GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 185 của 497 trang, bài viết từ 2761 đến 2775 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
tuyen45 03.09.2010 00:31:08 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH



Tiên cảnh


Đêm dài gối mộng viếng cung tiên

Sáng vẫn đê mê vướng bệnh ghiền

Nghĩ chiếc môi hồng tâm bất ổn

Thương đôi mắt biếc dạ không yên
Trăng tàn đỉnh núi lòng mơ tưởng

Suối quện rong rêu dạ muộn phiền
Ước được dăm lần du nguyệt cảnh

Cho đời lão hạc bước thăng thiên

Vancali 8.24.10

 
NGHIỆN
 
Nát cửa tan nhà lại muốn tiên
Thuốc vơi miệng đắng nổi cơn ghiền
Rần rần gân cốt phiêu không dứt
Bứt bứt thịt da nhói chẳng yên
Một góc thu thân trong thác loạn
Nhiều phen nuốt hận giữa ưu phiền
Đời căm cái số không ra số
Lỗi trách tại mình chẳng tại thiên
 
Thanh Huy

[/quote

                                MỘNG ẢO
                                           --*---
                        Canh khuya mộng ngọc gặp nàng tiên
                        Tráng miệng nụ hôn giải nỗi ghiền
                        Đằng đẵng đêm dài nay lại ngắn  
                        Phút giây tình tứ côn trùng yên
                        Bỗng trời nổi dận thiên lôi đánh
                        Tỉnh giấc là mơ, tiếc phát phiền
                        Ảo ảnh ước ao thành hiện thực
                        Nam trần ghẹo nguyệt, giữa cung thiên .


                                          2/9/2010.
                                          Tuyen45.



nha uyen 03.09.2010 09:54:35 (permalink)
0
VẮNG NGƯỜI

Tìm về kỷ niệm thương người ấy
Thuyền nỡ ra khơi để bến sầu
Câu nói tiếng cười theo quyện mãi
Lời thơ khúc nhạc réo bên nhau
Tình quen mới chớm đà băng giá
Mộng hứa chưa thành đã khổ đau
Trời đất mênh mông buồn vạn kỷ
Nhớ em gái biết kiếm nơi nào!

Thanh Huy


Ngăn cách

Tàu đi lướt gió ga hờn dỗi
Bến ở mờ sương dạ nhuốm sầu
Xóm nhỏ hai ta cùng ước nguyện
Đường chiều chung bóng quyện bên nhau
Tình xây mộng đẹp lòng vui sướng
Lá rụng thu buồn dạ xót đau
Cánh nhạn xa rồi tim lỗi nhịp
Thuyền theo sóng nước đến phương nào

Vancali 6.29.10
 
 
LY BIỆT
 
Đó đây chưa gặp đà ly biệt
Hoa gởi ngày xưa đã héo sầu
Bỏ chữ yêu rơi buồn ngõ lạ
Viết lời thơ vẫy xót lòng nhau
Xuân về hội ngộ vui đời đẹp
Hạ đến chia lìa vắng ruột đau
Xa tạm hay là xa vĩnh viễn
Thức đêm gọi bóng bóng đâu nào!
 
Thanh Huy
 
Tình anh bán chiếu

Bảy ngã chiều nay thuyền rẽ lối
Rời chân lưu luyến nỗi thương sầu
Với chồng em sẽ lìa xa xứ
Mấy thuở duyên đành cách biệt nhau
Chua xót đời tôi chìm bể khổ
Than van người ấy giữ niềm đau
Khuya này chiếu ngọc trôi dòng nước
Tình gửi về đâu tận chốn nào ?

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
03.7.2010 
 
TÌM VỀ KỈ NIỆM
 
Kỉ niệm êm đềm xa khuất lối
Chiều nay nhung nhớ ngập mi sầu
Đường xưa bóng nhỏ lê chân buớc
Khắc khoải tim lòng tiếng gọi nhau
Chốn ấy xuân hồng chan hạnh phúc
Nơi này hạ úa nhuộm sâu đau
Bài thơ viết dở chưa lời kết
Thuyền mộng người ơi dạt bến nào !
 
                                 Nha uyen

Hihi ,xin lỗi mụi mụi nha,dạo này hồn thơ của tỉ tệ wá ,giờ mí họa trả lễ được,hihi,chúc vui,mến,NU
tuyen45 03.09.2010 23:59:24 (permalink)
0
uote:

Trích đoạn: vancali96

 
CHÚC EM VUI

Mới gọi cùng nhau nói tiếng vui
Nghe tâm thanh thản dạ yêu đời
Những điều anh dặn em làm tới
Bao chuyện em cần anh đáp thôi
Cứ thế tình nồng như mở hội
Được vầy duyên thắm sẽ thành đôi
Vái van hạnh phúc trong tay với
Cho cuộc đời em có nụ cười...

Thanh Huy

Duyên thơ tình bạn

Thơ hài thêu dệt rất là vui
Bới chữ tìm quên cái sự đời
Lục bát người tung lòng đã điếu
Thất ngôn kẻ hứng dạ khôn thôi
Huynh ca bài hát tình cô độc
Muội họa câu hò gái có đôi
Tiếng lại lời qua đầy sảng khoái
Cùng nhau xúm lại vỗ tay cười

Vancali 9.2.10

Chúc Tuyen45  tứ năm vui ,ráng cày một hôm nửa hì hì ...



                                            Bị  LỘC
                                                 ---*---
                              Nhà em hội tụ khách đông vui
                              Gom nhặt thế gian đủ chuyện đời
                              Du học Tây Tàu, thăng chức tước
                              Chợ đen bằng cấp giá thường thôi
                              Cái đầu “quả mít” gián tem xịn
                              "Bị lộc" cửa sau to gấp đôi
                              Thiên hạ luận bàn vang bốn biển
                              Năm châu nhòm ngó mỉa mai cười.


                                              3/9/2010.
                                              Tuyen45.



Chào em Vancali96 !  Anh Tuyen45 thấy cửa nhà em mở nên đã vào thăm tự do nhiều lần mà không xin phép.
Vậy em thứ lỗi đừng trách quở anh nhé.
Chào em chúc vui  có nhiều thơ hay.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 07:58:55 bởi tuyen45 >
vancali96 04.09.2010 07:42:06 (permalink)
0


Trăng thu


Khung trời treo lửng mảnh trăng mơ
Xõa tóc bên song dáng đợi chờ
Mắt biếc xa xôi người thục nữ
Vai gầy mòn mỏi dáng mành tơ
Ngoài hiên lá đổ âm xào xạc
Dưới trướng đèn lu ánh nhạt mờ
Đã mấy thu rồi xa cánh nhạn
Ân tình chuốc cạn gửi hồn thơ

Vancali 9.3.10

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui khỏe hì ì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 08:08:17 bởi vancali96 >
Liên Hương 04.09.2010 10:57:18 (permalink)
0


Trích đoạn: tuyen45

uote:

Trích đoạn: vancali96

 
CHÚC EM VUI

Mới gọi cùng nhau nói tiếng vui
Nghe tâm thanh thản dạ yêu đời
Những điều anh dặn em làm tới
Bao chuyện em cần anh đáp thôi
Cứ thế tình nồng như mở hội
Được vầy duyên thắm sẽ thành đôi
Vái van hạnh phúc trong tay với
Cho cuộc đời em có nụ cười...

Thanh Huy

Duyên thơ tình bạn

Thơ hài thêu dệt rất là vui
Bới chữ tìm quên cái sự đời
Lục bát người tung lòng đã điếu
Thất ngôn kẻ hứng dạ khôn thôi
Huynh ca bài hát tình cô độc
Muội họa câu hò gái có đôi
Tiếng lại lời qua đầy sảng khoái
Cùng nhau xúm lại vỗ tay cười

Vancali 9.2.10

Chúc Tuyen45  tứ năm vui ,ráng cày một hôm nửa hì hì ...



                                            Bị  LỘC
                                                 ---*---
                              Nhà em hội tụ khách đông vui
                              Gom nhặt thế gian đủ chuyện đời
                              Du học Tây Tàu, thăng chức tước
                              Chợ đen bằng cấp giá thường thôi
                              Cái đầu “quả mít” gián tem xịn
                              "Bị lộc" cửa sau to gấp đôi
                              Thiên hạ luận bàn vang bốn biển
                              Năm châu nhòm ngó mỉa mai cười.


                                              3/9/2010.
                                              Tuyen45.



Chào em Vancali96 !  Anh Tuyen45 thấy cửa nhà em mở nên đã vào thăm tự do nhiều lần mà không xin phép.
Vậy em thứ lỗi đừng trách quở anh nhé.
Chào em chúc vui  có nhiều thơ hay.



THI HỮU

Sáng viếng chiều thăm rõ thật vui
Cùng nhau xướng hoạ mới yêu đời
Tiêu dao ngày tháng.... cầu nhiêu đó
Tự tại bốn mùa....ước thế thôi
Mặc khách ...giao thề duyên hợp lứa
Tao nhân.... đính ước phận vừa đôi
Lời châu ý ngọc cùng ngâm vịnh
Xuân Hạ Thu Đông thắm nụ cười

LIÊN HƯƠNG


Chúc Vân cuối tuần vui vẻ!
ThanhThanhKhiet 04.09.2010 11:36:26 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96



Trăng thu


Khung trời treo lửng mảnh trăng mơ
Xõa tóc bên song dáng đợi chờ
Mắt biếc xa xôi người thục nữ
Vai gầy mòn mỏi dáng mành tơ
Ngoài hiên lá đổ âm xào xạc
Dưới trướng đèn lu ánh nhạt mờ
Đã mấy thu rồi xa cánh nhạn
Ân tình chuốc cạn gửi hồn thơ

Vancali 9.3.10

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui khỏe hì ì ...



Nắng thu
 
Mây xanh màu ngọc đẹp như mơ
Nắng trải vàng hoa gió ngóng chờ
Bướm lượn rộn ràng khoe sắc thắm
Hoa nghiêng náo nức kết duyên tơ
Đường quen  đâu xoá mờ
Bến hẹn bao mùa lòng chẳng đổi
Tay mềm nâng bút gửi dòng thơ
 
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010
 
Chúc van luôn vui
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 16:00:10 bởi ThanhThanhKhiet >
C Pham 04.09.2010 13:09:05 (permalink)
0



Trăng thu


Khung trời treo lửng mảnh trăng mơ
Xõa tóc bên song dáng đợi chờ
Mắt biếc xa xôi người thục nữ
Vai gầy mòn mỏi dáng mành tơ
Ngoài hiên lá đổ âm xào xạc
Dưới trướng đèn lu ánh nhạt mờ
Đã mấy thu rồi xa cánh nhạn
Ân tình chuốc cạn gửi hồn thơ

Vancali 9.3.10

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui khỏe hì ì ...



Nắng thu
 
Mây xanh màu ngọc đẹp như mơ
Nắng trải vàng hoa gió ngóng chờ
Bướm lượn rộn ràng khoe sắc thắm
Hoa nghiêng náo nức kết duyên tơ
Đường quen ngày ấy còn nguyên vẹn
Lối cũ thu xưa chẳng xoá mơ
Bến hẹn bao mùa lòng chẳng đổi
Tay mềm nâng bút gửi dòng thơ
 
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010
 
Chúc van luôn vui
 
 
Trăng Mơ Dĩ Vãng
 
Bút gầy viết vội mấy dòng mơ
Gửi ánh trăng trôi giữa đợi chờ
Nghiếng bóng trăng hờn khô nhánh liễu
Ngã hình nguyệt héo rũ đường tơ
Vùi sâu tâm sự trong sương khói
Chôn kín niềm riêng giữa ảo mờ
Kỷ niệm một thời, nay  dĩ vãng
Trăng mơ nhạt bóng, úa vần  thơ
 
C Pham
 
Chúc VanCali vui!





 
TTH 04.09.2010 14:54:32 (permalink)
0
CHÚC EM VUI

Mới gọi cùng nhau nói tiếng vui
Nghe tâm thanh thản dạ yêu đời
Những điều anh dặn em làm tới
Bao chuyện em cần anh đáp thôi
Cứ thế tình nồng như mở hội
Được vầy duyên thắm sẽ thành đôi
Vái van hạnh phúc trong tay với
Cho cuộc đời em có nụ cười...

Thanh Huy

Duyên thơ tình bạn

Thơ hài thêu dệt rất là vui
Bới chữ tìm quên cái sự đời
Lục bát người tung lòng đã điếu
Thất ngôn kẻ hứng dạ khôn thôi
Huynh ca bài hát tình cô độc
Muội họa câu hò gái có đôi
Tiếng lại lời qua đầy sảng khoái
Cùng nhau xúm lại vỗ tay cười

Vancali 9.2.10

Chúc Tuyen45  tứ năm vui ,ráng cày một hôm nửa hì hì ...



