GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 158 của 497 trang, bài viết từ 2356 đến 2370 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Huyền Minh 16.04.2010 09:40:02 (permalink)
0
Thơ Vui

ĐI HOANG

Một đêm trốn vợ hắn đi hoang
Nghía tới nghía lui được mấy nàng
Hoa cúc hoa mai thơm trước ngõ
Quả đào quả mận ngọt sau đàng
Trăng thanh xóm dưới chân co duỗi
Gió mát thôn bên tay đụng hàng
Khập khểnh về nhà trời rạng sáng
Chổi chà bà đập "Ối ơi làng...!"

Huyền Minh
Mar.31/10


Thời gian này HM bị "vợ" cấm cung giao nhiệm vụ ở nhà chăn gà nên hông dám mang gà đi "độ", chừng nào được phép bả HM sẽ sang nhà Van hú một tiếng nhe...hề...

À thì ra huynh đem gà so cựa với gà móng đỏ ở xóm lá gùi nên ....hì hì .....
Chúc huynh ăn độ đều đều Good luck ...hì hì ...


Ngựa hoang

Một sớm ông chồng trở chứng hoang
Bởi nghe xóm lá lắm cô nàng
Mi xanh ỏng ẹo tình đưa đẩy
Má đỏ hây hây số đứng đàng
Nhậu xỉn tìm vui chàng lạc bước
Ham chơi thích lạ hắn vào hàng
Về nhà gà gáy hừng đông rạng
Vợ nhéo mình sưng tiếng khắp làng

Vancali 3.31.10

Chỉ họa vui không ẩn ý hì hì ....


MÈO HOANG

Sáng trăng lén vợ kiếm mèo hoang
Dạo phố lơn tơn đụng được nàng
Thục nữ lẳng lơ hang "pa*'c po'"
Tu mi đưa đẩy động thiên đàng
Khí sung hiệp một quân thăng tiến
Lực yếu hồi hai tướng quỵ hàng
Tảng sáng trước sân bà đợi sẵn
Roi mây ê ẩm hắn la làng

Huyền Minh
Mar.31/10


Hổm rày HM bị vợ nhốt quanh quẩn trong sân với đàn gà, oải quá! May sao nay bả thấy tội mở lượng "từ bi" cho ra ngoài chơi một bữa, tha hồ thả "ngựa hoang" vào vườn Van quậy nát nước..hề.. Chuyến này dzìa hổng biết có bị "bầm dập" như lão già dịch kia không nữa.

Hì hì thể nào củng phải bỏ Tánh hoang bỏ cả đào hoa hì hì tội nghiệp hết phở phiết gì gùi ...cho đáng cái mặt đẹp chai lì hì hì ..

Tánh Hoang

Vợ bắt chăn gà bớt tánh hoang
Buồn hiu mất ngủ nhớ tên nàng
Ngán cơm lạt miệng tìm phương cách
Thèm phở run chân kế mọi đàng
Ả gặp leo rào xui tận mạng
Nàng la quất chổi phải đầu hàng
Sưng mình muỗi chích ngoài hiên ở
Bỏ tật đào hoa hứa trước làng

Vancali 4.15.10

Chúc huynh Huyền Minh thứ năm vui khỏe hì hì ....



CHỬA HOANG

Đôi tám trăng tròn cô chửa hoang
Tìm đâu "tác giả" khổ cho nàng
Bà con dè bỉu ngại xa lánh
Cô bác trách chê tránh mọi đàng
Một phút ham vui thân héo rủ
Trăm năm ân hận lệ đôi hàng
Mười ngày chín tháng hoa khai nhuỵ
Cu khóc "oe oe" rộn cả làng

Huyền Minh
Apr.15/10


Phở phiết chi không biết nữa, cơm nhà quà dzợ còn hổng có... Bả đi chơi mút chỉ còn mình phải ở nhà chăn gà nuôi lợn. HM tính ẩn cư "gác kiếm" luôn đó Van ơi...hề...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2010 12:41:24 bởi Huyền Minh >
Pe An 16.04.2010 11:14:16 (permalink)
0

