GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 175 của 497 trang, bài viết từ 2611 đến 2625 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
P.M.T 23.07.2010 16:53:42 (permalink)
0

Nhạt nét môi
(Họa bài Mộng dưới trăng của Lam Vân)

Đôi bờ chia cách, thiếu người đưa
Một nét ưu tư chẳng thấy thừa
Gió gọi thì thầm trong tiếng gió
Mưa rơi tí tách giữa hồn mưa
Niềm thương lẫn lộn sương giăng sớm
Nồi nhớ chan hòa bóng nhạt thưa
Biết đến bao giờ đôi mắt biếc
Thâu đêm tâm sự hết sầu chưa ?

Nguyễn Gia Linh


TÌNH TRÔI NỔI

Chòng chành trôi nổi chuyến đò đưa
Bến vắng người xa đợi cũng thừa
Nắng đổ tâm tư vàng vọt nắng
Mưa giăng số kiếp lạnh lùng mưa
Sầu treo lơ lửng khung trời tím
Buồn phủ hoang tàn mộng ước thưa
Tình ngỡ lên hương tình hụt hẫng
Trăm năm đau khổ dạ vừa chưa!

Thanh Huy


Nắng hạ

Nắng rọi thân ngà nhịp võng đưa
Đùa cơn gió hạ vải dư thừa
Thi nhân mắt liếc chân dừng bước
Lãng tử đêm về mộng dưới mưa
Rặng liễu khô cằn soi bóng ngã
Khung trời nóng bức chiếu song thưa
Vườn hoa cỏ dại mây hờ hững
Bướm lượn quanh hồ mỏi mắt chưa

Vancali 7.14.10


Ngày buồn

Nghĩa hết người ơi ! chớ đón đưa
Có mong có đợi cũng bằng thừa
Dấu xưa đã cháy do chiều nắng
Kỷ niệm phai dần bởi sáng mưa
Dẫu muốn vì thương lòng mãi gọi
Nhưng rồi bởi giận tim không thưa
Thời gian lãng đãng trôi trôi mãi
Nhớ lại ngày qua thấy xót chưa

Thanh Thanh Khiết
18.7.2010


Thuyền viễn xứ

Cánh nhạn xa mờ gió đẩy đưa
Tình thơ lận đận áng sao thừa
Thuyền đi để nhớ mù mây khói
Biển ở thêm sầu mặc gió mưa
Chú Cuội than van đời bạc mệnh
Chị Hằng thổn thức mối duyên thưa
Trăng ngà nửa mảnh hồn cô quạnh
Suối mộng chim ngàn bến đỗ chưa

Vancali 7.18.10


Chờ Trong Nỗi Nhớ

Rồi có mấy lần em tiễn đưa
Lòng tuôn nỗi nhớ xót xa thừa
Lời than trên gối tợ khe nước
Giọt lệ sau rèm ngỡ tiếng mưa
Gió khóc vì ai, tan bến mộng
Mây sầu cho kẻ, nhận tình thưa
Hỏi còn giây phút mình tương ngộ
Bày tỏ những gì trước vẫn chưa

Đoạn Trường


Giao mùa
P.M.T

Nắng trốn sau hè sợ yếm trưa
Gió ra trước ngõ đợi giao mùa
Rạo rực thu thay cung đàn dạ
Lưu luyến hạ chào nhịp võng trưa
Vườn rộng tri âm thơ vẫn thiếu
Chiếu chật giai nhân chữ cũng thừa
Vội vã người đi lòng bận bịu
Đủng đỉnh thu về hạ đẩy đưa.


-----------------
Chúc các bạn vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 23:22:21 bởi P.M.T >
vancali96 23.07.2010 19:41:43 (permalink)
0
Trăng  đáy nước

Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
Sương mờ gác vắng người thao thức
Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn


Vancali 7.23.10
tieudien 23.07.2010 23:02:45 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Trăng  đáy nước

Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
Sương mờ gác vắng người thao thức
Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn


Vancali 7.23.10


giường đơn thôi kể chiếu chăn đơn
nửa giấc sầu đưa bóng chập chờn
nhật khuất xế tà mây mấy chập
triều lui nước rặc sóng vài cơn
sinh tử kiếp nhờ nào oán thán
rủi may trời định dám tủi hờn
một bước một xa, đời tẻ lạnh
ốm gầy còn muốn cậy hoài sơn
Chu Ha 23.07.2010 23:48:14 (permalink)
0
 
 
Trăng  đáy nước

Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
Sương mờ gác vắng người thao thức
Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn

Vancali 7.23.10

 
 
giường đơn thôi kể chiếu chăn đơn
nửa giấc sầu đưa bóng chập chờn
nhật khuất xế tà mây mấy chập
triều lui nước rặc sóng vài cơn
sinh tử kiếp nhờ nào oán thán
rủi may trời định dám tủi hờn
một bước một xa, đời tẻ lạnh
ốm gầy còn muốn cậy hoài sơn
 
TieuDien
 
 
Chinh Phụ
 
Chờ chồng mòn mỏi cảnh neo đơn
Sớm tối phòng thưa đốm chập chờn
Con dại ngây thơ  thường ấm lạnh
Mẹ già sức yếu bệnh từng cơn
Tình nhà một gánh đôi vai nặng
Nợ nước ngàn cân chẳng trách hờn
Ai bảo bạc vàng là quý trọng
Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
 
Chu Hà
 
 
 
Hữu Hạnh 24.07.2010 03:07:40 (permalink)
0



 

Trăng  đáy nước

Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
Sương mờ gác vắng người thao thức
Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn

Vancali 7.23.10

 
 
giường đơn thôi kể chiếu chăn đơn
nửa giấc sầu đưa bóng chập chờn
nhật khuất xế tà mây mấy chập
triều lui nước rặc sóng vài cơn
sinh tử kiếp nhờ nào oán thán
rủi may trời định dám tủi hờn
một bước một xa, đời tẻ lạnh
ốm gầy còn muốn cậy hoài sơn
 
TieuDien
 
 
Chinh Phụ
 
Chờ chồng mòn mỏi cảnh neo đơn
Sớm tối phòng thưa đốm chập chờn
Con dại ngây thơ  thường ấm lạnh
Mẹ già sức yếu bệnh từng cơn
Tình nhà một gánh đôi vai nặng
Nợ nước ngàn cân chẳng trách hờn
Ai bảo bạc vàng là quý trọng
Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
 
Chu Hà


Lời Chinh Phu

Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
Chí khí làm trai phải chịu hờn
Vó ngựa dặm ngàn thân chấp hiểm
Sa trường một dạ nước thôi cơn
Mong rồi mai sẽ cười yên ấm
Chẳng để giờ đây mộng ác chờn
Tiếng gọi non sông rền khắp nẻo
Thương nàng nuốt lệ phận cô đơn

Hữu Hạnh

 
 
 

Trần Thảo Uyên 24.07.2010 03:26:00 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Trăng đáy nước

Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
Sương mờ gác vắng người thao thức
Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn


Vancali 7.23.10


Thân chúc tỷTôn Nữ Thảo My thưsauu1 vui ,ráng cày thêm ngày nửa cuối tuân gùi hì hì ...


Thân chào tỷ
Thân chúc tỷ hai ngày cuối tuần tuyệt đẹp và có thêm em bé


VÔ Đề
Bóng ngả sau lưng chiếc bóng đơn.
Nắng chiều hiu hắt, nắng lay chờn.
Lá vàng tiếc nuối chao trên ngõ
Tóc xõa vật vờ trong lốc cơn.
Từng bước âm thầm bao nỗi nhớ.
Tiếng cười ngượng ép lấp đau hờn.
Đường dài hun hút mờ nhân ảnh.
Gió lộng sau lưng phủ đỉnh sơn
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 09:06:34 bởi Tôn Nữ Thảo My >
vancali96 24.07.2010 05:24:48 (permalink)
0
 

Chào các ban hữu vào thăm...mấy bữa nay khong có thơ từ gì cả
vì có cảm xúc khi nghe tin cô dâu Việt chết ở Nam Hàn :

Cha mẹ cô dâu Việt sang Hàn Quốc nhận thi thể con - [ Translate this page ]Dự kiến cha mẹ cô gái trẻ bị chồng đâm chết khi vừa mới đặt chân đến đất Hàn, ... Việt Nam tại Hàn Quốc, về việc xác minh cụ thể địa chỉ của gia đình cô dâu ...
www.giaoduc.edu.vn/.../cha-me-co-dau-viet-sang-han-quoc-nhan-thi-the-con-146216.aspx -


Thân Phận

Những kiếp lầm than dưới ánh đèn
Mơ đời hạnh phúc đổi bùn đen
Nam Hàn dâng hiến tâm tình lạ
Đất Việt rời đi núm ruột quen
Liễu yếu thân em đày đọa
Nghèo hèn môi giới mon men
Thảm thay lại tới con đường cụt
Đất tổ quê mình chết có yên

Hữu Hạnh

Thân phận
 
Kiếp én đành xa khỏi ánh đèn
Bèn đun hạnh phúc đổi bùn đen
Lịnh tà trách kẻ gây tình lạ
Quan rét chê phường tạo rác quen
Họa điểu thân em hiểu đọa
ten màn phận gái tàn men
Đục cường, đánh ác, xa đường cụt
Ơi miếng mồi chài tránh mới yên
 
Chu Hà
 
Nghịch Thiệt

Sen đòi sang mặt ráng soi đèn
Chen đỡ không ngờ lại chở đen
Bả lợi nhiều trò như bởi lạ
Đen quần lắm kiểu cũng đần quen
Túi chôm chận ngõ chui tóm
Thẹn mất cho đời thất men
Được lúc tha hồ ông đục lướt
Tiền ư? mấu chốt được từ yên

Hữu Hạnh
 
 Ngang trái

Số phận thiêu thân bám ngọn đèn

Mang hài bảy dậm thoát màn đen

Quê người chồng dị tìm đường sống

Đất mẹ dâu hiền bỏ chốn quen

Thục nữ ngây thơ xấu số

Mẹ mìn chằn lửa say men

Hai mươi tuổi ngọc đà oan trái

Nhắm mắt lìa trần giấc ngủ yên


Vancali 7.21.10

 
Ngọa hổ tàng long

Hàn Quốc mơ chi đời ngọa hổ

Đài Loan đừng tưởng chốn tàng long


Đàn xưa ai gẩy khúc đưa xàng
Xang cống hò xề xê cống xang
Ngọa hổ Đài Loan mong ngộ hỏa
Tàng long Hàn Quốc ước  tòng lang
Lạch sông bương chải tìm sanh lộc
Vàng đá nát tan chuyện đá vàng
Trách kẻ gây chi đời trẻ cách
Than nường bạc phận lệ thương nàng

Chu Hà
 
 
THÂN PHẬN
 
Làng xiêu xiêu đón tiếng liêu xàng
Xang lứa đau lòng mộng lứa xang
Lạn bánh xe lăn xa lánh bạn
Ngang linh trống thúc đón nghinh lang
Lạ dòng biển sóng nao lòng dạ
Đàn vá cung tơ tủi đá vàng
Mái lối sang ngang sầu mối lái
Than nầy tang tóc phủ thây nàng!
 
Thanh Huy
 
 
Lục Ngôn Thể
 
Như thiêu thân, gục bên đèn
Em tránh bóng đêm tối đen
Muốn đổi đời tìm qua đất lạ
Ham chi đâu ruột thắt lìa quen
Chiêu Quân cống Hồ ... không lại!
Gái Việt xuất giá... A Men!
Ôi đường cùng, Ôi ngõ cụt!
Người đi, người ở... có ai yên!
 
Chu Hà
 




Lục Ngôn

Lang xà tới, rộn la xàng
Tăm tối đời, dạ xốn xang
Ít bạc miêng. thường hay ác bịt
Hàng lô thân khỏi bị hồ lang
Sing Đài chen chúc đối phận
Thái Mã mơ mộng chuộng vàng
Đưa đẩy cuộc chơi cạm bẩy
Dặm trường ai thấu tấm thân nàng

Hữu Hạnh

 Lục ngôn

Cảnh khổ cầu mong sáng đèn
Quê nhà bỏ lại đêm đen
Đưa chân xuất giá hầu duyên lạ
Nhắm mắt theo thuyền phụ mối quen
Gái Việt thơm lừng ...thấm mặn
Trai Hàn rượu bã ...lên men
Hồng nhan bạc phận lỡ làng
Giã biệt dương trần giấc nghỉ yên

Vancali 7.22.10

Thân chúc quí huynh an vui ngày thứ năm hì hì ...



