GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 130 của 497 trang, bài viết từ 1936 đến 1950 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Hanhgia 03.11.2009 07:25:35 (permalink)
0

Lối mòn ả bước hình nhân đẹp
Chó nhỏ ta nuôi sắc diện quèn

 
Thơ nàng
 
Thơ nàng so sánh quả thật hay
Hàng xóm vợ xinh với chó đây
Ông ấy mà sang rồi hỏi tội
THì nàng mọc cánh khó đường bay./.
HÀN PHONG 03.11.2009 14:55:05 (permalink)
0


Em hỏng nhớ bài thơ Đọc thơ họ viết ở trang nhà nào của huynh Hàn Phong nên em họa và dán ở nhà này nhen , chúc quí bạn đầu tuần vui khỏe ...hì hì ...

Đọc thơ họ viết

Thơ hay, biết vậy dám đâu khen
Chỉ bởi lo cho chút phận hèn
Sự thế khôn lường xanh với đỏ
Cuộc cờ khó liệu trắng hay đen
Tìm đường lánh mặt ông quan lớn
Gỡ lối theo chân chú lính quèn
Đỡ cảnh đêm dài thêm lắm mộng
Lưới trời dẫu rộng khó đường chen

Tú Lòng ...thòng

Thiên hạ sự

Vợ người của lạ cứ nhìn khen
Thấy kiểng nhà sao mọc yếu hèn
Hàng xóm bông hồng màu đỏ thắm
Bên rào dáng ngọc mắt huyền đen
Lối mòn ả bước hình nhân đẹp
Chó nhỏ ta nuôi sắc diện quèn
Dệt mối tình câm đêm mộng ảo
Tim lòng rạo rực muốn bon chen

Vancali 10.2.09

Thân chúc huynh HP luôn vui nguồn thơ lai láng hì hì ...


CỐ

Chờ hoài chẳng thấy được ai khen
Phải ngậm đau thương chịu tiếng hèn
Đến bạn vay tiền thời chửa đỏ
Vào sòng kiếm bạc vận còn đen
Rượu thừa sót lại vài chung mọn
Thơ cũ dôi ra mấy chữ quèn
Cũng cố "đăng đàn" theo bạn hữu
Nhìn nơi đông đúc gắng đua chen

Tú Lòng...thòng


Hanhgia 03.11.2009 16:36:45 (permalink)
0
Trộm
 
Thèm đừơng lẻn đến quán nàng Van
Tìm khắp nơi nơi chẳng thấy vàng
Thấy gánh đường thùng quăng xó bếp
Thấy bà chủ đẹp đứng trên thang
Thấy thầy Tú đọc thơ sang sảng
Thấy gã Gàn ngâm phú toáng toang
Muốn góp chút vui nhưng sợ lộ
Sợ ăn đòn vội chạy sang ngang
Trần Mạnh Hùng 04.11.2009 10:05:11 (permalink)
0
Trộm
 
Thèm đừơng lẻn đến quán nàng Van
Tìm khắp nơi nơi chẳng thấy vàng
Thấy gánh đường thùng quăng xó bếp
Thấy bà chủ đẹp đứng trên thang
Thấy thầy Tú đọc thơ sang sảng
Thấy gã Gàn ngâm phú toáng toang
Muốn góp chút vui nhưng sợ lộ
Sợ ăn đòn vội chạy sang ngang
Hanhgia


Tê Ét
Ngâm thơ Hành Giả tưởng là chàng.
Thay họ, đổi tên khéo nhịp nhàng.
sắc, hỏi. ngã, huyền bao réo rắc
A-B T.H.  những tình tang.
Này chùa, này miếu mê man quậy.
Nọ mõ, nọ chuông đắm đuối sàng
Tê ét bạn hiền thơ đã bén.
Tê -Tê càng khoái phải không chàng.
TMH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 10:28:29 bởi Trần Mạnh Hùng >
Hanhgia 04.11.2009 16:41:56 (permalink)
0

Tê Ét
Ngâm thơ Hành Giả tưởng là chàng.
Thay họ, đổi tên khéo nhịp nhàng.
sắc, hỏi. ngã, huyền bao réo rắc
A-B T.H. những tình tang.
Này chùa, này miếu mê man quậy.
Nọ mõ, nọ chuông đắm đuối sàng
Tê ét bạn hiền thơ đã bén.
Tê -Tê càng khoái phải không chàng.
TMH

 
Đừng chậm.
 