Chó Hoang
 
Con chó nhà ai hay sủa hoang
Thương thay khổ chủ lại là nàng
Còng chân cô ngại chó càng sủa
Kà mồm lại lo nó phóng đàng
Chẳng biết làm sao tung một cước
Rồi cầm luôn kéo chọt.. luôn hàng
Từ đây cắn càn...là ăn...đập
Ngồi đó mà trông ngó…xóm làng
 
LT Pé..!
Tui chào nàng Van, tui ké một bài Chó Hoang cho đủ bộ.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2010 11:15:30 bởi Pé..An..cười..! >
TTH 16.04.2010 11:56:51 (permalink)
0
TÌNH LY BIỆT
 
Quen nhau rồi hết phải không em
Đời chẳng vui nên nhỏ giọt mềm
Thương mộng phai tàn còn nuối tiếc
Đau tình dằn vặt cố tìm quên
Trái sầu rơi nặng nên tim vỡ
Sóng gió giăng ngang khiến mộng chìm
Cay đắng hai đàng thôi vẫy biệt
Bóng hình xa khuất giữa màn đêm
 
Thanh Huy

Thơ là: Tình ly biệt, nhưng mình: Đừng quên nhau nhé. Chúc vui. TTH.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2010 00:26:21 bởi TTH >
SuongAnh 17.04.2010 16:27:53 (permalink)
0
VỚT NỮA VẦNG TRĂNG

Vớt nữa vầng trăng gửi đến người
Nỗi niềm cảm thấy nhịp vui tươi
Chỉ xin nàng hãy yêu màu tím
Để hiểu lòng chưa mất tiếng cười
Mai mốt chôn vùi đời trống vắng
Đêm nầy chia sẻ ánh trùng khơi
Rồi nghe trong gió tim rung động
Nhè nhẹ tình ta bỗng sáng ngời

                                          Đoạn Trường
 
 
XIN TRỌN VẦNG TRĂNG
 
Xin em được ở cạnh bên người
Để thấy đời mình rất đẹp tươi
Thích nhất bờ vai cùng tiếng nói
Thương sao ánh mắt lẫn môi cười
Khi không gặp tưởng xa muôn dặm
Lúc vắng lâu ngờ cách vạn khơi
Nếu vớt vầng trăng thì gởi trọn
Đem cho một nưả sẽ không ngời
 
Sương Anh


 
SA chúc Van một week-end thiệt ngọt ngào ha

TTH 18.04.2010 04:15:41 (permalink)
0
Bài Xướng NHỚ CỐ HƯƠNG của Hoàng Diệu Trí trong TXH được các bạn sau đây họa lại :Đặng Xuân Linh, Nguyễn Gia Linh, Thanh Khang (Phần 2) 
 

 
Nghĩ về quê hương
Họa : Nhớ cố hương của Diêu Trí Hoàng
 
Thăng trầm cuộc sống chốn tha hương
Tổ ấm chim lìa tỏa mấy phương
Nghĩ ở nơi đây hun hút lối
Hoài về hướng ấy mịt mờ đường
Người giàu sớm tối nhiều vui thú
Kẻ khó trưa chiều lắm xót thương
Nghĩa nước tình non càng lẩm cẩm
Tranh đời tưởng họa phủ màn sương
 
Đặng Xuân Linh
 
 
NHỚ CỐ HƯƠNG
(Họa bài NHỚ CỐ HƯƠNG của HDT)
 
Bao mùa lê lết chốn tha hương
Gậm mối đau sầu đến một phương
Cánh nhạn xa đàn luôn tưởng lối
Trời Nam lẻ bạn chẳng quên đường
Ngày về đất mẹ còn trông ngóng
Hướng rẻ quê nhà mãi luyến thương
Vương vấn hoa tình sông núi đó
Khi mà năm tháng tóc pha sương
 
 
Nguyễn Gia Linh                     
02-04-2010
 
 
VỀ LẠI CỐ HƯƠNG

Ấn định ngày hồi lại cố hương,
Lòng còn vương vấn nỗi tha phương.
Mong về sinh nhật mừng gia mẫu,
Vượt khỏi trùng dương , gặp quyến đường.
Bởi bậc dâu đầu lo chữ hiếu.
Vì chồng nghĩa cả vẹn tình thương.
Kính mừng nhạc mẩu tròn trăm tuổi,
Vẫn khỏe,mẫn minh,đượm tóc sương.


