![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Trích đoạn: vancali96
Thời trang cổ
Phụ nữ ngày xưa mặc thế này
Váy chùng yếm rộng thấy hay hay
Tóc dài khăn quấn sao mà gọn
Dáng đứng lưng trần cũng đắm say
Môi mọng má hồng đâu trát phấn
Mắt đen mày liễu chẳng bôi dày
Ngày nay chả biết ai còn thích
Mốt cũ lưu truyền ảnh chụp đây./.
Hanhgia
Tây Ta
Áo yếm miền quê hai mảnh này
Dây chùng lơ lửng gã khen hay
Lưng trần mắt biếc chân chùng bước
Vóc hạc môi hồng rượu chuốc say
Việt Mỹ như nhau vàng hoặc trắng
Tây Ta chỉ khác mỏng hơn dày
Ngàn năm thi sĩ tìm trăng gió
Thiếu vắng hình Kiều tội lắm đây
Vancali12.29.09
Chúc quí bạn ngày vui hì hì ...
Em khoe
Em mặc làm chi yếm thắm này
Ra đường bị chiếu tướng nào hay
Hiền nhân liêc vội xong cười tủm
Quân tử trông nhanh cũng đắm say
Nào có biết đâu đời dâu bể
Cũng chả lường đo phận mỏng dày
Em đẹp em khoe cùng tuế nguyệt
Rơi đâu ấm đấy hạt mưa đây
LO THIẾU ĐƯỜNG
Cuối năm phố vắng gánh đường thùng
chẳng biết chủ hàng mệnh hệ không?!
Chạp đến rộn phường mua sắm đợi
Người về vắng chợ bán buôn mong
Thướt tha gót ngọc nàng xuân tới
Đủng đỉnh râu hùm Chúa Tể trông
Nguyên đán Canh Dần e nhạt mứt
Thiếu đường trà bánh, mặn cho xong.
Nguyên Hải
Đường chua Đường thi nhạt nhẽo gánh đường thùng
Quán vắng thưa người chủ tớ không
Lục bát chua lè ong chả ghé
Thất ngôn lạt nhách bướm thèm mong
Trâu đem vận xấu bao điều khó
Dần đến tin mừng lắm chuyện trông
Khấn lạy hoàng thiên cùng địa thổ
Năm này ế nữa ...chạy là xong
Vancali12.31.09
Hôm nay là cuối ngày(12.31.09) ở CA em thân chúc huynh Nguyên Hải cùng gia quyến năm mới vạn sự mới , mai mắn phát tài hì hì ..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2010 07:33:58 bởi vancali96 >
CHÚC BẠN
XA QUÊ
Lịch tây mồng một nắng vàng tươi
Đông Á ăn theo tết xứ người
Ngày mới rượu nồng trà bánh ngọt
Xuân thơm thơ đậm tứ-vần vui
Quê nhà đất mẹ thương đầy nhớ
Xứ lạ lòng ai có ngậm ngùi
Xa tổ gởi lòng câu xướng họa
Gói tình vào chữ chúc làm nguôi.
Nguyên Hải
GỞI BẠN
PHƯƠNG XA
Gởi bạn phương xa chút nắng hồng
Hong má em thơm sấy tóc bồng
Hương bưởi ngày xưa mùi luyến nhớ
Tóc thề năm ấy dáng hoài mong
Xuân về mai nụ đang cười tết
Hoa mĩm mày ngài háy ghẹo ong
Một thuở tung tăng giày áo mới
Tết nầy xa vắng có ai trông?
Nguyên Hải
CHÚC BẠN XA QUÊ
Lịch tây mồng một nắng vàng tươi
Đông Á ăn theo tết xứ người
Ngày mới rượu nồng trà bánh ngọt
Xuân thơm thơ đậm tứ-vần vui
Quê nhà đất mẹ thương đầy nhớ
Xứ lạ lòng ai có ngậm ngùi
Xa tổ gởi lòng câu xướng họa
Gói tình vào chữ chúc làm nguôi.
Nguyên Hải
Năm mới hy vọng mới
Đổi lịch Canh Dần mộng tốt tươi
Cầu ơn hạnh phúc đến bao người
Minh Đông ẩn ý làng thơ nhộn
Nguyên Hải gieo vần bạn hữu vui
Bác Lá đờn cò nghe áo não
Huynh Gia chèo cổ giọng bùi ngùi
Xuân về nắng ấm lòng nhung nhớ
Xướng họa thâm tình dạ khó nguôi
Vancali12.31.09
Thân chúc quí bạn năm mới An-khang thịnh vượng
CHÚC BẠN XA QUÊ
Lịch tây mồng một nắng vàng tươi
Đông Á ăn theo tết xứ người
Ngày mới rượu nồng trà bánh ngọt
Xuân thơm thơ đậm tứ-vần vui
Quê nhà đất mẹ thương đầy nhớ
Xứ lạ lòng ai có ngậm ngùi
Xa tổ gởi lòng câu xướng họa
Gói tình vào chữ chúc làm nguôi.
Nguyên Hải
Năm mới hy vọng mới
Đổi lịch Canh Dần mộng tốt tươi
Cầu ơn hạnh phúc đến bao người
Minh Đông ẩn ý làng thơ nhộn
Nguyên Hải gieo vần bạn hữu vui
Bác Lá đờn cò nghe áo não
Huynh Gia chèo cổ giọng bùi ngùi
Xuân về nắng ấm lòng nhung nhớ
Xướng họa thâm tình dạ khó nguôi
Vancali12.31.09
CHỮ
NGÁT
HƯƠNG
Đọc mấy vần thơ dí dõm, Đường
Mím chi mày nhíu giận mà thương
Xếp câu tối nghĩa già tinh nghịch
Múa bút hư thơ trẻ bắt thường
Luật mới cũng may nhiều ngỏ lách
Văn nay được thoáng lắm người bươn
Thân sơ bằng hữu tha hồ viết
Họa nghĩa thâm tình chữ ngát hương
Nguyên Hải
Mến chúc bạn một muà Xuân và Giáng Sanh Thân Tân An Lạc, Đạo Quả Viên Thành
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/DCB342941CA941CA9B156FCC7FEF56FE.JPG[/image]
Mộng Canh Dần
Trời xuân nắng nhạt má thêm nồng
Vạn cánh mai vàng đón gió đông
Lão hạc ôm đàn buông tiếng hát
Chàng tôm bó gối dệt tơ lòng
Ngư ông vững lái chờ con nước
hiếu nử xuôi tình đậu bến sông
Ước nguyện Canh Dần nhiều phước lộc
Trai tân gái ngọc với môi hồng
Vancali 1.2.10
Thân chúc huynh TMH cùng quí bạn năm mới phát tài ...
THÊM NHIỀU NỮA
Mời bạn ngày xuân chén rượu nồng
Quây quần thân hữu thật là đông.
Nâng ly mừng chúc luôn bền dạ
Cạn chén kính vui chẳng ngã lòng.
Hạnh phúc, an khang, tiền ngập nóc
Buôn may, bán đắt bạc đầy sông.
Con hiền, cháu quý thêm thêm nữa.
Tiến chức thăng quan, phước toả hồng
Trần Mạnh Hùng
Thân chúc vancali một năm như ý, đầu năm sanh con trai cuối năm sanh con gái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2010 11:00:33 bởi Trần Mạnh Hùng >
Đốt cháy playboy
Bốc lửa Đúng là bốc lửa xứ trời Tây Có mát mẻ không mặc thế này Nẳng lửa chẳng lo da cháy xém Mưa phùn không ngán bị màu bay Em xinh em đẹp em khoe hết Ai thích ai tìm ai cứ say Trời đã cho em tòa tháp ngọc Dại gì để phí - cứ trao tay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2010 06:54:07 bởi Hanhgia >
Mộng Canh Dần
Trời xuân nắng nhạt má thêm nồng
Vạn cánh mai vàng đón gió đông
Lão hạc ôm đàn buông tiếng hát
Chàng tôm bó gối dệt tơ lòng
Ngư ông vững lái chờ con nước
hiếu nử xuôi tình đậu bến sông
Ước nguyện Canh Dần nhiều phước lộc
Trai tân gái ngọc với môi hồng
Vancali 1.2.10
THÊM NHIỀU NỮA
Mời bạn ngày xuân chén rượu nồng
Quây quần thân hữu thật là đông.
Nâng ly mừng chúc luôn bền dạ
Cạn chén kính vui chẳng ngã lòng.
Hạnh phúc, an khang, tiền ngập nóc
Buôn may, bán đắt bạc đầy sông.
Con hiền, cháu quý thêm thêm nữa.
Tiến chức thăng quan, phước toả hồng
Trần Mạnh Hùng
TÌNH XUÂN!
Nắng xuân ve vẩy nụ hôn nồng
Lên mắt hoa vàng nở cuối đông
Gửi chút duyên tình say đáy dạ
Dệt bao kỷ niệm thấm sâu lòng
Xoa tan giá buốt lầu hoang nguyệt
Tô thắm nhu mì bến nước sông
Gót ngọc, sĩ phu, lời hứa hẹn
Ba ngày nguyên đán nối tơ hồng
Đoạn Trường
NGƯỜI
CÒN NHỚ !!!
Mấy hôm rồi vắng bóng nàng Vân (người thân)
Rét mướt (đông về) Ca-Li trốn lạnh chăng?
Nhớ bạn phương xa đời viễn xứ
Thương mình cung lặng khúc bâng khuâng
Nhìn mây nhớ nước sầu trăm ngả
Nhắp chén sầu tương mộng lối gần
Nửa sóng trùng dương bờ bến lạ
Người còn nhớ bến tháng ngày thân.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2010 00:35:57 bởi NGUYÊN HẢI >
Bốc lửa Đúng là bốc lửa xứ trời Tây Có mát mẻ không mặc thế này Nắng lửa chẳng lo da cháy xém Mưa phùn không ngán bị màu bay Em xinh em đẹp em khoe hết Ai thích ai tìm ai cứ say Trời đã cho em tòa tháp ngọc Dại gì để phí - cứ trao tay
Hoa sơn
Mộng gái Tây Sống ở quê nhà mộng gái Tây
Đông Âu biển dạo sướng thân này
Trời ban gót nhỏ môi son gọi
Đất nặn chân dài vải lụa bay
Suối ngọc vườn hoang người khoái lạc
Tiên bồng bướm lạ kẻ tìm say
Hoa Sơn ước được lần gần gũi
Mặc sức nô đùa cho phỉ tay
Vancali 1.6.10
Chúc huynh Hoa Sơn ngày vui mau đến hì hì ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2010 07:58:16 bởi vancali96 >
Trích đoạn: vancali96
Bốc lửa Đúng là bốc lửa xứ trời Tây Có mát mẻ không mặc thế này Nắng lửa chẳng lo da cháy xém Mưa phùn không ngán bị màu bay Em xinh em đẹp em khoe hết Ai thích ai tìm ai cứ say Trời đã cho em tòa tháp ngọc Dại gì để phí - cứ trao tay
Hoa sơn
Mộng gái Tây Sống ở quê nhà mộng gái Tây
Đông Âu biển dạo sướng thân này
Trời ban gót nhỏ môi son gọi
Đất nặn chân dài vải lụa bay
Suối ngọc vườn hoang người khoái lạc
Tiên bồng bướm lạ kẻ tìm say
Hoa Sơn ước được lần gần gũi
Mặc sức nô đùa cho phỉ tay
Vancali 1.6.10
Chúc huynh Hoa Sơn ngày vui mau đến hì hì ....
Cuộc sống thôn quê
Suốt kiếp mơ gì đến được Tây
Cho nên quanh quẩn mãi nơi này
Ngô rang rau ráu cùng nương tử
Thịt chó cà kê với tụi bay
Thi thoảng cũng mò ra phố thị
Vài lần nghiêng ngó chỗ hương say
Quê mùa vui cảnh điền viên thú
Làm lụng quanh năm chẳng nghỉ tay./.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: