![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
quote:
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Bến xưa
Đò chiều bến đậu mãi ven sông
Đợi khách ra đi biệt cánh đồng
Sóng nước khi xưa người luyến nhớ
Câu hò dạo ấy bậu hoài trông
Hàng cây gợi gió mây tim tím
Cô lái vì ai má ửng hồng
Chợp mắt thời gian vào dĩ vãng
Tình đời biến đổi có như không
Vancali 8.18.10
NHỚ NƯỚC
Chiều nhìn quê cũ nhớ dòng sông
Nhớ tím hoàng hôn phủ ruộng đồng
Đợi bóng tình xa tình mãi đợi
Trông con mẹ khóc mẹ mòn trông
Chim kêu tiếng lẻ rưng lòng thảm
Trời kéo mây đen lấp nắng hồng
Kẻ ở người đi buồn chất ngất
Biết mai gặp lại có còn không!
Thanh Huy
Trở lại
Cũng vẫn đò ngang nơi bến sông
Diều lên sáo vọng tiếng loang đồng
Hoa may đỏ cạch theo chân khách
Cỏ lác xanh mơn đứng ngó trông
Xót dạ gieo buồn đôi mắt biếc
Đau lòng dục nhớ trái tim hồng
Bâng khuâng cảnh cũ bao hoài niệm
Chẳng biết người xưa có thấu không
Thanh Thanh Khiết
19.8.2010
Chúc V. cuối tuần vui nhé
Tình xa
Từ ngày bỏ bến bậu sang sông
Cò úa rêu phong phủ ngập đồng
Nhắc dáng hiên ngang lòng chực nhớ
Thương người sương gió dạ thầm trông
Cầu ơn thổ địa gìn quân từ
Lạy tạ hoàng thiên xót má hồng
Cánh nhạn đường xa chừ cánh mỏi
Quay về chốn cũ ...thuận tình không
Vancali 8.18.10
Chúc quí bạn thứ năm an lành hì hì ...
Nhớ cảnh đồng quê
Nhớ lại ngày xưa bỏ bến sông
Ra đi nắng sớm phủ ven đồng
Buồn xem ruộng lúa trao người nhớ
Cảm ngắm hồ sen gởi kẻ trồng
Cảnh cũ hồn xưa hoen sắc mộng
Vườn quen ý mới thắm môi hồng
Đường xa bóng nhỏ chìm hương ảo
Có đủ cho lòng thức tỉnh không ?
Nguyễn Gia Linh
Cùng khóc Chiều nay sáo khóc phải qua sông Sóng lướt bờ đê ngập cả đồng Những tháng trao thương lòng mãi đợi Bao ngày gửi nhớ dạ luôn trông Tan mơ đất chuyển vùi môi thắm Vỡ mộng trời rung lấp má hồng Kẻ ở bàng hoàng tim nhói buốt Chôn chân hồn lạc tận tầng không Thanh Thanh Khiết 28.8.2010
Thu cúc
Khép nụ - thu về - cúc mở ra
Mong manh cánh trắng ánh như ngà
Mây trao áo biếc phong hương nhuỵ
Nắng gửi khăn vàng lộng sắc hoa
Trước ngõ ty – gôn nghiêng đợi khách
Bên thềm bạch cúc ngước trông ta
Trà ngâu ướp sẵn đang chờ bạn
Rót chén tâm tình nâng khúc ca
Thanh Thanh Khiết 27.8.2010
Thu hò hẹn
Thấy ánh thu vàng chợt diễn ra
Vòm cây lá nhuộm sắc hoen ngà
Đồi thông ngạo dáng vùi sương gió
Thung lũng khoe hình lộ nét hoa
Suối nước lăn tăn từng đợt sóng
Mặt hồ lấp loáng bóng đôi ta
Không gian huyễn hoặc khung trời ảo
Hạt nắng chan hòa nhạc thánh ca
Vancali 8.28.10
Chúc huynh tỷ thứ bảy vui tươi hì hì ....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 05:27:43 bởi vancali96 >