Thanh Khang
Toronto 2-4-2010


VỌNG QUÊ HƯƠNG
 
Xa buồn ray rức vọng quê hương
Phiêu bạt thân gầy khổ lắm phương
Tiếc nuối tuổi thơ se nắm ruột
Xót đau kỷ niệm nhạt ven đường
Nhìn về chốn cũ rưng màu nhớ
Tưởng đến người xưa nhỏ giọt thương
Sống ở nơi nầy đời tẻ lạnh
Niềm vui hạnh phúc mịt mù sương
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 04:37:43 bởi TTH >
vancali96 18.04.2010 04:56:03 (permalink)
0
 

VỚT NỮA VẦNG TRĂNG

Vớt nữa vầng trăng gửi đến người
Nỗi niềm cảm thấy nhịp vui tươi
Chỉ xin nàng hãy yêu màu tím
Để hiểu lòng chưa mất tiếng cười
Mai mốt chôn vùi đời trống vắng
Đêm nầy chia sẻ ánh trùng khơi
Rồi nghe trong gió tim rung động
Nhè nhẹ tình ta bỗng sáng ngời

                                         Đoạn Trường
 
 
XIN TRỌN VẦNG TRĂNG
 
Xin em được ở cạnh bên người
Để thấy đời mình rất đẹp tươi
Thích nhất bờ vai cùng tiếng nói
Thương sao ánh mắt lẫn môi cười
Khi không gặp tưởng xa muôn dặm
Lúc vắng lâu ngờ cách vạn khơi
Nếu vớt vầng trăng thì gởi trọn
Đem cho một nưả sẽ không ngời
 
Sương Anh


 
SA chúc Van một week-end thiệt ngọt ngào ha

 Nhớ người

Mất ngủ buồn ăn nhớ bóng người
Tóc dài gót ngọc dáng xinh tươi
Thương hoài mắt liếc hàng mi đẹp
Tiếc mãi môi trao một nụ cười
Thệ ước phôi pha lòng muối mặn
Ân tình chối bỏ lệ sầu khơi
Nàng ơi có biết hình lưu bút
Ấp ủ trong tim mộng đẹp ngời

Vancali 4.17.10

wow cái miệng xinh ghê nơi , cám ơn tỷ SA thứ bảy vui nhen hì hì ...

Trạc Tuyền 18.04.2010 08:08:48 (permalink)
0




NGHề mới

Em đẹp em xinh nhoẻn miệng cười
TRên môi toàn những hạt cườm tươi
Nơi nào trang điểm cho em thế
Mốt ấy mà trưng khối kẻ chơi
Cái thuở @ chơi cũng lạ
Khác thời phong kiến giấu đầy vơi
Khi nào về Việt Nam xin mở
Mỹ viện có khi được lắm lời./.

vancali96 18.04.2010 09:27:12 (permalink)
0
  Bài Xướng NHỚ CỐ HƯƠNG của Hoàng Diệu Trí trong TXH được các bạn sau đây họa lại :Đặng Xuân Linh, Nguyễn Gia Linh, Thanh Khang (Phần 2) 
 

  Nghĩ về quê hương
Họa : Nhớ cố hương của Diêu Trí Hoàng
 
Thăng trầm cuộc sống chốn tha hương
Tổ ấm chim lìa tỏa mấy phương
Nghĩ ở nơi đây hun hút lối
Hoài về hướng ấy mịt mờ đường
Người giàu sớm tối nhiều vui thú
Kẻ khó trưa chiều lắm xót thương
Nghĩa nước tình non càng lẩm cẩm
Tranh đời tưởng họa phủ màn sương
 
