GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 497 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 27.07.2008 10:12:32 (permalink)
0
       Lời ngỏ

Thảo My nàng hãy đến với tôi
Mới có năm mươi năm đã trôi
So với Ông Bành còn trẻ chán
Thử xem một phút đã đời rồi
Chiều em chả khác nào nâng trứng
Yêu mợ như là thể hứng xôi *
Sính lễ chiếc dùi anh gõ mõ
Bà Hoàng mơ...cũng thế mà thôi

*Chú thích:Quả mâm xôi là loại quả dại vùng đồi phía bắc, màu và vị gần giống quả dâu tây, thời chăn trâu bần tăng thưởng thức như một món khoái khầu của trai đồng quê.


_____________________________

Chạt Tiền Thiền sư
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2008 10:14:21 bởi Trạc Tuyền >
vancali96 27.07.2008 12:17:26 (permalink)
0
 
       Lời ngỏ

Thảo My nàng hãy đến với tôi
Mới có năm mươi năm đã trôi
So với Ông Bành còn trẻ chán
Thử xem một phút đã đời rồi
Chiều em chả khác nào nâng trứng
Yêu mợ như là thể hứng xôi *
Sính lễ chiếc dùi anh gõ mõ
Bà Hoàng mơ...cũng thế mà thôi

*Chú thích:Quả mâm xôi là loại quả dại vùng đồi phía bắc, màu và vị gần giống quả dâu tây, thời chăn trâu bần tăng thưởng thức như một món khoái khầu của trai đồng quê.


Chạt Tiền Thiền sư 
 
Chào huynh T T cho em họa vui nhe, chúc huynh cuối tuần vui vẻ hì hì
 
Chay mặn?
 
Giọng nói êm đềm gã gọi tôi
Cưng à chịu đại tuổi đời trôi
Dùi cây mõ tụng vui nàng nhé
Chuối hột quà trao đẹp mặt rồi
Món mặn đêm về tươi miệng cá
Đồ chay tối đến thõa lòng xôi
Ừ đi kẻo chợ tình thưa khách
Quá buổi chua hèm ở vậy thôi !
 
Vancali7.26.08

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 10:49:08 bởi vancali96 >
lyenson 27.07.2008 18:41:03 (permalink)
0
       Lời ngỏ

Thảo My nàng hãy đến với tôi
Mới có năm mươi năm đã trôi
So với Ông Bành còn trẻ chán
Thử xem một phút đã đời rồi
Chiều em chả khác nào nâng trứng
Yêu mợ như là thể hứng xôi *
Sính lễ chiếc dùi anh gõ mõ
Bà Hoàng mơ...cũng thế mà thôi

*Chú thích:Quả mâm xôi là loại quả dại vùng đồi phía bắc, màu và vị gần giống quả dâu tây, thời chăn trâu bần tăng thưởng thức như một món khoái khầu của trai đồng quê.


Chạt Tiền Thiền sư 
 
Chào huynh T T cho em họa vui nhe, chúc huynh cuối tuần vui vẻ hì hì
 
Chay mặn?
 
Giọng nói êm đềm gã gọi tôi
Cưng à chịu đại tuổi đời trôi
Dùi cây mõ tụng vui nàng nhé
Chuối hột quà trao đẹp mặt rồi
Món mặn đêm về tươi miệng cá
Đồ chay tối đến thõa lòng xôi
Ừ đi kẻo chợ tình thưa khách
Quá buổi chua hèm ở vậy thôi !
 
