GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 497 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 01.07.2008 11:21:18 (permalink)
0
Trong tập 'Thơ mang màu sắc Hồ Xuân Hương' có ghi:
Phan Kế Bính ra đề cuộc thi:

"Trống treo ai dám đánh thùng
Bậu không ai dám giở mùng chun vô"
(Vận cố định: Xô-Cô-Vô-Ô-Rô)

-Bài dự thi:
Nào phải là ai dám giục xô
Thuận tình trước hết tự nơi cô
Có cho mới dám trao dùi đánh
Không hẹn nào ai đẩy cửa vô
Mảng sướng kể gì thân lễ nghĩa
Ham vui quên hết chuyện dâm ô
Thói hư thuần thước xưa còn lạc
Đừng học làm chi thói nhảy rô
Một nhà sư
Bài họa của Thiềng Đức:

ĐẠI CA CÒN XÚI


Em gật thì anh "à lát xô"
Tình yêu có vậy hết đơn cô
Trống treo tom chát siêng mò tới
Dùi thủ đánh thùng thích nhảy vô
Bậu giở mùng không lo giá bại
Tớ trèo rào cóc sợ danh ô
Đại ca còn xúi "Cơ thì cứ..."
Sư phụ vẫn ham...mặc Át rô...

Họa vần:

Cũng bởi cô

Chắc là ma quỉ thánh thần xô
Liếc mắt đưa tình cũng bởi cô
Đứng đắn bao người men rấn tới
Đàng hoàng mấy kẻ dám mò vô
Trăng hoa chẳng sợ câu đàm tiếu
Ong bướm không màng chuyện xú ô
Tiết sạch giá trong gì chảnh choẹ
Hẹn hò hú hí bụi ô rô

Thứ Lang
Sep 13, 2006

Họa 1
Cửa khép ! Ai vào cứ việc xô !
Phòng trong - nằm đó một mình cô
Cán dùi dựng ngược, xăm xăm gõ
Mặt trống tênh hênh, giục giục vô
Nam nữ lẽ thường, rơm với lửa
Ái ân đâu phải trọc hay ô
Mây mưa là chuyện trong trời đất !
Cá nước , riêng gì phận diếc rô !
Hoài Yên (Hà Tây)

Họa 2
Tình dục ‘dậy thì’, nó đẩy xô !
Khắp trên thế giới chẳng riêng cô
Tự do tìm hiểu, cần gần gủi
Thoải mái gieo tình, phải xáp vô
‘Tạm ứng’ !… thực tâm, nào đểu xấu !
‘Bụng to’ ! … chịu cưới, chẳng dâm ô !
‘Gởi vàng chọn mặt’ hay coi bói !!
‘Cơ đỏ’ ôm vào, bỏ Bích, Rô’ !! (1)
An Trường Mai (Vĩnh Long)


Chuyện của lòng

Lợn lòng nổi dậy cửa phòng xô
Phơi phới xuân tình dáng của cô
Mặt trống mở toang chờ chực gõ
Thân dùi dựng đứng sẵn sàng vô
Bao năm được tiếng phường trong sạch
Một phút mang mùi kẻ giá ô
Gối chiếc chăn đơn hoài lắm mộng
Cầm bằng đú đởn ách đầm rô

Vancali .2008
Bảo Loan 01.07.2008 12:51:35 (permalink)
0
Gái nhảy !
 
Gái nhảy chân dài nghiệp của em
Dáng đi yểu điệu khối ông thèm
Lưng thon ngực núi hình khiêu gợi
Eo nhỏ mông đèo tướng dể xem
Nhạc róc* sì lô*đùa với  gã
Rượu Tây cỏ nhác**nhậu cùng nem
Đêm về trống vắng đời cô lẻ
Gái nhảy chân dài nghiệp của em
 
Vancali 6.27.08

*Rock,*slow
**Cognac
 

Chế vân ơi cho em chung vui nhe , chỉ tứ tuyệt thôi cho các anh chị giúp đở tiếp ka ka ka...
 