Đặng Xuân Linh
 
 
NHỚ CỐ HƯƠNG
(Họa bài NHỚ CỐ HƯƠNG của HDT)
 
Bao mùa lê lết chốn tha hương
Gậm mối đau sầu đến một phương
Cánh nhạn xa đàn luôn tưởng lối
Trời Nam lẻ bạn chẳng quên đường
Ngày về đất mẹ còn trông ngóng
Hướng rẻ quê nhà mãi luyến thương
Vương vấn hoa tình sông núi đó
Khi mà năm tháng tóc pha sương
 
 
Nguyễn Gia Linh                     
02-04-2010
 
 
VỀ LẠI CỐ HƯƠNG

Ấn định ngày hồi lại cố hương,
Lòng còn vương vấn nỗi tha phương.
Mong về sinh nhật mừng gia mẫu,
Vượt khỏi trùng dương , gặp quyến đường.
Bởi bậc dâu đầu lo chữ hiếu.
Vì chồng nghĩa cả vẹn tình thương.
Kính mừng nhạc mẩu tròn trăm tuổi,
Vẫn khỏe,mẫn minh,đượm tóc sương.


Thanh Khang
Toronto 2-4-2010


VỌNG QUÊ HƯƠNG
 
Xa buồn ray rức vọng quê hương
Phiêu bạt thân gầy khổ lắm phương
Tiếc nuối tuổi thơ se nắm ruột
Xót đau kỷ niệm nhạt ven đường
Nhìn về chốn cũ rưng màu nhớ
Tưởng đến người xưa nhỏ giọt thương
Sống ở nơi nầy đời tẻ lạnh
Niềm vui hạnh phúc mịt mù sương
 
Thanh Huy 

Mộng hồi hương

Bao ngày viễn khách mộng hồi hương
Xứ lạ con rồng lạc tứ phương
Hà Nội văn nhân đầy kệ sách
Cần Thơ phượng vĩ ngập con đường
Sài gòn gái đẹp âm thầm ngắm
Thủ Đức nem bì quyến luyến thương
Nuối tiếc cung đàn tuôn suối lệ
Ngoài trời nắng nhạt giữa màng sương


Vancali 4.17.10

Chúc quí huynh tối thứ bày say sưa hì hì ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 09:36:53 bởi vancali96 >
vancali96 18.04.2010 09:37:22 (permalink)
0
 



NGHề mới

Em đẹp em xinh nhoẻn miệng cười
TRên môi toàn những hạt cườm tươi
Nơi nào trang điểm cho em thế
Mốt ấy mà trưng khối kẻ chơi
Cái thuở @ chơi cũng lạ
Khác thời phong kiến giấu đầy vơi
Khi nào về Việt Nam xin mở
Mỹ viện có khi được lắm lời./.


 Cám ơn huynh Trạc Tuyền ghé thăm và để lại bài thơ dí dỏm ...chúc huynh luôn vui.

Xưa và nay

Hạt cườm trang điểm đẹp môi cười
Mốt mới bao nàng tạo dáng tươi
Mỹ viện em nhờ tay khéo gắn
Bờ hồ anh hỏi ả đi chơi
Ngày xưa dạo ấy công dung đấp
Thế kỷ bây giờ tiết hạnh vơi
Bạn thích nhà quê hay gái đẹp ?
Tình em cạn tỏ bấy nhiêu lời

Vancali 4.17.10

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 10:33:52 bởi vancali96 >
Đoạn_Trường 18.04.2010 14:43:16 (permalink)
0





VỚT NỮA VẦNG TRĂNG


Vớt nữa vầng trăng gửi đến người
Nỗi niềm cảm thấy nhịp vui tươi
Chỉ xin nàng hãy yêu màu tím
Để hiểu lòng chưa mất tiếng cười
Mai mốt chôn vùi đời trống vắng
Đêm nầy chia sẻ ánh trùng khơi
Rồi nghe trong gió tim rung động
Nhè nhẹ tình ta bỗng sáng ngời

