GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 160161162 > >> | Trang 161 của 497 trang, bài viết từ 2401 đến 2415 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
vancali96 06.05.2010 08:30:12 (permalink)
0
 
                                                        Hết Bệnh, Đi Dạo

Chạng vạng ra hồ để dạo chơi
Gặp cô yểu điệu ngỏ dăm lời
Thưởng môi hoa nở gợi mây đến
Ngắm tóc hương xòa khua gió rơi
Có phải gánh trăng lên ruộng ắp
Hay là đổ nguyệt xuống ao vơi
Ôn hòa đối đáp, tôi rung động
Say ngất con tim tiếng dịu mời

                                                 Đoạn Trường 


Hết bệnh dạo đồi ...hì hì ..

Chống gậy lên đèo ngắm cảnh chơi
Thấy hoa mới nở vội trao lời
Nầy cô gái ngọc trăng tròn hởi
Ấy bạn môi hồng má thắm ơi
Cho hỏi phương nào vào suối cạn
Chỉ dùm anh đến hát tình vơi
Một mai Nguyệt Lão se duyên phận
Đủa bạc hai ta chuốt rượu mời

Vancali 5.3.10

YÊU NGƯỜI
 
Em hoa đẹp giữa phố phường chơi
Anh cảm thương thương viết tặng lời
Xin giữ ân tình tim rực cháy
Chớ làm mơ ước gió vèo rơi
Yêu người yêu mãi không từ bỏ
Nhớ bóng nhớ hoài chẳng đổi vơi
Mai có dịp về thăm dáng nhỏ
Duyên trao chỉ nối rượu hồng mời
 
Thanh Huy

HẾT BỆNH...PHÁ TIẾP!
 
Thấy vắng lâu ngờ hổng thích chơi
Nhà im cưả vắng chẳng câu lời
Tương tư đổ bịnh hông ngồi dậy
Yếu quá cầm gì cũng đánh rơi
Ai biểu ham nhìn say cảnh lạ
Cho nên ngớ ngẩn té sông vơi
Hôm nay hết bệnh nên phá tiếp
Khoẻ hẳn chưa mà cất tiếng mời
 
Sương Anh

                                                                 Khỏi bệnh

Bịnh cúm lâu ngày bỏ cuộc chơi
Chân teo cổ rát nói khan lời
Quên đàn uể oải sao buồn chán
Bỏ hút bần thần mặc lá rơi
Thuốc cảm chua lè nhìn ngán ngẩm
Cháo lòng mặn chát khó đầy vơi
Hôm nay thấy khỏe lần qua phố
Gặp bạn tình xưa nở nụ mời

Vancali 5.4.10

Thân chúc quí huynh tỷ thứ ba an  khang hì hì ....



GIỌT SƯƠNG THANH KHIẾT

Giọt sương thanh khiết nhớ về chơi
Nằm khép trên hoa lắng đọng lời
Xin hãy ôm em vào cõi mộng
Đừng buông thả Nhỏ dưới mưa rơi
Tan theo lá đổ đau lòng xiết
Tuột mất hương tàn xót dạ vơi  
Nếu gặp một mai vui trọn kiếp
Cùng anh thưởng nguyệt gió reo mời

                                                   Đoạn Trường



  VanCali ơi!  "Hết Bệnh Dạo Đồi" nào dzị?  Đồi "thông" hay đồi "thảo nguyên"  Nếu dạo Black Diamond Beach, chắc là Đoạn Trường phải chờ VanCali đi xong, về kể lại cho pacon nghe.

 Em nghe lóm các anh ở bàn nhậu nói : Từ Phước lộc Thọ lấy free way về hướng Nam đường đi Mễ qua khỏi Daimond hill một khoảng có bãi biển không đẹp lằm, đồi núi hiểm trở từ đường nhựa đi vài cây số xuống biển ,nơi đây là chổ dành cho người muốn trở về nguyên thủy loài người ...hì hì ...gọi là Black Diamond Beach , người Việt gọi là biển đen vì họ mang mắt kính đen để địa hì hì ....

Biển cuổng trời


Biển đen thị hiếu đến dòm chơi
Cảnh tượng trần gian khó thốt lời

Dốc đá cheo leo người cởi mở

Con đường khúc khuỷu áo đành rơi

Bùa ma đủ kiểu hình sâu rộng

Ngãi lú muôn màu óc nhẹ vơi

Trai gái cùng nhau khoe của ngọc

Khôn tin có thật ,quí huynh mời !


