thật đều, cho Nhạn gởi mấy chữ xem như làm quen nha )
        #4
          Tóc nâu 29.05.2008 17:55:11 (permalink)
          0


          Cúi chào lão bá Thích Đùa,
          Râu dài, tóc bạc... có thừa niềm vui!
          Tóc nghe than thở, bùi ngùi
          Ghé chân, xin hỏi : Là người đã quen?
          Hôm qua, leo lét ngọn đèn
          Thấy thơ lão bá dán bên trang nhà.
          Trở về sau chuyến đi xa
          Đầu óc mê mẫn, chưa ra được vần
          Để buồn thơ lão gởi thăm
          Kính mong lão bá xá ân tội tình
          Từ từ rồi Tóc đón nghinh...
          Đôi vần vụng dại đáp tình Người vui !


          Tóc nâu


          hihiiii..... Người _Thích_Đùa cho TN quậy chút nha ,thơ khùng khùng điên điên...như tên của topic đoá...!

          Có điều TN chắc là không "lão" hơn TN đâu...



          #5
            Người_Thích_Đùa 29.05.2008 21:47:44 (permalink)
            0
            @ NPN : rất vui được làm quen với bạn , hi vọng bạn sẽ ghé thăm topic đều đều , thân.
            @ TN : tất cả các vần thơ vào đây , đều là từ tận đáy của tâm hồn , nó đáng được trân trọng cho dù nó như thế nào đi nữa.
            Không cần bận tâm , đây là nơi bạn có thể hét to những gì ức chế , bộc bạch những dòng tâm sự không dám thổ lộ với ai , những gì mà bạn cảm thấy nó không bình thường (nhưng vẫn muốn thốt lên ) , tại nơi đây , những gì bạn viết nên sẽ trở thành kỉ niệm ^^.
             
            Biển Niềm Vui
             
            Cho dù bạn là ai
            Cho dù bạn từ đâu
            Cho dù bạn như thế nào
            Cho dù bạn là một tên cướp
            CHo dù bạn là ác quỷ
            Cho dù bạn là một người nghèo khó
            Cho dù bạn là kẻ đau khổ nhất thế gian
            Bước vào đây , bạn sẽ để lại đây những nỗi niềm
            Để lại những gì đau khổ, và thu gom cho mình hạnh phúc
            Chính nơi đây ,tất cả được chuyển thành hạnh phúc
            Nơi có những người bạn , những người bạn chân thành...
            #6
              Người_Thích_Đùa 30.05.2008 23:49:05 (permalink)
              0
              Hôm nay học trong trường cả ngày , tối về còn học thêm AV , trời ạ , về nhà thì muốn ngủ , nhưng không vào VNthuquan 1 chut thi ko tài nào ngủ được , nó trở thành món ăn tinh thần rồi , vài dòng thơ mà nó làm cho người ta sảng khóai , tự nhiên những gì mệt mỏi buồn phiền của cả ngày bay đi đâu mất , chỉ còn lại những vần thơ thật hay từ những người bạn , Thanks God.
              Hôm nay khai trương chùm thơ " Sắc " , bài thơ nào cũng phải có một màu trong đó , các bạn có vui tay để lại vài dòng... vẫn câu nói cũ , tất cả những gì bạn nói lên ở nơi đây đều được chấp nhận và trân trọng nếu bạn cư xử đúng cách , không ai được quyền chê thơ của các bạn trong topic của tôi , kể cả admin , chú ý là cư xử phải đúng đắn đấy nhé , welcome everybody , Let's go.
               
              Vui
               
              Đời màu hồng
              Sống trong những viễn vông
              Tôi không biết mình là người hạnh phúc
              Chỉ là không buồn lo , luôn mơ mộng
              Sống lạc quan giữa cõi người , đời
              Để rồi khi nhìn ra khắp nơi
              Tôi thấy mình là người giàu nhất
              Bạc tiền? Danh vọng? Không , không tất
              Chỉ có niềm vui ở trong đời
              Có tiền có phải sống luôn vui?
              Có danh phọng mọi than phiền đều mất?
              Không! Chúng không là gì sất
              Kẻ giàu nhất đời là kẻ có niềm vui
              Và tôi đây khi sống trong đời
              Muốn niềm vui chia đều cho tất cả
              Khi niềm vui san đều cho tất cả
              Nó nhân lên , lên triệu triệu lần
              Rồi sau này niềm vui sẽ trào dâng
              Tình yêu sẽ muôn màu muôn vẻ
              Thế gian không còn người cô lẻ
              Thế gian không còn kẻ muộn phiền
              Có chăng còn chỉ những người điên
              Sống hạnh phúc không lo buồn đau khổ
              Tôi hi vọng buồn đau không cỏn chỗ
              Trái tim người chỉ có mỗi tình yêu..
              #7
                Người_Thích_Đùa 01.06.2008 00:28:49 (permalink)
                0
                Yêu..
                 
                Tình yêu say như li rượu mạnh
                Nó làm người thưởng thức ngây say
                Tay hoang mang, chân lọang chọang ban ngày
                Trong mộng ước ta lâng lâng , chóang váng
                 
                Tình yêu như một liều thuốc độc
                Ở trong đời thường tạo những đớn đau
                Nhưng khi yêu như sóng nổi ba đào
                Yêu là thuốc trường sinh , và hi vọng
                 
                Người yêu như là những tên điên
                Không suy nghĩ , không đắn đo trong mộng mị
                Những hành vi làm mà không nghĩ
                Và đôi khi mang âm hưởng crazy.
                 
                Yêu , tình yêu là tất cả
                Nó tạo dựng , nó vun bồi
                Những phút không tự chủ trong đời
                10/9 là trong tình yêu đấy
                 
                Nên khi yêu ta không nên suy nghĩ
                Vì yêu là con ngựa bất kham
                Khi lái thuyền yêu theo hướng ta làm
                Tình yêu sẽ không còn là yêu nữa..
                 
                Ai đang yêu đừng nên lần lữa
                Yêu hết mình , yêu trọn kiếp nghe chưa
                #8
                  SuongAnh 03.06.2008 12:39:08 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Người_Thích_Đùa


                  Ai đang yêu đừng nên lần lữa
                  Yêu hết mình , yêu trọn kiếp nghe chưa

                   
                  Yêu Trọn Kiếp
                   
                  Khi đã yêu là phải yêu trọn kiếp
                  Bước vào yêu ai cũng thiệt thà yêu
                  Dẫu bị cản ngăn vẫn cứ yêu nhiều
                  Và có lúc vì quá yêu mà làm liều nưã đó...

                   
                  Tình yêu như thuốc lá, café...ghiền rồi khó bỏ
                  Thấy mặt yên lòng vui vẻ nói huyên thuyên
                  Nếu xa dẫu một tí cũng thấy buồn phiền
                  Lòng nhơ nhớ, tim ngóng mong, đêm không yên ngủ...

                   
                  Yêu...như thế nào cũng không thấy đủ
                  Cứ muốn đôi tim cột lại với nhau
                  Hở một chút là nghi, là ngại, là mặt dàu dàu
                  Con gái thì nước mắt rơi, con trai ôm đầu ngồi buồn bã...

                   
                  Yêu và được yêu đôi khi cũng vất vả
                  Biết vậy mà ai cũng hối hả ...đòi yêu!

                   
                  Sương Anh
                   
                  SA xin cám ơn sự ghé thăm và cảm tình mà N_T_Đ dành cho SA nha...Bưả nay có chút thời gian vào thăm hỏi K_T_Đ nè...xin chúc Bạn luôn vui vẻ như cái topic đã lập ra nha...mai mốt buồn, vui, hờn, giận...ai thì SA có chỗ để mà chạy vào hét thiệt to, xả ra hết....mà hổng bị ai rầy ha...
                  #9
                    Người_Thích_Đùa 04.06.2008 14:28:58 (permalink)
                    0
                    hehe , mấy hôm nay bận kiểm tra bù đầu bù cổ , chả có thời gian để mà vào diễn đàn chứ đừng nói là suy ngẫm làm thơ , bà con cô bác anh chị em út có ai cảm thấy thích thì để lại vài dòng , sau cơn bĩ cực , NTD sẽ đến tận nhà cảm ơn các bác  , nhà NTD không khóa , các bạn vào pha trà đàm đạo tự nhiên , ai có ức chế gì thì ra sau vườn mà xả stress , vài bữa lão về rồi lão dọn dẹp sau , thân!
                     
                    @ SA : cảm ơn SA về bài thơ rất hay :D , hi vọng SA ghé thăm đều đều.
                    #10
                      Lê Thị Như Hằng 06.02.2009 04:40:25 (permalink)
                      0
                       
                       
                          ĐƠN PHƯƠNG 

                      Em không biết vì sao em lẻ bóng?
                      Chỉ vì em không mở cửa trái tim
                      Sau cơn mưa , làn gió nhẹ em đềm
                      Đem mộng ước lấp đầy kí ức

                      Em chỉ thấy hoa vườn đang khoe sắc
                      Đâu biết rằng có kẻ trộm nhìn em
                      Thầm mong rằng mái tóc mảnh vai mềm
                      Sẽ tìm đến nơi mình làm điểm tựa

                      Nhánh hoa vàng em từng gửi nụ hôn
                      "Hắn" hái về ép khô trong trang vở
                      Viết bài thơ để đưa vào nỗi nhớ
                      Để ấp ôm một mối tình đầu...

                      Giọt sầu ơi
                      Hãy thôi rơi
                      Để người lẻ bóng không còn xót xa...









