GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 184 của 497 trang, bài viết từ 2746 đến 2760 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Liên Hương 31.08.2010 17:01:41 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

Tiết thu

Lá vàng trải thảm đón nàng thu

Gót ngọc lang thang chốn bụi mù

Tóc rối mơ màng cơn mộng ảo

Mưa phùn lãng mạn mối tình ru

Chòm cây đổi sắc hình nghiêng ngả

Đám cỏ
tàn phai gió thổi xù
Khách lạ chùn chân lòng náo động

Chân trời cánh nhạn bóng mờ lu


Vancali 8.30.10
 
 
TÌNH THU
 
Hanh hanh nắng rọi tím chiều thu
Cây đứng trơ vơ khói tỏa mù
Héo hắt tình thân con nước chảy
Ấm êm lòng mẹ tiếng nôi ru
Mây bay tản mạn thương đời rữa
Lá đổ gieo neo  khổ xác xù
Ngơ ngác nai vàng không đến nữa
Khi ngày đen, tối điện đèn lu...
 
Thanh Huy





KIẾP ĐỢI

Thoắt đã mấy mùa nhạt nắng Thu
Người đi lạc nẻo chốn mây mù
tìm khuây gieo mấy vần thi hoạ
Giải muộn ca vài khúc hát ru
Thời thế thế thời đừng chộn rộn
Phận duyên duyên phận chớ bu xù
Sen tàn cúc đượm Thu đang gọi
Kiếp đợi vẫn chờ giọt nắng lu...

Liên Hương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2010 17:02:55 bởi Liên Hương >
tieudien 31.08.2010 22:38:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: TTH

Tiết thu

Lá vàng trải thảm đón nàng thu

Gót ngọc lang thang chốn bụi mù

Tóc rối mơ màng cơn mộng ảo

Mưa phùn lãng mạn mối tình ru

Chòm cây đổi sắc hình nghiêng ngả

Đám cỏ
tàn phai gió thổi xù
Khách lạ chùn chân lòng náo động

Chân trời cánh nhạn bóng mờ lu


Vancali 8.30.10
 
 
TÌNH THU
 
Hanh hanh nắng rọi tím chiều thu
Cây đứng trơ vơ khói tỏa mù
Héo hắt tình thân con nước chảy
Ấm êm lòng mẹ tiếng nôi ru
Mây bay tản mạn thương đời rữa
Lá đổ gieo neo  khổ xác xù
Ngơ ngác nai vàng không đến nữa
Khi ngày đen, tối điện đèn lu...
 
Thanh Huy





KIẾP ĐỢI

Thoắt đã mấy mùa nhạt nắng Thu
Người đi lạc nẻo chốn mây mù
tìm khuây gieo mấy vần thi hoạ
Giải muộn ca vài khúc hát ru
Thời thế thế thời đừng chộn rộn
Phận duyên duyên phận chớ bu xù
Sen tàn cúc đượm Thu đang gọi
Kiếp đợi vẫn chờ giọt nắng lu...

Liên Hương


thu.... lu
hết xuân rồi nay đã sang thu
nắng vàng đổi lại với mây mù
ăn tốt chi cần nhờ lời dỗ
ngủ ngon đâu dám mượn tay ru
ngày xanh dạo núi chân dẻo quẹo
đêm mát ngắm trăng tóc rối bù
chợt ngoảnh nhìn gương ôi dễ sợ
cái gì đụng đậy giống cái lu
.........
góp các bác chút xíu nhé
Nguyen Gia Linh 01.09.2010 02:11:47 (permalink)
0
Bến xưa

Đò chiều bến đậu mãi ven sông
Đợi khách ra đi biệt cánh đồng
Sóng nước khi xưa người luyến nhớ
Câu hò dạo ấy bậu hoài trông
Hàng cây gợi gió mây tim tím
Cô lái vì ai má ửng hồng
Chợp mắt thời gian vào dĩ vãng
Tình đời biến đổi có như không

Vancali 8.18.10

NHỚ NƯỚC 

Chiều nhìn quê cũ nhớ dòng sông 
Nhớ tím hoàng hôn phủ ruộng đồng
Đợi bóng tình xa tình mãi đợi
Trông con mẹ khóc mẹ mòn trông
Chim kêu tiếng lẻ rưng lòng thảm
Trời kéo mây đen lấp nắng hồng
Kẻ ở người đi buồn chất ngất
Biết mai gặp lại  có còn không!

Thanh Huy

Trở lại
 
Cũng vẫn đò ngang nơi bến sông
Diều lên sáo vọng tiếng loang đồng
Hoa may đỏ cạch theo chân khách
Cỏ lác  xanh mơn đứng ngó trông
Xót dạ gieo buồn đôi mắt biếc
Đau lòng dục nhớ trái tim hồng
Bâng khuâng cảnh cũ bao hoài niệm
Chẳng biết người xưa có thấu không
 
Thanh Thanh Khiết
19.8.2010 
Chúc V. cuối tuần vui nhé


Tình xa

Từ ngày bỏ bến bậu sang sông
Cò úa rêu phong phủ ngập đồng
Nhắc dáng hiên ngang lòng chực nhớ
Thương người sương gió dạ thầm trông
Cầu ơn thổ địa gìn quân từ
Lạy tạ hoàng thiên xót má hồng
Cánh nhạn đường xa chừ cánh mỏi
Quay về chốn cũ ...thuận tình không

Vancali 8.18.10

Chúc quí bạn thứ năm an lành hì hì ...


