GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 189 của 497 trang, bài viết từ 2821 đến 2835 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
tuyen45 11.09.2010 13:01:24 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45

   GÓC HIỂM
            ---*---
Hiu nghỉ nhàn tênh chẳng việc làm
Ông bà thủ thỉ nhỏ to bàn
Ra sân đọ sức, cầu lông đánh
Nhập cuộc thi tài, mấy hiệp tràn
Giao đấu ông nhồi, cầu góc hiểm
Chắn che bà đỡ, váy tung sàn
Này ông ! giở ngón đòn chơi xấu ?
Thủ thuật này giành sau vén màn .
 
8/9/2010.
Tuyen45.


Tặng em bài thơ đọc cho vui nè.


   NGÀY HÔI THỂ THAO                 
               ---*---

Cơ quan hội khỏe buổi chiều nay
Đội tuyển đá cầu thống nhất giày
Đấu thủ hai bên đều nặng ký
Đọ tài đôi nữ thắng trong tay
Em Loan váy ngắn song phi đá
Lông tóe qua đầu chủ nhiệm Cay
Ôm bụng trận cười ra nước mắt
Thành công hội khỏe nhất pha này.
 
11/9/2010.
Tuyen45.











 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 06:36:59 bởi tuyen45 >
Đoạn_Trường 11.09.2010 14:48:52 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh




 TỰ NHỦ

Nhủ mình quên bớt chuyện dương gian
Bỏ hết oán ân mộng đá vàng
Tỉnh rụi ngay cả khi của mất
Phớt đời trong những lúc tình tan
ung dung thưởng nguyệt ngày mưa tạnh
Nhàn nhã ngắm mây lúc nắng tàn
Vui vẻ ca ngâm cùng bạn hữu
Cuộc đời như vậy mắc gì ... than

LIÊN HƯƠNG




XIN

Xin giữ tình nồng giữa thế gian
Xin em đừng phụ nghĩa tham vàng
Xin đàn gãy khúc không ai oán
Xin mộng ươm tình hết héo tan
Xin chị yên lòng khi bão loạn
Xin anh tròn giấc trước đêm tàn
Xin nhân loại sống trong nhung gấm
Xin mẹ Việt cười chẳng thở than

Thanh Huy



 HÃY
           ---*---
Hãy   đền nhân nghĩa cho nhân gian
Hãy   dựng đài sen, ghi sử vàng
Hãy   hát mê say, giữa sóng cả
Hãy   làm điều thiện, sau hoang tan
Hãy   quên quá khứ, những sầu hận
Hãy   vững niềm tin, trước bạo tàn
Hãy   sống hiên ngang, như tùng bách
Hãy   đừng thấy khổ, khóc buồn than .
 
7/9/2010.
Tuyen45.

 
Đầu thu

Thu về diễm lệ khắp dương gian
Thu đến đồi sim trải lá vàng
Thu khiến u sầu lòng trống vắng
Thu làm lộng sắc cảnh trường tan
Thu đem mộng ước càng tươi thắm
Thu biến tình duyên khòi úa tàn
Thu tiễn hè đi xua nắng hạn
Thu hòa dịu mát nóng đời than

Vancali 9.6.10
 
 
CHỜ
 
Chờ Thu trở lại với nhân gian
Chờ những đồi hoa cúc trắng, vàng
Chờ ánh nắng về vui xóm nhỏ
Chờ cơn gió đến đuổi mây tan
Chờ nghe biển hát lời êm ái
Chờ đợi người đi dạ héo tàn
Chờ xuân tiễn bước đông băng giá
Chờ hạ ấm nồng hết oán than
 
Sương Anh



Quên
 
Quên mơ  chỉ thắm chốn nhân gian
Quên cả niềm tin giấc mộng vàng
Quên khóc người đi vui hạnh phúc
Quên đau kẻ ở  buồn tình tan
Quên hờn thấy bướm vờn hoa rữa
Quên giận nhìn ong ấp nụ tàn
Quên để hồn vui lòng rộng mở
Quên rồi tâm trí hết sấu than
 
Thanh Thanh Khiết
7.9.2010



ĐỪNG !
           ---*---
Đừng    nghe đường mật gã trai gian
Đừng    bắt trái tim nô lệ vàng
Đừng    thấy nghèo hèn xa lánh mặt
Đừng    nhìn hành khất bảo đời tàn
Đừng    vì ghen ghét úm trù dập
Đừng    có đứng nhìn hỏa hoạn tan
Đừng    được tôn vinh mà thỏa mãn
Đừng    chê lao động đấy lầm than .
 
8/9/2010.
Tuyên45.


ĐỪNG

Đừng gieo điều ác chốn trần gian
Đừng ngại gian lao lửa thử vàng
Đừng bỏ ân tình khi vận đến
Đừng nuôi oán hận lúc thời tan
Đừng ham phú quý điều phi nghĩa
Đừng chuộng vinh hoa kiểu bạo tàn
Đừng trói tâm hồn vì nghịch cảnh
Đừng buông trí tuệ bởi lầm than


LIÊN HƯƠNG


CẦU AN
 
Cuộc sống ê chề những dối gian
Tìm câu nhân ngãi khó hơn vàng
Đừng buồn lúc thấy duyên mòn đứt
Chớ khóc khi nhìn nợ vỡ tan
Ngày dẫu không trăng thì thưởng nguyệt
Bếp dù chẳng lửa cứ khơi tàn
Dăm vần mấy chữ cười quên đói
Thất nghiệp ta về chợ bán than
 
               Nguyet ánh




Giận

Giận nhau đánh mất khoảng không gian
Giận khiến mộng xanh bỗng trở vàng
Giận lái đò tình quay hướng khác
Giận buông mái nợ để duyên tan
Giận làm yếu dạ muốn thay đổi
Giận xúi lòng ai cảm nhuốm tàn
Giận sẽ đi vào con lửa tận
Giận đem tất cả đốt thành than


                                                          Đoạn Trường


Hy vọng là không bỏ xót ai... gôm lại hỏng biết hết chưa

tieudien 11.09.2010 21:22:47 (permalink)
0

Trích đoạn: nha uyen

MỜI PHÁ CỖ

Trăng rằm sáng chói tỏa muôn nơi
Đón tết trung thu dọn cỗ mời
Bánh nướng ,trà lài ,chờ chị nếm
Gà hầm ,rượu cúc, đợi anh xơi
Lời thành ý thật không trau chuốt
Dạ thẳng lòng ngay chẳng vẽ vời
Ai có qua đây xin nán lại
Vào nhà uống rượu ngắm trăng chơi




                              Nha Uyen















Sắp đến trung thu rùi,U mời các bạn phá cỗ sớm nha,ăn trước cho ngon nhè,hihi,chúc vui,NU

thu về mát mẻ khắp muôn nơi
cỗ ngon bỗng có bạn bày mời
nấm trắng rượu hồng sao khoái nhậu
trà thơm bánh ngọt thật ngon xơi
quý mến láng giềng bày biện món
cảm ơn nhà chủ cất công vời
mong đến thu sau lại ngon ngọt
cho người lưu lạc có nơi chơi
..........
cám ơn các bác tham gia cỗ nhá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 22:13:30 bởi tieudien >
tuyen45 11.09.2010 21:51:03 (permalink)
0

             NÔ LỆ
                ---*---
Bước vào nhà nghỉ hồn ngô ngơ
Một đám tiếp viên như trẻ thơ
Mắt liếc đong đưa tình ái gợi
Miệng cười chúm chím vờ như mơ
Tương lai rộng mở đang còn đợi
Sao nỡ khép phòng hủy hoại tơ
Nô lệ đồng tiền đời phận bạc
Hoa tươi nhàu nát thật là khờ .

                   10/9/2010.
                     Tuyen45.
vancali96 12.09.2010 07:54:56 (permalink)
0
Đã Một Thời!

Nghĩ lại lúc xưa Nhỏ chớm buồn
Viết bài thơ chiếc lá sầu vương
Thả hồn theo bút... mực màu tím
Để dạ tìm mây... cụm nắng hường
Đứng đợi hoàng hôn ôm nỗi nhớ
Ngồi chờ bóng tối quyện niềm thương
Dạt dào tình cảm tim lưu niệm
Hình ảnh không quên giấc mộng thường

                                                          Đoạn Trường

Tuổi ngọc

Lần trang nhật ký nhói tim buồn
Kỷ niệm hôm nào chợt vấn vương
Xuân đến tình trao đôi nhẫn cỏ
Hè sang bạn biếu cánh hoa hường
Cây xanh bóng mát đời vui nhộn
Mực tím thư dài ý dễ thương
Tuổi ngọc phai mờ trong dĩ vãng
Người xưa mãi gọi khúc nghê thường

Vancali 9.11.10

Chúc huynh tỷ thứ bảy vui hì hì ....
Huyền Minh 12.09.2010 08:25:23 (permalink)
0
HM post đây bài xướng TTK & Van có nhã hứng thì hoạ cho vui nhe.

