GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 497 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Liên Thơ 16.06.2008 02:07:19 (permalink)
0
        Đừng tiếc
     Em ơi, em có nỗi khổ gì
Đem quà đến tặng một lúc thì đem đi?
   Khổ thân tôi... tiếc ngẩn ngơ
Hoa đi để lại hương thơ nát lòng
   Với tình đừng tiếc khi trao
Với đời xin cứ ngọt ngào sức xuân
    Em ơi em cất tơ lòng
Lấy gì để dệt áo hồng mà mong?
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     16/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 02:17:26 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
vancali96 16.06.2008 02:13:25 (permalink)
0
Chủ nhật ngày Father Day xin tặng quý vị liền ông nè hì hì... vui thôi nhe đừng sụ nghe hì hì ...
 
 Về quê
 
Về quê thõa mãn mộng đua gà
Nhỏ tuổi hay sồn vạn sắc hoa
Rượu uống tay quàng môi lắc léo
Bia ôm mắt nghía miệng thơm cà
Đèo xe tắm suối tha hồ giỡn
Cởi ngựa lên đèo mặc sức ta
Gội mát thương lòng đời viễn xứ
Chân tình trải rộng ngát hương trà
 
Vancali 6.15.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 03:19:14 bởi vancali96 >
vancali96 16.06.2008 08:39:52 (permalink)
0
 

 

Xế Hộp
 
Này em “xế hộp” chở cho tình
Thích “cúp” cùng ngồi rứa mới xinh
Xe kéo em chê chàng lái dở
Ngựa thồ bé bảo đồ du kinh
Ghế da, sáu máy êm êm khoái
 Tài lão*, bốn thì lạng lạng tinh
Có mặt có mày đi khắp chốn
Đường xa vạn nẻo mắt lung linh
 
Minh Đông
 *có thể là tài xế lão luyện, cũng có thê tên của tài xế mà cũng có thể là tài "xế tuổi" chút chút !!!!!!!!!!!!!!!!
 Bùa linh !
 
Đèo em cúp nhỏ bám eo tình
Chạy xế vai kề dựa má xinh
Ngựa trẻ nhanh chân vờn chỏm núi
Trâu già rảo bước trật bờ kinh
Lấy chàng xe kéo chờ đêm vắng
Tội ả xuân thì đón mộng tinh
Vụng tính nàng tin vào tướng số
Lên chùa lễ phật thỉnh bùa linh
 
Vancali 5.12.08
 
BÙA TÌNH
Thân em phù thủy mang bùa tình
Úm...úm..ba...la, bùa quả xinh
Sảng khoái bùa in lưng muốn ngả
Huy hoàng bùa nhảy mắt lòa kinh
Bùa đi trong nắng rung tim ngẩn
Bùa dán cạnh bàn réo lão tinh
Mỹ viện đời nay ban bùa khéo
Lên chùa “tiểu nghể” *…..bu..u..ù..ù..ùa này linh

 
úm úm ba la
Minh Đông
 
*tiếng giang hồ của tui là ngắm có nghĩa là chú tiểu dò...om
********************************************************
 
Ngải linh !!!
 
Trúng ngải lòng em mãi nhớ tình
Ngải rừng củ chắc ngấn tròn xinh
Nữ lưu dính ngải tim tê tái
Thầy pháp lơi bùa ngải quá kinh
Ngải thích hang hùm mê vóc hạc
Ngải tìm động rắn hóa chằn tinh
Đôi lần ngậm ngải rần môi mép
Tối ngủ mơ chàng nhắc ngải linh
 
Vancali 5.13.08
 
 

Pháp Sự
 
Thôi rồi bóng xế “hello” tình
Hành lễ đêm ngày pháp sự linh
Đảo vận thầy bung chùm ngải quý
Xuất vần em hé cặp bùa xinh
Liên hoàn thủ pháp ôi sao khéo
Đối họa chân từ ừ quá tinh
Này , nọ câu, kia lộn vế
“welcome” thí chủ rộn đường kinh (thi)
 
Minh Đông

Ấu tinh
 
Cầu duyên pháp sự lão gieo tình
Lá quẻ hôm nào đã hiển linh
Củ ngải thầy ban treo túi nhỏ
Dây bùa ả nhận cột eo xinh
Hằng đêm ấp ủ vùi khoai mộng
Bao tháng đâm chồi nở nhện tinh
Bé khoái ôm bình xoe núm sửa
Đòi yêu nhảy ngựa thất hồn kinh
 
Vancali 5.16.08



Sau mây lần Bùa, Ngải nhà em thấy hứng khởi đối họa cùng nhà bác lắm
nhạy bén và ham...ngựa lắm.!!!!!