Vancali 5.4.10


Chúc các anh đi nhớ mang kính đen hì hì ...enjoy Black Kim cương !!!!!!!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 08:36:21 bởi vancali96 >
TTH 06.05.2010 09:58:26 (permalink)
0
                                                      Hết Bệnh, Đi Dạo  


Chạng vạng ra hồ để dạo chơi
Gặp cô yểu điệu ngỏ dăm lời
Thưởng môi hoa nở gợi mây đến
Ngắm tóc hương xòa khua gió rơi
Có phải gánh trăng lên ruộng ắp
Hay là đổ nguyệt xuống ao vơi
Ôn hòa đối đáp, tôi rung động
Say ngất con tim tiếng dịu mời

                                                 Đoạn Trường 


Hết bệnh dạo đồi ...hì hì ..

Chống gậy lên đèo ngắm cảnh chơi
Thấy hoa mới nở vội trao lời
Nầy cô gái ngọc trăng tròn hởi
Ấy bạn môi hồng má thắm ơi
Cho hỏi phương nào vào suối cạn
Chỉ dùm anh đến hát tình vơi
Một mai Nguyệt Lão se duyên phận
Đủa bạc hai ta chuốt rượu mời

Vancali 5.3.10

YÊU NGƯỜI
 
Em hoa đẹp giữa phố phường chơi
Anh cảm thương thương viết tặng lời
Xin giữ ân tình tim rực cháy
Chớ làm mơ ước gió vèo rơi
Yêu người yêu mãi không từ bỏ
Nhớ bóng nhớ hoài chẳng đổi vơi
Mai có dịp về thăm dáng nhỏ
Duyên trao chỉ nối rượu hồng mời
 
Thanh Huy

HẾT BỆNH...PHÁ TIẾP!
 
Thấy vắng lâu ngờ hổng thích chơi
Nhà im cưả vắng chẳng câu lời
Tương tư đổ bịnh hông ngồi dậy
Yếu quá cầm gì cũng đánh rơi
Ai biểu ham nhìn say cảnh lạ
Cho nên ngớ ngẩn té sông vơi
Hôm nay hết bệnh nên phá tiếp
Khoẻ hẳn chưa mà cất tiếng mời
 
Sương Anh

                                                                 Khỏi bệnh


Bịnh cúm lâu ngày bỏ cuộc chơi
Chân teo cổ rát nói khan lời
Quên đàn uể oải sao buồn chán
Bỏ hút bần thần mặc lá rơi
Thuốc cảm chua lè nhìn ngán ngẩm
Cháo lòng mặn chát khó đầy vơi
Hôm nay thấy khỏe lần qua phố
Gặp bạn tình xưa nở nụ mời

Vancali 5.4.10

Thân chúc quí huynh tỷ thứ ba an  khang hì hì ....





GIỌT SƯƠNG THANH KHIẾT

Giọt sương thanh khiết nhớ về chơi
Nằm khép trên hoa lắng đọng lời
Xin hãy ôm em vào cõi mộng
Đừng buông thả Nhỏ dưới mưa rơi
Tan theo lá đổ đau lòng xiết
Tuột mất hương tàn xót dạ vơi  
Nếu gặp một mai vui trọn kiếp
Cùng anh thưởng nguyệt gió reo mời

                                                Đoạn Trường



VanCali ơi!  "Hết Bệnh Dạo Đồi" nào dzị?  Đồi "thông" hay đồi "thảo nguyên"  Nếu dạo Black Diamond Beach, chắc là Đoạn Trường phải chờ VanCali đi xong, về kể lại cho pacon nghe.


 Em nghe lóm các anh ở bàn nhậu nói : Từ Phước lộc Thọ lấy free way về hướng Nam đường đi Mễ qua khỏi Daimond hill một khoảng có bãi biển không đẹp lằm, đồi núi hiểm trở từ đường nhựa đi vài cây số xuống biển ,nơi đây là chổ dành cho người muốn trở về nguyên thủy loài người ...hì hì ...gọi là Black Diamond Beach , người Việt gọi là biển đen vì họ mang mắt kính đen để địa hì hì ....

Biển cuổng trời


Biển đen thị hiếu đến dòm chơi
Cảnh tượng trần gian khó thốt lời

Dốc đá cheo leo người cởi mở

Con đường khúc khuỷu áo đành rơi

Bùa ma đủ kiểu hình sâu rộng

Ngãi lú muôn màu óc nhẹ vơi

Trai gái cùng nhau khoe của ngọc

Khôn tin có thật ,quí huynh mời !


Vancali 5.4.10


Chúc các anh đi nhớ mang kính đen hì hì ...enjoy Black Kim cương !!!!!!!!!
 
BIỂN ĐEN
 
Trên cao dốc núi dưới người chơi
Sóng vỗ lao xao gió gọi lời
Yêu hãy dang tay ôm cảm đến
Thương đừng quay mặt bỏ tình rơi
Tìm thời nguyên thủy vui không thiếu
Ngắm cảnh đời nay đẹp chẳng vơi
Cuốn hút giai nhân và mặc khách
Không phân tuổi tác biển đen mời
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2010 01:13:38 bởi TTH >
vancali96 07.05.2010 11:06:47 (permalink)
0
Tối thứ năm rùi xin dán lên cho quí huynh tỷ coi đở buồn hì hì ...rán cày ngày nửa là cuối tuần rùi hì hì ..........

Tiễn biệt ...


Con tạo trớ trêu nhiễu sự đời
Âm dương cách trở ở hai nơi
Trần gian chối bỏ người ai oán
Chín suối ra đi kẻ rã rời
Một bóng im lìm lòng héo úa
Đơn phòng lặng lẽ lệ tràn rơi
Bên chung rượu lạt đâu tri kỷ
Ruột thắt môi run cổ nghẹn lời


Van cà ri 5.7.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 05:16:23 bởi vancali96 >
Trần Mạnh Hùng 09.05.2010 03:51:57 (permalink)
0

Còn hai ngày nữa lè ngày lễ Mẹ hiền , xin gửi hầu quý bạn nhàn lãm

Sợ già lú lẫn hay quên
Cho nên cố nhớ gửi lên diễn đàn
Baì Thơ "MẸ" viết thả giàn
Lòng thương xót mẹ đa đoan suốt đời ......
Báo Phổ Thông đã một thời
Bạch Nga Trao giải cho nguời Làm thơ .

MẸ


Happy Mother Day 2010




Thân chúc huynh TMH hưởng ké ngày hiền mẫu An Khang vui khỏe hì hì ....





KHÓC MẸ

Thăm thẳm trời cao có thấu chăng.
Nỗi đau dồn dập xé tâm cang.
Con quỳ bên MẸ, quỳ bên MẸ.
Rước MẸ yên vui cõi Vĩnh Hằng.

Thăm thẳm trời cao có thấu chăng.
Nỗi đau xé ruột lệ đôi hàng.
Con quỳ bên MẸ, quỳ bên MẸ.
Đau đớn trào lên đến ngập tràn.

Thăn thẳm trời cao có thấu chăng.
Nỗi đau khốn tận đến vô cùng.
Con quỳ bên MẸ, quỳ bên MẸ.
MẸ hỡi trời ơi, MẸ của con
Trần Mạnh Hùng

LỜI RU

Ngây ngất lòng người khắp thế gian.
Lời ru của mẹ khúc ca vàng.
Êm như giấc ngủ trong lòng mẹ.
Mạnh giống cuồng phong thổi cuốn tan.
Thăm thẳm chìm sâu trong ký ức.
Bưng bừng sôi động gió mưa chan.
Lời ru sống mãi lòng con trẻ.
Tình mẹ ru con mãi triển man.
Trần Mạnh Hùng

NGUYỆN CẦU

Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.
Tiếng mẹ cầu kinh thật ấm êm.
Mỗi tối các con say giấc ngủ.
Từng lời mẹ nguyện đến ơn trên.
Tâm thành cầu nguyện cho con trẻ.
Nồng nhiệt lời kinh ngọt dịu hiền.
Tiếng mõ, kinh cầu tha thiết quá.
Mẹ xin cuộc sống hưởng bình yên
Trần Mạnh Hùng


TUỔI THƠ
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.
Tiếng võng mẹ ru lúc ấu thơ.
Ngọt lịm lòng con còn nhỏ dại.
Ngất ngây dạ trẻ thuở xa xưa.
Con trong lòng mẹ lim dim ngủ
Mẹ thức ru con khắp những mùa.
Êm ấm tuổi thơ bên cạnh mẹ
Trong vòng tay mẹ chẳng âu lo
Trần Mạnh Hùng

LÒNG MẸ
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ
Công đức sinh thành tựa biển sâu.
Nghĩa mẹ bao la nguồn suối ngọt.
Công cha rộng lớn ngất trời cao.
Mẹ vui sung sướng con khôn lớn.
Mẹ khóc sót xa trẻ ấm đầu
Mẹ nguyện phật trời con khoẻ mạnh
Mẹ cười vui vẻ nét gầy hao
Trần Mạnh Hùng