TÂM SỰ HỒN OAN

Bởi trót mơ trăng lỡ phụ đèn
Nào ngờ duyên số nhuốm bùn đen
Đành lòng gửi phận về miền lạ
Nhắm mắt chôn thân biệt lối quen
Một kiếp hoa nghèo gánh hoạ
Bao đời còn mải say men
Hồn oan giờ đã lìa dương thế
Thân xác tro tàn chửa được yên

LIÊN HƯƠNG


Lâu rồi LH không ghé xóm Đường, hôm nay qua thăm Vân , góp với các đại sư huynh và Vân mấy vần " con cóc ". Chúc Vân cuối tuần vui nha.

 Cám ơn Liên Hương ghé thăm , và cho mình một bài thơ hay mong LH ghé thường hì hì ...

.................
mờ mịt đời mong kiếm ánh đèn
ngàn dặm trôi dài cái phận đen
quên tình bóp bụng chiều kẻ lạ
bỏ nghĩa xa chân khỏi lối quen
liều mạng còn trông vận số
say tiền đâu kể màu men
vỡ mộng con đành theo cánh hạc
quê nghèo cho mẹ có còn yên

Cám ơn Tiêu đien một lần nửa , chúc bạn luôn vui yêu đời hì hì ....

Thân phận

Mộng thắp tương lai ngập sắc đèn
Xa dòng lận đận phủ rèm đen
Se đời phu phụ sang phương lạ
Gạt lệ ân tình biệt phố quen
Thắt chỉ hồng trao kiếp mạng
Mang sô trắng tẩm hương men
Đan tâm nhuộm kín trời vô vọng
Nước mắt sanh thành khó thể yên


Chú Quậy 7.23.10
 
vancali96 24.07.2010 05:46:43 (permalink)
0


Tim nghèo em bán chợ đông
Cầu trang quân tử say dòng vấn vương

Sưởi đời giá lạnh ngát hương

Ơn chàng em nguyện tình thương bốn mùa


Tim gầy

Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua

Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa

Thanh Huy uốn lưỡi trao tình đắng

Hữu Hạnh tô lời gửi phận chua

Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối

Duyên chàng xé bỏ ả lên chùa

Lần kinh sám hối lòng thanh thản

Tối ngắm sao trời mặc thắng thua


Vancali 7.23.10

Quí huynh tỷ thấy em tội hong ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 05:59:04 bởi vancali96 >
HoacHuong 24.07.2010 06:09:32 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96



Tim nghèo em bán chợ đông
Cầu trang quân tử say dòng vấn vương

Sưởi đời giá lạnh ngát hương

Ơn chàng em nguyện tình thương bốn mùa


Tim gầy

Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua

Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa

Thanh Huy uốn lưỡi trao tình đắng

Hữu Hạnh tô lời gửi phận chua

Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối

Duyên chàng xé bỏ ả lên chùa

Lần kinh sám hối lòng thanh thản

Tối ngắm sao trời mặc thắng thua


Vancali 7.23.10

Quí huynh tỷ thấy em tội hong ...




                      quả tim  em tặng khỏi mua..

                 Cái quả tim em tặng khỏi mua
                 Lòng thành dâng kính miệng không đùa
                 Đọan Trường, có nợ đời lên mốc
                 Hữu Hạnh ,không duyên sắc nổi chua
                 Minh tuấn  , mon men rình ngó mặt
                 Thanh huy , dự định chận  ngang chùa
                  Hiếu cầu thuc nữ  đâu quân tử ??
                 Yểu điệu vầy hoài hỏng lẻ thua??
 
 
                                             Hò ác huơng
 
Quí huynh thấy em tội hong ...
  LÀM ƠN LỤM DÙM TIM EM
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 06:11:18 bởi HoacHuong >
TTH 24.07.2010 12:08:32 (permalink)
0
 


Tim nghèo em bán chợ đông
Cầu trang quân tử say dòng vấn vương

Sưởi đời giá lạnh ngát hương

Ơn chàng em nguyện tình thương bốn mùa


Tim gầy

Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua

Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa

Thanh Huy uốn lưỡi trao tình đắng

Hữu Hạnh tô lời gửi phận chua

Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối

Duyên chàng xé bỏ ả lên chùa

Lần kinh sám hối lòng thanh thản

Tối ngắm sao trời mặc thắng thua


Vancali 7.23.10

Quí huynh tỷ thấy em tội hong ...




                 quả tim  em tặng khỏi mua..

             Cái quả tim em tặng khỏi mua
             Lòng thành dâng kính miệng không đùa
             Đọan Trường, có nợ đời lên mốc
             Hữu Hạnh ,không duyên sắc nổi chua
             Minh tuấn  , mon men rình ngó mặt
             Thanh huy , dự định chận  ngang chùa
             Hiếu cầu thuc nữ  đâu quân tử ??
             Yểu điệu vầy hoài hỏng lẻ thua??


                                         Hò ác huơng

Quí huynh thấy em tội hong ...
LÀM ƠN LỤM DÙM TIM EM
 
 
Đội dù giữa biển che mưa
Buồn duyên cũng muốn lên chùa tu thân
Kệ kinh khó phủi bụi trần
Nghĩ câu thơ họa...bâng khuâng nhớ người...
 
TIM KHÔNG BÁN
 
Tim người đâu bán để mà mua
Hệ trọng thân đâu chuyện giỡn đùa
"Van" đẹp số vui vun kiếp ngọt
"Huy" buồn phận mạc chịu đời chua
Chung lòng mặn đắng đừng quên bạn
Trọn nghĩa buồn đau chớ ẩn chùa
Kẻ tục người tu e khó gặp
Thơ tình xướng họa tỏ hơn thua
 
Thanh Huy
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 21:43:55 bởi TTH >
tieudien 24.07.2010 22:41:24 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

 


Tim nghèo em bán chợ đông
Cầu trang quân tử say dòng vấn vương

Sưởi đời giá lạnh ngát hương

Ơn chàng em nguyện tình thương bốn mùa


Tim gầy

Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua

Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa

Thanh Huy uốn lưỡi trao tình đắng

Hữu Hạnh tô lời gửi phận chua

Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối

Duyên chàng xé bỏ ả lên chùa

Lần kinh sám hối lòng thanh thản

Tối ngắm sao trời mặc thắng thua


Vancali 7.23.10

Quí huynh tỷ thấy em tội hong ...




                   quả tim  em tặng khỏi mua..

               Cái quả tim em tặng khỏi mua
               Lòng thành dâng kính miệng không đùa
               Đọan Trường, có nợ đời lên mốc
               Hữu Hạnh ,không duyên sắc nổi chua
               Minh tuấn  , mon men rình ngó mặt
               Thanh huy , dự định chận  ngang chùa
               Hiếu cầu thuc nữ  đâu quân tử ??
               Yểu điệu vầy hoài hỏng lẻ thua??


                                           Hò ác huơng

Quí huynh thấy em tội hong ...
LÀM ƠN LỤM DÙM TIM EM
 
 
Đội dù giữa biển che mưa
Buồn duyên cũng muốn lên chùa tu thân
Kệ kinh khó phủi bụi trần
Nghĩ câu thơ họa...bâng khuâng nhớ người...
 
TIM KHÔNG BÁN
 
Tim người đâu bán để mà mua
Hệ trọng thân đâu chuyện giỡn đùa
"Van" đẹp tình vui vun kiếp ngọt
"Huy" buồn phận mạc chịu đời chua
Chua ngọt chung lòng đừng bỏ bạn
Sướng đau trọn nghĩa chớ vô chùa
Kẻ tu người tục làm sao gặp
Đối họa thơ tình phân được thua
 
Thanh Huy
 
 
 
 
 



tim nghèo nao bán, kẻ hèn mua
kìa ai nhìn ngó với trêu đùa
những muốn trầu cau gầy duyên nợ
còn e gạo hẩm với dưa chua
mối lái đang nhờ tìm đến ngõ
rủi may vẫn muốn hỏi trên chùa
một bước cố liều đường ong bướm
dầu sao chẳng kể thắng cùng thua
Chu Ha 25.07.2010 01:17:52 (permalink)
0
 





Tim nghèo em bán chợ đông
Cầu trang quân tử say dòng vấn vương

Sưởi đời giá lạnh ngát hương

Ơn chàng em nguyện tình thương bốn mùa


Tim gầy

Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua

Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa

Thanh Huy uốn lưỡi trao tình đắng

Hữu Hạnh tô lời gửi phận chua

Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối

Duyên chàng xé bỏ ả lên chùa

Lần kinh sám hối lòng thanh thản

Tối ngắm sao trời mặc thắng thua


Vancali 7.23.10

Quí huynh tỷ thấy em tội hong ...




                  quả tim  em tặng khỏi mua..

              Cái quả tim em tặng khỏi mua
              Lòng thành dâng kính miệng không đùa
              Đọan Trường, có nợ đời lên mốc
              Hữu Hạnh ,không duyên sắc nổi chua
              Minh tuấn  , mon men rình ngó mặt
              Thanh huy , dự định chận  ngang chùa
              Hiếu cầu thuc nữ  đâu quân tử ??
              Yểu điệu vầy hoài hỏng lẻ thua??


                                          Hò ác huơng

Quí huynh thấy em tội hong ...
LÀM ƠN LỤM DÙM TIM EM
 
 
Đội dù giữa biển che mưa
Buồn duyên cũng muốn lên chùa tu thân
Kệ kinh khó phủi bụi trần
Nghĩ câu thơ họa...bâng khuâng nhớ người...
 
TIM KHÔNG BÁN
 
Tim người đâu bán để mà mua
Hệ trọng thân đâu chuyện giỡn đùa
"Van" đẹp tình vui vun kiếp ngọt
"Huy" buồn phận mạc chịu đời chua
Chua ngọt chung lòng đừng bỏ bạn
Sướng đau trọn nghĩa chớ vô chùa
Kẻ tu người tục làm sao gặp
Đối họa thơ tình phân được thua
 
Thanh Huy
 
 
 
tim nghèo nao bán, kẻ hèn mua
kìa ai nhìn ngó với trêu đùa
những muốn trầu cau gầy duyên nợ
còn e gạo hẩm với dưa chua
mối lái đang nhờ tìm đến ngõ
rủi may vẫn muốn hỏi trên chùa
một bước cố liều đường ong bướm
dầu sao chẳng kể thắng cùng thua
TieuDien
 
Sợ lãnh thẹo
 
Tim sen đăng đắng mát tỳ mua
Tim ở Ca Li chẳng dám đùa
Sợ bạn Thanh Huy vung mã tấu
E ông Hữu Hạnh ném cà chua
Chẳng thà sớm tối nằm ôm gối
Hơn phải ngày đêm giữ oản chùa
Còn nữa mấy cô đang gắm ghé
Có ngày lãnh thẹo... chịu, xin thua
 
Chu Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 01:19:42 bởi Chu Ha >
vancali96 25.07.2010 03:51:49 (permalink)
0


Tim nghèo em bán chợ đông
Cầu trang quân tử say dòng vấn vương

Sưởi đời giá lạnh ngát hương

Ơn chàng em nguyện tình thương bốn mùa


Tim gầy

Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua

Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa

Thanh Huy uốn lưỡi trao tình đắng

Hữu Hạnh tô lời gửi phận chua

Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối

Duyên chàng xé bỏ ả lên chùa

Lần kinh sám hối lòng thanh thản

Tối ngắm sao trời mặc thắng thua


Vancali 7.23.10

Quí huynh tỷ thấy em tội hong ...

                 quả tim  em tặng khỏi mua 

         Cái quả tim em tặng khỏi mua
         Lòng thành dâng kính miệng không đùa
         Đọan Trường, có nợ đời lên mốc
         Hữu Hạnh ,không duyên sắc nổi chua
         Minh tuấn  , mon men rình ngó mặt
         Thanh huy , dự định chận  ngang chùa
         Hiếu cầu thuc nữ  đâu quân tử ??
         Yểu điệu vầy hoài hỏng lẻ thua??  

Hò ác huơng
Quí huynh thấy em tội hong ...
LÀM ƠN LỤM DÙM TIM EM
 
 
Đội dù giữa biển che mưa
Buồn duyên cũng muốn lên chùa tu thân
Kệ kinh khó phủi bụi trần
Nghĩ câu thơ họa...bâng khuâng nhớ người...
 
TIM KHÔNG BÁN
 
Tim người đâu bán để mà mua
Hệ trọng thân đâu chuyện giỡn đùa
"Van" đẹp số vui vun kiếp ngọt
"Huy" buồn phận mạc chịu đời chua
Chung lòng mặn ngọt đừng quên bạn
Trọn nghĩa buồn đau chớ ẩn chùa
Kẻ tục người tu e khó gặp
Thơ tình xướng họa tỏ hơn thua
 
Thanh Huy
 
 
tim nghèo nao bán, kẻ hèn mua
kìa ai nhìn ngó với trêu đùa
những muốn trầu cau gầy duyên nợ
còn e gạo hẩm với dưa chua
mối lái đang nhờ tìm đến ngõ
rủi may vẫn muốn hỏi trên chùa
một bước cố liều đường ong bướm
dầu sao chẳng kể thắng cùng thua
TieuDien
 
Sợ lãnh thẹo
 
Tim sen đăng đắng mát tỳ mua
Tim ở Ca Li chẳng dám đùa
Sợ bạn Thanh Huy vung mã tấu
E ông Hữu Hạnh ném cà chua
Chẳng thà sớm tối nằm ôm gối
Hơn phải ngày đêm giữ oản chùa
Còn nữa mấy cô đang gắm ghé
Có ngày lãnh thẹo... chịu, xin thua
 
Chu Hà
 
 
 Ca li nắng ấm tình người
Đồng hương xứ Việt tươi cười với nhau
Xin chàng đừng ngại trước sau
Cho em trống vắng trầu cau muộn màng

Cầu tự

Nếu được tim gầy bậu dám mua
Phu thê hệ trọng chớ bong đùa
Quê người nhớ mãi dòng sông hẹn
Đất mẹ mê hoài trái ổi chua
Bạc phước u tình đành kén bạn
Đen duyên cầu tự phải vào chùa
Nhang lòng gặp phải trang hào kiệt
Sửa túi hầu chàng chả thiệt thua

Vancali 7.23.10

Thân chúc quí huynh thứ bảy vui mạnh hì hì ..
..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 11:15:19 bởi vancali96 >
vancali96 25.07.2010 11:29:00 (permalink)
0
Trăng  đáy nước

Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
Sương mờ gác vắng người thao thức
Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn

Vancali 7.23.10

 

giường đơn thôi kể chiếu chăn đơn
nửa giấc sầu đưa bóng chập chờn
nhật khuất xế tà mây mấy chập
triều lui nước rặc sóng vài cơn
sinh tử kiếp nhờ nào oán thán
rủi may trời định dám tủi hờn
một bước một xa, đời tẻ lạnh
ốm gầy còn muốn cậy hoài sơn
 
TieuDien
 
 
Chinh Phụ
 
Chờ chồng mòn mỏi cảnh neo đơn
Sớm tối phòng thưa đốm chập chờn
Con dại ngây thơ  thường ấm lạnh
Mẹ già sức yếu bệnh từng cơn
Tình nhà một gánh đôi vai nặng
Nợ nước ngàn cân chẳng trách hờn
Ai bảo bạc vàng là quý trọng
Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
 
Chu Hà

Lời Chinh Phu

Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
Chí khí làm trai phải chịu hờn
Vó ngựa dặm ngàn thân chấp hiểm
Sa trường một dạ nước thôi cơn
Mong rồi mai sẽ cười yên ấm
Chẳng để giờ đây mộng ác chờn
Tiếng gọi non sông rền khắp nẻo
Thương nàng nuốt lệ phận cô đơn


Hữu Hạnh


Tăm cá

Đêm dài g
i chiếc lnh cô đơn
Lá đ
m sương khuya ngn gió chn
Lũ d
ế than van hòa lm điu
Cõi lòng n
c n nhp vài cơn
Trăng ngà bóng l
cung su oán
M
t biếc đơn côi ngn l hn
Tr
ng đim canh tàn tim li nhp
Sao ng
ười tăm cá bit non sơn