Bài Pháp sự nhà em bung bút một chút mà bác cho ra Ấu tinh làm M Đ
khổ nữa rồi......

Đi thêm bước nữa chịu không

Đường Thâm
“Thank you” Chín Sáu* nhập Đường linh
Thủ Vĩ Ngâm nga mấy khúc tình
Bát Cú đưa câu, bùa mở lộ
Lục Ngôn đoạt vận, ngải vô kinh
Cưỡng Vần thầy để cho cần vướng
Chỉnh Tứ nàng che kín chữ tinh
Giữ nhịp Trắc Bằng dùi mõ lộng
“Go on” xướng họa, xinh còn xinh
Minh Đông
 
*vancali96
 
Trời trời huynh Minh Đông ơi em rán họa theo huynh tóc tai sơ xát,gối giận màn hờn thôi em họa bài nầy nữa mình trở về bình thường nhe ,xong bài Cú bắt khoẻ vì nước bánh ướt tôm khô, chè đậu xanh em quốt một tô.....cho hạ hỏa
Thôi bưng vào cho chủ gia một chén chè hột lựu hì hì......
Chào huynh chúc huynh cùng gia quyến một ngày vui hì hì......
 
Cú Bắt
 
Chép miệng than dài bị ngải linh
Môi hồng nhạt sắc mắt mơ tình
Trâu cày toạc móng bay hồn vía
Ngựa kéo long mồm sợ thất kinh
Bóng ngã chiều tà nghiêng ngã bóng
Tinh thành dục trỗi biến thành tinh
Xoay vần đổi vận đời trăn trở
Chín sáu lưng còng vát mộng xinh
 
Vancali 5.16.08
 
Cảm hứng bài thơ của hai bạn xin góp bàn tay .
 
Tám lạng nửa cân !
 
Hổ ngựa quây quần thấy phát kinh
Long trời lở đất khiếp đa tình
Trâu cày ngập lưỡi chồn chân dại
Gà chọi tê mồng khoái mắt xinh
 
Bảo Loan
 

 Xin tiếp nối bạn Bảo Loan hoàn tất bài thất ngôn hì hì...
 
Hổ ngựa quây quần thấy phát kinh
Long trời lở đất khiếp đa tình
Trâu cày ngập lưỡi chồn chân dại
 đá tưa mồng khoái mắt xinh
Ngỗng hút tà đầu khô cổ họng
càn sủi bọt ướt lông mình
Xông mùi cám lợn vui thành bại
Đuối sức cu rừng chạy gái tinh
 
Vancali 6.15.08

Wow !!!!không ngờ MD lại có một chuỗi dài đối họa với cô chũ ha!!lại thêm một bạn mới Bảo Loan nữa hân hạnh có chút thởi giờ nên góp thêm chút cho vui lòng hai vị  M Đ ít khi rảnh nên không thường xuyên vào mong thông cảm !!!!!


 Sở Thú
 
Hổ trảo gặpcũng phải kinh
Long câu chở phượng chạy theo tình
Trâu còn mở luống, làm tôm hãi
mãi rung mình, bắt bướm xinh
Ngỗng cố tìm chim, thương phận chị
hoài bỏ vượn, biết thân mình
men tới lợn đưa duyên mới
Cẩu dữ, cu lồng, chẳng sợ tinh
 
Minh Đông
 
Cám ơn huynh Minh Đông trở lại vừa mừng(vì gặp bạn) vừa sợ bởi bầy thú kinh hồn, tóc tai trụi lủi đội nón bốn mùa ,trong thật là thảm sầu hì hì...
Thân chúc huynh có ngày Father day vui vẻ.
Em xin theo huynh  nè......mệt quá làm xong bài nầy hết cà xí quách rùi huynh ui....
Vườn thú 
 
Hổ thẹn Đông nhìn, lạc vía kinh
Oanh vàng diện kiến ả đưa tình
Môi hồng trăn trở còng tay mượt
Mắt phượng lo âu chép miệng xinh
Rắn mắc la cà nàng gọi bậu
Điêu ngoa lịch sự gã kêu mình
Mài rồng hí phụng cười chúa
Thân thiết râu hừm khoái quái tinh
 
Vancali 6.15.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 06:28:47 bởi vancali96 >
Long vũ 16.06.2008 11:02:38 (permalink)
0
 
Chủ nhật ngày Father Day xin tặng quý vị liền ông nè hì hì... vui thôi nhe đừng sụ nghe hì hì ...
 
