GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 497 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 29.05.2008 12:07:33 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
Kính thưa quý vị trưởng thượng , kính ban điều hành xin cho một chổ bên vệ đường để tiện nữ đặt gánh đường thùng độ nhật,muôn vàn đội ơn.
Kính Vancali96
 
 
[sm=heart-arrow.gif]Đường thùng chập chững dựng trò chơi
Bút dẫu cùn sơ tập vẽ vời[sm=n_artist.gif]
Bẩy chử sơ sài trêu thế sự
Ba vần nguệch ngoạc tán tình ơi  [sm=hug%20n%20kiss.gif]
 
 
Người tôi[sm=cupid.gif]
 
Vụng về xử sự chuyện yêu đương
Ă n nói vô tư tánh thất thường
Ngụ tại Việt-Nam không kẻ mến
Chạy qua Mỹ-Quốc chả người thương
Âm thầm chiếc bóng bao hè phố
Lặng lẽ cô thân mọi nẻo đường
Ít bạn vui đùa nên tủi phận
Đành tìm xướng họa ngát mùi hương
 
Vancali  May 28.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 07:43:47 bởi vancali96 >
#1
    vancali96 29.05.2008 12:20:28 (permalink)
    0
     
     
     
    Niềm riêng !
     
    Trót lỡ vui chơi bụng cấn bầu
    Như diều đứt chỉ biết về đâu
    Nhiều năm dạ chặt gương ngời sáng
    Một khắc tình lơi bóng tủi sầu
    Ngoài ngõ cười chê người khoái lạc
    Trong nhà ghét bỏ mắt quầng sâu
    Dèm pha bỡ ngỡ đời xuân sắc
    Quyết giữ niềm riêng tối nguyện cầu
     
    Vancali 5.28.08
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 07:39:10 bởi vancali96 >
    #2
      Trần Mạnh Hùng 30.05.2008 11:50:20 (permalink)
      0
      Người tôi[sm=cupid.gif]
       
      Vụng về xử sự chuyện yêu đương
      Ă n nói vô tư tánh thất thường
      Ngụ tại Việt-Nam không kẻ mến
      Chạy qua Mỹ-Quốc chả người thương
      Âm thầm chiếc bóng bao hè phố
      Lặng lẽ cô thân mọi nẻo đường
      Ít bạn vui đùa nên tủi phận
      Đành tìm xướng họa ngát mùi hương
      Vancali  May 28.08
       
       
       
      CŨNG NHƯ TUI
      Mới nhìn chợt nghĩ cũng tương đương.
      Áo mốt hở eo chuyện lẽ thuờng
      Nắc nỏm váy hồng  cao tận mức.
      Hững Hờ yếm thắm tuột bi thuơng.
      Hồn nhiên thuởng thức vài hơi thuốc
      Uỵch toẹch mê say thú mật đường
      Nần nẫn cặp chân tròn nhún nhảy.
      Gión nha yểu điệu dáng thiên hương 
      Trần Mạnh Hùng
       
      #3
        vancali96 30.05.2008 12:30:05 (permalink)
        0
         
        Người tôi[sm=cupid.gif]
         
        Vụng về xử sự chuyện yêu đương
        Ă n nói vô tư tánh thất thường
        Ngụ tại Việt-Nam không kẻ mến
        Chạy qua Mỹ-Quốc chả người thương
        Âm thầm chiếc bóng bao hè phố
        Lặng lẽ cô thân mọi nẻo đường
        Ít bạn vui đùa nên tủi phận
        Đành tìm xướng họa ngát mùi hương
         
        Vancali  May 28.08
         
         
         
        CŨNG NHƯ TUI
        Mới nhìn chợt nghĩ cũng tương đương.
        Áo mốt hở eo chuyện lẽ thuờng
        Nắc nỏm váy hồng  cao tận mức.
        Hững Hờ yếm thắm tuột bi thuơng.
        Hồn nhiên thuởng thức vài hơi thuốc
        Uỵch toẹch mê say thú mật đường
        Nần nẫn cặp chân tròn nhún nhảy.
        Gión nha yểu điệu dáng thiên hương 
         
        Trần Mạnh Hùng
         
        Cám ơn khách  quý mở hàng , thân chúc huynh luôn vui vẻ tươi trẻ mãi hì hì..
         
        Vancali

        Vui vẻ hiền hòa lại đảm đương
        Ân trên nghĩa dưới vẹn luân thường
        Nở nang mày nguyệt mi thanh thoát
        Chúm chím môi đào miệng dễ thương
        Áo lụa tà buông che mấy vẻ
        Lời hoa ý dệt rải muôn đường
        Im lìm đứng đợi hàng bao khách
        Theo bước chàng Từ (*) mộng Giáng Hương!!!

        AH
        (*) Từ Thức
         
         
        Vancali

        V
        ận khó vui cùng chẳng ngại đương
        Â
        n cần tinh tế chớ xem thường
        N
        hư hoa nở thắm vươn đài mến
        C
        ho liễu buông mềm rũ nhánh thương
        A
        n lạc môi cười xinh rạng nét
        L
        ong lanh mắt chớp sáng khoe đường
        I
        m lìm gắng học trau ngòi bút
        Thơ gấm thêu từ đậm sắc hương

        Shiroi

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 07:16:54 bởi vancali96 >
        #4
          vancali96 31.05.2008 04:43:14 (permalink)
          0
           

          Người tôi[sm=cupid.gif]
           
          Vụng về xử sự chuyện yêu đương
          Ă n nói vô tư tánh thất thường
          Ngụ tại Việt-Nam không kẻ mến
          Chạy qua Mỹ-Quốc chả người thương
          Âm thầm chiếc bóng bao hè phố
          Lặng lẽ cô thân mọi nẻo đường
          Ít bạn vui đùa nên tủi phận
          Đành tìm xướng họa ngát mùi hương
           
          Vancali  May 28.08
           
           
           
          CŨNG NHƯ TUI
          Mới nhìn chợt nghĩ cũng tương đương.
          Áo mốt hở eo chuyện lẽ thuờng
          Nắc nỏm váy hồng  cao tận mức.
          Hững Hờ yếm thắm tuột bi thuơng.
          Hồn nhiên thuởng thức vài hơi thuốc
          Uỵch toẹch mê say thú mật đường
          Nần nẫn cặp chân tròn nhún nhảy.
          Gión nha yểu điệu dáng thiên hương 
           
          Trần Mạnh Hùng
           
          Cám ơn khách  quý mở hàng , thân chúc huynh luôn vui vẻ tươi trẻ mãi hì hì..
           
          Vancali

          Vui vẻ hiền hòa lại đảm đương
          Ân trên nghĩa dưới vẹn luân thường
          Nở nang mày nguyệt mi thanh thoát
          Chúm chím môi đào miệng dễ thương
          Áo lụa tà buông che mấy vẻ
          Lời hoa ý dệt rải muôn đường
          Im lìm đứng đợi hàng bao khách
          Theo bước chàng Từ (*) mộng Giáng Hương!!!

          AH
          (*) Từ Thức
            
           
          Vancali

          V
          ận khó vui cùng chẳng ngại đương
          Â
          n cần tinh tế chớ xem thường
          N
          hư hoa nở thắm vươn đài mến
          C
          ho liễu buông mềm rũ nhánh thương
          A
          n lạc môi cười xinh rạng nét
          L
          ong lanh mắt chớp sáng khoe đường
          I
          m lìm gắng học trau ngòi bút
          Thơ gấm thêu từ đậm sắc hương

          Shiroi


          Chào thầy

          Công thầy nghĩa mẹ sánh tương đương
          Hiếu hạnh đền ơn đấy chuyện thường
          Ào ạt la rầy cùng cảm hóa
          Oai nghiêm dạy dỗ với yêu thương
          Tiến trình luyện trí dùi kinh sử
          Hiệu quả thành nhân cậy học đường
          m ĩ vinh danh người dưỡng dục
          Y lời chỉ dẫn sẽ thơm hương

          Vancali96
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 07:17:26 bởi vancali96 >
          #5
            vancali96 31.05.2008 06:36:33 (permalink)
            0
            Còn một ngày cày nửa là cuối tuần rùi hì ì   khoái ơi là khoái , em xin đố huynh Trần nè cố lên nhe hì hì..
             
             
            Đố các bạn là cái gì ?

            Chữ nhật khuôn vàng gái khoái thêm
            Thường theo phái nữ dáng tơ mềm
            Vòng eo rốn nhột  tê mê dịu
            Gáy cổ vai choàng sảng khoái êm
            Hỗn xược nằm gần mơ đến sáng
            Lầm lì cọ sát cạ thâu đêm
            Ôm hoài ả nóng mồ hôi đẫm
            Dẹp bỏ đồi thông gió lộng thềm

            Vancali 5.29.08

            #6
              vancali96 31.05.2008 06:44:25 (permalink)
              0
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 07:00:51 bởi vancali96 >
              #7
                Trạc Tuyền 31.05.2008 07:32:26 (permalink)
                0

                Vancali

                Vận khó vui cùng chẳng ngại đương
                Ân cần tinh tế chớ xem thường
                Như hoa nở thắm vươn đài mến
                Cho liễu buông mềm rũ nhánh thương
                An lạc môi cười xinh rạng nét
                Long lanh mắt chớp sáng khoe đường

                Im lìm gắng học trau ngòi bút
                Thơ gấm thêu từ đậm sắc hương


                             Nàng Van
                 
                Vắt vẻo trên môi cái ống bương
                Áo vương làn khói tựa như sương
                Lão bà tuổi ấy còn duyên cụ
                Cam quýt tình này vẫn ngọt đường
                Anh ấy có lòng thương kẻ khổ
                Ly bôi một chén chuốc tơ vương
                Im gì như thể chùa không sãi
                Gõ mạnh chuông lên vọng bốn phương
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 15:43:40 bởi Nhat_Ton >
                #8
                  vancali96 31.05.2008 09:56:22 (permalink)
                  0
                   
                  Vancali

                  V
                  ận khó vui cùng chẳng ngại đương
                  Â
                  n cần tinh tế chớ xem thường
                  N
                  hư hoa nở thắm vươn đài mến
                  C
                  ho liễu buông mềm rũ nhánh thương
                  A
                  n lạc môi cười xinh rạng nét
                  L
                  ong lanh mắt chớp sáng khoe đường
                  I
                  m lìm gắng học trau ngòi bút
                  Thơ gấm thêu từ đậm sắc hương

                  Shiroi


                         
                   
                  Nàng Van
                   
                  Vắt vẻo trên môi cái ống bương
                  Áo vương làn khói tựa như sương
                  Lão bà tuổi ấy còn duyên cụ
                  Cam quýt tình này vẫn ngọt đường
                  Anh ấy có lòng thương kẻ khổ
                  Ly bôi một chén chuốc tơ vương
                  Im gì như thể chùa không sãi
                  Gõ mạnh chuông lên vọng bốn phương

                   
                  Cám ơn huynh Nhat-Ton ghé thăm ,thật vui khi thấy huynh vui như hình hì hì....

                   
                  Lão Tôn
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 11:23:56 bởi vancali96 >
                  #9
                    vancali96 31.05.2008 11:23:06 (permalink)
                    0
                     
                    Vancali

                    V
                    ận khó vui cùng chẳng ngại đương
                    Â
                    n cần tinh tế chớ xem thường
                    N
                    hư hoa nở thắm vươn đài mến
                    C
                    ho liễu buông mềm rũ nhánh thương
                    A
                    n lạc môi cười xinh rạng nét
                    L
                    ong lanh mắt chớp sáng khoe đường
                    I
                    m lìm gắng học trau ngòi bút
                    Thơ gấm thêu từ đậm sắc hương

                    Shiroi


                           
                     
                    Nàng Van
                     
                    Vắt vẻo trên môi cái ống bương
                    Áo vương làn khói tựa như sương
                    Lão bà tuổi ấy còn duyên cụ
                    Cam quýt tình này vẫn ngọt đường
                    Anh ấy có lòng thương kẻ khổ
                    Ly bôi một chén chuốc tơ vương
                    Im gì như thể chùa không sãi
                    Gõ mạnh chuông lên vọng bốn phương

                     
                    Cám ơn huynh Nhat-Ton ghé thăm ,thật vui khi thấy huynh vui như hình hì hì....

                     
                    Lão Tôn
                     
                    Tôn ngồi ghế xếp loại cây bương
                    Khoái chí vui cười buổi sáng sương
                    Đợi bạn ông thường đeo gọng kính
                    Chờ ai lão cứ ngó bên đường
                    Trăng tà chiếc bóng hình rung động
                    Tuổi hạc tơ tình dạ vấn vương
                    Lẩm cẩm quên ngày đành lỗi hẹn
                    Nên nàng đợi mãi mắt hoài phương 
                     (tội cho nàng Van )
                    Vancali 5.29.08
                    #10
                      Bảo Loan 31.05.2008 13:56:08 (permalink)
                      0
                       
                       
                      Wow tranh nhà đẹp quá ,thơ hay cám ơn bạn  chúc bạn luôn vui có nhiều thơ hay
                      Wow tranh nhà đẹp quá ,thơ hay cám ơn bạn  chúc bạn luôn vui có nhiều thơ hay
                      Wow tranh nhà đẹp quá ,thơ hay cám ơn bạn  chúc bạn luôn vui có nhiều thơ hay
                      #11
                        TÚ LÒNG...THÒNG 31.05.2008 14:52:56 (permalink)
                        0
                        MỪNG VAN
                         
                        Góp nhặt hầu bao dựng lấy nhà
                        Phen này thư quán hẳn vui đa
                        Tay mang, tay xách mồi gom lại
                        Xe chở, xe thồ rượu gởi qua
                        Pháo nổ đì đùng tràng pháo...chuột
                        Tranh treo phấp phới bức tranh gà
                        Từ nay đã có thêm nơi nhậu
                        Xướng hoạ đôi câu để gọi là...
                         
                        Tú Lòng...Thòng
                         
                        tranh gà: tranh Đông Hồ
                        Hi, thật vui khi thấy Van đã có nhà mới, gởi một bài mừng cùng nha. Vui
                        #12
                          Trạc Tuyền 31.05.2008 16:04:17 (permalink)
                          0
                          Mời họa.
                           
                           Nàng Van
                           
                          Chính em đấy ư hả Nàng Van
                          Sao nghiện xì gà cứ hút khan
                          Bánh đúc đôi gò người thích miếng
                          Bánh đa cặp má ả buông voan
                          Mắt lươn him híp mờ mờ đục
                          Tóc rễ lửng lưng mướt mướt đan
                          Bữa trước dập dìu trang hảo hán
                          Lão Đồng mê mẩn khóc chan chan./.
                           
                          Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh chân dung Nàng Van mới nhất, do nhà sư Trạc Tuyền mới chụp khi nàng đi lễ chùa.


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49888/50225514DF1F402D9887174185C5C43E.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 17:58:05 bởi Nhat_Ton >
                          Attached Image(s)
                          #13
                            vancali96 31.05.2008 22:22:32 (permalink)
                            0
                              TÚ LÒNG...THÒNG

                            MỪNG VAN
                             
                            Góp nhặt hầu bao dựng lấy nhà
                            Phen này thư quán hẳn vui đa
                            Tay mang, tay xách mồi gom lại
                            Xe chở, xe thồ rượu gởi qua
                            Pháo nổ đì đùng tràng pháo...chuột
                            Tranh treo phấp phới bức tranh gà
                            Từ nay đã có thêm nơi nhậu
                            Xướng hoạ đôi câu để gọi là...
                             
                            Tú Lòng...Thòng
                             
                            tranh gà: tranh Đông Hồ
                            Hi, thật vui khi thấy Van đã có nhà mới, gởi một bài mừng cùng nha. Vui

                             Thât vui khi thấy bạn ghé gánh hàng rong , mà lại tay xách nách mang thật muôn vàng càm tạ....
                            #14
                              vancali96 01.06.2008 06:01:04 (permalink)
                              0
                               
                              Mời họa.
                               
                               Nàng Van
                               
                              Chính em đấy ư hả Nàng Van
                              Sao nghiện xì gà cứ hút khan
                              Bánh đúc đôi gò người thích miếng
                              Bánh đa cặp má ả buông voan
                              Mắt lươn him híp mờ mờ đục
                              Tóc rễ lửng lưng mướt mướt đan
                              Bữa trước dập dìu trang hảo hán
                              Lão Đồng mê mẩn khóc chan chan./.
                               
                              Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh chân dung Nàng Van mới nhất, do nhà sư Trạc Tuyền mới chụp khi nàng đi lễ chùa.
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49888/AE4AC423C0674FF7BA1429FB456C3ED3.jpg[/image]
                               
                              Huynh bỏ vần voan làm cho em mất ngủ đêm qua đó mắc đền huynh nè !!!!!!
                               
                              Cám ơn bác Tôn có nhả ý giới thiệu dung nhan của muội, mà huynh lại lấy lộn hình rùi ,sự thật là tấm ni nè pà con ơi ,hì hì....
                               

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 21:02:30 bởi Ct.Ly >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 497 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9