Nhớ cảnh đồng quê 
                                                                          
Nhớ lại ngày xưa bỏ bến sông
Ra đi nắng sớm phủ ven đồng
Buồn xem ruộng lúa trao người nhớ
Cảm ngắm hồ sen gởi kẻ trồng
Cảnh cũ hồn xưa hoen sắc mộng
Vườn quen ý mới thắm môi hồng
Đường xa bóng nhỏ chìm hương ảo
Có đủ cho lòng thức tỉnh không ?
 
Nguyễn Gia Linh



Cùng khóc
 
Chiều nay sáo khóc phải qua sông
Sóng lướt bờ đê ngập cả đồng
Những tháng trao thương lòng mãi đợi
Bao ngày gửi nhớ dạ  luôn trông
Tan mơ đất chuyển vùi môi thắm
Vỡ mộng trời rung lấp má hồng
Kẻ ở bàng hoàng tim nhói buốt
Chôn chân hồn lạc tận tầng không
 
Thanh Thanh Khiết
28.8.2010 











           BẾN ĐỢI               
               ---*---
Đâu ngờ lữ khách cũng qua sông
Bến đợi triều dâng nước trắng đồng
Sóng gợn lô xô lòng khắc khoải
Điệu hò lỗi nhịp, người chờ trông
Phất phơ nhanh liễu quờ mây tím
Khấp khởi cô em núm má hồng
Thấm thoắt xuân thì vào quá khứ
Tim hồng chôn chặt mối tình không .

20/8/2010.
Tuyen45.

 
 
THUYỀN RỜI BẾN CŨ              
 
Ngờ đâu khách lạ đứng ven sông
Bông lúa thơm hương trĩu nặng đồng
Sóng vỗ bên bờ gây xúc cảm
Thuyền trôi lơ lửng ngậm ngùi trông
Bơ phờ nhánh liểu ru hồn mộng
Thắm thiết cành dương dệt nắng hồng
Mấy buổi thu về nghe quyến luyến
Cho lòng nhớ lại chuyến về không…
 
 
Nguyễn Gia Linh
vancali96 01.09.2010 08:13:20 (permalink)
0
 
Tiết thu

Lá vàng trải thảm đón nàng thu

Gót ngọc lang thang chốn bụi mù

Tóc rối mơ màng cơn mộng ảo

Mưa phùn lãng mạn mối tình ru

Chòm cây đổi sắc hình nghiêng ngả

Đám cỏ
tàn phai gió thổi xù
Khách lạ chùn chân lòng náo động

Chân trời cánh nhạn bóng mờ lu


Vancali 8.30.10
 
 
TÌNH THU
 
Hanh hanh nắng rọi tím chiều thu
Cây đứng trơ vơ khói tỏa mù
Héo hắt tình thân con nước chảy
Dịu êm lòng mẹ tiếng nôi ru
Mây bay tản mạn thương đời rữa
Lá đổ gieo neo  khổ xác xù
Ngơ ngác nai vàng chân dẫm đất
Lẩn vào rừng vắng bóng mờ lu
 
Thanh Huy



KIẾP ĐỢI

Thoắt đã mấy mùa nhạt nắng Thu
Người đi lạc nẻo chốn mây mù
tìm khuây gieo mấy vần thi hoạ
Giải muộn ca vài khúc hát ru
Thời thế thế thời đừng chộn rộn
Phận duyên duyên phận chớ bu xù
Sen tàn cúc đượm Thu đang gọi
Kiếp đợi vẫn chờ giọt nắng lu...

Liên Hương


thu.... lu
hết xuân rồi nay đã sang thu
nắng vàng đổi lại với mây mù
ăn tốt chi cần nhờ lời dỗ
ngủ ngon đâu dám mượn tay ru
ngày xanh dạo núi chân dẻo quẹo
đêm mát ngắm trăng tóc rối bù
chợt ngoảnh nhìn gương ôi dễ sợ
cái gì đụng đậy giống cái lu
.........
Tieudien

Trăng thu

Cánh nhạn xa đàn đã mấy thu
Ngàn phương biền biệt khuất sương mù
Chân trời mãi gọi con thuyền đến
Góc bể mong chờ tiếng sóng ru
Trách phận vô phần nên nghĩa tiệt
Hờn duyên bạc phước phải tình xù
Người đi để nhớ lòng tan tác
Gác vắng đong sầu ánh nguyệt lu


Vancali 8.31.10
 
Chúc huynh TTH thứ ba vui khỏe hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 08:17:24 bởi vancali96 >
TTH 01.09.2010 09:04:31 (permalink)
0
Tiết thu