MẸ

Mẹ kính yêu, mẹ của chúng con.
Mẹ là gương sáng tấm lòng son
Mẹ vừng nhật nguyệt soi muôn lối.
Mẹ suối nước trong lúc lỡ đường
Mẹ dắt dìu con khi lạc bước
Mẹ là chỗ tựa lúc cô đơn
Mẹ giòng sữa ngọt nuôi con lớn
Mẹ kính yêu, mẹ của chúng con
Trần Mạnh Hùng
#2404
    vancali96 09.05.2010 05:28:16 (permalink)
    0
     
    Còn hai ngày nữa lè ngày lễ Mẹ hiền , xin gửi hầu quý bạn nhàn lãm

    LỜI RU

    Ngây ngất lòng người khắp thế gian.
    Lời ru của mẹ khúc ca vàng.
    Êm như giấc ngủ trong lòng mẹ.
    Mạnh giống cuồng phong thổi cuốn tan.
    Thăm thẳm chìm sâu trong ký ức.
    Bưng bừng sôi động gió mưa chan.
    Lời ru sống mãi lòng con trẻ.
    Tình mẹ ru con mãi triển man.
    Trần Mạnh Hùng

    Happy Mother Day 2010
    (Mẹ yêu dấu)

    Mẹ hiền châu báu tặng trần gian
    Mẹ hát ru con khúc nhạc vàng
    Mẹ đóa hoa tươi hồng má đợi
    Mẹ bài hát đẹp sưởi băng tan
    Mẹ cây cầu khì ngày đưa đón
    Mẹ cổng sân trường mắt chứa chan
    Mẹ ủ chim non tình thấm đậm
    Mẹ nguồn sửa ngọt trẻ miên man

    Vancali 5.8.10

    Thân chúc quý huynh Tỷ ngày Mother Day An lành .
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2010 07:41:56 bởi vancali96 >
    #2405
      TTH 09.05.2010 08:27:50 (permalink)
      0

      Xin mượn bức ảnh đẹp của huynh Ma Nữ nghe hì hì ....
      LỜI RU

      Ngây ngất lòng người khắp thế gian.
      Lời ru của mẹ khúc ca vàng.
      Êm như giấc ngủ trong lòng mẹ.
      Mạnh giống cuồng phong thổi cuốn tan.
      Thăm thẳm chìm sâu trong ký ức.
      Bưng bừng sôi động gió mưa chan.
      Lời ru sống mãi lòng con trẻ.
      Tình mẹ ru con mãi triển man.

      Trần Mạnh Hùng

      Happy Mother Day 2010
      (Mẹ yêu dấu)

      Mẹ hiền châu báu tặng trần gian
      Mẹ hát ru con khúc nhạc vàng
      Mẹ đóa hoa tươi hồng má đợi
      Mẹ bài hát đẹp sưởi băng tan
      Mẹ cây cầu khì ngày đưa đón
      Mẹ cổng sân trường mắt chứa chan
      Mẹ ủ chim non tình thấm đậm
      Mẹ nguồn sửa ngọt trẻ miên man


      Vancali 5.8.10
      Thân chúc quí huynh Tỷ ngày vui trọn vẹn .
       
       
      TÌNH MẸ
       
      Mẹ đời cơ cực lắm gian nan
      Đêm thức ru con giấc ngủ vàng
      Tình nghĩa bao la sao sánh nỗi
      Công ơn nặng trĩu chẳng hề tan
      Thờ chồng chịu tiếng tơ duyên lẻ
      Ôm phận vì con nước mắt chan
      Giờ mẹ mất rồi thương nhớ mãi
      Lời ru êm ái vọng man man
       
      Thanh Huy
      #2406
        TTH 09.05.2010 08:51:54 (permalink)
        0
        VÀO HẠ
         
        Vào Hạ nắng hồng áo trắng bay
        Không em tìm gọi biết bao ngày
        Câu thơ lưu luyến khơi tim dậy
        Tiếng hát mặn mòi ru giấc say
        Xa vắng thương thương lòng có thấy
        Cách ngăn nhớ nhớ đó nào hay
        Tình êm như nước hồ thu chảy 
        Rộn tiếng ve kêu phượng nở đầy
         
        Thanh Huy


         Thứ sáu rùi em theo huynh Thanh Huy nhen hì hì .....
        Tình nhớ

        Thệ ước hôm nào đã vụt bay
        Cho tim thổn thức suốt đêm ngày
        Hàng cây lặng lẽ đau buồn khóc
        Ánh nắng im lìm nhức nhối say
        Bức ảnh thương về đôi mắt đẹp
        Thư tình nhớ đến vạn lời hay
        Yêu chi để chuốc sầu ngăn cách
        Gối mộng vì sao lệ thấm đầy

        Vancali 5.6.10

        Chúc huynh ngày mai cuối tuần vui vẻ hì hì ....