 Về quê
 
Về quê thõa mãn mộng đua gà
Nhỏ tuổi hay sồn vạn sắc hoa
Rượu uống tay quàng môi lắc léo
Bia ôm mắt nghía miệng thơm cà
Đèo xe tắm suối tha hồ giỡn
Cởi ngựa lên đèo mặc sức ta
Gội mát thương lòng đời viễn xứ
Chân tình trải rộng ngát hương trà
 
Vancali 6.15.08

 He he he cái vụ nầy hợp với tui à nha........để đó tính sổ  sau.......đi ngủ cái đã he he he.....
HÀN PHONG 16.06.2008 12:22:37 (permalink)
0
Tặng Van cái này, khi nào có hứng sẽ hoạ thơ sau, chúc luôn đắt hàng nha
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/40160617A4CD49A2BA87AE2BAF41E91E.jpg[/image]
Attached Image(s)
vancali96 16.06.2008 20:21:18 (permalink)
0
 

Tặng Van cái này, khi nào có hứng sẽ hoạ thơ sau, chúc luôn đắt hàng nha



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/40160617A4CD49A2BA87AE2BAF41E91E.jpg[/image]

 
Cám ơn bạn Hàn Phong thơ hay súc tác , hình hiện thực cám ơn.
Chúc huynh đầu tuần vui vẻ.
Trần Mạnh Hùng 16.06.2008 20:53:20 (permalink)
0

Huynh Đồng ơ..ơ..ơi i i...ơi.......huynh lạc nẻo mô lâu rùi hỏng gặp quậy , nhớ huynh lém hì hì..........
 
Lạc cõi tiên
 
Lão Nhị quên đường lạc cõi tiên
Phồn hoa để lại mối ưu phiền
Ngày tu rượu thuốc vui trường thọ
Tối ngắm trăng ngà hưởng bách niên
Chối bỏ quyền cao xa mỹ nữ
Khôn màng chức trọng lánh kim tiền
Hương đồng hạ giới tình nhung nhớ
Bị gậy ôm lòng trốn cửa thiên
 
Vancali 5.21.08
 
Hunh Đ L ơi gần cuối tuần rùi đó , muội chờ đóa hì hì....






Tranh thủ ghi lại những khoảng khắc đầy sức sống của người và hoa.


  TU ĐẠO
Ta ở cõi đời người cõi tiên.
Bén mùi trần tục chẳng lo phiền.
Hàng ngày quen cữ sài vài cối.
Mỗi tối nghiền hơi được mấy niên.
Cứ thế mải mê si thế tục.
Để rồi lê lết đắm duyên
 tiền.
Bao nhiêu phép tắc chôn hang hẹp.
Tu đạo rời xa lánh cõi thiên  
Trần Mạnh Hùng
 
 
Vancali5.20.08
 
Chắc huynh Đồng giận rùi thôi mình .... ưng tại đây nhe huynh Trần Mạnh Hùng ,hẹn anh dịp khác nhe hì hì....
 
Tuân lệnh bạn nên tui rinh về nhà mình để hoạ cho đỡ thèm, và khỏi phiền lòng huynh Đồng
TMH
 

  Chào huynh Trần chúc huynh giữa tuần (pay day) lòng thơi thới hì hì.........
 