Lá vàng trải thảm đón nàng thu

Gót ngọc lang thang chốn bụi mù

Tóc rối mơ màng cơn mộng ảo

Mưa phùn lãng mạn mối tình ru

Chòm cây đổi sắc hình nghiêng ngả

Đám cỏ
tàn phai gió thổi xù
Khách lạ chùn chân lòng náo động

Chân trời cánh nhạn bóng mờ lu


Vancali 8.30.10
 
 
TÌNH THU
 
Hanh hanh nắng rọi tím chiều thu
Cây đứng trơ vơ khói tỏa mù
Héo hắt tình thân con nước chảy
Dịu êm lòng mẹ tiếng nôi ru
Mây bay tản mạn thương đời rữa
Lá đổ gieo neo  khổ xác xù
Ngơ ngác nai vàng chân dẫm đất
Lẩn vào rừng vắng cảnh sầu lu
 
Thanh Huy



KIẾP ĐỢI

Thoắt đã mấy mùa nhạt nắng Thu
Người đi lạc nẻo chốn mây mù
tìm khuây gieo mấy vần thi hoạ
Giải muộn ca vài khúc hát ru
Thời thế thế thời đừng chộn rộn
Phận duyên duyên phận chớ bu xù
Sen tàn cúc đượm Thu đang gọi
Kiếp đợi vẫn chờ giọt nắng lu...

Liên Hương


thu.... lu
hết xuân rồi nay đã sang thu
nắng vàng đổi lại với mây mù
ăn tốt chi cần nhờ lời dỗ
ngủ ngon đâu dám mượn tay ru
ngày xanh dạo núi chân dẻo quẹo
đêm mát ngắm trăng tóc rối bù
chợt ngoảnh nhìn gương ôi dễ sợ
cái gì đụng đậy giống cái lu
.........
Tieudien

Trăng thu

Cánh nhạn xa đàn đã mấy thu
Ngàn phương biền biệt khuất sương mù
Chân trời mãi gọi con thuyền đến
Góc bể mong chờ tiếng sóng ru
Trách phận vô phần nên nghĩa tiệt
Hờn duyên bạc phước phải tình xù
Người đi để nhớ lòng tan tác
Gác vắng đong sầu ánh nguyệt lu


Vancali 8.31.10
 
 
TÌNH ANH EM
 
Sâu đậm quen nhau đã lắm thu
Trắng trong tình chẳng chút sa mù
Anh kêu em dạ lòng khoan khoái
Trên nhịn dưới nhường dạ ấm ru
Cứ ngỡ tơ vương thương mãi đợi
Đâu ngờ mộng vỡ khổ ai xù
Trăm năm duyên kiếp thành mây khói
Người đã đi đời đây tối lu!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 09:22:20 bởi TTH >
TTH 01.09.2010 09:58:14 (permalink)
0
Tình muôn thuở

Tứ chiến bao năm đá vá đời
Bây giờ tuổi hạc vẫn còn chơi
Lưng còng xóm vắng bông hồng gọi
Gậy cứng non cao rượu trắng mời
Nắng hạn tìm vui phòng đấm bóp
Mưa phùn cáp độ quán bia hơi
Còn tình còn sức còn bay nhảy
Mặc tiếng người chê lão mỉn cười

Vancali 8.31.10


SƯỚNG ĂN CHƠI
 
Tính bao năm nữa sẽ toi đời
Còn sức còn tình cứ chịu chơi
Sáng ngỗng tối dê em út đợi
Trưa bia chiều rượu gái tơ mời
An nhàn gọi bạn cầu đồng bói
Mệt mỏi kêu người bóp tắm hơi
Xuân đến xuân đi vui phới phới
Sống lâu nhờ được có câu cười
 
Thanh Huy
C Pham 01.09.2010 11:58:38 (permalink)
0


Tiết thu

Lá vàng trải thảm đón nàng thu

Gót ngọc lang thang chốn bụi mù

Tóc rối mơ màng cơn mộng ảo

Mưa phùn lãng mạn mối tình ru

Chòm cây đổi sắc hình nghiêng ngả

Đám cỏ
tàn phai gió thổi xù
Khách lạ chùn chân lòng náo động

Chân trời cánh nhạn bóng mờ lu


Vancali 8.30.10
 
 
TÌNH THU
 
Hanh hanh nắng rọi tím chiều thu
Cây đứng trơ vơ khói tỏa mù
Héo hắt tình thân con nước chảy
Dịu êm lòng mẹ tiếng nôi ru
Mây bay tản mạn thương đời rữa
Lá đổ gieo neo  khổ xác xù
Ngơ ngác nai vàng chân dẫm đất
Lẩn vào rừng vắng cảnh sầu lu
 
Thanh Huy



KIẾP ĐỢI

Thoắt đã mấy mùa nhạt nắng Thu
Người đi lạc nẻo chốn mây mù
tìm khuây gieo mấy vần thi hoạ
Giải muộn ca vài khúc hát ru
Thời thế thế thời đừng chộn rộn
Phận duyên duyên phận chớ bu xù
Sen tàn cúc đượm Thu đang gọi
Kiếp đợi vẫn chờ giọt nắng lu...