         
         
        HẠ
         
        Đừng buồn em nhé để tình bay
        Khi Hạ về đây đẹp những ngày
        Mòn ghế bao năm tình vẫn đậm
        Chia tay ba tháng mộng còn say
        Phượng rơi ve réo nào ai biết
        Trường đợi lớp chờ bạn có hay
        Lắm kẻ ra đi không trở lại
        Còn ghi lưu bút nhớ thương đầy!
         
        Thanh Huy
        #2407
          TTH 09.05.2010 12:34:24 (permalink)
          0
          VÀO HẠ
           
          Vào Hạ nắng hồng áo trắng bay
          Không em tìm gọi biết bao ngày
          Câu thơ lưu luyến khơi tim dậy
          Tiếng hát mặn mòi ru giấc say
          Xa vắng thương thương lòng có thấy
          Cách ngăn nhớ nhớ đó nào hay
          Tình êm như nước hồ thu chảy 
          Rộn tiếng ve kêu phượng nở đầy
           
          Thanh Huy


           Thứ sáu rùi em theo huynh Thanh Huy nhen hì hì .....

          Tình nhớ


          Thệ ước hôm nào đã vụt bay
          Cho tim thổn thức suốt đêm ngày
          Hàng cây lặng lẽ đau buồn khóc
          Ánh nắng im lìm nhức nhối say
          Bức ảnh thương về đôi mắt đẹp
          Thư tình nhớ đến vạn lời hay
          Yêu chi để chuốc sầu ngăn cách
          Gối mộng vì sao lệ thấm đầy

          Vancali 5.6.10

          Chúc huynh ngày mai cuối tuần vui vẻ hì hì ....

           
           HẠ
           
          Đừng buồn em nhé để tình bay
          Khi Hạ về đây đẹp những ngày
          Mòn ghế bao năm tình vẫn đậm
          Chia tay ba tháng mộng còn say
          Phượng rơi ve réo nào ai biết
          Trường đợi lớp chờ bạn có hay
          Lắm kẻ ra đi không trở lại
          Còn ghi lưu bút nhớ thương đầy!
           
          Thanh Huy

          Tối thứ bảy cho em tiếp theo huynh nhen hì hì ....

          Tối thứ bảy cho em tiếp theo huynh nhen hì hì ....

          Tình ngây ngô

          Ve sầu réo gọi lá vờn bay
          Nắng hạ dòn tan nhớ chuỗi ngày
          Tiếng trống xua đi lòng thổn thức
          Hồi còi gợi lại phút nồng say
          Sân trường yêu trộm tình khôn tỏ
          Lưu bút thương thầm bạn có hay
          Ba tháng mong chờ ngày họp mặt
          Người xưa trở lại lệ vơi đầy


          Vancali 5.8.10


          Chúc huynh Thanh Huy tối thứ bảy say xỉn hì hì ....


          THƠ THẨN TÌNH VUI
           
          Thơ qua thơ lại giống rồng bay
          Giữ chuyện thân vui đẹp tháng ngày
          Có phượng có ve hè rộn rã
          Có mình có bạn mộng cuồng say
          Câu văn nét chữ ghi lời đẹp
          Giọng hát nụ cười trỗi tiếng hay
          Cái vụt đời trôi trôi tất cả
          Còn chăng nghĩa đậm với tình đầy!
           
          Thanh Huy
          #2408
            Đoạn_Trường 09.05.2010 13:59:45 (permalink)
            0





            VÀO HẠ

             
            Vào Hạ nắng hồng áo trắng bay
            Không em tìm gọi biết bao ngày
            Câu thơ lưu luyến khơi tim dậy
            Tiếng hát mặn mòi ru giấc say
            Xa vắng thương thương lòng có thấy
            Cách ngăn nhớ nhớ đó nào hay
            Tình êm như nước hồ thu chảy 
            Rộn tiếng ve kêu phượng nở đầy
             
            Thanh Huy



            Tình nhớ

            Thệ ước hôm nào đã vụt bay
            Cho tim thổn thức suốt đêm ngày
            Hàng cây lặng lẽ đau buồn khóc
            Ánh nắng im lìm nhức nhối say
            Bức ảnh thương về đôi mắt đẹp
            Thư tình nhớ đến vạn lời hay
            Yêu chi để chuốc sầu ngăn cách
            Gối mộng vì sao lệ thấm đầy

            Vancali 5.6.10



             
             HẠ
             
            Đừng buồn em nhé để tình bay
            Khi Hạ về đây đẹp những ngày
            Mòn ghế bao năm tình vẫn đậm
            Chia tay ba tháng mộng còn say
            Phượng rơi ve réo nào ai biết
            Trường đợi lớp chờ bạn có hay
            Lắm kẻ ra đi không trở lại
            Còn ghi lưu bút nhớ thương đầy!
             