                                          Đoạn Trường
 



 XIN TRỌN VẦNG TRĂNG
 
Xin em được ở cạnh bên người
Để thấy đời mình rất đẹp tươi
Thích nhất bờ vai cùng tiếng nói
Thương sao ánh mắt lẫn môi cười
Khi không gặp tưởng xa muôn dặm
Lúc vắng lâu ngờ cách vạn khơi
Nếu vớt vầng trăng thì gởi trọn
Đem cho một nưả sẽ không ngời
 
Sương Anh

   
 
 
TRĂNG CÔ ĐƠN
 
Bên ánh đèn đêm tưởng nhớ người
Ái ân hai ngã thiếu màu tươi
Tơ duyên mờ mịt phai hương lửa
Phận số long đong thiếu nụ cười
Đời gặp chưa vui đà cách biệt
Tình quen mới chớm đã mù khơi
Trăng khuya chênh chếch sầu đơn bóng
Đâu mộng chung đôi tỏ rạng ngời!
 
Thanh Huy



 
 Nhớ người

Mất ngủ buồn ăn nhớ bóng người
Tóc dài gót ngọc dáng xinh tươi
Thương hoài mắt liếc hàng mi đẹp
Tiếc mãi môi trao một nụ cười
Thệ ước phôi pha lòng muối mặn
Ân tình chối bỏ lệ sầu khơi
Nàng ơi có biết hình lưu bút
Ấp ủ trong tim mộng đẹp ngời

Vancali 4.17.10

wow cái miệng xinh ghê nơi , chào huynh
Thanh Huy thứ bảy vui nhen hì hì ...
 



HÔN NỮA VÀNH MÔI


Hôn nữa vành môi siết chặt người
Để trao cảm giác nụ hồng tươi
Cùng chia những khắc trái tim mộng
Chung hưởng từng giây ánh mắt cười
Lưu luyến vòng tay ôm bóng nhỏ
Dạt dào tình cảm chứa non khơi
Rồi ta xây dựng tổ êm ấm
Thắp sáng lòng em ngọn nến ngời


                                                 Đoạn Trường


Chúc VanCali vui vẻ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 16:07:50 bởi Đoạn_Trường >
vancali96 19.04.2010 08:56:23 (permalink)
0
  VỚT NỮA VẦNG TRĂNG

Vớt nữa vầng trăng gửi đến người
Nỗi niềm cảm thấy nhịp vui tươi
Chỉ xin nàng hãy yêu màu tím
Để hiểu lòng chưa mất tiếng cười
Mai mốt chôn vùi đời trống vắng
Đêm nầy chia sẻ ánh trùng khơi
Rồi nghe trong gió tim rung động
Nhè nhẹ tình ta bỗng sáng ngời

                                          Đoạn Trường
 
 XIN TRỌN VẦNG TRĂNG
 
Xin em được ở cạnh bên người
Để thấy đời mình rất đẹp tươi
Thích nhất bờ vai cùng tiếng nói
Thương sao ánh mắt lẫn môi cười
Khi không gặp tưởng xa muôn dặm
Lúc vắng lâu ngờ cách vạn khơi
Nếu vớt vầng trăng thì gởi trọn
Đem cho một nưả sẽ không ngời
 
Sương Anh

   
 
 
TRĂNG CÔ ĐƠN
 
Bên ánh đèn đêm tưởng nhớ người
Ái ân hai ngã thiếu màu tươi
Tơ duyên mờ mịt phai hương lửa
Phận số long đong thiếu nụ cười
Đời gặp chưa vui đà cách biệt
Tình quen mới chớm đã mù khơi
Trăng khuya chênh chếch sầu đơn bóng
Đâu mộng chung đôi tỏ rạng ngời!
 