Đừng bắt Nàng Van phải gọi chàng
Người ta lại trách bảo nhênh nhàng
Muốn cùng tâm sự thì năng đến
Muốn kết duyện vàng hãy tính tang
Đừng để đại bàng đem quắp mất
Chớ lơ là trộm đến quăng sàng
Đám này ngoan lắm nhiều nơi mộng
Chỉ ước được em gọi tiếng chàng
lá chờ rơi 05.11.2009 09:37:59 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Trộm

Thèm đừơng lẻn đến quán nàng Van
Tìm khắp nơi nơi chẳng thấy vàng
Thấy gánh đường thùng quăng xó bếp
Thấy bà chủ đẹp đứng trên thang
Thấy thầy Tú đọc thơ sang sảng
Thấy gã Gàn ngâm phú toáng toang
Muốn góp chút vui nhưng sợ lộ
Sợ ăn đòn vội chạy sang ngang
Hanhgia


Tê Ét
Ngâm thơ Hành Giả tưởng là chàng.
Thay họ, đổi tên khéo nhịp nhàng.
sắc, hỏi. ngã, huyền bao réo rắc
A-B T.H.  những tình tang.
Này chùa, này miếu mê man quậy.
Nọ mõ, nọ chuông đắm đuối sàng
Tê ét bạn hiền thơ đã bén.
Tê -Tê càng khoái phải không chàng.
TMH

LÀ AI ?
 
‘Tê’ (T) ‘ết’ (S) là ai đó vậy cà
Tư Sò ? Tám Sạn ? nghĩ không ra !
Văn phong lờ lợ người mê gái
Giọng hót quen quen kiểu đạo tà
Đổi nick tráo tên quên sửa tánh
Buông tà bỏ tặc vẫn theo ma
Sợ chi mà giấu dìm thân thế
Sao chẳng hiện hình ta của ta ?
 
Lá chờ rơi 05/11/09
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 09:39:23 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 05.11.2009 11:09:50 (permalink)
0
Trộm

Thèm đừơng lẻn đến quán nàng Van
Tìm khắp nơi nơi chẳng thấy vàng
Thấy gánh đường thùng quăng xó bếp
Thấy bà chủ đẹp đứng trên thang
Thấy thầy Tú đọc thơ sang sảng
Thấy gã Gàn ngâm phú toáng toang
Muốn góp chút vui nhưng sợ lộ
Sợ ăn đòn vội chạy sang ngang
Hanhgia



Tức cảnh sinh tình
Tê Ết
Ngâm thơ Hành Giả tưởng là chàng.
Thay họ, đổi tên khéo nhịp nhàng.
sắc, hỏi. ngã, huyền bao réo rắc
A-B, T.H. những tình tang.
Này chùa, này miếu mê man quậy.
Nọ mõ, nọ chuông đắm đuối sàng
Tê ết bạn hiền thơ đã bén.
Tê -Tê càng khoái phải không chàng.
TMH


LÀ AI ?
‘Tê’ (T) ‘ết’ (S) là ai đó vậy cà
Tư Sò ? Tám Sạn ? nghĩ không ra !
Văn phong lờ lợ người mê gái
Giọng hót quen quen kiểu đạo tà
Đổi nick tráo tên quên sửa tánh
Buông tà bỏ tặc vẫn theo ma
Sợ chi mà giấu dìm thân thế
Sao chẳng hiện hình ta của ta ?
Lá chờ rơi 05/11/09