            Thanh Huy



            Tình ngây ngô

            Ve sầu réo gọi lá vờn bay
            Nắng hạ dòn tan nhớ chuỗi ngày
            Tiếng trống xua đi lòng thổn thức
            Hồi còi gợi lại phút nồng say
            Sân trường yêu trộm tình khôn tỏ
            Lưu bút thương thầm bạn có hay
            Ba tháng mong chờ ngày họp mặt
            Người xưa trở lại lệ vơi đầy

            Vancali 5.8.10



            THƠ THẨN TÌNH VUI
             
            Thơ qua thơ lại giống rồng bay
            Giữ chuyện thân vui đẹp tháng ngày
            Có phượng có ve hè rộn rã
            Có mình có bạn mộng cuồng say
            Câu văn nét chữ ghi lời đẹp
            Giọng hát nụ cười trỗi tiếng hay
            Cái vụt đời trôi trôi tất cả
            Còn chăng nghĩa đậm với tình đầy!
             
            Thanh Huy



            Ru Lòng Nhớ Lại

            Vạt nắng nhuộm màu tà áo bay
            Đón chân em bước thỏa vui ngày
            Lối mòn in dấu hàng cây đợi
            Trường cũ ôm hình cánh phượng say
            Dệt cảnh trở về thời mộng đẹp
            Ru lòng nhớ lại khúc tình hay
            Lúc còn chung học của đôi trẻ
            Kĩ niệm miên man chất ngất đầy

                                                             Đoạn Trường
            #2409
              C Pham 09.05.2010 15:03:57 (permalink)
              0

              Còn hai ngày nữa lè ngày lễ Mẹ hiền , xin gửi hầu quý bạn nhàn lãm

              LỜI RU

              Ngây ngất lòng người khắp thế gian.
              Lời ru của mẹ khúc ca vàng.
              Êm như giấc ngủ trong lòng mẹ.
              Mạnh giống cuồng phong thổi cuốn tan.
              Thăm thẳm chìm sâu trong ký ức.
              Bưng bừng sôi động gió mưa chan.
              Lời ru sống mãi lòng con trẻ.
              Tình mẹ ru con mãi triển man.

              Trần Mạnh Hùng

              Happy Mother Day 2010
              (Mẹ yêu dấu)

              Mẹ hiền châu báu tặng trần gian
              Mẹ hát ru con khúc nhạc vàng
              Mẹ đóa hoa tươi hồng má đợi
              Mẹ bài hát đẹp sưởi băng tan
              Mẹ cây cầu khì ngày đưa đón
              Mẹ cổng sân trường mắt chứa chan
              Mẹ ủ chim non tình thấm đậm
              Mẹ nguồn sửa ngọt trẻ miên man


              Vancali 5.8.10

               
              TÌNH MẸ
               
              Mẹ đời cơ cực lắm gian nan
              Đêm thức ru con giấc ngủ vàng
              Tình nghĩa bao la sao sánh nỗi
              Công ơn nặng trĩu chẳng hề tan
              Thờ chồng chịu tiếng tơ duyên lẻ
              Ôm phận vì con nước mắt chan
              Giờ mẹ mất rồi thương nhớ mãi
              Lời ru êm ái vọng man man
               
              Thanh Huy


              Lời Mẹ
               
              "Sống ở trên đời chớ  dối gian
              Trót sinh phận gái sánh ngàn vàng
              Mười hai bến nước câu duyên số
              Đục chịu trong nhờ chuyện hợp tan
              Tứ đức ghi lòng tình thắm thiết
              Tam tòng tạc dạ phúc hòa chan"
              Nguyện xin nhớ mãi lời người bảo
              Vẳng tiếng mẹ xa buồn mác man
               
              C Pham 
                
               
              Thân chúc tỷ ngày vui trọn vẹn hì hì ...
               
              C Pham cũng mến chúc VanCali ngày lễ Mẹ hạnh phúc cùng gia đình nha!
              #2410
                TTH 10.05.2010 07:38:15 (permalink)
                0
                TRÁCH PHẬN
                 
                Thao thức đêm buồn trách phận tôi
                Thương em thơ chẳng viết nên lời
                Tình trong tim giữ tình xa vợi
                Mộng giữa đời tìm mộng nổi trôi
                Yêu sợ bạn chê không dám nói
                Nói e người chối chẳng lòng vui
                Trăm năm bến đổ ngoài tay với
                Đeo đuổi thêm đau héo nụ cười...
                 