Vancali 7.24.10

Thân chúc huynh tỷ luôn an vui hì hì ...
TTH 25.07.2010 12:19:51 (permalink)
0


Tim nghèo em bán chợ đông
Cầu trang quân tử say dòng vấn vương

Sưởi đời giá lạnh ngát hương

Ơn chàng em nguyện tình thương bốn mùa


Tim gầy

Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua

Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa

Thanh Huy uốn lưỡi trao tình đắng

Hữu Hạnh tô lời gửi phận chua

Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối

Duyên chàng xé bỏ ả lên chùa

Lần kinh sám hối lòng thanh thản

Tối ngắm sao trời mặc thắng thua


Vancali 7.23.10

Quí huynh tỷ thấy em tội hong ...

                 quả tim  em tặng khỏi mua 

        Cái quả tim em tặng khỏi mua
        Lòng thành dâng kính miệng không đùa
        Đọan Trường, có nợ đời lên mốc
        Hữu Hạnh ,không duyên sắc nổi chua
        Minh tuấn  , mon men rình ngó mặt
        Thanh huy , dự định chận  ngang chùa
       Hiếu cầu thuc nữ  đâu quân tử ??
        Yểu điệu vầy hoài hỏng lẻ thua??  

Hò ác huơng
Quí huynh thấy em tội hong ...
LÀM ƠN LỤM DÙM TIM EM
 
 
Đội dù giữa biển che mưa
Buồn duyên cũng muốn lên chùa tu thân
Kệ kinh khó phủi bụi trần
Nghĩ câu thơ họa...bâng khuâng nhớ người...
 
TIM KHÔNG BÁN
 
Tim người đâu bán để mà mua
Hệ trọng thân đâu chuyện giỡn đùa
"Van" đẹp số vui vun kiếp ngọt
"Huy" buồn phận mạc chịu đời chua
Chung lòng mặn đắng đừng quên bạn
Trọn nghĩa buồn đau chớ ẩn chùa
Kẻ tục người tu e khó gặp
Thơ tình xướng họa tỏ hơn thua
 
Thanh Huy
 
 
tim nghèo nao bán, kẻ hèn mua
kìa ai nhìn ngó với trêu đùa
những muốn trầu cau gầy duyên nợ
còn e gạo hẩm với dưa chua
mối lái đang nhờ tìm đến ngõ
rủi may vẫn muốn hỏi trên chùa
một bước cố liều đường ong bướm
dầu sao chẳng kể thắng cùng thua
TieuDien
 
Sợ lãnh thẹo
 
Tim sen đăng đắng mát tỳ mua
Tim ở Ca Li chẳng dám đùa
Sợ bạn Thanh Huy vung mã tấu
E ông Hữu Hạnh ném cà chua
Chẳng thà sớm tối nằm ôm gối
Hơn phải ngày đêm giữ oản chùa
Còn nữa mấy cô đang gắm ghé
Có ngày lãnh thẹo... chịu, xin thua
 
Chu Hà
 
 
 Ca li nắng ấm tình người
Đồng hương xứ Việt tươi cười với nhau
Xin chàng đừng ngại trước sau
Cho em trống vắng trầu cau muộn màng

Cầu tự

Nếu được tim gầy bậu dám mua
Phu thê hệ trọng chớ bong đùa
Quê người nhớ mãi dòng sông hẹn
Đất mẹ mê hoài trái ổi chua
Bạc phước u tình đành kén bạn
Đen duyên cầu tự phải vào chùa
Nhang lòng gặp phải trang hào kiệt
Sửa túi hầu chàng chả thiệt thua

Vancali 7.23.10
 
 
Tim sầu biết bán cho ai
Trao thân tình sẽ theo hoài ngàn năm
Bỏ sau lưng mối nợ nần
Đẹp soi trước mặt một vầng trăng thơ
 
XIN BÁN TIM TÔI
 
Con tim tôi khổ biết ai mua
Nếu thật lòng xin đến chớ đùa
Bán có dăm đồng nên chỉ thắm
Cho thì nhiều mộng xóa tình chua
Không cần năn nỉ nhờ trời đất
Chẳng phải âu lo cậy phật chùa
Trao gởi chân thành tình lý tưởng
Tránh xa đời lụy lắm ăn thua
 
Thanh Huy
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 21:41:38 bởi TTH >
Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 175 của 497 trang, bài viết từ 2611 đến 2625 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9