Nhòm lén suối tiên 
 
Kẹt núi anh nhòm lén suối tiên
Vài cô thoát tục tắm vơi phiền
Tim nồng máu nóng tình son trẻ
Trống đội gân cường tuổi thiếu niên
Cẳng hạc thon dài eo gợi cảm
Lưng ong trĩu mộng má đồng tiền
Sa chân ngụp lặn lòng khe nhỏ
Ướt đẫm mồ hôi xuất cảnh thiên
 
Vancali 5.21.08
  
TÌNH MỘNG
Cứ thế hàng đêm nhập mộng tiên
Em hồ ly chẳng vướng ưu phiền
Tĩnh tâm  đỉnh giáp trong ngàn kiếp
Bình khí  non thần cũng vạn niên
Một thoáng ngẩn ngơ say thế tục
Ngàn năm niú kéo hạnh nhân tiền.
Để rồi luỵ đắm trong tình mộng
Ngây ngất men tình thoát lưới thiên
Trần Mạnh Hùng
 
Thì tui cũng chúc bạn làm một tuần, sài một giờ đáng mặt trang mỹ nữ
 
 Tiên mắc đọa

 
Một ống tim vào nhập cảnh tiên
Vài ngao trút bỏ mọi cơn phiền
Đê mê mắt nhạt mơ tình thắm
Ngây ngất môi quầng đám tráng niên
Thuốc tỏa thơm lừng khi lắm bạc
Quá đô phát lãnh lúc vơi tiền
Cuộc đời kẻ nghiện đầy chua xót
Bị bắt lao tù vẫn mộng thiên

Vancali 5.23.08
 
 
TÍU TÍT
 
Việc gì em cũng thử đầu tiên.
Cái tánh ham vui chẳng quấy phiền.
Khi thích chũm môi cười tiú tít.
Lúc buồn nhăn mũi hét nhiêu niên.
Vô tư nào biết là nhân quả.
Giận  dữ chẳng hay những nghiệp tiền
Em có khi nào lòng bức rức
Em cười cao vút phá cung thiên
Trần Mạnh Hùng
 
Đúng rồi, còn một ngày nữa, mong rằng bạn ráng để dành hơi, mà hưởng sức
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 20:55:11 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 16.06.2008 20:59:55 (permalink)
0
 thay đổi không khí cuối tuần ,xin phép đố huynh Trần Mạnh Hùng cùng các chư huynh nhe hì hì...
 
Đố làm nghề gì ?
 
Ờ chổ trần gian đáng mặt người
Một mình chủ tiệm tớ là tôi

Vài thanh kiếm bạc bình thiên hạ
Mấy chiếc gương vàng chiếu khắp nơi
Chức tước quan thầy chung số phận
Cùng đinh sĩ tử giống nhau thôi
Đè đầu ấn cổ tiền vui trả 
Hỏng dám buồn than lấy nửa lời
 
Vancali 5.23.08
 
À quên chỉ nhận trả lời theo thể thơ thất ngôn bát cú mà thôi hì hì




 
Phượng đầu mùa trổ lửa...
Ảnh sưu tầm net.com
 
CẦU GIA ĐẠO
Chọc trời khuấy nước một mình ta.
Thiên hạ bị đè chẳng dám la.
Tay ấn đầu anh, anh tủm tỉm.
Tay rờ gáy chị, chị ê a.
Nghề Cầu gia đạo càng tăng phát.
Nghiệp Cạo da đầu chớm nở hoa.
Mọi lứa trẻ, già, nam phụ ấu.
Lòng vui hớn hở khoái đè ra.
Trần Mạnh Hùng
Chúc huynh Hùng cuối tuần ăn ngon chóng nhớn hì hì.... 
 
Thợ tóc
Thình thoảng đôi tuần đến gặp ta
Đè nằm cạo láng chẳng hề la
Giùi se lỗ nhĩ nàng ư ứ
Thọt ráy chân ghèn ả ới a
Cắt ngắn ngay hàng trai chải tém
Uốn dài dợn sóng gái cài hoa
Đi về rạng rỡ lòng vui sướng
Hẹn tóc lơi dài lại trở ra
 
Vancali 5.23.08


TA
Buổi sáng soi gương ta gặp ta.
Thoáng nhìn hoảng hốt giật mình la
Mơ màng ánh mắt sao như thê??
Duyên dáng làn môi lại vậy a??
Nét mặt lờ khờ như thiếu ngủ
Dáng người uể oải giống tàn hoa
Đêm qua bị vác cày qua núi.
Tận sức vượt đèo lực phọt ra
Trần Mạnh Hùng


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 02:32:23 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 16.06.2008 21:02:21 (permalink)
0

 
Ảnh sưu tầm
net.com
Xin góp vui với huynh câu đố khác nè hì hì
 
Câu đố nầy mới làm xong xịn rùi nè giờ tơi phiên huynh đi nhe hì hì...
 