Chửi mướn hằng ngày cứ gọi em
Đánh ghen đòi nợ ngứa tay thèm
Chân to họng lớn đừng lo lắng
Mắt xếch gân cường hãy đứng xem....để em la liệu mọi thứ
 
Bảo Loan jun 27.08
 
Long vũ xin nối tiếp  cho vui nhe không có ý gì hết ha ha
 
Chửi mướn hằng ngày cứ gọi em
Đánh ghen đòi nợ ngứa tay thèm
Chân to họng lớn đừng lo lắng
Mắt xếch gân cường hãy đứng xem
Con gái nhà ai hung dữ gấu
Tuổi xuân lạnh giá mốc meo nem
Mụ bà nắn lộn thành yêu nữ
Ở giá muôn đời tội nghiệp em !
 
Long vũ jun.29.08


Cám ơn hai bạn ghé thăm , hai bạn hai người chắp một mình van he...ăn hiếp á....
 
Chào huynh  Tham Tiền ka ka ka...
Vui chơi thôi mong huynh hong giận ka ka ka
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 04:08:41 bởi Bảo Loan >
vancali96 02.07.2008 02:02:15 (permalink)
0
Giữa tuần rùi chúc huynh Trần vui vẻ , rán cày thêm vài ngày nửa hì hì....
 
Mơ tiên !
 
Thích nhất Trần Huynh bởi tánh hiền
Vui đời chọc phá thật hồn nhiên
Râu rìa ngắn gọn tình đen bạc
Tóc tém dài cong túi trắng tiền
Kiếm bạn tâm đồng cầu thổ địa
Tìm duyên phối ngẫu khấn hoàng thiên
Lên chùa lễ phật xin tài lộc
Bóng lẻ mưa chiều mớ gặp tiên
 
Vancali 7.1.08
Trần Thảo Uyên 02.07.2008 03:51:14 (permalink)
0

Giữa tuần rùi chúc huynh Trần vui vẻ , rán cày thêm vài ngày nửa hì hì....
 
Mơ tiên !
 
Thích nhất Trần Huynh bởi tánh hiền
Vui đời chọc phá thật hồn nhiên
Râu rìa ngắn gọn tình đen bạc
Tóc tém dài cong túi trắng tiền
Kiếm bạn tâm đồng cầu thổ địa
Tìm duyên phối ngẫu khấn hoàng thiên
Lên chùa lễ phật xin tài lộc
Bóng lẻ mưa chiều mớ gặp tiên
 
Vancali 7.1.08



XUM XUÊ
Cúi mặt, so vai giả bộ hiền.
Áo quần mốt mới diện. Tuy nhiên.
Cò kè bớt một ham xu cắc.
Mặc cả thêm hai hám bạc tiền.
Nhẵn nhụi mày râu ra dáng vẻ.
Xum xuê miệng lưỡi nói huyên thiên.
Đấy huynh của tỷ nhiều tài lắm.
Tay vọc âm cung, tay với tiên.(*)
Tôn Nữ Thảo My
(*) Đáng lẽ câu này là : vang dội âm cung đến cõi tiên. Nhưng Huynh nói câu " Tay vọc âm cung, tay với tiên " là đúng với huynh, chiều Huynh TM đành tuân lệnh
Chuyện này TM có bàn với Huynh Trần rồi, huynh công nhận là đúng.
Mong huynh lên tiếng xác nhận, kẻo TM mang thêm tội nói ngang.
TM
vancali96 02.07.2008 05:08:23 (permalink)
0
 

Giữa tuần rùi chúc huynh Trần vui vẻ , rán cày thêm vài ngày nửa hì hì....
 
Mơ tiên !
 
Thích nhất Trần Huynh bởi tánh hiền
Vui đời chọc phá thật hồn nhiên
Râu rìa ngắn gọn tình đen bạc
Tóc tém dài cong túi trắng tiền
Kiếm bạn tâm đồng cầu thổ địa
Tìm duyên phối ngẫu khấn hoàng thiên
Lên chùa lễ phật xin tài lộc
Bóng lẻ mưa chiều mớ gặp tiên
 