                       
                      #11
                        Lê Thị Như Hằng 06.02.2009 04:42:46 (permalink)
                        0
                        * Như Hằng gom chuyển giúp người thích đùa mấy trang thơ về trang của người thích đùa nhé !
                         
                         
                        Tóc nâu và Tóc dài


                        Tóc Nâu ơi tóc bạn dài hay ngắn
                        Tôi nghe tên sao bổi hổi bồi hồi
                        Tay muốn viết lên vài dòng kỉ niệm
                        Về những ngày bồng bột đã vừa qua
                        Hồi ấy tôi yêu một người con gái
                        Mái tóc dài màu hạt dẻ , màu nâu
                        Mái tóc dài đẹp tựa những vầng thơ
                        Đi vào hồn tôi,không sao phai nhạt
                        Ngày hôm nay nghe tên tôi chợt nhớ
                        Nhớ những ngày kỉ niệm cũ đã qua
                        Ôi mái tóc dài màu hạt dẻ cũa hồn ta...
                         
                                                        Người thích đùa
                         
                         
                         
                         
                                  Vô đề
                         
                        Vừa bước vào nhà đã nhận ra
                        Tóc Nâu vừa ghé đến nhà ta
                        Hân hạnh chào mừng người bạn mới
                        Người vui gặp bạn lại thêm vui

                         xin chào tóc nâu , Kẻ Thích Đùa rất thích thơ của bạn , hi vọng bạn sẽ thả thơ đều đều để già tôi còn thưởng thức

                         
                         







                         
                         
                         
                        Ja ơi tóc đã trốn rồi
                        Sương Anh đang phải ngồi cùng người yêu
                        Bây giờ tóc trốn mất tiêu
                        Lấy ai đối đáp gieo vần làm thơ
                        Thức dậy từ sáng tinh mơ
                        Trăm công nghìn việc bi giờ mới xong
                        Chạy qua gời chút thơ lòng
                        Viết ra để lại vài dòng cho vui
                        Ai dè chỉ có mình tui
                        Ja gọi bạn tóc về ngâm thơ cùng
                        Kêu rồi tôi sẽ trả công
                        Kính mời các bạn sang nhà tôi hen

                        ( bây giờ đi học Anh Văn , 9h tối (múi giờ VN ) sẽ lên thả thơ , nếu tóc có nhã ý mời ghé vườn thơ nhà lão








                        #12
                          Lê Thị Như Hằng 06.02.2009 04:45:57 (permalink)
                          0
                           
                           
                                     Hãy vui ...

                          Tuy mộng tưởng , đó vẫn là tình mộng
                          Chảy trong tim..dòng máu nóng chân tình
                          Khi em thấy trong tim mình khỏang trống
                          Đó là vì đang mở cửa đợi tình yêu

                          Khi ai kia ngấp nghé cửa trong chiều
                          Tay thư ngỏ mong sao người chấp nhận
                          Anh ước mong sẽ là dòng máu nóng
                          Sẽ chảy trong tim kẻ đợi người chờ

                          Lấp đầy ắp tim em bằng hạnh phúc
                          Bằng tình yêu anh mang đến cho em
                          Rồi tình đến sẽ không còn vọng tưởng
                          Tình cháy nồng như ước vọng mùa xuân

                          Rồi môi hoa sẽ nở nụ cười xuân
                          Mang người ngọc đến gần anh chút nữa
                          Cho đôi tim vui càng thêm vui nữa
                          Cho ấm lòng sau thóang đợi mùa đông

                                                      Người thích đùa   
                           
                           







                          #13
                            Lê Thị Như Hằng 06.02.2009 04:48:38 (permalink)
                            0
                             
                             
                               Tuổi mười bẩy

                            Tháng ngày mười sáu đã qua đi
                            Bây giờ sững trâu tôi bẻ gãy
                            So với những tháng ngày mộng mị
                            Chưa trưởng thành ,nhưng mạnh bước chân hơn
                            Tuổi mười bảy tôi chẳng cần chờ đợi
                            Chẳng cần bận tâm , chẳng thích lo toan
                            Tôi thích, tôi làm ,tôi vẫn tự tin
                            Tuổi mười bảy tôi tràn đây sức sống
                            Cuồng nhiệt vô tư , âm thầm nhưng vội vã
                            Tôi tạo cho mình , phong cách của riêng tôi.
                             
                                                                     người thích đùa

                            Lấy ý tưởng từ bài tuổi 16 của QM ,  , có động chạm gì QM bỏ qua nghen.


                             







                            #14
                              Lê Thị Như Hằng 06.02.2009 04:51:34 (permalink)
                              0
                               
                                     Vô đề
                               
                              Ngắm sao chi hả bạn già
                              Ghé qua mời bạn uống trà nhà tôi
                              Ung dung cờ tướng ta ngồi
                              Nhìn đàn nhạn trắng bay về phương Nam.
                               
                                                          Người thích đùa
                               









                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 28 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9