Đố là con gì  
 
 
Chi Giáp mười hai chẳng vướng vào

Trần gian chấn động một đường đao

Ban ngày lẫn trốn cùng nhung lụa

Chập tối tìm bu ấp má đào

Phá đấng anh hùng cơn mộng ảo

Trêu nàng mỹ nữ giấc chiêm bao

Vo ve suốt tối bao người ngán

Một nhát tình thâm máu đỏ trào

 

Vancali  5.24.08
 
Chúc huynh cuối tuần vui.
 




 
 



 

Hoa Bằng Lăng
net.com

TỬ SINH
Thiên can cũng rứa chẳng ưa vào.
Thủ kỹ sân chơi một khoái đao.
Ba sáu đường châm như lá rụng .
Bảy hai thế lụi tựa ba đào.
Rình cô thiu ngủ châm vài phát.
Chọn cậu mơ màng lụi cứng bao.
Nợ máu suốt đời đòi lại máu.
Tử sinh đối mặt sục sôi trào
Trần Mạnh Hùng
 
Trần Mạnh Hùng 16.06.2008 21:30:47 (permalink)
0
Hôm nay Cali nóng trên trăm , vào khu V N thâý cảnh như sau góp vui anh Trần Mạnh Hùng chờ anh khám xét ý lộn phán đoán hì hì.. 

 
Tem hoa phượng
Ảnh sưu tầm


 
Trưa hè !



Trưa hè hây hẩy gió nồm ngông
Con gái nhà ai ngủ giấc nồng
Lược trúc buông dài xuôi mái tóc
Yếm đào trễ xuống quá thành mông
Trên đồi bồng đảo sương mờ vướng
Dưới rặng sơn khê suối cạn nông 
Quân tử mơ tình chân lỡ bước
Đi thời khôn nở ở mê hồng
 
Vancali  5.26.08
 
Muà hè hoa phượng
Ảnh sưu tầm

 
BƯỚm + HOA
Thoả chí bình sanh cái tánh ngông.
Cùng hoa lặn ngụm suối xuân nồng.
Lẳng lơ vớí chiếc vòi xinh xắn.
Rạo rực trong làn mắt dại mông.
Cắm lút vòi yêu tìm nhụy phấn.
Chập chờn cánh đẹp  đập sâu nông.
Rằng hoa có hận khi thành trái???
Có tiếc thanh xuân, tắt lửa hồng???
Trần Mạnh Hùng
 
Xin lỗi bạn vì 4 ngày weekend thần tiên, nên trễ nãi.
 
(*)  cạn nông có phải  vừa cạn nước và vừa nông. Lúc trước nhiều nước bây giờ cạn nước, còn nông trước sau bây giờ cũng vậy. Có đúng ý như vậy không thưa bạn của tui
TMH
Em hỏng ngu  sao cho anh hiểu hì hì...tùy hoàn cảnh hì hì
 
Tình ngông!
 
Mơ màng giấc điệp nối tình ngông
Bướm tựa đài hoa thú mặn nồng
Nắng động nguồn tim căng mạch máu
Gió lùa vạt áo lộ bờ mông
Môi khô nước đến mong cày xới
Ruộng nẻ mưa dầm đợi lão nông
Tiết hạ nung lòng duyên thiếu nữ
Người ơi thấu hiểu trái tim hồng
 
Vancali 5.27.08
 
Hoa phượng
Ảnh của Nguyễn Hương
 
TÌNH NGỘ
"Tình ngộ nhi an"  ngông vẫn ngông.
Tình yêu muôn thuở ngát men nồng
Nhiều khi sóng cuộn tuôn hừng hực
Có lúc sương mờ phủ quạnh mông
Và vẫn luôn thuơng yêu chất ngất
bởi chìm trong kỷ niệm sâu nông
Người ơi-Ta nhớ người quay quắt
Máu trở về tim - máu vẫn hồng
Trần Mạnh Hùng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 08:02:42 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 17.06.2008 04:35:58 (permalink)
0
Ấu tinh
 
Cầu duyên pháp sự lão gieo tình
Lá quẻ hôm nào đã hiển linh
Củ ngải thầy ban treo túi nhỏ
Dây bùa ả nhận cột eo xinh
Hằng đêm ấp ủ vùi khoai mộng
Bao tháng đâm chồi nở nhện tinh
Bé khoái ôm bình xoe núm sửa
Đòi yêu nhảy ngựa thất hồn kinh
 
Vancali 5.16.08



Sau mây lần Bùa, Ngải nhà em thấy hứng khởi đối họa cùng nhà bác lắm
nhạy bén và ham...ngựa lắm.!!!!!