Trích đoạn: Đoạn_Trường
TÌNH SAY Quên em chén rượu rót nơi nầy Cho ngất ngây lòng theo gió bay Phó mặc chuyện đời dâu bể thấy Cam đành số kiếp ngả nghiêng say Say đem mộng ảo vùi sâu đáy Uống xóa tình hờ vướng giữa tay Tình có vui đâu mà giữ lấy Thương người, lệ đổ, khổ thân thay! Thanh Huy Ghế đá buồn Ghế đá công viên kỷ niệm này Lời thề chấp cánh vội tung bay Ngày xưa hai đứa lòng chung thủy Giờ phải riêng mình bóng ngã say Những ngỡ tình yêu đầy lối mộng Nào ngờ nguyện ước vượt tầm tay Người ơi nhật ký còn lưu dấu Mực tím phai màu ...nắng đổi thay Vancali 8.13.10 HỎI EM Em đứng chờ ai ở xứ nầy Đèn leo mắt ngó thả hồn bay Kiếm người một dạ yêu đâu thấy Vướng kẻ hai lòng hận để say Má phấn môi tươi gieo cạm bẫy Vai trần lưng ỏng đợi bàn tay Giục khơi ngọn lửa tình đêm cháy Cho mộng dâng trào sung sướng thay! Thanh Huy
Kỷ niệm
Ai khiến gặp nhau lối nhỏ này Buổi chiều nắng dịu lá vàng bay Môi trao nụ ái ngọt ngào đắm Mắt chạm tia yêu ngây ngất say Trời định khó quên lời luyến ái Duyên xui nhớ mãi một vòng tay Dòng đời run rủi chia hai lối Ôn kỷ niệm xưa bỗng nhớ thay! C Pham
Một thủa Ký ức mùa thu đẹp mãi này Mây vờn gió cuốn tóc lơi bay Cung đàn trầm lặng bờ môi thắm Gịong hát trong thanh ánh mắt say Những tháng niềm vui đầu tựa má Bao ngày náo nức tay trong tay Mùa thu in dấu lòng hoài nhớ Thủa ấy bây giờ đã khác thay… Thanh Thanh Khiết 24.8.2010 Thu quyến rũ Lá thu phủ ngập lối đi này Nhuộm tím khung trời sắc úa bay Dựng cảnh bồng lai hòa gối mộng Giăng cầu ô thước gủi hồn say Đem dù lộng đỏ quàng nhân ái Cột mối tơ hồng xiết nắm tay Gió thoảng chao rèm sương lớt phớt Chân tình lưu luyến mặn mà thay Vancali 8.25.10
Thu
Ai vẽ mà thu đẹp thế này
Trời trong lãng đãng lá khô bay
Mưa tan xanh ngát mây lưu luyến
Nắng đến vàng tươi gió lộng say
Cánh bướm rung rinh vờn cọng lá
Nhành hoa run rẩy ngả cành tay
Bên thềm cúc trắng chào thu đến
Đất nước thanh bình vui lắm thay
Thanh Thanh Khiết
26.8.2010
Mộng Dã Tràng
Sóng vỗ đau thương bãi biển nầy
Niềm riêng giấu kĩ trong diều bay
Tìm quên nơi chốn người phiêu bạt
Chôn nhớ trên lầu khách đắm say
Cơn gió lặng êm khi đối mặt
Giọt mưa rớt nhẹ lúc cầm tay
Bao điều muốn nói lòng không nỡ
Giết chết dã tràng cát khóc thay
Đoạn Trường
VƯỜN THU
---*---
Vườn cảnh đêm thu đẹp tuyệt này Bông quỳnh khoe sắc tỏa hương bay Cùng em chiêm ngưỡng hồn ngây ngất Anh ngắm đài hoa lòng đắm say Tỏa sáng chị hằng in đáy nước Soi đôi má ngọc, búp măng tay Sương sa thấm lạnh chuông chùa điểm Từ giã nơi này thật tiếc thay . 27/8/2010. Tuyen45.
Hôm nay tối thứ bảy rùi , em dán lên cho huynh tỷ đọc vui chơi hen hì hì ...
Nắng hạ
Họa Sông buồn của Mỹ Linh
Gió hè len lén bước vào mơ
Dỗ trái tim côi giấc mộng chờ
Nắng đẹp khung trời hoa cỏ dại
Mưa chùng nốt nhạc tiếng đàn tơ
Thu sầu bạn cũ tim nhồi máu
Đông nhớ người yêu sóng vỗ bờ
Biển hẹn chiều nay hình lặng lẽ
Âm thầm bóng chiếc gọi tình thơ
Vancali 8.27.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 11:00:30 bởi vancali96 >
Nắng hạ
Họa Sông buồn của Mỹ Linh
Gió hè len lén bước vào mơ
Dỗ trái tim côi giấc mộng chờ
Nắng đẹp khung trời hoa cỏ dại
Mưa chùng nốt nhạc tiếng đàn tơ
Thu sầu bạn cũ tim nhồi máu
Đông nhớ người yêu sóng vỗ bờ
Biển hẹn chiều nay hình lặng lẽ
Âm thầm bóng chiếc gọi tình thơ
Vancali 8.27.10 TÌNH HẠ Hạ xưa ôm ấp đắm trong mơ Giờ có còn đâu đợi với chờ Còn đống tro tàn in bóng chiếc Còn cây đàn rỗng đứt cung tơ Phượng ve ủ rủ trơ thân xác Sóng gió trào dâng cuốn bến bờ Hương sắc tình phai theo nắng dọi Quanh đời còn chỉ xót vần thơ! Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 07:21:23 bởi TTH >
Thu cúc
Khép nụ - thu về - cúc mở ra
Mong manh cánh trắng ánh như ngà
Mây trao áo biếc phong hương nhuỵ
Nắng gửi khăn vàng lộng sắc hoa
Trước ngõ ty – gôn nghiêng đợi khách
Bên thềm bạch cúc ngước trông ta
Trà ngâu ướp sẵn đang chờ bạn
Rót chén tâm tình nâng khúc ca
Thanh Thanh Khiết 27.8.2010
Thu hò hẹn
Thấy ánh thu vàng chợt diễn ra
Vòm cây lá nhuộm sắc hoen ngà
Đồi thông ngạo dáng vùi sương gió
Thung lũng khoe hình lộ nét hoa
Suối nước lăn tăn từng đợt sóng
Mặt hồ lấp loáng bóng đôi ta
Không gian huyễn hoặc khung trời ảo
Hạt nắng chan hòa nhạc thánh ca
Vancali 8.28.10 THU BUỒN HIU Dạo quanh chẳng thấy dáng em ra Thu đến buồn hiu nhớ bóng ngà Lá đổ muôn chiều thương phận lá Hoa rơi một nẽo tội đời hoa Ái ân tươi đẹp lìa hai ngã Mơ ước hão huyền chỉ có ta Tình nặng bâng khuâng thân vướng đọa Yêu người chợt hát bản tình ca Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 07:26:27 bởi TTH >
Thu cúc
Khép nụ - thu về - cúc mở ra
Mong manh cánh trắng ánh như ngà
Mây trao áo biếc phong hương nhuỵ
Nắng gửi khăn vàng lộng sắc hoa
Trước ngõ ty – gôn nghiêng đợi khách
Bên thềm bạch cúc ngước trông ta
Trà ngâu ướp sẵn đang chờ bạn
Rót chén tâm tình nâng khúc ca
Thanh Thanh Khiết
27.8.2010
Thu hò hẹn
Thấy ánh thu vàng chợt diễn ra
Vòm cây lá nhuộm sắc hoen ngà
Đồi thông ngạo dáng vùi sương gió
Thung lũng khoe hình lộ nét hoa
Suối nước lăn tăn từng đợt sóng
Mặt hồ lấp loáng bóng đôi ta
Không gian huyễn hoặc khung trời ảo
Hạt nắng chan hòa nhạc thánh ca
Vancali 8.28.10
THU BUỒN HIU
Dạo quanh chẳng thấy dáng em ra
Thu đến buồn hiu nhớ bóng ngà
Lá đổ muôn chiều thương phận lá