                Thanh Huy

                Chúc Van vui. TTH.
                #2411
                  TTH 10.05.2010 09:14:40 (permalink)
                  0
                  Hội lưu linh

                  Oi nồng nắng hạn nhậu ngoài hiên
                  Nước mắt quê hương*bởi ít tiền
                  Thi hữu xin mời vô cốc rượu
                  Bạn bè xúm lại ngắm nàng tiên
                  Xây nhà bất hạnh hòa duyên thắm
                  Lập hội lưu linh thõa mộng ghiền
                  Gác kiếm quên đời du nguyệt cảnh
                  Xoa lòng viễn xứ đẹp giờ thiên

                  Vancali 5.1.10

                   * Nghe các anh nói là rượu trắng nấu bằng gạo trắng hì hì ...hỏng biết uống có say hong ta ????
                   
                   
                  Tình Bạn Nhậu
                   
                  Lấp ló bên ngoài dưới mái hiên
                  Nhìn ra tưởng kẻ đến vay tiền
                  Thinh không Van đến cùng chai rượu
                  Thích quá Sương liền sát gót tiên
                  Bưã trước chưa quen nên ngại uống
                  Bây giờ cụng mãi riết đâm ghiền
                  Lâu lâu bạn vắng không qua nhậu
                  Cái nhớ trong lòng tính vạn thiên
                   
                  Sương Anh
                   

                  Khi Nàng Nhậu
                   
                  Ba nàng mồi tửu cụng bên hiên
                  Quên sạch buồn lo chuyện bạc tiền
                  Ly một ly hai bình thế sự
                  Ly ba ly bốn luận về tiên
                  Nốc bình rượu đắng chưa vô tửu
                  Cạn hũ cần cay chẳng đủ ghiền
                  Tàn tiệc hẹn nhau cùng giữ kín
                  Chồng mà biết…chắc ngủ màn thiên!
                   
                  C Pham

                  Hôm nay thứ bảy rùi vui quá ,xin mời  C Pham  chung vui chén rượu lạc, miễn sau vui là chánh nhen hì hì .....
                  VanCali ui, lâu rồi không nhậu nè!  Mà sao nhậu hoài cũng hổng say! Chắc phải nhậu thường xuyên hơn chút hen!!
                   
                  CHƠI VÀ NHẬU
                   
                  Sáng dậy mặt trời mới rọi hiên
                  Ba cô ngồi nhậu đếm khoe tiền
                  Ly chia chén cạn vui cười nụ
                  Mắt ngó tay xòe ham giỡn tiên
                  Ý hợp lòng say nên uống đả
                  Bạc đen bài đổi cứ chơi ghiền
                  Tỉnh bơ mặc tiếng người qua lại
                  Bỏ lạnh bếp, nhà ,chẳng kể thiên!
                   
                  Thanh Huy

                    Hội bà ba

                  Trưa hè nhậu đế dưới hàng hiên
                  Bỏ lại sau lưng chuyện thiếu tiền
                  Cạn chén đem chồng bình luận tội
                  Lưng bầu thấy bạn giống như tiên
                  Nếp than một tỉnh chưa vừa sức
                  Rượu trắng hai chai tạm thỏa ghiền
                  Nắng nhạt ba nàng thề giử kín
                  Đường về chân bát đá chân thiên

                  Vancali 5.9.10

                  Nhân ngày lễ Mẹ xin kính chúc ẻ quí chị vui khỏe chẻ mãi hong thèm già hì hì
                   
                   
                  CHƠI BÀI XỊP
                   
                  Ban ngày đúng hẹn tụ ngoài hiên
                  Bài xịp ba cô đánh đậu tiền
                  Người bại mặt xìu nhăn nhíu trán
                  Kẻ ăn mắt sáng mộng mơ tiên
                  Giỡn qua giỡn lại lòng vui rộ
                  Chơi tới chơi lui dạ phát ghiền
                  Con hú chồng kêu ôi mặc kệ
                  Một đời sung sướng sợ chi thiên...
                   
                  Thanh Huy
                  #2412
                    C Pham 10.05.2010 12:51:44 (permalink)
                    0
                    TRÁCH PHẬN
                     
                    Thao thức đêm buồn trách phận tôi
                    Thương em thơ chẳng viết nên lời
                    Tình trong tim giữ tình xa vợi
                    Mộng giữa đời tìm mộng nổi trôi
                    Yêu sợ bạn chê không dám nói
                    Nói e người chối chẳng lòng vui
                    Trăm năm bến đổ ngoài tay với
                    Đeo đuổi thêm đau héo nụ cười...
                     
                    Thanh Huy
                     
                    Than thân
                     
                    Kẻ nên than trách phải là tôi
                    Người chẳng cần chi buông nhẹ lời
                    Vì bởi người không câu nhắn nhủ
                    Cho nên tôi ngỡ mộng tình trôi
                    Tôi về đơn bóng buồn ray rứt
                    Nguời ở quạnh hiu hỏi có vui?
                    Nếu lỡ mai sau còn gặp lại
                    Xin tô hồng thắm nét  môi cười
                     
                    C Pham
                     
                    VanCali ui, tuần mới vui nha!!

                    #2413
                      vancali96 11.05.2010 08:41:37 (permalink)
                      0
                       

                      TRÁCH PHẬN
                       
                      Thao thức đêm buồn trách phận tôi
                      Thương em thơ chẳng viết nên lời
                      Tình trong tim giữ tình xa vợi
                      Mộng giữa đời tìm mộng nổi trôi
                      Yêu sợ bạn chê không dám nói
                      Nói e người chối chẳng lòng vui
                      Trăm năm bến đổ ngoài tay với
                      Đeo đuổi thêm đau héo nụ cười...
                       
                      Thanh Huy
                       
                      Than thân
                       
                      Kẻ nên than trách phải là tôi
                      Người chẳng cần chi buông nhẹ lời
                      Vì bởi người không câu nhắn nhủ
                      Cho nên tôi ngỡ mộng tình trôi
                      Tôi về đơn bóng buồn ray rứt
                      Nguời ở quạnh hiu hỏi có vui?
                      Nếu lỡ mai sau còn gặp lại
                      Xin tô hồng thắm nét  môi cười
                       
                      C Pham
                       
                      Tình gian dối

                      Xuân hồng lẻ bóng chỉ mình tôi
                      Nhẹ dạ tin ai hứa đủ lời
                      Bãi cát mưa dồn nên cát lở
                      Rong rêu nước lũ khiến bèo trôi
                      Thuyền đi mắt lệ thêm sầu úa
                      Bến ở đêm ngày chúc bạn vui
                      Gác vắng tim đèn khơi kỷ niệm
                      Tình xưa khách lạ tiếng ai cười

                      Vancali 5.10.10

                      Thân chúc các bạn ngày đầu tuần cố gắng hì hì ......
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2010 08:44:15 bởi vancali96 >
                      #2414
                        TTH 11.05.2010 09:24:43 (permalink)
                        0
                        TRÁCH PHẬN

                        Thao thức đêm buồn trách phận tôi
                        Thương em thơ chẳng viết nên lời
                        Tình trong tim giữ tình xa vợi
                        Mộng giữa đời tìm mộng nổi trôi
                        Yêu sợ bạn chê không dám nói
                        Nói e người chối chẳng lòng vui
                        Trăm năm bến đổ ngoài tay với
                        Đeo đuổi thêm đau héo nụ cười...

                        Thanh Huy

                        Than thân
                         
                        Kẻ nên than trách phải là tôi
                        Người chẳng cần chi buông nhẹ lời
                        Vì bởi người không câu nhắn nhủ
                        Cho nên tôi ngỡ mộng tình trôi
                        Tôi về đơn bóng buồn ray rứt
                        Nguời ở quạnh hiu hỏi có vui?
                        Nếu lỡ mai sau còn gặp lại
                        Xin tô hồng thắm nét  môi cười
                         
                        C Pham
                         
                        Tình gian dối

                        Xuân hồng lẻ bóng chỉ mình tôi
                        Nhẹ dạ tin ai hứa đủ lời
                        Bãi cát mưa dồn nên cát lở
                        Rong rêu nước lũ khiến bèo trôi
                        Thuyền đi mắt lệ thêm sầu úa
                        Bến ở đêm ngày chúc bạn vui
                        Gác vắng tim đèn khơi kỷ niệm
                        Tình xưa khách lạ tiếng ai cười

                        Vancali 5.10.10


                        TÌNH CAY ĐẮNG
                         
                        Ngồi buồn nghĩ lại thấy thương tôi
                        Người ấy sang ngang chẳng nói lời
                        Vì số không may đành phận tủi
                        Tại tình chẳng bén chịu duyên trôi
                        Trôi trong vô định xa tay với
                        Lạc giữa hồng trần bặt tiếng vui
                        Mai có gặp xin đừng nhắc tới
                        Ngày xưa cay đắng héo câu cười!
                         
                        Thanh Huy
                        #2415
                          Thay đổi trang: << < 160161162 > >> | Trang 161 của 497 trang, bài viết từ 2401 đến 2415 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9