GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 132 của 497 trang, bài viết từ 1966 đến 1980 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 25.12.2009 05:59:56 (permalink)
0

Thân chúc quí bạn Việt Nam Thư  Quán ,mùa giáng sinh 2009 đầy hồng ân thiên chúa một năm mới an khang thịnh vượng
 
Hanhgia 25.12.2009 07:30:29 (permalink)
0
Nhớ em

'Nhớ phút năm xưa đợi cổng trường"
Những là năm nhớ với mười thương
Ngóng tà áo trắng bay trong gió
Mong dáng em huyền kéo nắng vương
Ngày ấy chúng mình bao mộng ước
Giờ đây hai đứa cách hai phương
Tuyết phủ lạnh lòng ai viễn xứ
Nắng  nhoè heo hắt chốn quê hương./.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2009 10:29:40 bởi Hanhgia >
nha uyen 25.12.2009 12:34:49 (permalink)
0

 
THÂN CHÚC VÂN VÀ GIA ĐÌNH MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH ,NU
nha uyen 25.12.2009 12:37:21 (permalink)
0
Chúc mừng giáng sinh 2009

Ngoài trời tuyết trắng cảnh mùa đông

Họp mặt bên nhau cạnh bếp hồng

Kể chuyện vàng son thời tuổi dại

Ngâm thơ bạn hữu lúc xuân nồng

Cầu trời vạn vật luôn thành đạt

Lại chúa muôn người được ước mong

Viễn khách an bình bên thánh lễ

Nô en đoàn tụ khác khao lòng


Vancali 12.22.09


ĐÓN XUÂN 2010
 
Gió về mang cái lạnh chiều đông
Em bước bên anh má ửng hồng
Ánh mắt dạt dào câu ước hẹn
Con tim thổn thức khúc tình nồng
Đông tàn lá rụng lòng thôi đợi
Xuân đến hoa cuời dạ thoả mong
Đã hết bao ngày day dứt nhớ
Có anh hoa mãi nở trong lòng !
 
                      Nha Uyen

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 06:18:50 bởi nha uyen >
#1969
    vancali96 27.12.2009 09:07:48 (permalink)
    0

    Trích đoạn: nha uyen



    THÂN CHÚC VÂN VÀ GIA ĐÌNH MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH ,NU


    Cám ơn lời chúc tốt đẹp của chị , năm mới em xin chúc tỷ cùng gia quyên nhiều điều mới đẹp hơn năm cũ

    Thân chào tỷ
    #1970
      NGUYÊN HẢI 27.12.2009 11:51:04 (permalink)
      0


       
       
      XƯỚNG Ý ĐÙA
       
      Bảo lụt năm nay mía mất mùa
      Xuân về vật giá múa lua xua
      Gánh đường bên nớ còn nhiêu ít
      Lò chảo nơi nầy chỉ biết thua
      Ấy thím Ca-Li lòng có bán ?
      Đây chàng Nguyên Hải dạ thèm mua
      Đang cơn lạnh lẽo, đông đầy tuyết
      Ướm gởi người thơ xướng ý đùa.
       
                                         Nguyên Hải
       

       
       
      #1971
        vancali96 27.12.2009 12:38:48 (permalink)
        0
         

        XƯỚNG Ý ĐÙA
         
        Bảo lụt năm nay mía mất mùa
        Xuân về vật giá múa lua xua
        Gánh đường bên nớ còn nhiêu ít
        Lò chảo nơi nầy chỉ biết thua
        Ấy thím Ca-Li lòng có bán ?
        Đây chàng Nguyên Hải dạ thèm mua
        Đang cơn lạnh lẽo, đông đầy tuyết
        Ướm gởi người thơ xướng ý đùa.
         
                                           Nguyên Hải
         

        Chào huynh Nguyên Hải lâu rùi không gặp hì hì ....

        Bạn cứ đùa

        Nghe nói ai kia được trúng mùa
        Tiền vào như nước sống se xua
        Xuân về gà vịt chàng mua sắm
        Tết đến quân
        bài gã đánh thua
        Gió rét quê người ơn nghĩa giữ
        Mưa hòa đất mẹ cảm tình mua
        Dù đông giá lạnh Ca Li ấm
        Nguyên Hải đường thi bạn cứ đùa

        Vancali 12.27.09

        Chúc huynh NH ngày vui ....
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2009 00:26:28 bởi vancali96 >
        #1972
          Hanhgia 27.12.2009 19:21:56 (permalink)
          0







          Giới thiệu

          Em đây đích thực gái Ca-li
          Tấm tắc người khen đẹp quá đi
          Thắt đáy lưng ong trông óng ả
          Xanh làn mắt biếc liếc rù ri
          Mũ hồng áo đỏ em chưng diện
          Má phấn môi son khách ngắm chi
          Của nả bao nhiêu khoe cả đấy
          Có yêu xin cho chức...làm Dì




          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 19:25:53 bởi Hanhgia >
          #1973
            NGUYÊN HẢI 28.12.2009 00:03:51 (permalink)
            0
             
             



            GỞI
            LỜI
            ĐẾN
            PHÓT-NHÍ-A (California)
             
            Rượu Chát trời tây vị đậm đà
            Van  (wine) Ca Li biết có thơm xa ?
            Phải chi  được nhấm vài chung thử
            Để biết rằng say mấy chén là...
            Lơ láo vớt trăng theo cụ Lý
            Trêu đùa múa mép nghịch nàng Ca...
            Người  thơ thiếu rượu đêm mơ hảo
            Đành gởi lời  đến phót-Nhí-A.
             
                                      Nguyên Hải

             
             
             
             
             
             
             
             
            #1974
              vancali96 28.12.2009 01:33:26 (permalink)
              0
               








              Giới thiệu

              Em đây đích thực gái Ca-li
              Tấm tắc người khen đẹp quá đi
              Thắt đáy lưng ong trông óng ả
              Xanh làn mắt biếc liếc rù ri
              Mũ hồng áo đỏ em chưng diện
              Má phấn môi son khách ngắm chi
              Của nả bao nhiêu khoe cả đấy
              Có yêu xin cho chức...làm Dì
              Hanhgia

              Vui tới bến

              Đông về trốn lạnh ghé Ca-li
              Gặp phải nàng Kiều chậm bước đi
              Vái ngắn khoe đùi thân trắng bóng
              Môi cong hở bụng tóc xanh rì
              Đa tình vóc hạc tha hồ bỡn
              Lãng mạn eo thon mặc sức chi
              Xướng họa cùng vần vui tới bến
              Bằng không bỏ cuộc chớ kêu dì

              Vancali 12.28.09

              (Mời huynh 
              Hanhgia họa nguyên vần , thầy em dạy em rằng lịch sự thơ Đường luật là khi ra bài xướng mình phải họa lại ít nhất là một bài cùng vần)


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2009 01:38:10 bởi vancali96 >
              #1975
                NGUYÊN HẢI 28.12.2009 01:49:23 (permalink)
                0
                 



                Thăm
                GÁNH
                ĐƯỜNG
                THÙNG
                 
                Hình như đang có gánh đường thùng
                Ngồi bán bên lề thư quán chung
                Có phải nàng Vân ghiền thuốc lá
                Hay là Tôn cụ nhún vai mông
                Hỏi còn mấy ký đường thơ nửa
                Bán được bao tiền đủ điếu không?
                Hút ít dùm cho thiên hạ thở
                Mịt mù khói trắng phổi nào thông !!!
                 
                                         Nguyên Hải

                 
                 
                #1976
                  NGUYÊN HẢI 28.12.2009 02:03:19 (permalink)
                  0
                   
                   



                  Năm 2010
                  DẦN THỬ COI...
                   
                  Há lẽ bầy ta chịu  tiệt nòi
                  Vinh danh chúa tể rõ rằng oai
                  Hiên ngang rừng thẳm chăn muôn thú
                  Oai vệ non xanh quản hết loài
                  Mắt quắt tia Hùm xanh núi đá
                  Hơi gầm giọng Hổ chạnh lòng Voi
                  Mất nhà đất cháy đâu nơi sống
                  Sửu mãn niên rồi, Dần thử coi...
                   
