GỞI DẤU YÊU
Hỡi người em nhỏ của tôi xưa
Ước muốn trong tim mấy gọi vừa
Phơi phới tuổi xuân soi đáy nước
Mặn nồng dáng hạ lẩn trong mưa
Mộng trao thơ dệt bao cho đủ
Ngọc thẹn hoa ghen mấy cũng thừa
Em đẹp lòng đây rung cảm lắm
Động tình hồn bướm lượn mành thưa Thanh Huy VỀ THĂM CHỐN CŨ Trở gót giang hồ lại lối xưa Thương yêu trỗi dậy nói sao vừa Mờ xa dáng mộng chiều sương tuyết Khuất lấp thuyền tình buổi gió mưa Nếu trước không vay nhiều mộng đẹp Thì nay chẳng bận chút duyên thừa Trăm năm ước hẹn ta mình lở Gác nhỏ trăng về dọi liếp thưa
Nguyệt Ánh Hihi,họa mí tỷ Van một bài sướt mướt nha,cười wài hở mừ hai cái răng xí wá
đâu rồi dáng ngọc thuở xa xưa
nay thì cửa lớn ních chẳng vừa
hết cả câu chào đưa trước gió
còn chăng lời hẹn đợi trong mưa
vẽ đẹp mặt này hòn son đỏ
bày xấu nhau chi cục mỡ thừa
lãng tử ai người hoa héo xót
đôi lời chia xớt gửi song thưa
tđ
hix hix gửi đôi dòng tâm sự của bé, có ai cảm thương chút ko...
TỐ NỮ TRONG TRANH
nét liễu còn vương mộng ước xưa
Hồn yêu lời nói mấy cho vừa
Mày ngài trăng khuyết như hừng nắng
Mắt biếc hồ Thu tựa ướt mưa
yếm thắm đào tiên che vẫn thiếu
Váy huyền gót ngọc phủ như thừa
Tình xuân chớm dậy trăng mười sáu
Hững hờ gió gọi khúc nhặt thưa
Liên Hương TUỔI TRĂNG TRÒN Tuổi mười sáu cập bến sông xưa Trăng sáng soi yêu mấy để vừa Nõn trắng da ngời in đáy nước Nhạt hồng yếm thắm dậy hồn mưa Váy huyền hoa ngủ trong nôi ấm Môi đỏ tim rung giữa mộng thừa Em chính nàng tiên trên cõi thế Ru câu tình ái nhặt rồi thưa... Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2010 22:55:29 bởi TTH >