Thanh Huy

 Nhớ người

Mất ngủ buồn ăn nhớ bóng người
Tóc dài gót ngọc dáng xinh tươi
Thương hoài mắt liếc hàng mi đẹp
Tiếc mãi môi trao một nụ cười
Thệ ước phôi pha lòng muối mặn
Ân tình chối bỏ lệ sầu khơi
Nàng ơi có biết hình lưu bút
Ấp ủ trong tim mộng đẹp ngời

Vancali 4.17.10

wow cái miệng xinh ghê nơi , chào huynh
Thanh Huy thứ bảy vui nhen hì hì ...
 
HÔN NỮA VÀNH MÔI

Hôn nữa vành môi siết chặt người
Để trao cảm giác nụ hồng tươi
Cùng chia những khắc trái tim mộng
Chung hưởng từng giây ánh mắt cười
Lưu luyến vòng tay ôm bóng nhỏ
Dạt dào tình cảm chứa non khơi
Rồi ta xây dựng tổ êm ấm
Thắp sáng lòng em ngọn nến ngời


                                              Đoạn Trường
Chúc VanCali vui vẻ!

Cám ơn huynh Đoạn Trường

Vòng tay ngừơi


Buồng tim ngộp thở dưới tay người
Máu nóng dâng tràn má đỏ tươi
Vuốt tóc thì thầm cơn gió lộng
Kề vai thỏ thẻ khiến em cười
Tình đang mát mái chờ duyên phận
Bạn nở xuôi thuyền vượt biển khơi
Xứ lạ mong tin ngàn hải lý
Trông thơ cánh nhạn bóng ngời ngời


Vancali 4.18.10

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2010 09:14:50 bởi vancali96 >
C Pham 19.04.2010 09:51:07 (permalink)
0


  VỚT NỮA VẦNG TRĂNG

Vớt nữa vầng trăng gửi đến người
Nỗi niềm cảm thấy nhịp vui tươi
Chỉ xin nàng hãy yêu màu tím
Để hiểu lòng chưa mất tiếng cười
Mai mốt chôn vùi đời trống vắng
Đêm nầy chia sẻ ánh trùng khơi
Rồi nghe trong gió tim rung động
Nhè nhẹ tình ta bỗng sáng ngời

                                          Đoạn Trường

 
 XIN TRỌN VẦNG TRĂNG
 
Xin em được ở cạnh bên người
Để thấy đời mình rất đẹp tươi
Thích nhất bờ vai cùng tiếng nói
Thương sao ánh mắt lẫn môi cười
Khi không gặp tưởng xa muôn dặm
Lúc vắng lâu ngờ cách vạn khơi
Nếu vớt vầng trăng thì gởi trọn
Đem cho một nưả sẽ không ngời
 
Sương Anh

   
 
 
TRĂNG CÔ ĐƠN
 
Bên ánh đèn đêm tưởng nhớ người
Ái ân hai ngã thiếu màu tươi
Tơ duyên mờ mịt phai hương lửa
Phận số long đong thiếu nụ cười
Đời gặp chưa vui đà cách biệt
Tình quen mới chớm đã mù khơi
Trăng khuya chênh chếch sầu đơn bóng
Đâu mộng chung đôi tỏ rạng ngời!
 
Thanh Huy

 Nhớ người

Mất ngủ buồn ăn nhớ bóng người
Tóc dài gót ngọc dáng xinh tươi
Thương hoài mắt liếc hàng mi đẹp
Tiếc mãi môi trao một nụ cười
Thệ ước phôi pha lòng muối mặn
Ân tình chối bỏ lệ sầu khơi
Nàng ơi có biết hình lưu bút
Ấp ủ trong tim mộng đẹp ngời

Vancali 4.17.10

wow cái miệng xinh ghê nơi , chào huynh
Thanh Huy thứ bảy vui nhen hì hì ...
 
HÔN NỮA VÀNH MÔI

Hôn nữa vành môi siết chặt người
Để trao cảm giác nụ hồng tươi
Cùng chia những khắc trái tim mộng
Chung hưởng từng giây ánh mắt cười
Lưu luyến vòng tay ôm bóng nhỏ
Dạt dào tình cảm chứa non khơi
Rồi ta xây dựng tổ êm ấm
Thắp sáng lòng em ngọn nến ngời


                                             Đoạn Trường
Chúc VanCali vui vẻ!

Cám ơn huynh Đoạn Trường

Vòng tay ngừơi


Buồng tim ngộp thở dưới tay người
Máu nóng dâng tràn má đỏ tươi
Vuốt tóc thì thầm cơn gió lộng
Kề vai thỏ thẻ khiến em cười
Tình đang mát mái chờ duyên phận
Bạn nở xuôi thuyền vượt biển khơi
Xứ lạ mong tin ngàn hải lý
Trông thơ cánh nhạn bóng ngời ngời


Vancali 4.18.10


 Nhớ nửa cuộc đời
 
Nhớ mãi không quên buổi gặp  người
Nắng hồng, trời biếc, lá xanh tươi
Tay ôm ngơ ngẩn bờ vai rộng
Mắt liếc xuyến xao khoé miệng cười
Nợ khiến hẹn hò lưu luyến vướng
Duyên xui gặp gỡ cảm tình khơi
Giờ xa xôi quá ôm hoài tưởng
Kỷ niệm hôm nao vẫn dịu ngời
 
C Pham
 
VanCali ui, sao mà lẹ tay quá vậy nè? Chúc VanCali cuời hoài nha!
Nguyen Gia Linh 20.04.2010 21:51:00 (permalink)
0
Bài Xướng NHỚ CỐ HƯƠNG của Hoàng Diệu Trí trong TXH được các bạn sau đây họa lại :Đặng Xuân Linh, Nguyễn Gia Linh, Thanh Khang (Phần 2) 
 

  Nghĩ về quê hương
Họa : Nhớ cố hương của Diêu Trí Hoàng
 
Thăng trầm cuộc sống chốn tha hương
Tổ ấm chim lìa tỏa mấy phương
Nghĩ ở nơi đây hun hút lối
Hoài về hướng ấy mịt mờ đường
Người giàu sớm tối nhiều vui thú
Kẻ khó trưa chiều lắm xót thương
Nghĩa nước tình non càng lẩm cẩm
Tranh đời tưởng họa phủ màn sương
 
Đặng Xuân Linh
 
 
NHỚ CỐ HƯƠNG
(Họa bài NHỚ CỐ HƯƠNG của HDT)
 
Bao mùa lê lết chốn tha hương
Gậm mối đau sầu đến một phương
Cánh nhạn xa đàn luôn tưởng lối
Trời Nam lẻ bạn chẳng quên đường
Ngày về đất mẹ còn trông ngóng
Hướng rẻ quê nhà mãi luyến thương
Vương vấn hoa tình sông núi đó
Khi mà năm tháng tóc pha sương
 
 
Nguyễn Gia Linh                     
02-04-2010
 
 
VỀ LẠI CỐ HƯƠNG

Ấn định ngày hồi lại cố hương,
Lòng còn vương vấn nỗi tha phương.
Mong về sinh nhật mừng gia mẫu,
Vượt khỏi trùng dương , gặp quyến đường.
Bởi bậc dâu đầu lo chữ hiếu.
Vì chồng nghĩa cả vẹn tình thương.
Kính mừng nhạc mẩu tròn trăm tuổi,
Vẫn khỏe,mẫn minh,đượm tóc sương.


Thanh Khang
Toronto 2-4-2010


VỌNG QUÊ HƯƠNG
 
Xa buồn ray rức vọng quê hương
Phiêu bạt thân gầy khổ lắm phương
Tiếc nuối tuổi thơ se nắm ruột
Xót đau kỷ niệm nhạt ven đường
Nhìn về chốn cũ rưng màu nhớ
Tưởng đến người xưa nhỏ giọt thương
Sống ở nơi nầy đời tẻ lạnh
Niềm vui hạnh phúc mịt mù sương
 
Thanh Huy

Xin phép quí huynh cho em họa theo nhen hì hì ...