T.S
T.S. có chi chẳng hiểu cà
Hay là cắc cớ nghĩ không ra
T.T. chùa, miếu như thay áo.
T.H. mõ, chuông giống đuổi tà.
Hành Giả thoát thai hồn viá mới
Xê Rờ hoài tưởng bóng âm ma.(*)
Giờ đây người mới, tinh thần mới.
Sảng khoái cụng ly với bạn ta
TMH
(*)Xê Rờ => C.R

SuongAnh 05.11.2009 14:14:52 (permalink)
0
 
Lá Thu Vàng
 
Ngoài hiên những chiếc lá thu vàng 
Run rẩy khi nghe tiếng gió sang
Cố bám vào cành trong hụt hẫng
Sợ nằm dưới cội chẳng an khang
Mưa dầm phủ lấy thân tàn úa
Giá rét vây quanh phận bẽ bàng
Man mác sầu dâng theo ngấn lệ
Vu vơ nhấn phím tiếng đàn vang
 
Sương Anh
 
SA cám ơn bác Lá, anh TMH, Đoạn Trường, Van, TTH ghé thăm và dể lại những bài thơ rất xúc cảm theo chủ đề thu...hôm nay để lại vài dòng thơ thẩn với muà thu nưã, và sau đó SA lại vắng tiếp, mong mọi người dừng buồn khi hổng thấy SA hoạ thơ cuả mình nha , SA cầu chúc mọi ngưòi luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng...hẹn gặp lại một ngày không xa lắm....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 14:34:39 bởi SuongAnh >
lá chờ rơi 12.11.2009 17:35:26 (permalink)
0
Trích đoạn: Hanhgia

Lão Bá

Lão Bá bát tuần khoẻ lại vui
Bạn thơ yêu quý thích sang chơi
Bày cờ lựa thế hay tiêu khiển
Hâm rượu thơm mùi ngát bốc hơi
Lão Họa thơ đường mê tít mắt
Lão ngâm tứ tuyệt vút như Dơi
Xuân này ai đến thăm nhà lão
Lộc sẽ ban cho...rất tuyệt vời./.

Hành Giả



ĐÚNG ĐIỆU CHƠI

Không ai dư của họa thơ hoài
Xướng họa chia đều đúng điệu chơi
Xướng tốt những khi tâm lắm ý
Họa hay vào lúc bụng dư lời
Yêu thơ phải nói điều chân thật
Quí bạn xin ngừng tiếng đãi bôi
Vọng tưởng hư danh thêm nhọc xác
Dở hay hết kiếp cũng xong đời !


Lá chờ rơi 12/11/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2009 17:38:48 bởi lá chờ rơi >
Bảo Loan 13.11.2009 02:17:14 (permalink)
0
 

Lão Bá

Lão Bá bát tuần khoẻ lại vui
Bạn thơ yêu quý thích sang chơi
Bày cờ lựa thế hay tiêu khiển
Hâm rượu thơm mùi ngát bốc hơi
Lão Họa thơ đường mê tít mắt
Lão ngâm tứ tuyệt vút như Dơi
Xuân này ai đến thăm nhà lão
Lộc sẽ ban cho...rất tuyệt vời./.

Hành Giả



ĐÚNG ĐIỆU CHƠI

Không ai dư của họa thơ hoài
Xướng họa chia đều đúng điệu chơi
Xướng tốt những khi tâm lắm ý
Họa hay vào lúc bụng dư lời
Yêu thơ phải nói điều chân thật
Quí bạn xin ngừng tiếng đãi bôi
Vọng tưởng hư danh thêm nhọc xác
Dở hay hết kiếp cũng xong đời !


Lá chờ rơi 12/11/09

Cảnh tỉnh

Ba chê bốn phủi cứ đeo hoài
Mở rộng tầm nhìn hiểu cách chơi
Đổi họ lên chùa tu sửa tánh
Thay tên xuống núi học thêm lời

Bảo Loan ( kính mời nối tiếp .)

Trần Mạnh Hùng 14.11.2009 11:32:36 (permalink)
0
Xin lỗi quý bạn, dạo này bận quá không thể nào thường xuyên tham gia XƯỚNG HOẠ với quý bạn được.
Xin hẹn sẽ HOẠ tất cả bài của quý bạn trong một ngày rất gần Trần Mạnh Hùng


GỌI TÊN EM LÀ ANH
(Thân tặng tất cả mọi người chữ lót là ANH hoặc tên ANH)
Riêng tặng SƯƠNG ANH

Em là con gái gọi bằng ANH
Âu yếm gọi em ANH hỡi ANH
ANH NGUYỆT lung linh màu diễm ảo.
SƯƠNG ANH óng ánh sắc tinh anh
Anh thương ANH ngập tràn thương mến
Anh nhớ em thầm kín nhớ ANH.
Anh gọi tên em - ANH dấu ái.
Xa nhau em có khóc không ANH?
Trần Mạnh Hùng
SuongAnh 14.11.2009 13:59:05 (permalink)
0


Xin lỗi quý bạn, dạo này bận quá không thể nào thường xuyên tham gia XƯỚNG HOẠ với quý bạn được.
Xin hẹn sẽ HOẠ tất cả bài của quý bạn trong một ngày rất gần Trần Mạnh Hùng


GỌI TÊN EM LÀ ANH
(Thân tặng tất cả mọi người chữ lót là ANH hoặc tên ANH)
Riêng tặng SƯƠNG ANH

Em là con gái gọi bằng ANH
Âu yếm gọi em ANH hỡi ANH
ANH NGUYỆT lung linh màu diễm ảo.
SƯƠNG ANH óng ánh sắc tinh anh
Anh thương ANH ngập tràn thương mến
Anh nhớ em thầm kín nhớ ANH.
Anh gọi tên em - ANH dấu ái.
Xa nhau em có khóc không ANH?
Trần Mạnh Hùng
 
EM Và ANH
 
Cha sinh mẹ đẻ đặt tên ANH
Lúc nhỏ người ta đã gọi ANH
Đến tuổi đôi mươi mơ hiệp sĩ
Mang vòng cẩm thạch tặng SƯƠNG ANH
Bây giờ đã lớn không ham ngọc
Thuở trước còn thơ chẳng biết anh
Thư Quán Việt Nam cầu nối nhịp
Duyên thơ hạnh ngộ - Em và Anh
 
Sương Anh
 
Cám ơn anh Hùng đã làm thơ tặng cho SA ha, xin chúc anh ngày week-end thiệt vui vẻ và hạnh phúc. Sắp tói SA sẽ vắng một thời gian tương đối lâu, xin chúc anh Hùng và các bạn thơ luôn Vui Khoẻ và TÌNH THƠ ngày càng thêm gắn bó.Hẹn tái ngộ [sm=kissing.gif][sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]

Đoạn_Trường 14.11.2009 14:04:20 (permalink)
0






 
Lá Thu Vàng
 
Ngoài hiên những chiếc lá thu vàng 
Run rẩy khi nghe tiếng gió sang
Cố bám vào cành trong hụt hẫng
Sợ nằm dưới cội chẳng an khang
Mưa dầm phủ lấy thân tàn úa
Giá rét vây quanh phận bẽ bàng
Man mác sầu dâng theo ngấn lệ
Vu vơ nhấn phím tiếng đàn vang
 
Sương Anh
 
SA cám ơn bác Lá, anh TMH, Đoạn Trường, Van, TTH ghé thăm và dể lại những bài thơ rất xúc cảm theo chủ đề thu...hôm nay để lại vài dòng thơ thẩn với muà thu nưã, và sau đó SA lại vắng tiếp, mong mọi người dừng buồn khi hổng thấy SA hoạ thơ cuả mình nha , SA cầu chúc mọi ngưòi luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng...hẹn gặp lại một ngày không xa lắm....



Tình Thu

Trời xanh mây trắng nắng hanh vàng
Chào đón tình em rực rỡ sang
Điểm má nồng nàn hương quyến rũ
Tô tình thắm thiết mộng an khang
Thu giăng thương nhớ tình say đắm
Thu xóa khổ đau chuyện bẽ bàng
Tình mới vào thu tình chớm nở
Cho đời hạnh phúc mãi âm vang

           Thanh Huy


THU KHÚC

Thu vào nắng gọi lá hoe vàng
Bước nhẹ cùng ai đón gió sang
Ru điệu mến người thương trẻ đẹp
Hát lời yêu bạn quí cường khang
U tình phủ úa tàn thân mộc
Tận nghĩa rời ra nhạt cội bàng
Du lãng chốn vui cùng bến nhớ
Thu chiều biển đợi khúc ngân vang  


                                           Đoạn Trường


Chúc VanCali cuối tuần vui vẻ!

lá chờ rơi 15.11.2009 16:50:26 (permalink)
0
Trích đoạn: Bảo Loan
 

Lão Bá

Lão Bá bát tuần khoẻ lại vui
Bạn thơ yêu quý thích sang chơi
Bày cờ lựa thế hay tiêu khiển
Hâm rượu thơm mùi ngát bốc hơi
Lão Họa thơ đường mê tít mắt
Lão ngâm tứ tuyệt vút như Dơi
Xuân này ai đến thăm nhà lão
Lộc sẽ ban cho...rất tuyệt vời./.

Hành Giả



ĐÚNG ĐIỆU CHƠI

Không ai dư của họa thơ hoài
Xướng họa chia đều đúng điệu chơi
Xướng tốt những khi tâm lắm ý
Họa hay vào lúc bụng dư lời
Yêu thơ phải nói điều chân thật
Quí bạn xin ngừng tiếng đãi bôi
Vọng tưởng hư danh thêm nhọc xác
Dở hay hết kiếp cũng xong đời !


Lá chờ rơi 12/11/09

Cảnh tỉnh

Ba chê bốn phủi cứ đeo hoài
Mở rộng tầm nhìn hiểu cách chơi
Đổi họ lên chùa tu sửa tánh
Thay tên xuống núi học thêm lời
Nói chẳng thuận tai xin "bán cú"
Nghe đồng tâm sự uống "thiên bôi"*
Đường thi xướng họa giờ trăm nóc
Mặc sức thăm chơi trả nợ đời.


Bảo Loan


* lấy ý từ hai câu :
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2009 17:33:52 bởi lá chờ rơi >
SuongAnh 19.11.2009 06:06:14 (permalink)
0
 
Tìm Đâu?!
 
Tìm đâu cảnh đẹp giống như thơ
Lặn lội bao lâu mới đến bờ?!
Hoạ sĩ mơ màng đưa bút vẽ
Thi nhân tưởng tượng thả hồn mơ
Duyên thi hội ngộ lòng xao xuyến
Nợ bút tao phùng dạ ngẩn ngơ
Gió động lay mành làm sực tỉnh
Người trong mộng ảo khuất xa mờ...
 
Sương Anh
 
Sắp tới sẽ vắng mặt hơi lâu, nên SA cố tìm thời gian để lại vài dòng xướng hoạ cùng với các thi huynh, bằng hữu...mong Van và mọi người ở lại vẫn còn đó những niềm vui trong thi ca nha...xa mọi người SA sẽ nhớ lắmmmmm đó!!! Hẹn ngày tái ngộ ha 
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 130 của 497 trang, bài viết từ 1936 đến 1950 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9