VỆT NẮNG ĐI HOANG

Vệt nắng đi hoang nhớ một người
Trải đầy tâm khảm nắng hồng tươi
Nắng vương làn tóc hương thơm ngát
Nắng quyện bờ môi vị ngọt mời
Tinh thủy nắng soi ru ngọn sóng
Pha lê nắng thắp ủ chân đồi
Em về nắng mới giăng con ngõ
Nắng Hạ trong anh giấc mộng đời

Huyền Minh
Sep.11/10
vancali96 12.09.2010 11:18:59 (permalink)
0
 

HM post đây bài xướng TTK & Van có nhã hứng thì hoạ cho vui nhe.

VỆT NẮNG ĐI HOANG

Vệt nắng đi hoang nhớ một người
Trải đầy tâm khảm nắng hồng tươi
Nắng vương làn tóc hương thơm ngát
Nắng quyện bờ môi vị ngọt mời
Tinh thủy nắng soi ru ngọn sóng
Pha lê nắng thắp ủ chân đồi
Em về nắng mới giăng con ngõ
Nắng Hạ trong anh giấc mộng đời

Huyền Minh
Sep.11/10

   Mưa buồn xóm nhỏ

Mưa lạnh màn đêm chợt nhớ người

Đất cằn mưa lớn lúa xanh tươi

Mưa mờ mặt đất chân dừng bước

Mưa trắng làn da gió gọi mời

Xóm vắng mưa buồn duyên lẻ bạn

Mưa khuya tình nhớ kẻ lưng đồi

Trời mưa mù mịt lòng cô lữ

Viễn khách nhìn mưa ngẫm sự đời


Vancali 9.11.10


Chúc huynh Huyền Mình lâu hong gặp luôn mạnh khỏe , chúc huynh tối thứ bảy vui vẻ hì hì ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 11:20:59 bởi vancali96 >
Liên Hương 12.09.2010 17:40:02 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Đã Một Thời!

Nghĩ lại lúc xưa Nhỏ chớm buồn
Viết bài thơ chiếc lá sầu vương
Thả hồn theo bút... mực màu tím
Để dạ tìm mây... cụm nắng hường
Đứng đợi hoàng hôn ôm nỗi nhớ
Ngồi chờ bóng tối quyện niềm thương
Dạt dào tình cảm tim lưu niệm
Hình ảnh không quên giấc mộng thường

                                                          Đoạn Trường

Tuổi ngọc

Lần trang nhật ký nhói tim buồn
Kỷ niệm hôm nào chợt vấn vương
Xuân đến tình trao đôi nhẫn cỏ
Hè sang bạn biếu cánh hoa hường
Cây xanh bóng mát đời vui nhộn
Mực tím thư dài ý dễ thương
Tuổi ngọc phai mờ trong dĩ vãng
Người xưa mãi gọi khúc nghê thường

Vancali 9.11.10

Chúc huynh tỷ thứ bảy vui hì hì ....


VÔ THƯỜNG

Nhắc ngày hoa mộng chỉ thêm buồn
Dĩ vãng phai rồi nẻo vấn vương
Lá rụng mấy mùa khô mắt biếc
Hoa rơi bao độ nhạt môi hường
Mây giăng hờ hững miền trông đợi
Gió cuốn mịt mờ chốn nhớ thương
Cõi thế phù vân thôi ảo mộng
Hồn nghe chuông vọng tiếng vô thường

LIÊN HƯƠNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 19:00:17 bởi Liên Hương >
Liên Hương 12.09.2010 18:43:39 (permalink)
0


Trích đoạn: tieudien


Trích đoạn: nha uyen

MỜI PHÁ CỖ

Trăng rằm sáng chói tỏa muôn nơi
Đón tết trung thu dọn cỗ mời
Bánh nướng ,trà lài ,chờ chị nếm
Gà hầm ,rượu cúc, đợi anh xơi
Lời thành ý thật không trau chuốt
Dạ thẳng lòng ngay chẳng vẽ vời
Ai có qua đây xin nán lại
Vào nhà uống rượu ngắm trăng chơi




                              Nha Uyen















Sắp đến trung thu rùi,U mời các bạn phá cỗ sớm nha,ăn trước cho ngon nhè,hihi,chúc vui,NU

thu về mát mẻ khắp muôn nơi
cỗ ngon bỗng có bạn bày mời
nấm trắng rượu hồng sao khoái nhậu
trà thơm bánh ngọt thật ngon xơi
quý mến láng giềng bày biện món
cảm ơn nhà chủ cất công mời
mong đến thu sau lại ngon ngọt
cho người lưu lạc có nơi chơi
..........
cám ơn các bác tham gia cỗ nhá



QUA DỰ TIỆC NHÀ BẠN

Nghe lời bạn gọi khoái ghê nơi
Sửa soạn sang ngay..khỏi thiệp mời
rượu thịt ê hề ...vui bụng uống
Bánh trà la liệt ...thoả lòng xơi
Đề thơ ngoạn cảnh Thu kỳ diệu
Phá cỗ trông trăng hội tuyệt vời
Cung Quảng tưởng như mình mới lạc
Chị Hằng bỗng muốn...rủ cùng chơi

LIÊN HƯƠNG



Qua bên NU dự tiệc đê bà con ơi . Zui lắm nè !
tuyen45 12.09.2010 18:58:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: vancali96

Đã Một Thời!

Nghĩ lại lúc xưa Nhỏ chớm buồn
Viết bài thơ chiếc lá sầu vương
Thả hồn theo bút... mực màu tím
Để dạ tìm mây... cụm nắng hường
Đứng đợi hoàng hôn ôm nỗi nhớ
Ngồi chờ bóng tối quyện niềm thương
Dạt dào tình cảm tim lưu niệm
Hình ảnh không quên giấc mộng thường

                                                          Đoạn Trường

Tuổi ngọc

Lần trang nhật ký nhói tim buồn
Kỷ niệm hôm nào chợt vấn vương
Xuân đến tình trao đôi nhẫn cỏ
Hè sang bạn biếu cánh hoa hường
Cây xanh bóng mát đời vui nhộn
Mực tím thư dài ý dễ thương
Tuổi ngọc phai mờ trong dĩ vãng
Người xưa mãi gọi khúc nghê thường

Vancali 9.11.10

Chúc huynh tỷ thứ bảy vui hì hì ....


VÔ THƯỜNG

Nhắc ngày hoa mộng chỉ thêm buồn
Dĩ vãng phai rồi nẻo vấn vương
Lá rụng mấy mùa khô mắt biếc
Hoa rơi bao độ nhạt môi hường
Mây giăng hờ hững miền trông đợi
Gió cuốn mịt mờ chốn nhớ thương
Cõi thế phù vân thôi ảo vọng
Hồn nghe chuông gọi khúc vô thường

LIÊN HƯƠNG



    TUỔI TRĂNG TRÒN
             ---*---
Con tim lưu trữ đủ vui buồn
Lật giở từng trang cứ níu vương
Trống điểm sân trường, trao ánh mắt
Xuân về bãi cỏ nhú bông hường
Thế rồi mãn khóa đường đôi ngả
Từ đấy biệt ly Những nhớ thương
Cái tuổi trăng tròn đâu có đợi
Chim trời vỗ cánh đâu an thường .
 
12/9/2010.
Tuyen45.
 

tuyen45 12.09.2010 23:49:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Em xin dán lên đây cho huynh NGL đọc vui nhen hì hì ..

Tình muôn thuở

Tứ chiến bao năm đá vá đời
Bây giờ tuổi hạc vẫn còn chơi
Lưng còng xóm vắng bông hồng gọi
Gậy cứng non cao rượu trắng mời
Nắng hạn tìm vui phòng đấm bóp
Mưa phùn cáp độ quán bia hơi
Còn tình còn sức còn bay nhảy
Mặc tiếng người chê lão mỉn cười

Vancali 8.31.10


Đời muôn nẻo
 
Chiến sự nhiều phen tưởng thoát đời
Nhưng hồn sống mãi tựa vui chơi
Cây xanh xóm vắng thanh nhàn gọi
Núi biếc quê xưa thong thả mời
Lối nhỏ nương chiều nhàn nhã gọi
Đường quanh ngõ hẹp khó bay hơi
Ngàn thông gió cuốn xa vời vợi
Đợi đến bao lâu hé miệng cười
 
Nguyễn Gia Linh




         SỨC TRAI
              ---*---
Chiến tranh trận mạc tưởng tong đời
Tuổi hạc bây giờ vẫn dạo chơi
Còn khoái ngắm hoa tìm ghẹo nguyệt
Thích sài vật lạ chẳng người mời
Bắp cơ cuồn cuộn còn đang rắn
Đầu gối căng gân chửa hết hơi
Sức dẻo lực dai chưa muốn nghỉ
Trèo đồi đều đặn miệng luôn cười .
 
12/9/2010.
Tuyen45.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 18:26:32 bởi tuyen45 >
Nguyệt Ánh 13.09.2010 09:35:04 (permalink)
0
CHUYỆN MÌNH

Chuyện mình hai đứa biết thôi em
Cố giữ mỗi ngày đẹp sáng thêm
Nghe tiếng người kêu tim rạo rực
Đọc câu thơ gởi mộng xanh mềm
Ngựa xe chẳng sánh bằng nhân nghĩa
Vàng bạc không lay nổi trái tim
Nguyện thủy chung lòng, yêu suốt kiếp
Ngày mai gặp lại, nợ anh đền...

Thanh Huy

 Chuyện  mình

Ân tình năm tháng gửi cho em
Kỷ niệm hôm nào gợi nhớ thêm

Ghế đá trời mưa vương tóc rối

Công viên lá đổ phủ vai mềm

Bên hiên trước gió hòa hơi thờ

Kề má bên người trổi nhịp tim

Ký ức hằn sâu trong giấc mộng

Mù sương áo ướt tội anh đền

Vancali9.12.10

Chúc huynh TTH chủ nhật vui hì hì ...




HỎI EM


Từ buổi thu vàng tiễn bước em
Từng ngày nỗi nhớ cứ dài thêm
Bồi hồi tiếng nói lời êm ái
Da diết trang thư nét dịu mềm
Nũng nịu môi cười ghi rõ dạ
Giận hờn mắt nguýt khắc sâu tim
Hỏi em chốn ấy vui hay khổ
Lúc khóc tìm ai để bắt dền !!!


                Nguyệt Ánh






<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 09:51:41 bởi Nguyệt Ánh >
vancali96 13.09.2010 09:36:44 (permalink)
0
Tối chủ nhật buồn xin dán lên cho huynh tỷ coi đở buồn nè hì hì ...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 09:42:42 bởi vancali96 >
TTH 13.09.2010 10:28:18 (permalink)
0
CHUYỆN MÌNH

Chuyện mình hai đứa biết thôi em
Cố giữ mỗi ngày đẹp sáng thêm
Nghe tiếng người kêu tim rạo rực
Đọc câu thơ gởi mộng xanh mềm
Ngựa xe chẳng sánh bằng nhân nghĩa
Vàng bạc không lay nổi trái tim
Nguyện thủy chung lòng, yêu suốt kiếp
Ngày mai gặp lại, nợ anh đền...

Thanh Huy


 Chuyện  mình

Ân tình năm tháng gửi cho em
Kỷ niệm hôm nào gợi nhớ thêm

Ghế đá trời mưa vương tóc rối

Công viên lá đổ phủ vai mềm

Bên hiên trước gió hòa hơi thờ

Kề má bên người trổi nhịp tim

Ký ức hằn sâu trong giấc mộng

Mù sương áo ướt tội anh đền

Vancali9.12.10


HỎI EM

Từ buổi thu vàng tiễn bước em
Từng ngày nỗi nhớ cứ dài thêm
Bồi hồi tiếng nói lời êm ái
Da diết trang thư nét dịu mềm
Nũng nịu môi cười ghi rõ dạ
Giận hờn mắt nguýt khắc sâu tim
Hỏi em chốn ấy vui hay khổ
Lúc khóc tìm ai để bắt dền !!!

Nguyệt Ánh


THƯ GỞI ANH
 
Thu đến lá vàng phủ bóng em
Vui thì chẳng có khổ nhiều thêm
Đêm nghe dế gọi lòng tê tái
Ngày ngóng người đi lệ nhỏ mềm
Có phải tình xây trong ảo mộng
Hay là tơ nát giữa buồng tim
Anh xa vắng mãi làm sao sống
Thương lắm làm sao nỡ gọi đền!
 
Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 10:31:15 bởi TTH >
ThanhThanhKhiet 13.09.2010 11:38:50 (permalink)
0
HM post đây bài xướng TTK & Van có nhã hứng thì hoạ cho vui nhe.

VỆT NẮNG ĐI HOANG

Vệt nắng đi hoang nhớ một người
Trải đầy tâm khảm nắng hồng tươi
Nắng vương làn tóc hương thơm ngát
Nắng quyện bờ môi vị ngọt mời
Tinh thủy nắng soi ru ngọn sóng
Pha lê nắng thắp ủ chân đồi
Em về nắng mới giăng con ngõ
Nắng Hạ trong anh giấc mộng đời

Huyền Minh
Sep.11/10


Nắng
 
Nắng trải lòng ta nhớ một người
Nắng mang hơi ấm sắc hồng tươi
Nắng chiều rượu ngọt mình kêu bạn
Nắng sáng trà thơm họ  gọi mời
Nắng rõi qua song vờn bóng  gối
Nắng len kẽ lá phủ quanh đồi
Nắng đi chẳng nhạt dù đông lạnh
Tình bạn trong ta nắng một đời
 
Thanh Thanh Khiết
13.9.2010
Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 189 của 497 trang, bài viết từ 2821 đến 2835 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9