Bài Pháp sự nhà em bung bút một chút mà bác cho ra Ấu tinh làm M Đ
khổ nữa rồi......

Đi thêm bước nữa chịu không

Đường Thâm
“Thank you” Chín Sáu* nhập Đường linh
Thủ Vĩ Ngâm nga mấy khúc tình
Bát Cú đưa câu, bùa mở lộ
Lục Ngôn đoạt vận, ngải vô kinh
Cưỡng Vần thầy để cho cần vướng
Chỉnh Tứ nàng che kín chữ tinh
Giữ nhịp Trắc Bằng dùi mõ lộng
“Go on” xướng họa, xinh còn xinh
Minh Đông
 
*vancali96
 
Trời trời huynh Minh Đông ơi em rán họa theo huynh tóc tai sơ xát,gối giận màn hờn thôi em họa bài nầy nữa mình trở về bình thường nhe ,xong bài Cú bắt khoẻ vì nước bánh ướt tôm khô, chè đậu xanh em quốt một tô.....cho hạ hỏa
Thôi bưng vào cho chủ gia một chén chè hột lựu hì hì......
Chào huynh chúc huynh cùng gia quyến một ngày vui hì hì......
 
Cú Bắt
 
Chép miệng than dài bị ngải linh
Môi hồng nhạt sắc mắt mơ tình
Trâu cày toạc móng bay hồn vía
Ngựa kéo long mồm sợ thất kinh
Bóng ngã chiều tà nghiêng ngã bóng
Tinh thành dục trỗi biến thành tinh
Xoay vần đổi vận đời trăn trở
Chín sáu lưng còng vát mộng xinh
 
Vancali 5.16.08
 
 
VÚ SỮA ĐÀO TƠ
VÚ SỮA ĐÀO TƠ thả mộng tình.
SẦU RIÊNG DÂU DẠI ước xinh.
THÌ LÀ QUÝT chịu trơ LONG NHÃN.
ĐU ĐỦ CAM đành cũng kinh.
Rách MƯỚP CHANH CHUA loè lửa LỰU.
Hàn NHO KINH GIỚI nhuộm MÌ TINH.
TIÁ TÔ, RAU MÁ ngon CƠM, CHÁO.
TRINH NỮ BẦU NON kể chuyện mình.
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2008 09:54:24 bởi Trần Mạnh Hùng >
vancali96 17.06.2008 07:50:48 (permalink)
0
 

Ấu tinh
 
Cầu duyên pháp sự lão gieo tình
Lá quẻ hôm nào đã hiển linh
Củ ngải thầy ban treo túi nhỏ
Dây bùa ả nhận cột eo xinh
Hằng đêm ấp ủ vùi khoai mộng
Bao tháng đâm chồi nở nhện tinh
Bé khoái ôm bình xoe núm sửa
Đòi yêu nhảy ngựa thất hồn kinh
 
Vancali 5.16.08



Sau mây lần Bùa, Ngải nhà em thấy hứng khởi đối họa cùng nhà bác lắm
nhạy bén và ham...ngựa lắm.!!!!!

Bài Pháp sự nhà em bung bút một chút mà bác cho ra Ấu tinh làm M Đ
khổ nữa rồi......

Đi thêm bước nữa chịu không

Đường Thâm
“Thank you” Chín Sáu* nhập Đường linh
Thủ Vĩ Ngâm nga mấy khúc tình
Bát Cú đưa câu, bùa mở lộ
Lục Ngôn đoạt vận, ngải vô kinh
Cưỡng Vần thầy để cho cần vướng
Chỉnh Tứ nàng che kín chữ tinh
Giữ nhịp Trắc Bằng dùi mõ lộng
“Go on” xướng họa, xinh còn xinh
Minh Đông
 
*vancali96
 
Trời trời huynh Minh Đông ơi em rán họa theo huynh tóc tai sơ xát,gối giận màn hờn thôi em họa bài nầy nữa mình trở về bình thường nhe ,xong bài Cú bắt khoẻ vì nước bánh ướt tôm khô, chè đậu xanh em quốt một tô.....cho hạ hỏa
Thôi bưng vào cho chủ gia một chén chè hột lựu hì hì......
Chào huynh chúc huynh cùng gia quyến một ngày vui hì hì......
 
Cú Bắt
 
Chép miệng than dài bị ngải linh
Môi hồng nhạt sắc mắt mơ tình
Trâu cày toạc móng bay hồn vía
Ngựa kéo long mồm sợ thất kinh
Bóng ngã chiều tà nghiêng ngã bóng
Tinh thành dục trỗi biến thành tinh
Xoay vần đổi vận đời trăn trở
Chín sáu lưng còng vát mộng xinh
 
Vancali 5.16.08
 
 
 
VÚ SỮA ĐÀO NON
VÚ SỮA ĐÀO NON thả mộng tình.
SẦU RIÊNG DÂU DẠI ước xinh.
THÌ LÀ QUÝT chịu trơ LONG NHÃN.
ĐU ĐỦ CAM đành cũng kinh.
Rách MƯỚP CHANH CHUA loè lửa LỰU.
Hàn NHO KINH GIỚI nhuộm MÌ TINH.
TIÁ TÔ, RAU MÁ ngon CƠM, CHÁO.
TỐ NỮHỒNG đỏ GẤC xinh.
Trần Mạnh Hùng
 
 
 

Cam ơn Huyn Hùng sửa sang gánh hàng trông đẹp mắt lạ thật là đẹp cám ơn huynh nha
Chời đất !!!!!họa bài nầy chắc phải cạo đầu khô cho mát (mùa hè mờ)..
Nhưng không cần cạo bởi gì đâu còn tóc mà cạo hì hì....chưa mọc kịp , huynh Trần Mạnh HÙng thôn.. cơm cho em nợ nhe hì hì....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 08:02:46 bởi vancali96 >
vancali96 17.06.2008 08:43:09 (permalink)
0


Tặng Van cái này, khi nào có hứng sẽ hoạ thơ sau, chúc luôn đắt hàng nha



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/40160617A4CD49A2BA87AE2BAF41E91E.jpg[/image]
 
Tặng huynh cái nì hì hì
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 13:04:22 bởi vancali96 >
vancali96 17.06.2008 10:26:45 (permalink)
0
 


Huynh Đồng ơ..ơ..ơi i i...ơi.......huynh lạc nẻo mô lâu rùi hỏng gặp quậy , nhớ huynh lém hì hì..........
 
Lạc cõi tiên
 
Lão Nhị quên đường lạc cõi tiên
Phồn hoa để lại mối ưu phiền
Ngày tu rượu thuốc vui trường thọ
Tối ngắm trăng ngà hưởng bách niên
Chối bỏ quyền cao xa mỹ nữ
Khôn màng chức trọng lánh kim tiền
Hương đồng hạ giới tình nhung nhớ
Bị gậy ôm lòng trốn cửa thiên
 
Vancali 5.21.08
 
Hunh Đ L ơi gần cuối tuần rùi đó , muội chờ đóa hì hì....






Tranh thủ ghi lại những khoảng khắc đầy sức sống của người và hoa.


  TU ĐẠO
Ta ở cõi đời người cõi tiên.
Bén mùi trần tục chẳng lo phiền.
Hàng ngày quen cữ sài vài cối.
Mỗi tối nghiền hơi được mấy niên.
Cứ thế mải mê si thế tục.
Để rồi lê lết đắm duyên
 tiền.
Bao nhiêu phép tắc chôn hang hẹp.
Tu đạo rời xa lánh cõi thiên  
Trần Mạnh Hùng
 
 
Vancali5.20.08
 
Chắc huynh Đồng giận rùi thôi mình .... ưng tại đây nhe huynh Trần Mạnh Hùng ,hẹn anh dịp khác nhe hì hì....
 
Tuân lệnh bạn nên tui rinh về nhà mình để hoạ cho đỡ thèm, và khỏi phiền lòng huynh Đồng
TMH
 

  Chào huynh Trần chúc huynh giữa tuần (pay day) lòng thơi thới hì hì.........
 