Liên Hương


thu.... lu
hết xuân rồi nay đã sang thu
nắng vàng đổi lại với mây mù
ăn tốt chi cần nhờ lời dỗ
ngủ ngon đâu dám mượn tay ru
ngày xanh dạo núi chân dẻo quẹo
đêm mát ngắm trăng tóc rối bù
chợt ngoảnh nhìn gương ôi dễ sợ
cái gì đụng đậy giống cái lu
.........
Tieudien

Trăng thu

Cánh nhạn xa đàn đã mấy thu
Ngàn phương biền biệt khuất sương mù
Chân trời mãi gọi con thuyền đến
Góc bể mong chờ tiếng sóng ru
Trách phận vô phần nên nghĩa tiệt
Hờn duyên bạc phước phải tình xù
Người đi để nhớ lòng tan tác
Gác vắng đong sầu ánh nguyệt lu


Vancali 8.31.10
 
 
TÌNH ANH EM
 
Sâu đậm quen nhau đã lắm thu
Trắng trong tình chẳng chút sa mù
Anh kêu em dạ lòng khoan khoái
Trên nhịn dưới nhường dạ ấm ru
Cứ ngỡ tơ vương thương mãi đợi
Đâu ngờ mộng vỡ khổ ai xù
Trăm năm duyên kiếp thành mây khói
Người đã đi đời đây tối lu!
 
Thanh Huy
 

Nhớ Thu Xưa
 
Tiễn hạ dang tay đón gió thu
Nắng tàn nhường khói xám giăng mù
Chiều chiều bến đợi  thương cung  sáo
Tối tối bờ mong nhớ điệu ru
Mây tím vuơng ngang mi ướt sũng
Gió sầu thổi ngược tóc tơi xù
Người quay lưng bước chiều thu ấy
Nay đã mấy mùa bóng chẳng lu
 
C Pham
 
Chúc VanCali vui!!
Liên Hương 01.09.2010 16:13:09 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 
Tiết thu

Lá vàng trải thảm đón nàng thu

Gót ngọc lang thang chốn bụi mù

Tóc rối mơ màng cơn mộng ảo

Mưa phùn lãng mạn mối tình ru

Chòm cây đổi sắc hình nghiêng ngả

Đám cỏ
tàn phai gió thổi xù
Khách lạ chùn chân lòng náo động

Chân trời cánh nhạn bóng mờ lu


Vancali 8.30.10
 
 
TÌNH THU
 
Hanh hanh nắng rọi tím chiều thu
Cây đứng trơ vơ khói tỏa mù
Héo hắt tình thân con nước chảy
Dịu êm lòng mẹ tiếng nôi ru
Mây bay tản mạn thương đời rữa
Lá đổ gieo neo  khổ xác xù
Ngơ ngác nai vàng chân dẫm đất
Lẩn vào rừng vắng bóng mờ lu
 
Thanh Huy



KIẾP ĐỢI

Thoắt đã mấy mùa nhạt nắng Thu
Người đi lạc nẻo chốn mây mù
tìm khuây gieo mấy vần thi hoạ
Giải muộn ca vài khúc hát ru
Thời thế thế thời đừng chộn rộn
Phận duyên duyên phận chớ bu xù
Sen tàn cúc đượm Thu đang gọi
Kiếp đợi vẫn chờ giọt nắng lu...

Liên Hương


thu.... lu
hết xuân rồi nay đã sang thu
nắng vàng đổi lại với mây mù
ăn tốt chi cần nhờ lời dỗ
ngủ ngon đâu dám mượn tay ru
ngày xanh dạo núi chân dẻo quẹo
đêm mát ngắm trăng tóc rối bù
chợt ngoảnh nhìn gương ôi dễ sợ
cái gì đụng đậy giống cái lu
.........
Tieudien

Trăng thu

Cánh nhạn xa đàn đã mấy thu
Ngàn phương biền biệt khuất sương mù
Chân trời mãi gọi con thuyền đến
Góc bể mong chờ tiếng sóng ru
Trách phận vô phần nên nghĩa tiệt
Hờn duyên bạc phước phải tình xù
Người đi để nhớ lòng tan tác
Gác vắng đong sầu ánh nguyệt lu


Vancali 8.31.10
 
Chúc huynh TTH thứ ba vui khỏe hì hì ...


CẢNH THU

Khóm cúc hoe vàng gọi chớm Thu
Trời đêm biêng biếc chốn xa mù
Lối buồn ngại bước chân ai đến
Vườn vắng chạnh lòng điệu gió ru
Liễu rủ ven hồ thân lả lả
Lau trườn theo gió ngọn xù xù
Đàn ai tích tịch trong đêm vắng
Bàng bạc ngòai thềm bóng nguyệt lu

LIÊN HƯƠNG


Chúc vui nha Vân, Cho LH ké lời thăm C Phạm lun nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 16:29:45 bởi Liên Hương >
tuyen45 02.09.2010 00:58:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: vancali96

 
Tiết thu

Lá vàng trải thảm đón nàng thu

Gót ngọc lang thang chốn bụi mù

Tóc rối mơ màng cơn mộng ảo

Mưa phùn lãng mạn mối tình ru

Chòm cây đổi sắc hình nghiêng ngả

Đám cỏ
tàn phai gió thổi xù
Khách lạ chùn chân lòng náo động

Chân trời cánh nhạn bóng mờ lu


Vancali 8.30.10
 
 
TÌNH THU
 
Hanh hanh nắng rọi tím chiều thu
Cây đứng trơ vơ khói tỏa mù
Héo hắt tình thân con nước chảy
Dịu êm lòng mẹ tiếng nôi ru
Mây bay tản mạn thương đời rữa
Lá đổ gieo neo  khổ xác xù
Ngơ ngác nai vàng chân dẫm đất
Lẩn vào rừng vắng bóng mờ lu
 