Bị  LỘC
---*--- 
Nhà em hội tụ khách đông vui
Gom nhặt thế gian đủ chuyện đời
Du học Tây Tàu, thăng chức tước
Chợ đen bằng cấp giá thường thôi
Cái đầu “quả mít” gián tem xịn
"Bị lộc" cửa sau to gấp đôi
Thiên hạ luận bàn vang bốn biển
Năm châu nhòm ngó mỉa mai cười.

3/9/2010. 
Tuyen45.


THI HỮU

Sáng viếng chiều thăm rõ thật vui
Cùng nhau xướng hoạ mới yêu đời
Tiêu dao ngày tháng.... cầu nhiêu đó
Tự tại bốn mùa....ước thế thôi
Mặc khách ...giao thề duyên hợp lứa
Tao nhân.... đính ước phận vừa đôi
Lời châu ý ngọc cùng ngâm vịnh
Xuân Hạ Thu Đông thắm nụ cười

LIÊN HƯƠNG

 
HỌA THƠ
 
Họa thơ qua lại thấy mà vui
Kết bạn tri âm giữa cuộc đời
Tiếng Việt gieo mầm thương lắm đỗi
Tình người giữ mộng thắm luôn thôi
Cầu anh hạnh phúc xanh muôn lối
Chúc chị tơ duyên đẹp lứa đôi
Trước lạ sau quen cùng một hội
Gom trăng gọi gió tạo câu cười
 
Thanh Huy
 
TTH 04.09.2010 15:17:24 (permalink)
0


Trăng thu


Khung trời treo lửng mảnh trăng mơ
Xõa tóc bên song dáng đợi chờ
Mắt biếc xa xôi người thục nữ
Vai gầy mòn mỏi dáng mành tơ
Ngoài hiên lá đổ âm xào xạc
Dưới trướng đèn lu ánh nhạt mờ
Đã mấy thu rồi xa cánh nhạn
Ân tình chuốc cạn gửi hồn thơ

Vancali 9.3.10

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui khỏe hì ì ...



Nắng thu
 
Mây xanh màu ngọc đẹp như mơ
Nắng trải vàng hoa gió ngóng chờ
Bướm lượn rộn ràng khoe sắc thắm
Hoa nghiêng náo nức kết duyên tơ
Đường quen ngày ấy còn nguyên vẹn
Lối cũ thu xưa chẳng xoá mơ
Bến hẹn bao mùa lòng chẳng đổi
Tay mềm nâng bút gửi dòng thơ
 
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010
 
Chúc van luôn vui
 
 
Trăng Mơ Dĩ Vãng
 
Bút gầy viết vội mấy dòng mơ
Gửi ánh trăng trôi giữa đợi chờ
Nghiếng bóng trăng hờn khô nhánh liễu
Ngã hình nguyệt héo rũ đường tơ
Vùi sâu tâm sự trong sương khói
Chôn kín niềm riêng giữa ảo mờ
Kỷ niệm một thời, nay  dĩ vãng
Trăng mơ nhạt bóng, úa vần  thơ
 
C Pham
 
Chúc VanCali vui! 


TÀN MƠ
 
Nằm mình giấc ngủ chẳng nên mơ
Em có còn đâu đón với chờ
Chim vỗ cánh bay xa núi tổ
Đàn buông phiếm dạo rối dây tơ
Ôm tình hư ảo đời thêm khổ
Giữ dạ thủy chung lệ thấm mờ
Quay mặt lạnh lùng thân chẳng nỡ
Viết lời cay đắng tội câu thơ!
 
Thanh Huy
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 15:20:13 bởi TTH >
tuyen45 04.09.2010 17:15:18 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH



Trăng thu


Khung trời treo lửng mảnh trăng mơ
Xõa tóc bên song dáng đợi chờ
Mắt biếc xa xôi người thục nữ
Vai gầy mòn mỏi dáng mành tơ
Ngoài hiên lá đổ âm xào xạc
Dưới trướng đèn lu ánh nhạt mờ
Đã mấy thu rồi xa cánh nhạn
Ân tình chuốc cạn gửi hồn thơ

Vancali 9.3.10

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui khỏe hì ì ...



Nắng thu
 
Mây xanh màu ngọc đẹp như mơ
Nắng trải vàng hoa gió ngóng chờ
Bướm lượn rộn ràng khoe sắc thắm
Hoa nghiêng náo nức kết duyên tơ
Đường quen ngày ấy còn nguyên vẹn
Lối cũ thu xưa chẳng xoá mơ
Bến hẹn bao mùa lòng chẳng đổi
Tay mềm nâng bút gửi dòng thơ
 
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010
 
Chúc van luôn vui
 
 
Trăng Mơ Dĩ Vãng
 
Bút gầy viết vội mấy dòng mơ
Gửi ánh trăng trôi giữa đợi chờ
Nghiếng bóng trăng hờn khô nhánh liễu
Ngã hình nguyệt héo rũ đường tơ
Vùi sâu tâm sự trong sương khói
Chôn kín niềm riêng giữa ảo mờ
Kỷ niệm một thời, nay  dĩ vãng
Trăng mơ nhạt bóng, úa vần  thơ
 
C Pham
 
Chúc VanCali vui! 


TÀN MƠ
 
Nằm mình giấc ngủ chẳng nên mơ
Em có còn đâu đón với chờ
Chim vỗ cánh bay xa núi tổ
Đàn buông phiếm dạo rối dây tơ
Ôm tình hư ảo đời thêm khổ
Giữ dạ thủy chung lệ thấm mờ
Quay mặt lạnh lùng thân chẳng nỡ
Viết lời cay đắng tội câu thơ!
 
Thanh Huy
 
 



NGẮM NGUYỆT ĐÊM THU


                    ---*---
Ngắm nguyệt đêm thu lòng mộng mơ
Khuya về mất ngủ ngẩn ngơ chờ
Mắt nhìn sâu thẳm trong màn tối
Chân đứng thấp cao đợi mối tơ
Tiên nữ cung nga đâu chẳng thấy
Thế trần hư ảo tít xa mờ
Đứng trông ngồi đợi thêm mòn mỏi
Đứt đoạn duyên tình thấu ý thơ .
 
4/9/2010.
Tuyen45.
 



Dang Xuan Linh 04.09.2010 18:24:58 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96



Hôm nay thứ tư em xin dán cho quí huynh tỷ đọc vui hì hì ...


Tiên cảnh

Đêm dài gối mộng viếng cung tiên
Sáng vẫn đê mê vướng bệnh ghiền
Nghĩ chiếc môi hồng tâm bất ổn
Thương đôi mắt biếc dạ không yên
Trăng tàn đỉnh núi lòng mơ tưởng
Suối quện rong rêu dạ muộn phiền
Ước được dăm lần du nguyệt cảnh
Cho đời lão hạc bước thăng thiên

Vancali 8.24.10

Chúc huynh
Đặng Xuân Linh luôn vui khỏe yêu đời hì ì ...


Du tiên cảnh
 
Giấc điệp du sơn dạo cõi tiên
Tha hồ ngắm cảnh để mà ghiền
Còn mơ mắt biếc nguồn chưa mất
Vẫn thấy môi hồng mộng chửa yên
Cõi thế bao điều mơ tưởng đến
Trần hồng lắm chuyện trốn ưu phiền
Nên chăng hồn thả vào cung quảng
Vui vẻ vài giờ chốn thương thiên
 
Đặng Xuân Linh
nha uyen 04.09.2010 21:02:40 (permalink)
0


Trăng thu


Khung trời treo lửng mảnh trăng mơ
Xõa tóc bên song dáng đợi chờ
Mắt biếc xa xôi người thục nữ
Vai gầy mòn mỏi dáng mành tơ
Ngoài hiên lá đổ âm xào xạc
Dưới trướng đèn lu ánh nhạt mờ
Đã mấy thu rồi xa cánh nhạn
Ân tình chuốc cạn gửi hồn thơ

Vancali 9.3.10

Chúc quí tỷ NU cuối tuần vui khỏe hì ì ...
 
 


THU XA
 
Ta về thăm lại khoảng trời mơ
Lấp lánh sao đêm nhỏ lệ chờ
Tí tách sương rơi hòa phím nhạc
Rì rào gió thổi quyện cung tơ
Hài thêu buổi ấy mây in dấu
Gót ngọc chiều nao bụi phủ mờ
Lối cũ nghẹn ngào viên đá cuội

Nghe lòng dào dạt khúc tình thơ !
 
                             Nha Uyen
nha uyen 04.09.2010 21:47:18 (permalink)
0
Hôm nay em dậy sớm đi làm thêm , xin tặng tỷ Nhã Uyên Thú đau thương đọc vui chơi thứ bảy hì hì ...