Nhòm lén suối tiên 
 
Kẹt núi anh nhòm lén suối tiên
Vài cô thoát tục tắm vơi phiền
Tim nồng máu nóng tình son trẻ
Trống đội gân cường tuổi thiếu niên
Cẳng hạc thon dài eo gợi cảm
Lưng ong trĩu mộng má đồng tiền
Sa chân ngụp lặn lòng khe nhỏ
Ướt đẫm mồ hôi xuất cảnh thiên
 
Vancali 5.21.08
  
TÌNH MỘNG
Cứ thế hàng đêm nhập mộng tiên
Em hồ ly chẳng vướng ưu phiền
Tĩnh tâm  đỉnh giáp trong ngàn kiếp
Bình khí  non thần cũng vạn niên
Một thoáng ngẩn ngơ say thế tục
Ngàn năm niú kéo hạnh nhân tiền.
Để rồi luỵ đắm trong tình mộng
Ngây ngất men tình thoát lưới thiên
Trần Mạnh Hùng
 
Thì tui cũng chúc bạn làm một tuần, sài một giờ đáng mặt trang mỹ nữ
 
 Tiên mắc đọa

 
Một ống tim vào nhập cảnh tiên
Vài ngao trút bỏ mọi cơn phiền
Đê mê mắt nhạt mơ tình thắm
Ngây ngất môi quầng đám tráng niên
Thuốc tỏa thơm lừng khi lắm bạc
Quá đô phát lãnh lúc vơi tiền
Cuộc đời kẻ nghiện đầy chua xót
Bị bắt lao tù vẫn mộng thiên

Vancali 5.23.08
 
 
TÍU TÍT
 
Việc gì em cũng thử đầu tiên.
Cái tánh ham vui chẳng quấy phiền.
Khi thích chũm môi cười tiú tít.
Lúc buồn nhăn mũi hét nhiêu niên.
Vô tư nào biết là nhân quả.
Giận  dữ chẳng hay những nghiệp tiền
Em có khi nào lòng bức rức
Em cười cao vút phá cung thiên
Trần Mạnh Hùng
 
Đúng rồi, còn một ngày nữa, mong rằng bạn ráng để dành hơi, mà hưởng sức
 
Ngày đầu tuần xin tặng huynh Hùng nè hì hì

 
 
 
Bảo Loan 17.06.2008 12:34:56 (permalink)
0
 
TIẾNG ĐÊM

Ứ!.. Ừ! .. Ư . . . Em van anh dừng lại.
Thôi ! thôi mà xin gìn giữ cho em.
Ừm... ừm... ừm . Anh hư qúa . . . Không thèm..
ỐI !... ỐI! ...ỐI!... Ngưng lại anh. Em sợ
Ấy!...Ấy!... Ẩy!...Đừng anh . Em nghẹt thở.
Không ! Không ! Không ! ...Xãu hổ qúa đi thôi.
Á ! Á ! Ơ ! Ơ ! . Anh thật tuyệt vời.
Đừng anh ! Đừng . . Em van anh dừng lại.
Đừng anh...Đừng anh.... ơ kià . . . Ứ ứ . . .
.   .    .  .    .     .   .
.   .   .   .   .   .   .

Ngoài song lặng lẽ lá vàng rơi

Mê mẩn tiếng đêm trăng biếng soi

Ngây ngất sương rơi trên phiến lá

Lao đao cánh nhạn lả lưng trời.

Nồng nàn hơi thở cơn mê ngủ.

Thanh thoát thế nằm dáng lả lơi.

Rạng rỡ nét cười vương khoé mắt.

Trong mơ cất tiếng gọi... đừng...ôi  .  .  .  .  .

.  .   .   .  .    .

Trần Mạnh Hùng

 
Em xin phép mở hàng nhe huynh Trần ,chúc vui vẻ hì hì...
 
Bậu ôi !
Gió thổi sau nhà lá khẽ rơi
Ngoài hiên mờ nhạt ánh trăng soi
Vườn hoa ẩn náu đời ong bướm
Suối ngọc hằng trông chuyện đất trời
Lãng tử tơ lòng mơ trái cấm
Giai nhân cửa động hở tình lơi
Cởi ngựa băng đồng xuyên lạch nhỏ
Nước đục ven hồ...ấy...bậu...ôi !
 
Vancali 6.8.08
 
Bài xướng quả làm khổ em cả tuần nay , làm rồi không vừa ý nên chưa đăng , quả là hêy...
Cố bức tóc thêm sao?
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 497 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9