Mộng hồi hương

Bao ngày viễn khách mộng hồi hương
Xứ lạ con rồng lạc tứ phương
Hà Nội văn nhân đầy kệ sách
Cần Thơ phượng vĩ ngập con đường
Sài gòn gái đẹp âm thầm ngắm
Thủ Đức nem bì quyến luyến thương
Nuối tiếc cung đàn tuôn suối lệ
Ngoài trời nắng nhạt giữa màng sương


Vancali 4.17.10



Vọng Cố Hương
 
Cuộc sống bao ngày vọng cố hương
Phiêu lưu mệt mỏi chốn ngàn phương
Sông Vàm xanh biếc mê Đồng Tháp
Bến Cửu đục mơ cảm mé đường
Nhớ nẻo trời quê rưng sắc nhớ
Thương vùng xóm nhỏ dệt màu thương
Tơ lòng năm tháng chưa phai nhạt
Chắc khó tan rồi chuyện khói sương
 
Nguyễn Gia Linh
SuongAnh 23.04.2010 04:15:18 (permalink)
0
VẮNG VẦN THƠ
 
Không gian trống rỗng vắng vần thơ
Thoăn thoắt thời gian gõ hững hờ
Cắn bút dệt câu câu lở dở
Vạch tim tìm bóng bóng thờ ơ
Duyên tan mộng rã không người nhớ
Gió gọi mây kêu thiếu kẻ chờ
Trăng rụng sao rơi tình nức nỡ
Thương ai chiếc bóng vỡ niềm mơ!
 
Thanh Huy
 

Vắng Vần Thơ
 
Người đã không còn ghé đọc thơ
Lòng ta cũng thấy rất ơ hờ
Nâng đàn ngất ngưỡng thương thương...ớ...
Rải phím nghêu ngao nhớ nhớ...hơ...*
Giấy bút phơi mình không muốn đụng
Câu vần vắng bóng chẳng mong chờ
Tình là thế đó buồn chi nhỉ?!
Dẫu chỉ mình thôi đủ mộng mơ

 
Sương Anh
 
Chúc Van luôn vui và khoẻ nhiều để chọc phá mí anh cho đã tay ha
TTH 23.04.2010 07:56:13 (permalink)
0

 
Tình Thiếu Mặn Mà
 
Vốn biết niềm vui cũng sẽ qua
Khuyên lòng hãy tịnh giữ an hoà
Nhưng mà khó thể không chao dộng
Bởi thế làm sao tránh xót xa
Gởi tiếng lòng đau theo ý nhạc
Buông vần dạ khóc viết tình ca
Chiều sương phủ kín hồn cô lữ
Bút lạnh thơ khô thiếu mặn mà

 
Sương Anh


lâu không ghé thăm Sương Anh, cho gởi 1 bài nha, chúc vui

XA CÁCH

Nghĩ cũng lâu rồi chửa ghé qua
Nhớ ai đôi tám nét hiền hòa
Cơm ra cháo chợ đành chia biệt
Vật đổi sao dời phải cách xa
Lắm lúc thương người còn...độc bộ
Nhiều khi nhớ bạn vẫn...đơn ca
Ai về nhắn gửi cùng tri kỷ
Tình cũ xưa nay vẫn vậy mà

Hàn Phong



NHỚ NGÀY QUA
 
Nhìn về quê nhớ những ngày qua
Người sống đơn sơ rất thuận hòa
Kết mộng ban đầu xây mái ấm
Giữ lòng chung thủy nối tình xa
Vui mừng hạ đến ve kêu réo
Chào đón xuân về chim hót ca
Vạn vật tưng bừng như mở hội
Tình yêu đất nước đẹp ghê mà!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 08:03:37 bởi TTH >
Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 158 của 497 trang, bài viết từ 2356 đến 2370 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9