                                                Nguyên Hải

                  #1977
                    Trần Mạnh Hùng 28.12.2009 07:53:57 (permalink)
                    0


                    CŨNG GIỐNG LÀ...
                    Kề khít bên nhau vẫn thấy xa
                    Trăng vừa mười sáu bảo trăng già.
                    Nói suôi, nói ngươc không cần lẽ...
                    Làm đúng, làm sai cũng được mà....
                    Em khóc bao lần khi giận tới…
                    Em cười mấy lượt lúc vui qua…
                    Bao nhiêu nước mắt như sương sớm
                    Tạo dáng, tạo duyên cũng giống là....
                    TMH

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2009 12:26:54 bởi Trần Mạnh Hùng >
                    #1978
                      Minh Đông 28.12.2009 07:58:32 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: vancali96

                       



                      XƯỚNG Ý ĐÙA
                       
                      Bảo lụt năm nay mía mất mùa
                      Xuân về vật giá múa lua xua
                      Gánh đường bên nớ còn nhiêu ít
                      Lò chảo nơi nầy chỉ biết thua
                      Ấy thím Ca-Li lòng có bán ?
                      Đây chàng Nguyên Hải dạ thèm mua
                      Đang cơn lạnh lẽo, đông đầy tuyết
                      Ướm gởi người thơ xướng ý đùa.
                       
                                                         Nguyên Hải
                       


                      Chào huynh Nguyên Hải lâu rùi không gặp hì hì ....

                      Bạn cứ đùa

                      Nghe nói ai kia được trúng mùa
                      Tiền vào như nước sống se xua
                      Xuân về gà vịt chàng mua sắm
                      Tết đến quân
                      bài gã đánh thua
                      Gió rét quê người ơn nghĩa giữ
                      Mưa hòa đất mẹ cảm tình mua
                      Dù đông giá lạnh Ca Li ấm
                      Nguyên Hải đường thi bạn cứ đùa

                      Vancali 12.27.09

                      Chúc huynh NH ngày vui ....

                       
                       
                      Đua` Thi` Đua`
                       
                      Mèn ơi dế trổi giọng sang mùa
                      Thi tứ nàng thơ đổi giọng xua
                      Nguyên Hải vung tay tràn biển lớn
                      Minh Đông bỏ bước thấu hàn thua
                      Đường thùng một gánh tâm tình gửi
                      Muối hột vài viên ý nhằn mua
                      Nhấp vội đôi chung mau bạn nhé
                      Này vui đó giỡn thỏa thuê đùa
                       
                      Minh Đông
                       
                      #1979
                        Hanhgia 28.12.2009 08:42:00 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: vancali96

                        Đành thôi
                         
                        Xứ Đoài chẳng ở - vút Ca- li
                        Cách trở làm sao có thể đi
                        Nhung nhớ gửi sang lời mất hút
                        Mỏi mong nhận lại gió ru ri
                        Em ơi bên ấy còn không nhỉ
                        Anh đã bên này chẳng có chi
                        Xa lắc xa lơ tình nguội lạnh
                        Đành thôi anh phải kiếm thêm Dì



                        Giới thiệu

                        Em đây đích thực gái Ca-li
                        Tấm tắc người khen đẹp quá đi
                        Thắt đáy lưng ong trông óng ả
                        Xanh làn mắt biếc liếc rù ri
                        Mũ hồng áo đỏ em chưng diện
                        Má phấn môi son khách ngắm chi
                        Của nả bao nhiêu khoe cả đấy
                        Có yêu xin cho chức...làm Dì
                        Hanhgia

                        Vui tới bến

                        Đông về trốn lạnh ghé Ca-li
                        Gặp phải nàng Kiều chậm bước đi
                        Vái ngắn khoe đùi thân trắng bóng
                        Môi cong hở bụng tóc xanh rì
                        Đa tình vóc hạc tha hồ bỡn
                        Lãng mạn eo thon mặc sức chi
                        Xướng họa cùng vần vui tới bến
                        Bằng không bỏ cuộc chớ kêu dì

                        Vancali 12.28.09

                        (Mời huynh 
                        Hanhgia họa nguyên vần , thầy em dạy em rằng lịch sự thơ Đường luật là khi ra bài xướng mình phải họa lại ít nhất là một bài cùng vần)



                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2009 08:45:04 bởi Hanhgia >
                        #1980
                          Thay đổi trang: << < 130131132 > >> | Trang 132 của 497 trang, bài viết từ 1966 đến 1980 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9