Hoa rơi một nẽo tội đời hoa
Ái ân tươi đẹp lìa hai ngã
Mơ ước hão huyền chỉ có ta
Tình nặng bâng khuâng thân vướng đọa
Yêu người chợt hát bản tình ca
Thanh Huy
Nguyệt
Nắng ngủ đêm vào trăng bước ra
Bỏ bùa mê hoặc khỏa thân ngà
Ánh vàng chen lá thầm mơn nụ
Bóng nguyệt leo cành nhỡ chạm hoa
Gió biết la lên buồn tửu khách
Mây về cảnh cáo ngượng lòng ta
Tánh chừa thay đổi ngàn năm cũ
Lãng mạn quen rồi nghe hát ca
Đoạn Trường
Chúc VanCali quít kền dzuiiiiii hỏi dzẻ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 15:24:53 bởi Đoạn_Trường >
Nắng hạ
Họa Sông buồn của Mỹ Linh
Gió hè len lén bước vào mơ
Dỗ trái tim côi giấc mộng chờ
Nắng đẹp khung trời hoa cỏ dại
Mưa chùng nốt nhạc tiếng đàn tơ
Thu sầu bạn cũ tim nhồi máu
Đông nhớ người yêu sóng vỗ bờ
Biển hẹn chiều nay hình lặng lẽ
Âm thầm bóng chiếc gọi tình thơ
Vancali 8.27.10 TÌNH HẠ Hạ xưa ôm ấp đắm trong mơ Giờ có còn đâu đợi với chờ Còn đống tro tàn in bóng chiếc Còn cây đàn rỗng đứt cung tơ Phượng ve ủ rủ trơ thân xác Sóng gió trào dâng cuốn bến bờ Hương sắc tình phai theo nắng dọi Quanh đời còn chỉ xót vần thơ! Thanh Huy Mộng đẹp
Bóng chàng ẩn hiện lúc nằm mơ
Dỗ ngọt lời yêu tháng đợi chờ
Vớt ánh sao bằng soi lối mộng
Đem vầng trăng khuyết họa đường tơ
Tặng em nhẫn cỏ quàng âu yếm
Bẻ lái thuyền con tách bến bờ
Biển rộng trùng khơi tình chớm nở
Mây trời hai đứa dệt ngàn thơ
Vancali 8.29.10
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Bến xưa
Đò chiều bến đậu mãi ven sông
Đợi khách ra đi biệt cánh đồng
Sóng nước khi xưa người luyến nhớ
Câu hò dạo ấy bậu hoài trông
Hàng cây gợi gió mây tim tím
Cô lái vì ai má ửng hồng
Chợp mắt thời gian vào dĩ vãng
Tình đời biến đổi có như không
Vancali 8.18.10
NHỚ NƯỚC
Chiều nhìn quê cũ nhớ dòng sông
Nhớ tím hoàng hôn phủ ruộng đồng
Đợi bóng tình xa tình mãi đợi
Trông con mẹ khóc mẹ mòn trông
Chim kêu tiếng lẻ rưng lòng thảm
Trời kéo mây đen lấp nắng hồng
Kẻ ở người đi buồn chất ngất
Biết mai gặp lại có còn không!
Thanh Huy
Trở lại
Cũng vẫn đò ngang nơi bến sông
Diều lên sáo vọng tiếng loang đồng
Hoa may đỏ cạch theo chân khách
Cỏ lác xanh mơn đứng ngó trông
Xót dạ gieo buồn đôi mắt biếc
Đau lòng dục nhớ trái tim hồng
Bâng khuâng cảnh cũ bao hoài niệm
Chẳng biết người xưa có thấu không
Thanh Thanh Khiết
19.8.2010
Chúc V. cuối tuần vui nhé
Tình xa
Từ ngày bỏ bến bậu sang sông
Cò úa rêu phong phủ ngập đồng
Nhắc dáng hiên ngang lòng chực nhớ
Thương người sương gió dạ thầm trông
Cầu ơn thổ địa gìn quân từ
Lạy tạ hoàng thiên xót má hồng
Cánh nhạn đường xa chừ cánh mỏi
Quay về chốn cũ ...thuận tình không
Vancali 8.18.10
Chúc quí bạn thứ năm an lành hì hì ...
Nhớ cảnh đồng quê
Nhớ lại ngày xưa bỏ bến sông
Ra đi nắng sớm phủ ven đồng
Buồn xem ruộng lúa trao người nhớ
Cảm ngắm hồ sen gởi kẻ trồng
Cảnh cũ hồn xưa hoen sắc mộng
Vườn quen ý mới thắm môi hồng
Đường xa bóng nhỏ chìm hương ảo
Có đủ cho lòng thức tỉnh không ?
Nguyễn Gia Linh
Cùng khóc
Chiều nay sáo khóc phải qua sông
Sóng lướt bờ đê ngập cả đồng
Những tháng trao thương lòng mãi đợi
Bao ngày gửi nhớ dạ luôn trông
Tan mơ đất chuyển vùi môi thắm
Vỡ mộng trời rung lấp má hồng
Kẻ ở bàng hoàng tim nhói buốt
Chôn chân hồn lạc tận tầng không
Thanh Thanh Khiết
28.8.2010
ĐỂ DÀNH
---*---
Đón dâu về lối vòng bờ sông
Nắng ấm chiều xuân lúa mượt đồng
Đính ước trao duyên từ buổi ấy
Thề lời tình giữ để dành trông
Xe hoa giờ đón vu quy rước
Áo cưới em đi má đỏ hồng
Xáo chộn vui buồn lòng khấp khởi
Tâm hồn bay bổng giữa thinh không .
29/8/2010.
Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 18:28:44 bởi tuyen45 >
Trích đoạn: vancali96
Nắng hạ
Họa Sông buồn của Mỹ Linh
Gió hè len lén bước vào mơ
Dỗ trái tim côi giấc mộng chờ
Nắng đẹp khung trời hoa cỏ dại
Mưa chùng nốt nhạc tiếng đàn tơ
Thu sầu bạn cũ tim nhồi máu
Đông nhớ người yêu sóng vỗ bờ
Biển hẹn chiều nay hình lặng lẽ
Âm thầm bóng chiếc gọi tình thơ
Vancali 8.27.10
TÌNH HẠ
Hạ xưa ôm ấp đắm trong mơ
Giờ có còn đâu đợi với chờ
Còn đống tro tàn in bóng chiếc
Còn cây đàn rỗng đứt cung tơ
Phượng ve ủ rủ trơ thân xác
Sóng gió trào dâng cuốn bến bờ
Hương sắc tình phai theo nắng dọi
Quanh đời còn chỉ xót vần thơ!
Thanh Huy
Mộng đẹp
Bóng chàng ẩn hiện lúc nằm mơ
Dỗ ngọt lời yêu tháng đợi chờ
Vớt ánh sao bằng soi lối mộng
Đem vầng trăng khuyết họa đường tơ
Tặng em nhẫn cỏ quàng âu yếm
Bẻ lái thuyền con tách bến bờ
Biển rộng trùng khơi tình chớm nở
Mây trời hai đứa dệt ngàn thơ
Vancali 8.29.10
Nắng thu Giọt nắng vàng hoa như cõi mơ Mây ôm mộng ước gió đang chờ Hồng xanh e lệ nghiêng nhành nụ Cúc tím ngập ngừng ngửa cánh tơ Vịt lội hình loang khua mặt nước Mèo vờn bóng ngả chạy ven bờ Bâng khuâng ánh mắt nhìn thu biếc Cảnh sắc gieo tình muôn ý thơ Thanh Thanh Lhiết 29.8.2010
Dáng Chiều Thu Mây tím hoàng hôn vạt nắng tàn Bên thềm lá đổ tiếng sầu vang Tim nghe nhịp gió tìm thương nhớ Lòng đợi khúc tình lỡ vướng mang Hồi tưởng vòng tay cuồng nụ thắm Mong chờ ánh mắt dịu trăng vàng Thu buồn thơ thẩn hồn sương khói Lữ khách đường xa đến muộn màng Đoạn Trường Hồn hoang Đêm thu lặng lẽ ánh trăng tàn Quay quắt bên trời tiếng quốc vang Ngọn gió qua thềm trong tĩnh mịch Dòng đời neo bóng giữa mênh mang Lối xưa đã nhạt màu hoa thắm Tích cũ còn vương giấc mộng vàng Tí tách giọt sầu buông mấy nhịp Hồn hoang máu nhuộm khúc mơ màng
Lời hẹn Lãng đãng mây vương thả nắng tàn Rì rào gió thổi chút dư vang Người đi xứ lạ niềm thương gánh Kẻ ở quê nhà nỗi nhớ mang Giếng nước in hình chiều hẹn ngọc Cây đa khắc dấu buổi thề vàng Thời gian thấm thoát trôi trôi mãi Thu đến xuân đi cũng chẳng màng Thanh Thanh Khiết 27.8.2010 Mây lang thang Biển vắng hoàng hôn sắc úa tàn Đàn cò lội nước tiếng kêu vang Khung trời lãng mạn mây vần vũ Ngọn cỏ đa tình gió cuốn mang Bầy trẻ nô đùa trên cát trắng Lũ chim tắm mát dưới đồng vàng Động lòng thi sĩ vung tay bút Gọt giũa câu thơ cảnh muộn màng Vancali 8.27.10 Chúc huynh tỷ cuối từng vui vẻ hì hì ...
Bụi Trần Thương đời ca kỹ cánh hoa tàn Lạc chốn bụi trần oán hận vang Màn kín rượu nâng lòng bỡ ngỡ Rèm thưa tình đẩy dạ hoang mang Hai hàng lệ úa tràn mi ngọc Mười ngón tay thon thả điệu vàng Con tạo xoay vần neo bến khổ Nghiệp còn vương vấn trả chưa màng Đoạn Trường
chúc VanCali tuần mới luôn vui
Trích đoạn: vancali96
VanCali
MẸ TIỄN CON Đời cơ cực cảnh đói nghèo lan Tìm việc con đi mẹ ứa hàng Nhìn dãy núi mờ mờ dáng lại Ngó dòng nước xoáy xoáy đò sang Đò trôi trôi mãi con xa biệt Tuổi chất chất đầy mẹ khổ mang Lần bước đó đây quơ gậy mỏi Quặn thương con trẻ sớm xa đàn Thanh Huy
Viết Cho Mẹ
Lại thêm lần nữa lễ Vu Lan*
Con trẻ viết dâng mẹ ít hàng
Lắt lẻo dẫu đời muôn dặm khó
Gập ghềnh mẹ vẫn dắt con sang
Ghi lòng ơn nặng Người nuôi nấng
Tạc dạ công dầy mẹ dưỡng mang
Mẹ hỡi chấp tay con khấn nguyện
Cho dây ở mãi với cung đàn**
C Pham
*VanCali cho C mượn chữ này nha!
**Con không mẹ thầy như đàn không dây!!! (C không nhớ nghe ở đâu, hình như là lời bài hát thì phải!!
)
ĐÊM RẰM NHỚ MẸ
Trăng sáng thiền môn thoáng dạ lan
Sương sa hay mắt lệ hai hàng
Chạnh lòng hiu quạnh ngày đông tới
Xót cảnh lạnh lùng tháng hạ sang
Lễ mọn tâm thành dâng cúng mẹ
Lòng trong dạ thảo phận con mang
Hiu hiu gió thoảng chiều vừa tắt
U tịch ai buông nhẹ giọng đàn
LIÊN HƯƠNG
Cảm ơn Vân ghé nhà LH và gửi bài thơ nói hộ tâm trạng của LH . Chúc Vân vui khoẻ , sáng tác đều nhé. Thân mến !
Lòng mẹ
Linh bài điểm trắng cánh hoa lan
Nhắc mẹ thân yêu lệ kết hàng
Nhớ cảnh cưu mang cùng dạy bảo
Thương đời vất vả chẳng giàu sang
Đêm khuya áo vá lành con mặc
Sáng sớm cơm làm sẵn trẻ mang
Tất cả hy sinh gìn hạnh phúc
Cầu mong cuộc sống đẹp thi đàn
Vancali 8.27.10 Cám ơn quí huynh tỷ đồng cảm , chúc quí bạn cuối tuần vui khỏe hì hì ...
NHÌN TRĂNG NHỚ MẸ
Cuộc đời mẹ đẹp tựa hoa lan
Khôn kể trong thơ chỉ mấy hàng
Nặng nghĩa đâu nề chi túng đói
Vẹn tình chẳng đợi lúc giầu sang
Nhẹ chân con bước đời hoa mộng
Một gánh vai oằn mẹ nặng mang
Nhìn ánh trăng thanh càng nhớ mẹ
giọt thương da diết một cung đàn
LIÊN HƯƠNG Tuần mới vui vẻ nha Vân!
Trích đoạn: Đoạn_Trường
Dáng Chiều Thu Mây tím hoàng hôn vạt nắng tàn Bên thềm lá đổ tiếng sầu vang Tim nghe nhịp gió tìm thương nhớ Lòng đợi khúc tình lỡ vướng mang Hồi tưởng vòng tay cuồng nụ thắm Mong chờ ánh mắt dịu trăng vàng Thu buồn thơ thẩn hồn sương khói Lữ khách đường xa đến muộn màng Đoạn Trường Hồn hoang Đêm thu lặng lẽ ánh trăng tàn Quay quắt bên trời tiếng quốc vang Ngọn gió qua thềm trong tĩnh mịch Dòng đời neo bóng giữa mênh mang Lối xưa đã nhạt màu hoa thắm Tích cũ còn vương giấc mộng vàng Tí tách giọt sầu buông mấy nhịp Hồn hoang máu nhuộm khúc mơ màng
Lời hẹn Lãng đãng mây vương thả nắng tàn Rì rào gió thổi chút dư vang Người đi xứ lạ niềm thương gánh Kẻ ở quê nhà nỗi nhớ mang Giếng nước in hình chiều hẹn ngọc Cây đa khắc dấu buổi thề vàng Thời gian thấm thoát trôi trôi mãi Thu đến xuân đi cũng chẳng màng Thanh Thanh Khiết 27.8.2010 Mây lang thang Biển vắng hoàng hôn sắc úa tàn Đàn cò lội nước tiếng kêu vang Khung trời lãng mạn mây vần vũ Ngọn cỏ đa tình gió cuốn mang Bầy trẻ nô đùa trên cát trắng Lũ chim tắm mát dưới đồng vàng Động lòng thi sĩ vung tay bút Gọt giũa câu thơ cảnh muộn màng Vancali 8.27.10 Chúc huynh tỷ cuối từng vui vẻ hì hì ...
Bụi Trần Thương đời ca kỹ cánh hoa tàn Lạc chốn bụi trần oán hận vang Màn kín rượu nâng lòng bỡ ngỡ Rèm thưa tình đẩy dạ hoang mang Hai hàng lệ úa tràn mi ngọc Mười ngón tay thon thả điệu vàng Con tạo xoay vần neo bến khổ Nghiệp còn vương vấn trả chưa màng Đoạn Trường
chúc VanCali tuần mới luôn vui
LỖI NHỊP
---*---
Bừng lên nắng quái báo ngày tàn
Khúc nhạc côn trùng rền rĩ vang
Gió thổi qua hiên lòng nặng trĩu
Mưa bay trước ngõ tình vương mang
Hẹn thề hai đứa duyên ngang trái
Để lại trong nhau cảnh úa vàng
Lỗi nhịp con tim đời trống trải
Xuân thì tuổi hạc có ai màng .
30/8/2010.
Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 12:58:15 bởi tuyen45 >
Tiết thu
Lá vàng trải thảm đón nàng thu
Gót ngọc lang thang chốn bụi mù
Tóc rối mơ màng cơn mộng ảo
Mưa phùn lãng mạn mối tình ru
Chòm cây đổi sắc hình nghiêng ngả
Đám cỏ tàn phai gió thổi xù
Khách lạ chùn chân lòng náo động
Chân trời cánh nhạn bóng mờ lu
Vancali 8.30.10
TÌNH THU
Hanh hanh nắng rọi tím chiều thu
Cây đứng trơ vơ khói tỏa mù
Héo hắt tình thân con nước chảy
Dịu êm lòng mẹ tiếng nôi ru
Mây bay tản mạn thương đời rữa
Lá đổ gieo neo khổ xác xù
Ngơ ngác nai vàng chân dẫm đất
Lẩn vào rừng vắng cảnh sầu lu...
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 08:23:51 bởi TTH >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 25 bạn đọc.
Kiểu: