GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 154155156 > >> | Trang 154 của 497 trang, bài viết từ 2296 đến 2310 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
TTH 27.03.2010 07:39:04 (permalink)
0
Tối chủ nhật rùi tăng huynh coi cho vui   hì .....

Quán tranh hèn


Mời anh ghé lại quán tranh hèn
Chủ đẹp ân cần dẫu mới quen
Mỗi bữa hàng quê khô cá chép
Hằng đêm đặc sản lẩu chồn đèn
Nhiều tiền khoái khẩu cua lăn bột
Ít bạc vui lòng gỏi ngó sen
Khuyến mãi mười chai bia tặng một
Mời anh ghé lại quán tranh hèn

Vancali 96

Chào chào quán Ê' có khách thăm !!!! Coca Cola nhá !!!mời mời
Hi Van !"Cali có gì lạ không Cô"?( mượn lời hay ý đẹp đó) mến !!!

Khách Hèn

Ghé quán đông vui tủi phận hèn

Chen chân dõi mắt để tìm quen
Lời đồn thi phú, tài cô chủ       
Danh nổi khách thơ, rạng ánh đèn
Đặc sản thích ghê chồn phá lấu
Bình dân dễ chịu trà hương sen
Vào thăm vốn lạ lời chào mến
Ghé quán đông vui tủi phận hèn

Hữu Hạnh
 
Giàu hèn

Tiếp đãi như nhau dẩu thấp hèn
Ban đầu bỡ ngỡ riết thành quen
Mồi khô dăm chén vui ngày tháng
Rượu đế vài ly đến tối đèn
Hội ngộ trùng dương cùng bạn hữu
Kim bằng bốn bể với trà sen
Ven đường quán cóc tình cô chủ
Tiếp đãi như nhau dẩu thấp hèn

Vancali 3.26.10


Thân chúc huynh tỷ thứ sáu vui nhen , cuối từng gùi hì hì .......
Riêng cám ơn huynh TTH ngày thứ sáu say xỉn hì hì ......
 
KIẾP CÔ ĐƠN
 
Kiếp sống cô đơn chịu số hèn
Đời tôi tăm tối chẳng người quen
Tối say chiều xỉn buồn thân phận
Dãi nắng dầm mưa tủi sách đèn
Nhớ thuở chung đôi trên bãi biển
Thương ngày hò hẹn giữa đầm sen
Vui qua tất cả giờ còn chỉ
Kiếp sống cô đơn chịu số hèn!
 
Thanh Huy
 
NHẬU
 
Biết nhau nhậu chẳng kể sang hèn
Đầu lạ xỉn rồi tất cả quen
Ly cụng ngả nghiêng trong bóng tối
Lời ra chí chóe giữ bàn đèn
Ngâm nga tiếng hát ru câu lý
Ngẫm nghĩ lời thơ cắn hạt sen
Bạn hữu mầy tau lời mật thiết
Biết nhau nhậu chẳng kể sang hèn
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2010 08:05:11 bởi TTH >
TTH 27.03.2010 08:43:50 (permalink)
0
Cuối từng đổi đề tài cho lọa lọa nhen quí huynh tỷ hì hì ......
Chúc huynh tỷ cuối tuần vui vẻ , mạnh khỏe hì hì ....

Cây si !

Nhà nàng hắn đến dựng cây si
Cản trở lưu thông quái lạ kỳ
Nắng sáng che dù theo lớp học
Mưa chiều đội mũ đón đường đi
Cầu thân tặng ảnh người ngoan cố
Kết bạn làm thơ mặt đổ lì
Một sáng đông về chàng vắng mặt
Tan trường bước lẻ lệ tràn mi

Vancali 3.26.10
 
 
TRỒNG SI
 
Tôi buồn thương đó mới trồng si
Cất kín trong tim chuyện thật kỳ
Ngóng mãi thân quen khi bóng khuất
Dõi từng bước nhỏ lúc chân đi
Thuở trước lòng lo hay mắc cở
Lâu ngày mặt đá biến thành lì
Tình yêu thánh thiện trăm năm giữ
Người đã xa...còn lệ ướt mi!...
 
Thanh Huy
Cá Mặn 27.03.2010 10:36:52 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

Cuối từng đổi đề tài cho lọa lọa nhen quí huynh tỷ hì hì ......
Chúc huynh tỷ cuối tuần vui vẻ , mạnh khỏe hì hì ....

Cây si !

Nhà nàng hắn đến dựng cây si
Cản trở lưu thông quái lạ kỳ
Nắng sáng che dù theo lớp học
Mưa chiều đội mũ đón đường đi
Cầu thân tặng ảnh người ngoan cố
Kết bạn làm thơ mặt đổ lì
Một sáng đông về chàng vắng mặt
Tan trường bước lẻ lệ tràn mi

Vancali 3.26.10
 
 
TRỒNG SI
 
Tôi buồn thương đó mới trồng si
Cất kín trong tim chuyện thật kỳ
Ngóng mãi thân quen khi bóng khuất
Dõi từng bước nhỏ lúc chân đi
Thuở trước lòng lo hay mắc cở
Lâu ngày mặt đá biến thành lì
Tình yêu thánh thiện trăm năm giữ
Người đã xa...còn lệ ướt mi!...
 
Thanh Huy
 

Gã si
 
Một gã trèo cao bởi quá si
Yêu nàng thiếu nữ nghỉ mình kỳ
Đôi lần lặng lẽ chờ nàng đến
Có lúc âm thầm ngắm nhỏ đi
 
Gởi tấm chân tình trong tuyệt vọng
Trao lời thương mến cố lầm lì
Mà sao chẵng nói đôi ba chữ
Để chạnh lòng nầy hởi họa mi
 
Cá Mặn 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2010 10:41:57 bởi Cá Mặn >
NGUYÊN HẢI 28.03.2010 14:19:18 (permalink)
0
Tối chủ nhật rùi tăng huynh coi cho vui   hì .....

Quán tranh hèn


Mời anh ghé lại quán tranh hèn
Chủ đẹp ân cần dẫu mới quen
Mỗi bữa hàng quê khô cá chép
Hằng đêm đặc sản lẩu chồn đèn
Nhiều tiền khoái khẩu cua lăn bột
Ít bạc vui lòng gỏi ngó sen
Khuyến mãi mười chai bia tặng một
Mời anh ghé lại quán tranh hèn

Vancali 96

Chào chào quán Ê' có khách thăm !!!! Coca Cola nhá !!!mời mời
Hi Van !"Cali có gì lạ không Cô"?( mượn lời hay ý đẹp đó) mến !!!

Khách Hèn

Ghé quán đông vui tủi phận hèn

Chen chân dõi mắt để tìm quen
Lời đồn thi phú, tài cô chủ       
Danh nổi khách thơ, rạng ánh đèn
Đặc sản thích ghê chồn phá lấu
Bình dân dễ chịu trà hương sen
Vào thăm vốn lạ lời chào mến
Ghé quán đông vui tủi phận hèn

Hữu Hạnh
 
Giàu hèn

Tiếp đãi như nhau dẩu thấp hèn
Ban đầu bỡ ngỡ riết thành quen
Mồi khô dăm chén vui ngày tháng
Rượu đế vài ly đến tối đèn
Hội ngộ trùng dương cùng bạn hữu
Kim bằng bốn bể với trà sen
Ven đường quán cóc tình cô chủ
Tiếp đãi như nhau dẩu thấp hèn

Vancali 3.26.10


Thân chúc huynh tỷ thứ sáu vui nhen , cuối từng gùi hì hì .......
Riêng cám ơn huynh TTH ngày thứ sáu say xỉn hì hì ......
 
KIẾP CÔ ĐƠN
 
Kiếp sống cô đơn chịu số hèn
Đời tôi tăm tối chẳng người quen
Tối say chiều xỉn buồn thân phận
Dãi nắng dầm mưa tủi sách đèn
Nhớ thuở chung đôi trên bãi biển
Thương ngày hò hẹn giữa đầm sen
Vui qua tất cả giờ còn chỉ
Kiếp sống cô đơn chịu số hèn!
 
Thanh Huy
 
NHẬU
 
Biết nhau nhậu chẳng kể sang hèn
Đầu lạ xỉn rồi tất cả quen
Ly cụng ngả nghiêng trong bóng tối
Lời ra chí chóe giữ bàn đèn
Ngâm nga tiếng hát ru câu lý
Ngẫm nghĩ lời thơ cắn hạt sen
Bạn hữu mầy tau lời mật thiết
Biết nhau nhậu chẳng kể sang hèn
 
Thanh Huy
 
Quán tranh hèn

Mời anh ghé lại quán tranh hèn
Chủ đẹp ân cần dẫu mới quen
Mỗi bữa hàng quê khô cá chép
Hằng đêm đặc sản lẩu chồn đèn
Nhiều tiền khoái khẩu cua lăn bột
Ít bạc vui lòng gỏi ngó sen
Khuyến mãi mười chai bia tặng một
Mời anh ghé lại quán tranh hèn

Vancali 96







CÓ ĐÂU HÈN !
 
Ngói-Tranh cũng chủ có đâu hèn
Lối bướm đường ong khóm cỏ quen
Tí tách suối reo ngời mắt Liễu

Thì thào gió dập nát hoa đèn
Làng thôn quán vắng rêu lòng dậu
Chiều tím người về mượt cánh sen
Tắt lửa một màu đêm tối mịt
Ngói -tranh cũng chủ có đâu hèn.
 
Nguyên Hải



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2010 01:45:04 bởi NGUYÊN HẢI >
vancali96 29.03.2010 01:34:12 (permalink)
0
Cuối từng đổi đề tài cho lọa lọa nhen quí huynh tỷ hì hì ......
Chúc huynh tỷ cuối tuần vui vẻ , mạnh khỏe hì hì ....

Cây si !

Nhà nàng hắn đến dựng cây si
Cản trở lưu thông quái lạ kỳ
Nắng sáng che dù theo lớp học
Mưa chiều đội mũ đón đường đi
Cầu thân tặng ảnh người ngoan cố
Kết bạn làm thơ mặt đổ lì
Một sáng đông về chàng vắng mặt
Tan trường bước lẻ lệ tràn mi

Vancali 3.26.10
 
TRỒNG SI
 
Tôi buồn thương đó mới trồng si
Cất kín trong tim chuyện thật kỳ
Ngóng mãi thân quen khi bóng khuất
Dõi từng bước nhỏ lúc chân đi
Thuở trước lòng lo hay mắc cở
Lâu ngày mặt đá biến thành lì
Tình yêu thánh thiện trăm năm giữ
Người đã xa...còn lệ ướt mi!...
 
Thanh Huy
 
Gã si

Một gã trèo cao bởi quá si
Yêu nàng thiếu nữ nghỉ mình kỳ
Đôi lần lặng lẽ chờ nàng đến
Có lúc âm thầm ngắm nhỏ đi

Gởi tấm chân tình trong tuyệt vọng
Trao lời thương mến cố lầm lì
Mà sao chẵng nói đôi ba chữ
Để chạnh lòng nầy hởi họa mi

Cá Mặn 

Tình si

 Hởi chàng lãng tử khóc tình si
Mắt mũi tèm lem ngó quá kỳ
Bắt bướm phơi khô chờ ả tặng
Mua chè ủ đá đợi nàng đi
Chê bông phượng tím loài hoa dại
Ghét mặt thư sinh cá tánh lì
Kỷ niệm xa rồi vào quá khứ
Ngồi buồn nhớ lại lệ quanh mi

Vancali 3.28.10

Thân chúc quí huynh tỷ chủ nhật vui tươi cười hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2010 02:04:57 bởi vancali96 >
hồng tuyên 29.03.2010 09:59:59 (permalink)
0
Hôm trước HT qua chuyến phà chiều đã viết nên bài này, chia sẻ chút ha!
Dập Dồi
Con đò cuối chiều qua
Mặt trời tắm dòng xa
Mái chèo khua hấp tấp
Sợ sương lạnh buồn sa
Soi bóng mình trên sóng
Đầu phai hay sóng già
Giữa giòng trôi, chiếc lá!
Ôi dồi dập bao la!
HT
Đoạn_Trường 29.03.2010 14:02:16 (permalink)
0





Cây si !


Nhà nàng hắn đến dựng cây si
Cản trở lưu thông quái lạ kỳ
Nắng sáng che dù theo lớp học
Mưa chiều đội mũ đón đường đi
Cầu thân tặng ảnh người ngoan cố
Kết bạn làm thơ mặt đổ lì
Một sáng đông về chàng vắng mặt
Tan trường bước lẻ lệ tràn mi

Vancali 3.26.10


 
TRỒNG SI
 
Tôi buồn thương đó mới trồng si
Cất kín trong tim chuyện thật kỳ
Ngóng mãi thân quen khi bóng khuất
Dõi từng bước nhỏ lúc chân đi
Thuở trước lòng lo hay mắc cở
Lâu ngày mặt đá biến thành lì
Tình yêu thánh thiện trăm năm giữ
Người đã xa...còn lệ ướt mi!...
 
Thanh Huy


 
Gã si

Một gã trèo cao bởi quá si
Yêu nàng thiếu nữ nghỉ mình kỳ
Đôi lần lặng lẽ chờ nàng đến
Có lúc âm thầm ngắm nhỏ đi

Gởi tấm chân tình trong tuyệt vọng
Trao lời thương mến cố lầm lì
Mà sao chẵng nói đôi ba chữ
Để chạnh lòng nầy hởi họa mi

Cá Mặn 



Tình si

 Hởi chàng lãng tử khóc tình si
Mắt mũi tèm lem ngó quá kỳ
Bắt bướm phơi khô chờ ả tặng
Mua chè ủ đá đợi nàng đi
Chê bông phượng tím loài hoa dại
Ghét mặt thư sinh cá tánh lì
Kỷ niệm xa rồi vào quá khứ
Ngồi buồn nhớ lại lệ quanh mi

Vancali 3.28.10




Ai Si

Ai nhớ đến nàng ôm cột si       
Mọi hôm kể chuyện tiếu lâm kỳ
Gặp nhầm người đẹp hay than khóc
Chọn trúng kẻ mù ráng bỏ đi        
Vỡ mộng tốn tiền nên đạm bạc
Tan duyên khắc khổ biến chai lì
Bến tương nay đã thêm chàng ngố
Gôm góp thư tình ướt đẫm mi   


                                              Đoạn Trường




Cá Mặn 30.03.2010 02:42:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường





Cây si !


Nhà nàng hắn đến dựng cây si
Cản trở lưu thông quái lạ kỳ
Nắng sáng che dù theo lớp học
Mưa chiều đội mũ đón đường đi
Cầu thân tặng ảnh người ngoan cố
Kết bạn làm thơ mặt đổ lì
Một sáng đông về chàng vắng mặt
Tan trường bước lẻ lệ tràn mi

Vancali 3.26.10


 
TRỒNG SI
 
Tôi buồn thương đó mới trồng si
Cất kín trong tim chuyện thật kỳ
Ngóng mãi thân quen khi bóng khuất
Dõi từng bước nhỏ lúc chân đi
Thuở trước lòng lo hay mắc cở
Lâu ngày mặt đá biến thành lì
Tình yêu thánh thiện trăm năm giữ
Người đã xa...còn lệ ướt mi!...
 
Thanh Huy


 
Gã si

Một gã trèo cao bởi quá si
Yêu nàng thiếu nữ nghỉ mình kỳ
Đôi lần lặng lẽ chờ nàng đến
Có lúc âm thầm ngắm nhỏ đi

Gởi tấm chân tình trong tuyệt vọng
Trao lời thương mến cố lầm lì
Mà sao chẵng nói đôi ba chữ
Để chạnh lòng nầy hởi họa mi

Cá Mặn 



Tình si

 Hởi chàng lãng tử khóc tình si
Mắt mũi tèm lem ngó quá kỳ
Bắt bướm phơi khô chờ ả tặng
Mua chè ủ đá đợi nàng đi
Chê bông phượng tím loài hoa dại
Ghét mặt thư sinh cá tánh lì
Kỷ niệm xa rồi vào quá khứ
Ngồi buồn nhớ lại lệ quanh mi

Vancali 3.28.10




Ai Si

Ai nhớ đến nàng ôm cột si       
Mọi hôm kể chuyện tiếu lâm kỳ
Gặp nhầm người đẹp hay than khóc
Chọn trúng kẻ mù ráng bỏ đi        
Vỡ mộng tốn tiền nên đạm bạc
Tan duyên khắc khổ biến chai lì
Bến tương nay đã thêm chàng ngố
Gôm góp thư tình ướt đẫm mi   


                                             Đoạn Trường


Tức quá đi thui

Kìa nàng thiếu nữ khiến ta si
Chẵng biết vì ai nhớ mới kỳ
Thổn thức người dưng lòng chửa nói
Bâng Khuâng kẻ lạ dạ quên đi

Nhìn nàng tán tỉnh không khờ khạo
Gặp mặt đâm chiêu miễn cố lì
Khổ nỗi làm sao khi đối diện
Tâm cuồng ý cạn nhột bờ mi

Cá MẶn





<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2010 05:16:50 bởi Cá Mặn >
Bảo Loan 31.03.2010 10:13:30 (permalink)
0
 

Cây si !

Nhà nàng hắn đến dựng cây si
Cản trở lưu thông quái lạ kỳ
Nắng sáng che dù theo lớp học
Mưa chiều đội mũ đón đường đi
Cầu thân tặng ảnh người ngoan cố
Kết bạn làm thơ mặt đổ lì
Một sáng đông về chàng vắng mặt
Tan trường bước lẻ lệ tràn mi

Vancali 3.26.10


 
TRỒNG SI
 
Tôi buồn thương đó mới trồng si
Cất kín trong tim chuyện thật kỳ
Ngóng mãi thân quen khi bóng khuất
Dõi từng bước nhỏ lúc chân đi
Thuở trước lòng lo hay mắc cở
Lâu ngày mặt đá biến thành lì
Tình yêu thánh thiện trăm năm giữ
Người đã xa...còn lệ ướt mi!...
 
Thanh Huy

Gã si

Một gã trèo cao bởi quá si
Yêu nàng thiếu nữ nghỉ mình kỳ
Đôi lần lặng lẽ chờ nàng đến
Có lúc âm thầm ngắm nhỏ đi

Gởi tấm chân tình trong tuyệt vọng
Trao lời thương mến cố lầm lì
Mà sao chẵng nói đôi ba chữ
Để chạnh lòng nầy hởi họa mi

Cá Mặn 

Tình si

 Hởi chàng lãng tử khóc tình si
Mắt mũi tèm lem ngó quá kỳ
Bắt bướm phơi khô chờ ả tặng
Mua chè ủ đá đợi nàng đi
Chê bông phượng tím loài hoa dại
Ghét mặt thư sinh cá tánh lì
Kỷ niệm xa rồi vào quá khứ
Ngồi buồn nhớ lại lệ quanh mi

Vancali 3.28.10

Ai Si

Ai nhớ đến nàng ôm cột si       
Mọi hôm kể chuyện tiếu lâm kỳ
Gặp nhầm người đẹp hay than khóc
Chọn trúng kẻ mù ráng bỏ đi        
Vỡ mộng tốn tiền nên đạm bạc
Tan duyên khắc khổ biến chai lì
Bến tương nay đã thêm chàng ngố
Gôm góp thư tình ướt đẫm mi   


                                            Đoạn Trường

Tức quá đi thui

Kìa nàng thiếu nữ khiến ta si
Chẵng biết vì ai nhớ mới kỳ
Thổn thức người dưng lòng chửa nói
Bâng Khuâng kẻ lạ dạ quên đi

Nhìn nàng tán tỉnh không khờ khạo
Gặp mặt đâm chiêu miễn cố lì
Khổ nỗi làm sao khi đối diện
Tâm cuồng ý cạn nhột bờ mi

Cá MẶn

Trai nghèo

 Không tiền nhẫn bạc nhuộm vàng si
Đem biếu người yêu nghĩ cũng kỳ
Tủi phận nhà nghèo mong ả nhận
Đau buồn số hẩm đợi nàng đi
Tan trường dõi mắt chàng mơ tưởng
Hết lớp theo đuôi gã đổ lì
Tuổi trẻ ngây thơ tình chớm nở
Bây giờ nhớ lại lệ hoen mi

Vancali 3.30.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2010 10:23:17 bởi Bảo Loan >
cosiaus 31.03.2010 10:42:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Bảo Loan

 

Cây si !

Nhà nàng hắn đến dựng cây si
Cản trở lưu thông quái lạ kỳ
Nắng sáng che dù theo lớp học
Mưa chiều đội mũ đón đường đi
Cầu thân tặng ảnh người ngoan cố
Kết bạn làm thơ mặt đổ lì
Một sáng đông về chàng vắng mặt
Tan trường bước lẻ lệ tràn mi

Vancali 3.26.10


 
TRỒNG SI
 
Tôi buồn thương đó mới trồng si
Cất kín trong tim chuyện thật kỳ
Ngóng mãi thân quen khi bóng khuất
Dõi từng bước nhỏ lúc chân đi
Thuở trước lòng lo hay mắc cở
Lâu ngày mặt đá biến thành lì
Tình yêu thánh thiện trăm năm giữ
Người đã xa...còn lệ ướt mi!...
 
Thanh Huy

Gã si

Một gã trèo cao bởi quá si
Yêu nàng thiếu nữ nghỉ mình kỳ
Đôi lần lặng lẽ chờ nàng đến
Có lúc âm thầm ngắm nhỏ đi

Gởi tấm chân tình trong tuyệt vọng
Trao lời thương mến cố lầm lì
Mà sao chẵng nói đôi ba chữ
Để chạnh lòng nầy hởi họa mi

Cá Mặn 

Tình si

 Hởi chàng lãng tử khóc tình si
Mắt mũi tèm lem ngó quá kỳ
Bắt bướm phơi khô chờ ả tặng
Mua chè ủ đá đợi nàng đi
Chê bông phượng tím loài hoa dại
Ghét mặt thư sinh cá tánh lì
Kỷ niệm xa rồi vào quá khứ
Ngồi buồn nhớ lại lệ quanh mi

Vancali 3.28.10

Ai Si

Ai nhớ đến nàng ôm cột si       
Mọi hôm kể chuyện tiếu lâm kỳ
Gặp nhầm người đẹp hay than khóc
Chọn trúng kẻ mù ráng bỏ đi        
Vỡ mộng tốn tiền nên đạm bạc
Tan duyên khắc khổ biến chai lì
Bến tương nay đã thêm chàng ngố
Gôm góp thư tình ướt đẫm mi   


                                           Đoạn Trường

Tức quá đi thui

Kìa nàng thiếu nữ khiến ta si
Chẵng biết vì ai nhớ mới kỳ
Thổn thức người dưng lòng chửa nói
Bâng Khuâng kẻ lạ dạ quên đi

Nhìn nàng tán tỉnh không khờ khạo
Gặp mặt đâm chiêu miễn cố lì
Khổ nỗi làm sao khi đối diện
Tâm cuồng ý cạn nhột bờ mi

Cá MẶn

Trai nghèo

 Không tiền nhẫn bạc nhuộm vàng si
Đem biếu người yêu nghĩ cũng kỳ
Tủi phận nhà nghèo mong ả nhận
Đau buồn số hẩm đợi nàng đi
Tan trường dõi mắt chàng mơ tưởng
Hết lớp theo đuôi gã đổ lì
Tuổi trẻ ngây thơ tình chớm nở
Bây giờ nhớ lại lệ hoen mi

Vancali 3.30.10








Vòng quanh thế giới
 
 
Thái lan du lịch dính trùng si
Chửa bệnh phải qua Thổ nhỉ kỳ*
Bác sĩ đề đơn  Trung quốc trị
Đông y chỉ hướng Cờ Hoa đi
Phi cơ  mua lộn về Hai tí*
Tàu thủy  leo nhầm ngỏ Chí Lì *
Đến lúc bước chân vào Cá Lí*
Hôm sau chôn xác Mi a mi  ….  
 
cs

* Toàn là nơi động đất 
Van Ca li coi chừng can than


TTH 31.03.2010 13:42:05 (permalink)
0
HÃY QUÊN EM NHÉ

Hãy quên em nhé chớ buồn chi
Tình thoảng mây bay có nghĩa gì
Người đến rồi xa đau phận lẻ
Mộng xây đành vỡ héo lòng si
Trăm năm son sắc ôm sầu lệ
Một kiếp đa đoan vướng lỡ thì
Đời lắm hư vô đầy gió bụi
Hãy quên em nhé chớ buồn chi!

Thanh Huy

Dĩ Vãng
 
Hết rồi anh hỡi có còn chi
Giờ nhớ với thương chẳng được gì
Giận nắng nhạt màu trôi mộng ước
Hờn mưa nặng hạt cuốn tình si
Bờ xưa thuyền khuất cho duyên lỡ
Ga cũ tàu xa để muộn thì
Đôi lúc một mình ôn dĩ vãng
Hết rồi anh hỡi có còn chi!
 
C Pham


 Khóc mà chi

 Thế là tan vỡ khóc mà chi
Gượng ép thêm đau có ích gì
Bố mẹ không ưng người khố rách
Duyên nàng đau khổ mối tình si
Vầng trăng hò hẹn miền sơn cước
Suối tóc ngây thơ chốn mộng thì
Giã biệt tay nhau lời uất nghẹn
Thế là tan vỡ khóc mà chi

Vancali 3.29.10

Thứ hai can đảm hì hì ...
 
 
YÊU LÀ ĐAU KHỔ
 
Yêu là đau khổ giận làm chi
Người đã sang ngang được những gì
Tình cách chia lòng thương đổ nợ
Hoa thay đổi chủ tủi trồng si
Đắm say lắm lúc càng nôn ruột
Vun đắp bao năm cũng nát thì
Dệt mối tơ sầu cay đáy mắt
Yêu là đau khổ giận làm chi!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2010 19:35:52 bởi TTH >
vancali96 31.03.2010 23:48:00 (permalink)
0

TÌM VUI
 
Nhiều lần muốn viết chuyện tình vui
Quên cảnh cô đơn gió dập vùi
Câu chẳng thành câu lời chẳng sáng
Chữ không ra chữ ý không mùi
Đi qua đi lại suy chưa đúng
Đọc đến đọc lui nghe khó xuôi
Tức quá tắt đèn thao thức nghĩ
Óc tìm mắt ngó tối thui thui!
 
Thanh Huy

Toan về già

Thơ đường lịch sự lắm niềm vui
Nặn óc tìm câu bí ngủ vùi
Kết bạn năm châu tình gắn bó
Tìm thân bốn bể nghĩa thêm mùi
Chồng chờ trời tối ngồi phe phẩy
Vợ kiếm cơm ngày chạy ngược xuôi
Xướng họa tinh thần không lú lẩn
Về già cuộc sống bớt đen thui

Vancali 3.29.10

Thân chúc quí huynh tỷ thứ tư vui mạnh hì hì .....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2010 00:43:56 bởi vancali96 >
TTH 01.04.2010 02:09:43 (permalink)
0
Trích đoạn: Dang Xuan Linh

Không chừa

1.

Đọc đi đọc lại mấy vần xưa
Vui dạ mĩm cười thiệt thấy ưa
Dạo bước hừng đông xem nắng sớm
Nặn câu thi tứ nghĩ mây mưa
Dù cho tiết ẩm nào lo lắng
Mặc kệ gió lùa cứ bấm cưa
Họa xướng không quên ngày thứ bảy
Niềm vui nho nhỏ chớ nên chừa

 
 
Đặng Xuân Linh


Khó thể chừa
 
1.
Suy nghĩ chuyện đời mấy vận xưa
Niềm vui để dạ thấy thêm ưa
Nhìn xem cảnh đẹp khi vừa sáng
Ngắm nghía vườn hồng lúc hết mưa
Tiết trở âm hàn không chuyển động
Thời thay nóng lạnh chẳng cầu cưa
Cùng nhau xướng họa đem tươi thắm
Sắc thái hân hoan khó thể chừa
 
 
Nguyễn Gia Linh





Tứ khóai

Tứ khoái từ nay trở lại xưa
mọi người ai nấy thảy đều ưa
Ăn ngon mặc đẹp  dù giông gió
Ngủ ấm  quấn bông  giửa lúc mưa
Ôm bóng thuyền quyên không muốn tách
Ngồi cầu cá trạch * dể gì cưa
quảnh đi rồi lại bao chừng ấy
gần chết kia kìa cũng chẳng chừa
cs

* Tên con cá hay đớp + cái gì ì ẠCH 




Tứ góc
(Giận, buồn, thương, vui)
 
Bốn ngự lâm quân của thuở xưa
Hôm nay vẫn nhớ nhẹ nhàng ưa
Tâm tư giản dị, nhìn sương khói
Tứ hướng mơ màng ngắm giọt mưa
Giận nọ bây giờ thôi phế bỏ
Buồn kia mới cũ chẳng cù cưa
Ghét thương gió cuốn trời thăm thẳm
Thơ phú niềm vui trót khó chừa
 
Đặng Xuân Linh

 
Tứ Linh                                            
(Long Lân Quy Phượng)
 
Tứ Linh một thuở của ngày xưa
Ai cũng thanh nhàn rất dễ ưa
Giản dị suy tư bao sóng gió
Thâm trầm ngẫm nghĩ những chiều mưa
Bây giờ chẳng quản thời giông bão
Mới cũ đâu màng chuyện cắn cưa
Chỉ muốn cùng nhau xây ảo mộng
Còn hơn sớm tối thói chưa chừa
 
 
Nguyễn Gia Linh


TỨ CHỪA
(Ghét ghen hận thù)

Ngồi buồn nhớ lại những năm xưa
Lắm lúc mình làm chuyện khó ưa
Ghét bỏ nát tan tình giữa chợ
Ghen trây chua xót mộng trong mưa
Hận tình tiếng oán gieo người chịu
Thù bóng chén sầu kiếm kẻ cưa
Nghĩ lại xấu lòng gây ác cảm
Từ nay hối cải hứa xin chừa!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2010 11:03:05 bởi TTH >
Huyền Minh 01.04.2010 03:07:34 (permalink)
0
Thơ Vui

ĐI HOANG

Một đêm trốn vợ hắn đi hoang
Nghía tới nghía lui được mấy nàng
Hoa cúc hoa mai thơm trước ngõ
Quả đào quả mận ngọt sau đàng
Trăng thanh xóm dưới chân co duỗi
Gió mát thôn bên tay đụng hàng
Khập khểnh về nhà trời rạng sáng
Chổi chà bà đập "Ối ơi làng...!"

Huyền Minh
Mar.31/10
nha uyen 01.04.2010 11:04:22 (permalink)
0
Em xin dán vào đây cho tỷ coi cho vui nhen hì hì .....

HÃY QUÊN EM NHÉ


Hãy quên em nhé chớ buồn chi
Tình thoảng mây bay có nghĩa gì
Người đến rồi xa đau phận lẻ
Mộng xây đành vỡ héo lòng si
Trăm năm son sắc ôm sầu lệ
Một kiếp đa đoan vướng lỡ thì
Đời lắm hư vô đầy gió bụi
Hãy quên em nhé chớ buồn chi!

Thanh Huy

Dĩ Vãng
 
Hết rồi anh hỡi có còn chi
Giờ nhớ với thương chẳng được gì
Giận nắng nhạt màu trôi mộng ước
Hờn mưa nặng hạt cuốn tình si
Bờ xưa thuyền khuất cho duyên lỡ
Ga cũ tàu xa để muộn thì
Đôi lúc một mình ôn dĩ vãng
Hết rồi anh hỡi có còn chi!
 
C Pham

 Khóc mà chi

 Thế là tan vỡ khóc mà chi
Gượng ép thêm đau có ích gì
Bố mẹ không ưng người khố rách
Duyên nàng đau khổ mối tình si
Vầng trăng hò hẹn miền sơn cước
Suối tóc ngây thơ chốn mộng thì
Giã biệt tay nhau lời uất nghẹn
Thế là tan vỡ khóc mà chi

Vancali 3.29.10

Thứ hai can đảm hì hì ...


Thân chúc quí huynh, tỷ SA luôn vui mạnh khỏe trẻ hì hi ....
À Vancali: cám ơn Van ha, SA cũng chúc Van ngày càng...phá bạo với nhũng dòng thơ dzui ha, để coi có ai rượt wýnh hôn, NU và SA mới có cơ hội ra tay nghiã hiệp kíu Van chứ ha

Dạo nầy tỷ của em chắc có bạn mới nên bỏ em út gùi ??????




DZÙM THƯƠNG
 
Thương dzùm chớ có giận hờn chi
Bận wá nên không xướng họa gì
Giấy tủi khô nhàu niêm với luật
Đàn bùn ướt nhẹp rế cùng si
Thơ tình thắm thiết dài năm tháng
Xuân sắc xinh tươi chỉ một thì
Nghiệp dĩ mang vào đâu dễ bỏ
Thương dzùm chớ có giận hờn chi
 
                        Nha Uyen 
 
Mụi mụi thân thương ui ! tại bận công việc chứ hong phải có bạn mới mà quên em út đâu nghen,đừng có trách oan à nha,thương mụi nhất đời đó,được chưa nè, tặng mụi cái bánh kem mới làm ngon lắm ăn cho chóng lớn nha,hihi

 
#2310
    Thay đổi trang: << < 154155156 > >> | Trang 154 của 497 trang, bài viết từ 2296 đến 2310 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9