Vancali7.26.08

Đang buồn chuyện...tình duyên online , nên họa tiếp cùng Vancali
 
Nào phải tại em chẳng tại tôi
Do dòng đời chảy nên ta trôi
Lang thang khắp chốn vì đưa đẩy
Cập bến tình em sự lỡ rồi
Mấy bửa đi xa tình đã khuất
Vài ngày gặp lại hỏng luôn xôi
Vì yêu nên thốt lời chân thật
Không hiểu nên tình ta vậy thôi!
LS
 
Bảo Loan 27.07.2008 23:46:49 (permalink)
0
 

       Lời ngỏ

Thảo My nàng hãy đến với tôi
Mới có năm mươi năm đã trôi
So với Ông Bành còn trẻ chán
Thử xem một phút đã đời rồi
Chiều em chả khác nào nâng trứng
Yêu mợ như là thể hứng xôi *
Sính lễ chiếc dùi anh gõ mõ
Bà Hoàng mơ...cũng thế mà thôi

*Chú thích:Quả mâm xôi là loại quả dại vùng đồi phía bắc, màu và vị gần giống quả dâu tây, thời chăn trâu bần tăng thưởng thức như một món khoái khầu của trai đồng quê.


Chạt Tiền Thiền sư 
 
Chào huynh T T cho em họa vui nhe, chúc huynh cuối tuần vui vẻ hì hì
 
Chay mặn?
 
Giọng nói êm đềm gã gọi tôi
Cưng à chịu đại tuổi đời trôi
Dùi cây mõ tụng vui nàng nhé
Chuối hột quà trao đẹp mặt rồi
Món mặn đêm về tươi miệng cá
Đồ chay tối đến thõa lòng xôi
Ừ đi kẻo chợ tình thưa khách
Quá buổi chua hèm ở vậy thôi !
 
Vancali7.26.08

Đang buồn chuyện...tình duyên online , nên họa tiếp cùng Vancali

Nào phải tại em chẳng tại tôi
Do dòng đời chảy nên ta trôi
Lang thang khắp chốn vì đưa đẩy
Cập bến tình em sự lỡ rồi
Mấy bửa đi xa tình đã khuất
Vài ngày gặp lại hỏng luôn xôi
Vì yêu nên thốt lời chân thật
Không hiểu nên tình ta vậy thôi!
LS

 Cuối tuần cho em họa vui câu tứ tuyệt với huynh Trac Tuyền nè...
Chúc các bạn chủ nhật tình...vui vẻ ka ka ka
 
Phận nổi trôi !

Trạc tuyền dùi lở chạm tình tôi
Mất ngủ hờn trăng phận nổi trôi
Sợ gió chê cơm chồi nẩy mộng
Tin người đợi mãi...tại mình thôi !
 
Bảo Loan July 278.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2008 23:48:11 bởi Bảo Loan >
vancali96 28.07.2008 10:12:12 (permalink)
0
Chủ nhật sắp qua rồi , tặng các bạn bài Sư Bà đọc đở giền hì hì
Tặng riên huynh Tuyền...
 
Sư bà
 
Sư bà xách gậy rượt dê thầy
Dám giựt chuông chùa đổ tháp cây
Sáng vác dùi cui tình bỏ khắp
Chiều mang túi xách rượu đong đầy
Leo rào kế lập nhìn trăng ngã
Phá cổng mưu tìm chuốc ả say
Bớ kẻ gian tà đi khuất mắt
Bằng không sẽ thác dưới tay nầy...hì hì..
 
Vancali 7.27.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 11:23:39 bởi vancali96 >
Long vũ 30.07.2008 11:04:38 (permalink)
0
 

Chủ nhật sắp qua rồi , tặng các bạn bài Sư Bà đọc đở giền hì hì
Tặng riên huynh Tuyền...
 
Sư bà
 
Sư bà xách gậy rượt dê thầy
Dám giựt chuông chùa đổ tháp cây
Sáng vác dùi cui tình bỏ khắp
Chiều mang túi xách rượu đong đầy
Leo rào kế lập nhìn trăng ngã
Phá cổng mưu tìm chuốc ả say
Bớ kẻ gian tà đi khuất mắt
Bằng không sẽ thác dưới tay nầy...hì hì..
 
Vancali 7.27.08

 Xin nối đuôi bạn câu tứ tuyệt , chúc ngày vui
 
Lên chùa nghía gái đụng sư thầy
Giở thói dê xồm sợ trống cây
Lão dặn cầu duyên đừng quậy rối
Bằng không thịt rách mặt sưng đầy
 
Long Vũ
 
Trạc Tuyền 30.07.2008 22:04:44 (permalink)
0
      Gửi Đồng Lão
 
Đồng Lão dạo này mắc lưới yêu
Thảo My quăng thả khiến liêu xiêu
Hai tay bị trói không nâng bút
Cặp cẳng dính nhằng chẳng đá chiêu
Chưa kể Bảo Loan tơ nhện nữa
Nàng Van mạng hổ vuốt vồ liều
Ba nàng quây lại sao mà thoát
Đồng Lão chàng ơi cả bọn yêu
Trạc Tuyền 30.07.2008 22:09:40 (permalink)
0
Lên chùa nghía gái đụng sư thầy
Giở thói dê xồm sợ trống cây
Lão dặn cầu duyên đừng quậy rối
Bằng không thịt rách mặt sưng đầy
 
Long Vũ
 
 
Xem ra có vẻ nặng lời đây
Nếu muốn cùng vui chớ thế này
Mưa gió xá gì đầu trọc lốc
 Rồng thật hay là giun đất đây?
Long vũ 31.07.2008 09:42:49 (permalink)
0
 
Lên chùa nghía gái đụng sư thầy
Giở thói dê xồm sợ trống cây
Lão dặn cầu duyên đừng quậy rối
Bằng không thịt rách mặt sưng đầy
 
Long Vũ
 
 
Xem ra có vẻ nặng lời đây
Nếu muốn cùng vui chớ thế này
Mưa gió xá gì đầu trọc lốc
 Rồng thật hay là giun đất đây?

 
Họa vui lỡ chạm đến ông thầy
Quỳ gối nhang tàn cạnh gốc cây
Dốt chữ buông lời phiền trưởng thượng
Vòng tay xám hối cóc môi dày
 
Long vũ
vancali96 01.08.2008 13:21:55 (permalink)
0
 

      Gửi Đồng Lão
 
Đồng Lão dạo này mắc lưới yêu
Thảo My quăng thả khiến liêu xiêu
Hai tay bị trói không nâng bút
Cặp cẳng dính nhằng chẳng đá chiêu
Chưa kể Bảo Loan tơ nhện nữa
Nàng Van mạng hổ vuốt vồ liều
Ba nàng quây lại sao mà thoát
Đồng Lão chàng ơi cả bọn yêu
 
Trạc Tuyền
 
Em xin tiếp gót huynh Trạc Tuyền nè hì hì
 
Yêu !
 
Giờ đây nhị Lão chỉ còn yêu ?
Một phát ba chùm quả quá xiêu
Sáng đến dần lưng đùa chị cả
Đêm về cạo gió giởn cô chiêu
Ham cày gối mỏi vờn tay nắm
Thích cuốc chàng mê nhắm mắt liều
Bận bướm lo tình quên xướng họa
Giờ đây nhị Lão chỉ còn yêu ?
 
Vancali 7.31.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 13:23:21 bởi vancali96 >
song hiệp khách 01.08.2008 14:13:00 (permalink)
0
đường thi một thuở mộng phiêu diêu
thất luật ,trùng thanh, lỗi bị nhiều
vía lạc từng hồi rơi hạc tất
hồn lìa mỗi lúc rớt phong yêu

lò dò thấp thỏm vào thư quán
lấm lét mon men gánh đường thùng
ít học nên thơ nhiều lủng củng
xin thầy, huynh, bạn giúp vui chung!
Bảo Loan 02.08.2008 11:02:54 (permalink)
0
 

 

      Gửi Đồng Lão
 
Đồng Lão dạo này mắc lưới yêu
Thảo My quăng thả khiến liêu xiêu
Hai tay bị trói không nâng bút
Cặp cẳng dính nhằng chẳng đá chiêu
Chưa kể Bảo Loan tơ nhện nữa
Nàng Van mạng hổ vuốt vồ liều
Ba nàng quây lại sao mà thoát
Đồng Lão chàng ơi cả bọn yêu
 
Trạc Tuyền
 
Em xin tiếp gót huynh Trạc Tuyền nè hì hì
 
Yêu !
 
Giờ đây nhị Lão chỉ còn yêu ?
Một phát ba chùm quả quá xiêu
Sáng đến dần lưng đùa chị cả
Đêm về cạo gió giởn cô chiêu
Ham cày gối mỏi vờn tay nắm
Thích cuốc chàng mê nhắm mắt liều
Bận bướm lo tình quên xướng họa
Giờ đây nhị Lão chỉ còn yêu ?
 
Vancali 7.31.08
 
Thông cảm
 
Tội cho Đồng Lão phải bùa yêu
Mê mẩn tâm hồn bởi ngãi xiêu
Hoang phế trang nhà vui gió bụi
Trần gian lắm kẻ khổ vì yêu
 
Bảo Loan
 
 
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!
vancali96 03.08.2008 12:46:45 (permalink)
0
Thứ bảy tặng chư huynh tỷ nè hì hì...
 
Mộng lầm ?
 
Tiễn bước người thương khẻ khóc thầm
Ga chiều lạnh vắng bóng mờ câm
Trăng gầy kiếm bạn lòng run rẩy
Quán nhỏ tìm ai lệ chảy dầm
Sóng đẩy bèo trôi tình lận đận
Thuyền đi kẻ nhớ mắt quầng thâm
Chim trời xoải cánh đời sương gió
Bướm lạc vườn yêu gửi mộng lầm ?

Vancali 8.2.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 21:59:42 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 03.08.2008 21:46:46 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Thứ bảy tặng chư huynh tỷ nè hì hì...
 
Mộng lầm ?
 
Tiễn bước người thương khẻ khóc thầm
Ga chiều lạnh vắng bóng mờ câm
Trăng gầy kiếm bạn lòng run rẩy
Quán nhỏ tìm ai lệ chảy dầm
Sóng đẩy bèo trôi tình lận đận
Thuyền đi kẻ nhớ mắt quầng thâm
Chim trời xoải cánh đời sương gió
Bướm lạc vườn yêu gửi mộng lầm ?

Vancali 8.2.08








thân họa :

YÊU LẦM
 
Vỡ duyên vỡ nợ phải than thầm
Muốn nói sao lời vẫn nghẹn câm
Tình lỡ đã trao khi nắng đẹp
Duyên ôi đành nhận lúc mưa dầm
Xui chi đôi ngã chìa tay vẫy
Để mãi một lòng nặng nghĩa thâm
Chẳng trách ai kia sao phụ bạc
Trách mình non dại đã yêu lầm !
 
Lá chờ rơi 03/08/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 08:17:31 bởi lá chờ rơi >
vancali96 03.08.2008 22:09:07 (permalink)
0
 

Thứ bảy tặng chư huynh tỷ nè hì hì...
 
Mộng lầm ?
 
Tiễn bước người thương khẻ khóc thầm
Ga chiều lạnh vắng bóng mờ câm
Trăng gầy kiếm bạn lòng run rẩy
Quán nhỏ tìm ai lệ chảy dầm
Sóng đẩy bèo trôi tình lận đận
Thuyền đi kẻ nhớ mắt quầng thâm
Chim trời xoải cánh đời sương gió
Bướm lạc vườn yêu gửi mộng lầm ?

Vancali 8.2.08
 
thân họa :
YÊU LẦM
 
Vỡ duyên vỡ nợ phải than thầm
Muốn nói sao lời vẫn nghẹn câm
Tình lỡ đã trao khi nắng đẹp
Duyên ôi đành nhận lúc mưa dầm
Xui chi đôi ngã chìa tay vẫy
Để mãi một lòng nặng nghĩa thâm
Chẳng trách ai kia sao phụ bạc
Trách mình non dại đã yêu lầm !
 
Lá chờ rơi 03/08/08


 Cám ơn bài họa Yêu lầm của Bác Lá , chúc Bác cuối tuần vui vẻ..hì hì..
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 497 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9