Vancali 7.1.08



XUM XUÊ
Cúi mặt, so vai giả bộ hiền.
Áo quần mốt mới diện. Tuy nhiên.
Cò kè bớt một ham xu cắc.
Mặc cả thêm hai hám bạc tiền.
Nhẵn nhụi mày râu ra dáng vẻ.
Xum xuê miệng lưỡi nói huyên thiên.
Đấy huynh của tỷ nhiều tài lắm.
Tay vọc âm cung, tay với tiên.(*)
Tôn Nữ Thảo My
(*) Đáng lẽ câu này là : vang dội âm cung đến cõi tiên. Nhưng Huynh nói câu " Tay vọc âm cung, tay với tiên " là đúng với huynh, chiều Huynh TM đành tuân lệnh
Chuyện này TM có bàn với Huynh Trần rồi, huynh công nhận là đúng.
Mong huynh lên tiếng xác nhận, kẻo TM mang thêm tội nói ngang.
TM

 Chời ơi chị Thảo My họa nhanh như sấm vậy , em tốn cả tối qua và sáng nay mới hoàn thành mà chị chỉ hơn giờ là họa xong , chắc có ai phụ he ..hì hì ..dù sao bài họa hay lém em thích lém lém hì hì
Trần Thảo Uyên 02.07.2008 06:12:49 (permalink)
0

Chời ơi chị Thảo My họa nhanh như sấm vậy , em tốn cả tối qua và sáng nay mới hoàn thành mà chị chỉ hơn giờ là họa xong , chắc có ai phụ he ..hì hì ..dù sao bài họa hay lém em thích lém lém hì hì

Cám ơn chị quá khen.
Cũng vi nhanh... nhảu đỏang nên bị nhiều..oan ơi là oan.
 
TM phục chị lắm, chị chiêu dụ biết bao nhiêu là đấng tu mi và thục nữ quy tụ vườn thơ của chị ( hỏi nhỏ chị  " mánh " gì vậy cho TM biết đi, chị tài gúa , phục chị quá)
 
Riêng Huynh Trần đang bị thất tình, gọi hỏng thưa, kéo chẳng lay, cứ ì ra, trông chán lắm.
 
TM thông tin cho chị, đừng có mơ mộng mà uổng cả mộng mơ.
Thân
Thảo My
Long vũ 02.07.2008 07:58:44 (permalink)
0
Giữa tuần rùi chúc huynh Trần vui vẻ , rán cày thêm vài ngày nửa hì hì....
 
Mơ tiên !
 
Thích nhất Trần Huynh bởi tánh hiền
Vui đời chọc phá thật hồn nhiên
Râu rìa ngắn gọn tình đen bạc
Tóc tém dài cong túi trắng tiền
Kiếm bạn tâm đồng cầu thổ địa
Tìm duyên phối ngẫu khấn hoàng thiên
Lên chùa lễ phật xin tài lộc
Bóng lẻ mưa chiều mớ gặp tiên
 
Vancali 7.1.08



XUM XUÊ
Cúi mặt, so vai giả bộ hiền.
Áo quần mốt mới diện. Tuy nhiên.
Cò kè bớt một ham xu cắc.
Mặc cả thêm hai hám bạc tiền.
Nhẵn nhụi mày râu ra dáng vẻ.
Xum xuê miệng lưỡi nói huyên thiên.
Đấy huynh của tỷ nhiều tài lắm.
Tay vọc âm cung, tay với tiên.(*)
Tôn Nữ Thảo My
 
(*) Đáng lẽ câu này là : vang dội âm cung đến cõi tiên. Nhưng Huynh nói câu " Tay vọc âm cung, tay với tiên " là đúng với huynh, chiều Huynh TM đành tuân lệnh
Chuyện này TM có bàn với Huynh Trần rồi, huynh công nhận là đúng.
Mong huynh lên tiếng xác nhận, kẻo TM mang thêm tội nói ngang.
TM

Chời ơi chị Thảo My họa nhanh như sấm vậy , em tốn cả tối qua và sáng nay mới hoàn thành mà chị chỉ hơn giờ là họa xong , chắc có ai phụ he ..hì hì ..dù sao bài họa hay lém em thích lém lém hì hì
 
TM phục chị lắm, chị chiêu dụ biết bao nhiêu là đấng tu mi và thục nữ quy tụ vườn thơ của chị ( hỏi nhỏ chị  " mánh " gì vậy cho TM biết đi, chị tài gúa , phục chị quá)
 
À tớ cũng nghỉ vậy ,chắc cô nàng có bùa ( lổ ban ) ghê lắm ha ha  ha...
 
Cành giác !
 
Thấy vậy lầm to ngỡ ổng hiền
Bướm khờ hút nhụy chuyện đương nhiên
Tình yêu chết yểu trong chòi lá
Cuộc sống ra sau nếu hỏng tiền?
 
Long Vũ july.2.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 11:53:17 bởi Long vũ >
vancali96 02.07.2008 11:41:47 (permalink)
0
 


Chời ơi chị Thảo My họa nhanh như sấm vậy , em tốn cả tối qua và sáng nay mới hoàn thành mà chị chỉ hơn giờ là họa xong , chắc có ai phụ he ..hì hì ..dù sao bài họa hay lém em thích lém lém hì hì

Cám ơn chị quá khen.
Cũng vi nhanh... nhảu đỏang nên bị nhiều..oan ơi là oan.
 
TM phục chị lắm, chị chiêu dụ biết bao nhiêu là đấng tu mi và thục nữ quy tụ vườn thơ của chị ( hỏi nhỏ chị  " mánh " gì vậy cho TM biết đi, chị tài gúa , phục chị quá)
 
Riêng Huynh Trần đang bị thất tình, gọi hỏng thưa, kéo chẳng lay, cứ ì ra, trông chán lắm.
 
TM thông tin cho chị, đừng có mơ mộng mà uổng cả mộng mơ.
Thân
Thảo My

Đọc những lời khen của chị làm em choáng váng muốn chốn luôn , nhưng sợ chị chờ rồi mắn đứa em nầy nên phải trả lời chị vậy , em có (mánh )gì đâu tại các anh thấy em gái nhỏ nầy non nớt nên theo phụ chỉ có vậy thôi à , còn quý chị thì theo bảo vệ em gái còn nhiều vụn về cần khuyên bảo ,và còn nhiều học hỏi , em qua đây(USA) còn nhỏ đã hơn ba mươi năm rồi nhờ ba em dạy tiếng V nên có chi không phải hoặc ngôn từ không chỉnh mong quý bạn chỉ dạy.
Anh Long Vũ à bùa (Lổ ban)là cái gì vậy nó có lớn bằng con voi hong?
Thân chào quý bạn chúc thứ năm vui vẻ an khang...hì hì...
vancali96 03.07.2008 12:04:16 (permalink)
0
 
Mơ tiên !
 
Thích nhất Trần Huynh bởi tánh hiền
Vui đời chọc phá thật hồn nhiên
Râu rìa ngắn gọn tình đen bạc
Tóc tém dài cong túi trắng tiền
Kiếm bạn tâm đồng cầu thổ địa
Tìm duyên phối ngẫu khấn hoàng thiên
Lên chùa lễ phật xin tài lộc
Bóng lẻ mưa chiều mớ gặp tiên
 
Vancali 7.1.08



XUM XUÊ
Cúi mặt, so vai giả bộ hiền.
Áo quần mốt mới diện. Tuy nhiên.
Cò kè bớt một ham xu cắc.
Mặc cả thêm hai hám bạc tiền.
Nhẵn nhụi mày râu ra dáng vẻ.
Xum xuê miệng lưỡi nói huyên thiên.
Đấy huynh của tỷ nhiều tài lắm.
Tay vọc âm cung, tay với tiên.(*)
Tôn Nữ Thảo My
 
(*) Đáng lẽ câu này là : vang dội âm cung đến cõi tiên. Nhưng Huynh nói câu " Tay vọc âm cung, tay với tiên " là đúng với huynh, chiều Huynh TM đành tuân lệnh
Chuyện này TM có bàn với Huynh Trần rồi, huynh công nhận là đúng.
Mong huynh lên tiếng xác nhận, kẻo TM mang thêm tội nói ngang.
TM
 
 
À tớ cũng nghỉ vậy ,chắc cô nàng có bùa ( lổ ban ) ghê lắm ha ha  ha...
 
Cành giác !
 
Thấy vậy lầm to ngỡ ổng hiền
Bướm khờ hút nhụy chuyện đương nhiên
Tình yêu chết yểu trong chòi lá
Cuộc sống ra sau nếu hỏng tiền?
 
Long Vũ july.2.08

 
Vẫy nàng tiên
 
Trầm ngâm chững chạc số trai hiền
Lục bát thơ tình ngọt tự nhiên
Nhát gái nên đành đêm dối mộng
Hàng rong ghé tạm sáng vơi tiền
Nhìn mây chùn cẳng thôi trèo núi
Ngó lạch run đầu thẳng nhắm thiên
Mấy chục năm dài mơ chả phượng
Tay cầm gậy trúc ước nàng tiên
 
Vancali 7.3.08
Long vũ 03.07.2008 12:52:54 (permalink)
0
Anh Long Vũ à bùa (Lổ ban)là cái gì vậy nó có lớn bằng con voi hong?

Ha ha ha bất chợt có người hỏi về bùa lổ bạn có to hong  ha ha ha  hình như nó to như lá mít còn nhỏ như lá...giông lẹ  kẻo bị ăn...ha ha thấy thắt cười quá mạng nè giời ơi xuống cứu con...
vancali96 04.07.2008 01:18:57 (permalink)
0
 

Nhân mùa lễ độc lập của Hoa Kỳ Vancali có câu đố vui hầu quý bạn thân thương nè..
Đố là vật gì có thưởng hì hì.... chúc các bạn long weekend ,quý ông tha hồ xỉn !!!


Của quý nhà ai trắng mộng dừa
Sao chàng lật úp nhõng tình đưa
Ngày mang ẻo lả lòng chưa thõa
Tối đến đê mê dạ bảo chừa
Nhỏ gọn cong mềm nhiều ả thích
Thon dài láng mướt lắm nàng ưa
Gợi hình tạo dáng đùa ông bướm
Yểu điệu chân hài dạo dưới mưa

Vancali July 4.08
trainhaqueso1 04.07.2008 07:20:49 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96



Nhân mùa lễ độc lập của Hoa Kỳ Vancali có câu đố vui hầu quý bạn thân thương nè..
Đố là vật gì có thưởng hì hì.... chúc các bạn long weekend ,quý ông tha hồ xỉn !!!


Của quý nhà ai trắng mộng dừa
Sao chàng lật úp nhõng tình đưa
Ngày mang ẻo lả lòng chưa thõa
Tối đến đê mê dạ bảo chừa
Nhỏ gọn cong mềm nhiều ả thích
Thon dài láng mướt lắm nàng ưa
Gợi hình tạo dáng đùa ông bướm
Yểu điệu chân hài dạo dưới mưa

Vancali July 4.08


 
 
TRẢ LỜI !
 
Đã bảo rằng anh đút khó ...dừa .......< vừa > nhái giọng nam tí.
Xem ra õng ẹo cố tình đưa
Này em cuống ngắn đừng nên xỏ
Hỡi chị bàn to nhớ phải chừa
Ngỏng đít vi ve nhiều ả hám
Vươn mình vắt vẻo khối nàng ưa
Le te GUỐC MỘC yêu đời nhỉ
Nối cẳng thêm dài lội phố mưa.


là : guốc ,giày cao gót.

hề... hề.....
 
Nhà em cũng xin kính các bác một câu đố cho vui !
 
HIỆN TƯỢNG GÌ ?

Lao vèo một cái chả chà cha
Nực nội hàn âm phá phả phà
Hữu ý chàng trai ư ứ ử
Vô tình thiếu nữ á à a
Nhân gian chẳng ngại hờ hơ hở
Thế sự không thông há hả hà
Dẹp méo vuông tròn to tó tỏ
Ai nào nhận biết khá khà kha.................??????????.......


tnqs0117.


hề... hề... hề...
vancali96 04.07.2008 09:04:17 (permalink)
0
 Nhân mùa lễ độc lập của Hoa Kỳ Vancali có câu đố vui hầu quý bạn thân thương nè..
Đố là vật gì có thưởng hì hì.... chúc các bạn long weekend ,quý ông tha hồ xỉn !!!


Của quý nhà ai trắng mộng dừa
Sao chàng lật úp nhõng tình đưa
Ngày mang ẻo lả lòng chưa thõa
Tối đến đê mê dạ bảo chừa
Nhỏ gọn cong mềm nhiều ả thích
Thon dài láng mướt lắm nàng ưa
Gợi hình tạo dáng đùa ông bướm
Yểu điệu chân hài dạo dưới mưa

Vancali July 4.08




TRẢ LỜI !

Đã bảo rằng anh đút khó ...dừa .......< vừa > nhái giọng nam tí.
Xem ra õng ẹo cố tình đưa
Này em cuống ngắn đừng nên xỏ
Hỡi chị bàn to nhớ phải chừa
Ngỏng đít vi ve nhiều ả hám
Vươn mình vắt vẻo khối nàng ưa
Le te GUỐC MỘC yêu đời nhỉ
Nối cẳng thêm dài lội phố mưa.


là : guốc ,giày cao gót.

Quả là cao thủ Đường luật mối xuất chiêu là muội dẹp tiệm rồi thương cho anh Trai nè ngon lém..hì hì
Mà uống đở rượu chát nhe anh Trai ui hì hì
 
 
 
hề... hề.....

Nhà em cũng xin kính các bác một câu đố cho vui !

HIỆN TƯỢNG GÌ ?

Lao vèo một cái chả chà cha
Nực nội hàn âm phá phả phà
Hữu ý chàng trai ư ứ ử
Vô tình thiếu nữ á à a
Nhân gian chẳng ngại hờ hơ hở
Thế sự không thông há hả hà
Dẹp méo vuông tròn to tó tỏ
Ai nào nhận biết khá khà kha.................??????????.......

tnqs0117.
hề... hề... hề...

Hân hạnh được  nqs0117. ghé thăm quán cốc , và để lại hai bài đối đáp độc chiêu , kệ còn cọng tóc nào cố nhổ cho trọc luôn hì hì mong anh ghé thăm thường xuyên nhé. ở bên Anh Quốc dạo nầy là mùa gì rồi anh? có ăn mừng độc lập của Mỹ hong?
Chúc anh cuối tuền vui vẻ hì hì ,chào anh mjjong anh ghé thường hơn nhe !!!!!!!!!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 10:13:19 bởi vancali96 >
vancali96 04.07.2008 13:15:51 (permalink)
0
HIỆN TƯỢNG GÌ ?

Lao vèo một cái chả chà cha
Nực nội hàn âm phá phả phà
Hữu ý chàng trai ư ứ ử
Vô tình thiếu nữ á à a
Nhân gian chẳng ngại hờ hơ hở
Thế sự không thông há hả hà
Dẹp méo vuông tròn to tó tỏ
Ai nào nhận biết khá khà kha.................??????????.......

tnqs0117.
hề... hề... hề...

Em nghĩ hồi sáng tới giờ mà hỏng biết họa ra sao anh Trai ơi , hay là anh Trai hé cho muội dòm tí đi hứa hỏng nói cho ai biết nó ra sao dâu  hì hì......
Happy four of July
lyenson 04.07.2008 19:19:50 (permalink)
0

Trích đoạn: trainhaqueso1


Nhà em cũng xin kính các bác một câu đố cho vui !

HIỆN TƯỢNG GÌ ?

Lao vèo một cái chả chà cha
Nực nội hàn âm phá phả phà
Hữu ý chàng trai ư ứ ử
Vô tình thiếu nữ á à a
Nhân gian chẳng ngại hờ hơ hở
Thế sự không thông há hả hà
Dẹp méo vuông tròn to tó tỏ
Ai nào nhận biết khá khà kha.................??????????.......


tnqs0117.


hề... hề... hề...

CỬA BỊ...TUNG
 
Then cài cửa đóng nhá nhà nha
Gió giật tung then lá lả là
Toang hoác buồng the nhe nhé nhẻ
Trống huơ cung cấm xá xà xa
Kinh hồn miệng thế dèm dem dẻm
Bạt vía lòng người há hả ha
Lộ chốn riêng tư hờ hớ hở
Vì buồng bung cửa lá là la…
 
LYênSơn
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 497 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9