Thú đau thương

Năm vần xướng họa thú đam mê
Nặn óc ngày đêm cũng chả nề
Thơ thẩn nhìn trăng lòng ảo vọng
Ngẩn ngơ ngó bướm vợ buồn chê
Cửa nhà bề bộn suôi tay ngó
Sáng tối say sưa đợi ý về
Ráp chữ cho gần thông bản luật
Xong bài đọc lại ngã người phê

Vancali 9.4.10


Hì hì,nói sao mà trúng ý wá,U cũng vậy nữa nè
 
NỢ..THƠ
 
Mệt người mệt óc cũng vì mê
Tất bật như thoi bụng chẳng nề
Bài vở nhì nhằng thây xếp quở
Áo quần nhếch nhác kệ chồng chê
Say sưa ngắm nắng mong vần tới
Não nuột trông mưa ước chữ về
Hý hoáy bôi ngang rồi quẹt dọc
Vậy mà đọc thấy thiệt là phê
 
                        Nha Uyen
Liên Hương 04.09.2010 23:23:42 (permalink)
0


Trích đoạn: TTH

CHÚC EM VUI

Mới gọi cùng nhau nói tiếng vui
Nghe tâm thanh thản dạ yêu đời
Những điều anh dặn em làm tới
Bao chuyện em cần anh đáp thôi
Cứ thế tình nồng như mở hội
Được vầy duyên thắm sẽ thành đôi
Vái van hạnh phúc trong tay với
Cho cuộc đời em có nụ cười...

Thanh Huy

Duyên thơ tình bạn

Thơ hài thêu dệt rất là vui
Bới chữ tìm quên cái sự đời
Lục bát người tung lòng đã điếu
Thất ngôn kẻ hứng dạ khôn thôi
Huynh ca bài hát tình cô độc
Muội họa câu hò gái có đôi
Tiếng lại lời qua đầy sảng khoái
Cùng nhau xúm lại vỗ tay cười

Vancali 9.2.10

Chúc Tuyen45  tứ năm vui ,ráng cày một hôm nửa hì hì ...



Bị  LỘC
---*--- 
Nhà em hội tụ khách đông vui
Gom nhặt thế gian đủ chuyện đời
Du học Tây Tàu, thăng chức tước
Chợ đen bằng cấp giá thường thôi
Cái đầu “quả mít” gián tem xịn
"Bị lộc" cửa sau to gấp đôi
Thiên hạ luận bàn vang bốn biển
Năm châu nhòm ngó mỉa mai cười.

3/9/2010. 
Tuyen45.


THI HỮU

Sáng viếng chiều thăm rõ thật vui
Cùng nhau xướng hoạ mới yêu đời
Tiêu dao ngày tháng.... cầu nhiêu đó
Tự tại bốn mùa....ước thế thôi
Mặc khách ...giao thề duyên hợp lứa
Tao nhân.... đính ước phận vừa đôi
Lời châu ý ngọc cùng ngâm vịnh
Xuân Hạ Thu Đông thắm nụ cười

LIÊN HƯƠNG

 
HỌA THƠ
 
Họa thơ qua lại thấy mà vui
Kết bạn tri âm giữa cuộc đời
Tiếng Việt gieo mầm thương lắm đỗi
Tình người giữ mộng thắm luôn thôi
Cầu anh hạnh phúc xanh muôn lối
Chúc chị tơ duyên đẹp lứa đôi
Trước lạ sau quen cùng một hội
Gom trăng gọi gió tạo câu cười
 
Thanh Huy
 


VUI


Chén rượu bầu thơ xướng hoạ vui
Bạn bè thăm hỏi ... thấy tươi đời
On line khuya lắc còn chưa chán
Lướt nét tối mù mới chịu thôi
Trước lạ..."mình ên " đành " độc ẩm "
Sau quen ..."có hội " lại "chung đôi "
Vị thơ bốn bể thành bằng hữu
Sáng dạ, sáng tâm, sáng nụ cười

LIÊN HƯƠNG
TTH 05.09.2010 02:56:15 (permalink)
0
BẮT MỘT NHỊP CẦU
 
Vui nào bằng cái vui đêm nay
Tình nghĩa bạn bè sâu đậm thay
Viết họa lời thơ hay bóng bẩy
Lắng nghe câu nói rộn mê say
Đất trời tròn để mình quen thấy
Non nước xinh nên mộng đến đầy
Tay nắm tay vai kề hát nhảy
Đốt lên lửa ấm sưởi đời nầy!
 
Thanh Huy
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 185 của 497 trang, bài viết từ 2761 đến 2775 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 18 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9