Thanh Huy



KIẾP ĐỢI

Thoắt đã mấy mùa nhạt nắng Thu
Người đi lạc nẻo chốn mây mù
tìm khuây gieo mấy vần thi hoạ
Giải muộn ca vài khúc hát ru
Thời thế thế thời đừng chộn rộn
Phận duyên duyên phận chớ bu xù
Sen tàn cúc đượm Thu đang gọi
Kiếp đợi vẫn chờ giọt nắng lu...

Liên Hương


thu.... lu
hết xuân rồi nay đã sang thu
nắng vàng đổi lại với mây mù
ăn tốt chi cần nhờ lời dỗ
ngủ ngon đâu dám mượn tay ru
ngày xanh dạo núi chân dẻo quẹo
đêm mát ngắm trăng tóc rối bù
chợt ngoảnh nhìn gương ôi dễ sợ
cái gì đụng đậy giống cái lu
.........
Tieudien

Trăng thu

Cánh nhạn xa đàn đã mấy thu
Ngàn phương biền biệt khuất sương mù
Chân trời mãi gọi con thuyền đến
Góc bể mong chờ tiếng sóng ru
Trách phận vô phần nên nghĩa tiệt
Hờn duyên bạc phước phải tình xù
Người đi để nhớ lòng tan tác
Gác vắng đong sầu ánh nguyệt lu


Vancali 8.31.10
 
Chúc huynh TTH thứ ba vui khỏe hì hì ...


CẢNH THU

Khóm cúc hoe vàng gọi chớm Thu
Trời đêm biêng biếc chốn xa mù
Lối buồn ngại bước chân ai đến
Vườn vắng chạnh lòng điệu gió ru
Liễu rủ ven hồ thân lả lả
Lau trườn theo gió ngọn xù xù
Đàn ai tích tịch trong đêm vắng
Bàng bạc ngòai thềm bóng nguyệt lu

LIÊN HƯƠNG


Chúc vui nha Vân, Cho LH ké lời thăm C Phạm lun nha

 
         CHIỀU THU
                 ---*---
Xào xạc sân đình bay lá thu
Hoàng hôn khuất núi tỏa sương mù
Bơ phờ đứng đợi người trong mộng
Ngơ ngác nhìn quanh, thấy gió ru
Thân kiếp lục bình đời trắc ẩn
Phận duyên vôi bạc đống to xù
Người xưa nhớ bóng lòng đau thắt
Hiện về mờ ảo dưới trăng lu .
 
1/9/2010.
Tuyen45.
 


HuyenKhong 02.09.2010 01:59:08 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45


Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: vancali96


Tiết thu

Lá vàng trải thảm đón nàng thu

Gót ngọc lang thang chốn bụi mù

Tóc rối mơ màng cơn mộng ảo

Mưa phùn lãng mạn mối tình ru

Chòm cây đổi sắc hình nghiêng ngả

Đám cỏ
tàn phai gió thổi xù
Khách lạ chùn chân lòng náo động

Chân trời cánh nhạn bóng mờ lu


Vancali 8.30.10
 
 
TÌNH THU
 
Hanh hanh nắng rọi tím chiều thu
Cây đứng trơ vơ khói tỏa mù
Héo hắt tình thân con nước chảy
Dịu êm lòng mẹ tiếng nôi ru
Mây bay tản mạn thương đời rữa
Lá đổ gieo neo  khổ xác xù
Ngơ ngác nai vàng chân dẫm đất
Lẩn vào rừng vắng bóng mờ lu
 
Thanh Huy



KIẾP ĐỢI

Thoắt đã mấy mùa nhạt nắng Thu
Người đi lạc nẻo chốn mây mù
tìm khuây gieo mấy vần thi hoạ
Giải muộn ca vài khúc hát ru
Thời thế thế thời đừng chộn rộn
Phận duyên duyên phận chớ bu xù
Sen tàn cúc đượm Thu đang gọi
Kiếp đợi vẫn chờ giọt nắng lu...

Liên Hương


thu.... lu
hết xuân rồi nay đã sang thu
nắng vàng đổi lại với mây mù
ăn tốt chi cần nhờ lời dỗ
ngủ ngon đâu dám mượn tay ru
ngày xanh dạo núi chân dẻo quẹo
đêm mát ngắm trăng tóc rối bù
chợt ngoảnh nhìn gương ôi dễ sợ
cái gì đụng đậy giống cái lu
.........
Tieudien

Trăng thu

Cánh nhạn xa đàn đã mấy thu
Ngàn phương biền biệt khuất sương mù
Chân trời mãi gọi con thuyền đến
Góc bể mong chờ tiếng sóng ru
Trách phận vô phần nên nghĩa tiệt
Hờn duyên bạc phước phải tình xù
Người đi để nhớ lòng tan tác
Gác vắng đong sầu ánh nguyệt lu


Vancali 8.31.10
 
Chúc huynh TTH thứ ba vui khỏe hì hì ...


CẢNH THU

Khóm cúc hoe vàng gọi chớm Thu
Trời đêm biêng biếc chốn xa mù
Lối buồn ngại bước chân ai đến
Vườn vắng chạnh lòng điệu gió ru
Liễu rủ ven hồ thân lả lả
Lau trườn theo gió ngọn xù xù
Đàn ai tích tịch trong đêm vắng
Bàng bạc ngòai thềm bóng nguyệt lu

LIÊN HƯƠNG


Chúc vui nha Vân, Cho LH ké lời thăm C Phạm lun nha

 
         CHIỀU THU
                 ---*---
Xào xạc sân đình bay lá thu
Hoàng hôn khuất núi tỏa sương mù
Bơ phờ đứng đợi người trong mộng
Ngơ ngác nhìn quanh, thấy gió ru
Thân kiếp lục bình đời trắc ẩn
Phận duyên vôi bạc đống to xù
Người xưa nhớ bóng lòng đau thắt
Hiện về mờ ảo dưới trăng lu .
 
1/9/2010.
Tuyen45.
 





LÒNG THU
 
Nỗi lòng như lá nhuộm mùa thu
Chẳng biết về đâu giữa mịt mù
Đường vắng chân buông không muốn bước
Cây trơ gió lạnh chẳng thèm ru
Đã bao mộng lữ: bàn tay mỏi
Vẫn một tri âm: chiếc áo xù
Cúi nhặt dung nhan chiếc bóng cũ
Chợt đâu hiển hiện ánh trăng lu!


Huế, mùa lá rụng 2010
HuyenKhong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2010 02:01:37 bởi HuyenKhong >
vancali96 02.09.2010 09:04:32 (permalink)
0
 
Tình muôn thuở

Tứ chiến bao năm đá vá đời
Bây giờ tuổi hạc vẫn còn chơi
Lưng còng xóm vắng bông hồng gọi
Gậy cứng non cao rượu trắng mời
Nắng hạn tìm vui phòng đấm bóp
Mưa phùn cáp độ quán bia hơi
Còn tình còn sức còn bay nhảy
Mặc tiếng người chê lão mỉn cười

Vancali 8.31.10


SƯỚNG ĂN CHƠI

Tính bao năm nữa sẽ toi đời
Còn sức còn tình cứ chịu chơi
Sáng ngỗng tối dê em út đợi
Trưa bia chiều rượu gái tơ mời
An nhàn gọi bạn cầu đồng bói
Mệt mỏi kêu người bóp tắm hơi
Xuân đến xuân đi vui phới phới
Sống lâu nhờ được có câu cười

Thanh Huy

Đời lãng tử

Đáng mặt phong lưu ở cõi đời
Cho dù tóc bạc cứ ăn chơi
Cà phê rạng sáng ông tìm đến
Rượu đế ban trưa bạn kiếm mời
Gậy múa vườn đào mong lấy tiếng
Tiền mua á phiện hút vài hơi
Bà con góp ý khuyên răn lão
Giả điếc làm ngơ nhoẻn miệng cười

Vancali 9.1.10

Thân chúc huynh TTH ngày vui mạnh hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2010 09:12:46 bởi vancali96 >
vancali96 02.09.2010 10:06:52 (permalink)
0

Tiết thu

Lá vàng trải thảm đón nàng thu

Gót ngọc lang thang chốn bụi mù

Tóc rối mơ màng cơn mộng ảo

Mưa phùn lãng mạn mối tình ru

Chòm cây đổi sắc hình nghiêng ngả

Đám cỏ
tàn phai gió thổi xù
Khách lạ chùn chân lòng náo động

Chân trời cánh nhạn bóng mờ lu


Vancali 8.30.10
 
 
TÌNH THU
 
Hanh hanh nắng rọi tím chiều thu
Cây đứng trơ vơ khói tỏa mù
Héo hắt tình thân con nước chảy
Dịu êm lòng mẹ tiếng nôi ru
Mây bay tản mạn thương đời rữa
Lá đổ gieo neo  khổ xác xù
Ngơ ngác nai vàng chân dẫm đất
Lẩn vào rừng vắng bóng mờ lu
 
Thanh Huy



KIẾP ĐỢI

Thoắt đã mấy mùa nhạt nắng Thu
Người đi lạc nẻo chốn mây mù
tìm khuây gieo mấy vần thi hoạ
Giải muộn ca vài khúc hát ru
Thời thế thế thời đừng chộn rộn
Phận duyên duyên phận chớ bu xù
Sen tàn cúc đượm Thu đang gọi
Kiếp đợi vẫn chờ giọt nắng lu...

Liên Hương


thu.... lu
hết xuân rồi nay đã sang thu
nắng vàng đổi lại với mây mù
ăn tốt chi cần nhờ lời dỗ
ngủ ngon đâu dám mượn tay ru
ngày xanh dạo núi chân dẻo quẹo
đêm mát ngắm trăng tóc rối bù
chợt ngoảnh nhìn gương ôi dễ sợ
cái gì đụng đậy giống cái lu
.........
Tieudien

Trăng thu

Cánh nhạn xa đàn đã mấy thu
Ngàn phương biền biệt khuất sương mù
Chân trời mãi gọi con thuyền đến
Góc bể mong chờ tiếng sóng ru
Trách phận vô phần nên nghĩa tiệt
Hờn duyên bạc phước phải tình xù
Người đi để nhớ lòng tan tác
Gác vắng đong sầu ánh nguyệt lu


Vancali 8.31.10
 
Chúc huynh TTH thứ ba vui khỏe hì hì ...
 
CẢNH THU

Khóm cúc hoe vàng gọi chớm Thu
Trời đêm biêng biếc chốn xa mù
Lối buồn ngại bước chân ai đến
Vườn vắng chạnh lòng điệu gió ru
Liễu rủ ven hồ thân lả lả
Lau trườn theo gió ngọn xù xù
Đàn ai tích tịch trong đêm vắng
Bàng bạc ngòai thềm bóng nguyệt lu

LIÊN HƯƠNG

Chúc vui nha Vân, Cho LH ké lời thăm C Phạm lun nha

 
         CHIỀU THU
                 ---*---
Xào xạc sân đình bay lá thu
Hoàng hôn khuất núi tỏa sương mù
Bơ phờ đứng đợi người trong mộng
Ngơ ngác nhìn quanh, thấy gió ru
Thân kiếp lục bình đời trắc ẩn
Phận duyên vôi bạc đống to xù
Người xưa nhớ bóng lòng đau thắt
Hiện về mờ ảo dưới trăng lu .
 
1/9/2010.
Tuyen45.

  LÒNG THU
 
Nỗi lòng như lá nhuộm mùa thu
Chẳng biết về đâu giữa mịt mù
Đường vắng chân buông không muốn bước
Cây trơ gió lạnh chẳng thèm ru
Đã bao mộng lữ: bàn tay mỏi
Vẫn một tri âm: chiếc áo xù
Cúi nhặt dung nhan chiếc bóng cũ
Chợt đâu hiển hiện ánh trăng lu!

Huế, mùa lá rụng 2010
HuyenKhong

  Thu cô đơn

La đà liễu rũ ghẹo hồ thu
Khuấy giọt sương rơi cảnh sắc mù
Gió cuốn mây trôi đời ảo vọng
Thuyền nương bến đổ sóng êm ru
Ôm tình gối chiếc lòng chua xót
Tủi phận chăn đơn tóc rối xù
Kéo lại thời gian vào dĩ vãng
Khung trời kỷ niệm bóng hình lu

Vancali 9.1.10

Cám ơn quí huynh tỷ bạn hữu gần xa , vào gánh đường thùng vui xướng họa ... thật là diễm phúc cho em , thân chúc quí bạn luôn vui tươi mạnh khỏe hì hì ...
TTH 02.09.2010 11:25:57 (permalink)
0
Tình muôn thuở

Tứ chiến bao năm đá vá đời
Bây giờ tuổi hạc vẫn còn chơi
Lưng còng xóm vắng bông hồng gọi
Gậy cứng non cao rượu trắng mời
Nắng hạn tìm vui phòng đấm bóp
Mưa phùn cáp độ quán bia hơi
Còn tình còn sức còn bay nhảy
Mặc tiếng người chê lão mỉn cười

Vancali 8.31.10


SƯỚNG ĂN CHƠI

Tính bao năm nữa sẽ toi đời
Còn sức còn tình cứ chịu chơi
Sáng ngỗng tối dê em út đợi
Trưa bia chiều rượu gái tơ mời
An nhàn gọi bạn cầu đồng bói
Mệt mỏi kêu người bóp tắm hơi
Xuân đến xuân đi vui phới phới
Sống lâu nhờ được có câu cười

Thanh Huy

Đời lãng tử

Đáng mặt phong lưu ở cõi đời
Cho dù tóc bạc cứ ăn chơi
Cà phê rạng sáng ông tìm đến
Rượu đế ban trưa bạn kiếm mời
Gậy múa vườn đào mong lấy tiếng
Tiền mua á phiện hút vài hơi
Bà con góp ý khuyên răn lão
Giả điếc làm ngơ nhoẻn miệng cười

Vancali 9.1.10

 
THÚ VUI
 
Hãy dạn nhào vô với cuộc đời
Giả câm giả điếc để mà chơi
Vợ kêu: ừ...cứ chờ em tới
Con gọi: à...xong đợi gái mời
Tìm chỗ an toàn ôm tréo gối
Lánh nơi hiểm hóc riết hà hơi
Đêm hai ngày một vui như hội
Kể lại ai nghe cũng khoái, cười...
 
Thanh Huy
Liên Hương 02.09.2010 16:08:43 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

Tiết thu

Lá vàng trải thảm đón nàng thu

Gót ngọc lang thang chốn bụi mù

Tóc rối mơ màng cơn mộng ảo

Mưa phùn lãng mạn mối tình ru

Chòm cây đổi sắc hình nghiêng ngả

Đám cỏ
tàn phai gió thổi xù
Khách lạ chùn chân lòng náo động

Chân trời cánh nhạn bóng mờ lu


Vancali 8.30.10
 
 
TÌNH THU
 
Hanh hanh nắng rọi tím chiều thu
Cây đứng trơ vơ khói tỏa mù
Héo hắt tình thân con nước chảy
Dịu êm lòng mẹ tiếng nôi ru
Mây bay tản mạn thương đời rữa
Lá đổ gieo neo  khổ xác xù
Ngơ ngác nai vàng chân dẫm đất
Lẩn vào rừng vắng cảnh sầu lu
 
Thanh Huy



KIẾP ĐỢI

Thoắt đã mấy mùa nhạt nắng Thu
Người đi lạc nẻo chốn mây mù
tìm khuây gieo mấy vần thi hoạ
Giải muộn ca vài khúc hát ru
Thời thế thế thời đừng chộn rộn
Phận duyên duyên phận chớ bu xù
Sen tàn cúc đượm Thu đang gọi
Kiếp đợi vẫn chờ giọt nắng lu...

Liên Hương


thu.... lu
hết xuân rồi nay đã sang thu
nắng vàng đổi lại với mây mù
ăn tốt chi cần nhờ lời dỗ
ngủ ngon đâu dám mượn tay ru
ngày xanh dạo núi chân dẻo quẹo
đêm mát ngắm trăng tóc rối bù
chợt ngoảnh nhìn gương ôi dễ sợ
cái gì đụng đậy giống cái lu
.........
Tieudien

Trăng thu

Cánh nhạn xa đàn đã mấy thu
Ngàn phương biền biệt khuất sương mù
Chân trời mãi gọi con thuyền đến
Góc bể mong chờ tiếng sóng ru
Trách phận vô phần nên nghĩa tiệt
Hờn duyên bạc phước phải tình xù
Người đi để nhớ lòng tan tác
Gác vắng đong sầu ánh nguyệt lu


Vancali 8.31.10
 
 
TÌNH ANH EM
 
Sâu đậm quen nhau đã lắm thu
Trắng trong tình chẳng chút sa mù
Anh kêu em dạ lòng khoan khoái
Trên nhịn dưới nhường dạ ấm ru
Cứ ngỡ tơ vương thương mãi đợi
Đâu ngờ mộng vỡ khổ ai xù
Trăm năm duyên kiếp thành mây khói
Người đã đi đời đây tối lu!
 
Thanh Huy


SỐ CON RỆP

Số nghèo....chi lắm kém phần thu
Tính quẩn lo quanh cảnh rối mù
Vé số mua rồi...chưa thấy trúng
Lô đề cũng thử ....vẫn êm ru
Xin trời phù hộ... trời không xét
Lạy thánh ban ơn...thánh cứ xù
Kiếp trước chắc mình tu quá vụng
Nên giờ ráng chịu.... cấm bù lu !

LIÊN HƯƠNG

Bí rồi nên đổi qua món này . Phá tí cho vui mà đừng la LH " đâm hơi " nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2010 18:00:33 bởi Liên Hương >
tieudien 02.09.2010 18:18:55 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

Tình muôn thuở

Tứ chiến bao năm đá vá đời
Bây giờ tuổi hạc vẫn còn chơi
Lưng còng xóm vắng bông hồng gọi
Gậy cứng non cao rượu trắng mời
Nắng hạn tìm vui phòng đấm bóp
Mưa phùn cáp độ quán bia hơi
Còn tình còn sức còn bay nhảy
Mặc tiếng người chê lão mỉn cười

Vancali 8.31.10


SƯỚNG ĂN CHƠI

Tính bao năm nữa sẽ toi đời
Còn sức còn tình cứ chịu chơi
Sáng ngỗng tối dê em út đợi
Trưa bia chiều rượu gái tơ mời
An nhàn gọi bạn cầu đồng bói
Mệt mỏi kêu người bóp tắm hơi
Xuân đến xuân đi vui phới phới
Sống lâu nhờ được có câu cười

Thanh Huy

Đời lãng tử

Đáng mặt phong lưu ở cõi đời
Cho dù tóc bạc cứ ăn chơi
Cà phê rạng sáng ông tìm đến
Rượu đế ban trưa bạn kiếm mời
Gậy múa vườn đào mong lấy tiếng
Tiền mua á phiện hút vài hơi
Bà con góp ý khuyên răn lão
Giả điếc làm ngơ nhoẻn miệng cười

Vancali 9.1.10

 
THÚ VUI
 
Hãy dạn nhào vô với cuộc đời
Giả câm giả điếc để mà chơi
Vợ kêu: ừ...cứ chờ em tới
Con gọi: à...xong đợi gái mời
Tìm chỗ an toàn ôm tréo gối
Lánh nơi hiểm hóc riết hà hơi
Đêm hai ngày một vui như hội
Kể lại ai nghe cũng khoái, cười...
 
Thanh Huy

trôi dài cũng đã ấy là đời
nào khi làm cũng gọi khi chơi
được buổi ngoạn du đâu kể rủ
có sức uống ăn chẳng lọ mời
thượng đế lơ nhìn còn cứng cổ
nam tào khẽ gọi khỏi hà hơi
cõi hạc nghe chừng đang rộng cửa
bác sáu về thăm mát dạ cười
............

chúc cả nhà vui tươi mọi sự nhé

Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 184 của 497 trang, bài viết từ 2746 đến 2760 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 17 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9