GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 497 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
lá chờ rơi 04.08.2008 08:19:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Bảo Loan

      Gửi Đồng Lão
 
Đồng Lão dạo này mắc lưới yêu
Thảo My quăng thả khiến liêu xiêu
Hai tay bị trói không nâng bút
Cặp cẳng dính nhằng chẳng đá chiêu
Chưa kể Bảo Loan tơ nhện nữa
Nàng Van mạng hổ vuốt vồ liều
Ba nàng quây lại sao mà thoát
Đồng Lão chàng ơi cả bọn yêu
 
Trạc Tuyền
 
Em xin tiếp gót huynh Trạc Tuyền nè hì hì
 
Yêu !
 
Giờ đây nhị Lão chỉ còn yêu ?
Một phát ba chùm quả quá xiêu
Sáng đến dần lưng đùa chị cả
Đêm về cạo gió giởn cô chiêu
Ham cày gối mỏi vờn tay nắm
Thích cuốc chàng mê nhắm mắt liều
Bận bướm lo tình quên xướng họa
Giờ đây nhị Lão chỉ còn yêu ?
 
Vancali 7.31.08

Thông cảm
 
Tội cho Đồng Lão phải bùa yêu
Mê mẩn tâm hồn bởi ngãi xiêu
Hoang phế trang nhà vui gió bụi
Trần gian lắm kẻ khổ vì yêu
 
Bảo Loan
 
 
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!


KHÓ BIẾT
 
Khó biết làm sao để được yêu ?
Yêu cho quán đổ đến đình xiêu
Đêm sâu buồn ngủ không cho ngủ
Kế mọn vô chiêu thắng hữu chiêu

Dẫu biết ăn no thời tức bụng
Nhưng khi thích quá cũng làm liều
Tìm xuôi kiếm ngược không ra kế
Khó biết làm sao để được yêu ?

 
Lá chờ rơi 04/08/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 08:20:50 bởi lá chờ rơi >
Trạc Tuyền 04.08.2008 08:37:49 (permalink)
0
       Học nấu đường
 
Thơ của tiền nhân tuyệt quá a
Đường thi tập toạng mắt tinh ra
Tuyệt tác gói tròn trong một khúc
Tám câu chứa đủ nét tinh hoa./.
vancali96 05.08.2008 08:31:58 (permalink)
0
  Học nấu đường

Thơ của tiền nhân tuyệt quá a
Đường thi tập toạng mắt tinh ra
Tuyệt tác gói tròn trong một khúc
Tám câu chứa đủ nét tinh hoa./.
 
Trạc Tuyền
 
Cám ơn huynh Trạc Tuyền thăm viếng thường xuyên , cầu huynh luôn vui vẻ quậy phá cho quán đường thùng thêm vui nhộn
Mong lắm thay.'
Cám ơn huynh lần nửa !
 
Vancali 8.5.08
 
Xin phép họa vui câu tứ tuyệt với huynh nhe hì hì..
 
Thơ đường Bác Trạc ngọt ngào a
Lục Bát muôn màu đọc trẻ ra
Tiếu ngạo vui đùa chơi xả láng
Tình yêu lãng mạn kết ngàn hoa
 
Vancali 8.5.08

Trần Thảo Uyên 05.08.2008 08:36:11 (permalink)
0
Gửi Đồng Lão
 
Đồng Lão dạo này mắc lưới yêu
Thảo My quăng thả khiến liêu xiêu
Hai tay bị trói không nâng bút
Cặp cẳng dính nhằng chẳng đá chiêu
Chưa kể Bảo Loan tơ nhện nữa
Nàng Van mạng hổ vuốt vồ liều
Ba nàng quây lại sao mà thoát
Đồng Lão chàng ơi cả bọn yêu
 
Trạc Tuyền
 
Em xin tiếp gót huynh Trạc Tuyền nè hì hì
 
Yêu !
 
Giờ đây nhị Lão chỉ còn yêu ?
Một phát ba chùm quả quá xiêu
Sáng đến dần lưng đùa chị cả
Đêm về cạo gió giởn cô chiêu
Ham cày gối mỏi vờn tay nắm
Thích cuốc chàng mê nhắm mắt liều
Bận bướm lo tình quên xướng họa
Giờ đây nhị Lão chỉ còn yêu ?
 
Vancali 7.31.08

Thông cảm
 
Tội cho Đồng Lão phải bùa yêu
Mê mẩn tâm hồn bởi ngãi xiêu
Hoang phế trang nhà vui gió bụi
Trần gian lắm kẻ khổ vì yêu
 
Bảo Loan
 
 
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!
Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ !!!!!!!

thân họa :

KHÓ BIẾT
 
Khó biết làm sao để được yêu ?
Yêu cho quán đổ đến đình xiêu
Đêm sâu buồn ngủ không cho ngủ
Kế mọn vô chiêu thắng hữu chiêu

Dẫu biết ăn no thời tức bụng
Nhưng khi thích quá cũng làm liều
Tìm xuôi kiếm ngược không ra kế
Khó biết làm sao để được yêu ?

Lá chờ rơi 04/08/08

Thơ Yêu
 
Thơ cười nhẩm riết biến thành yêu
Khiến cả ba hồn bảy vía xiêu
Bạn trẻ lừ đừ sanh ảo giác
Ông già lụm khụm phóng hư chiêu
Mô tê chửa tỏ nhe răng réo
Ất giáp không thông nhắm mắt liều
Lẩm bẩm rù rì như niệm chú
Thơ cười nhẩm riết biến thành yêu
 
Đồng Lão 
 
BẠT HỒN XIÊU
Thấy lão cười cười tưởng gặp yêu.
Hàm răng trắng xóa bạt hồn xiêu.
Phất phơ trong gió mờ nhân ảnh
Dắt díu sau lưng mấy cậu chiêu.
Mái tóc lù xù như dọa dẫm.
Bộ râu cá chốt tựa hơi liều.
Một tay như đánh, tay như thủ.
Giống khách giang hồ giở bộ yêu.
Thảo My.
 
Đùa Đồng Lão cho vui , lấy hên
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2008 20:02:11 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Trần Thảo Uyên 05.08.2008 08:38:30 (permalink)
0
Ai dám bắt cà hỏng hắn mà họa sát ý được trong ba ngày ,thì muội đây hứa ở giá suốt đời ka ka ka
 
 
                Tự thú
 
Em là gái chửa...có chồng đây
Cứ nhảy bừa vào chộp lấy ngay
Tuổi hạc vừa "băm" gần chục nhát
Tình đầu mới bén...độ vài tay
Anh thương lướt sóng vui dăm bữa
Em giận trôi sông chán bảy  ngày
Cứ thế xuân qua xuân lại lại
Chả cần quân tử phải thương vay
 
Chú thích: "Băm" chỉ lứa tuổi ba mươi ( từ 30 đến 39 tuổi)

Chào làm quen huynh Trac Tuyền
 
Gái ế !
 
Trắc trở tơ lòng gái ế đây
Vô chùa lại phật khấn tình ngay
Hồng nhan nhẹ dạ nhoè son phấn
Lãng tử trêu đùa khá mạnh tay
Giáp mặt dê còi mê của lạ
Trông hình bướm lão khoái bao ngày
Van người liễu yếu chờ quân tử
Giễu cợt đêm về khóc lệ vay !
 
Bảo Loan 7.9.08



thân họa Gái ế !

Hơ hớ đào non đang ế đây

Anh nào nghĩa hiệp rước giùm ngay

Tiếng tuy rằng ế nhưng đông khách

Ai thích bưng về phải lẹ tay

Bảo bối cho xem chừng một buổi

Minh châu muốn chộp chỉ trong ngày

Gieo cầu Tố Nữ chờ quân tử

Cưới được con trời nợ cũng vay !

Lá chờ rơi
 
Của hiếm
Lấy đâu ra của ế nhà này
Vừa mới ló ra chộp mất ngay
Kiệt nữ đa tài ai chả mộng
Hiền nhân lắm kế kẻ giơ tay
Chọn ai cho hợp duyên trời định
Kén kẻ vừa đôi lứa đẹp ngày
Quân tử giai nhân rồng cặp lại
Bên nhau hạnh phúc chả cần vay

T T
 
Cám ơn bác Lá cùng T T hỏi thăm , chúc luôn vui...
 
CẦM CẢ THẾ GIAN
Đêm lạnh buồng không, có nhớ đây...
Gối ôm sao thỏa... bỗng mơ ngay.
Vòng tay bấu chặt bờ lưng rộng.
Mắt nhắm chìm theo mỗi ngón tay..
Những dấu son yêu xao xuyến lạ.
Từng cơn sóng bủa thoắt quên ngày.
Hỏi ai hiểu được cơn say đắm.
Cầm cả thế gian để mượn vay
Thảo My
 
vancali96 05.08.2008 13:08:58 (permalink)
0
 

Ai dám bắt cà hỏng hắn mà họa sát ý được trong ba ngày ,thì muội đây hứa ở giá suốt đời ka ka ka
 
 
                Tự thú
 
Em là gái chửa...có chồng đây
Cứ nhảy bừa vào chộp lấy ngay
Tuổi hạc vừa "băm" gần chục nhát
Tình đầu mới bén...độ vài tay
Anh thương lướt sóng vui dăm bữa
Em giận trôi sông chán bảy  ngày
Cứ thế xuân qua xuân lại lại
Chả cần quân tử phải thương vay
 
Chú thích: "Băm" chỉ lứa tuổi ba mươi ( từ 30 đến 39 tuổi)

Chào làm quen huynh Trac Tuyền
 
Gái ế !
 
Trắc trở tơ lòng gái ế đây
Vô chùa lại phật khấn tình ngay
Hồng nhan nhẹ dạ nhoè son phấn
Lãng tử trêu đùa khá mạnh tay
Giáp mặt dê còi mê của lạ
Trông hình bướm lão khoái bao ngày
Van người liễu yếu chờ quân tử
Giễu cợt đêm về khóc lệ vay !
 
Bảo Loan 7.9.08



thân họa Gái ế !

Hơ hớ đào non đang ế đây

Anh nào nghĩa hiệp rước giùm ngay

Tiếng tuy rằng ế nhưng đông khách

Ai thích bưng về phải lẹ tay

Bảo bối cho xem chừng một buổi

Minh châu muốn chộp chỉ trong ngày

Gieo cầu Tố Nữ chờ quân tử

Cưới được con trời nợ cũng vay !

Lá chờ rơi
 
Của hiếm
Lấy đâu ra của ế nhà này
Vừa mới ló ra chộp mất ngay
Kiệt nữ đa tài ai chả mộng
Hiền nhân lắm kế kẻ giơ tay
Chọn ai cho hợp duyên trời định
Kén kẻ vừa đôi lứa đẹp ngày
Quân tử giai nhân rồng cặp lại
Bên nhau hạnh phúc chả cần vay

T T
 
Cám ơn bác Lá cùng T T hỏi thăm , chúc luôn vui...
 
CẦM CẢ THẾ GIAN
Đêm lạnh buồng không, có nhớ đây...
Gối ôm sao thỏa... bỗng mơ ngay.
Vòng tay bấu chặt bờ lưng rộng.
Mắt nhắm chìm theo mỗi ngón tay..
Những dấu son yêu xao xuyến lạ.
Từng cơn sóng bủa thoắt quên ngày.
Hỏi ai hiểu được cơn say đắm.
Cầm cả thế gian để mượn vay
Thảo My
 

 Cám ơn chị Thảo My với những bài họa vui hay...chúc chị luôn vui vẻ hì hì...
 
Khóc tình vay
 
Nghe đồn gái ế ngụ nơi đây
Lều chõng thơ hồng dọn đến ngay
Nghía Thảo văn hay đành hạ bút
Nhìn Loan chữ tốt vội ngừng tay
Huynh Hùng mất ngủ dài ba bữa
Bác Lá không ca cả mấy ngày
Sức yếu hai chàng thôi gởi mộng
Tìm trăng chuốc rượu khóc tình vay
 
Vancali 8.5.08
Bảo Loan 05.08.2008 21:51:42 (permalink)
0
 
 

Ai dám bắt cà hỏng hắn mà họa sát ý được trong ba ngày ,thì muội đây hứa ở giá suốt đời ka ka ka
 
 
                Tự thú
 
Em là gái chửa...có chồng đây
Cứ nhảy bừa vào chộp lấy ngay
Tuổi hạc vừa "băm" gần chục nhát
Tình đầu mới bén...độ vài tay
Anh thương lướt sóng vui dăm bữa
Em giận trôi sông chán bảy  ngày
Cứ thế xuân qua xuân lại lại
Chả cần quân tử phải thương vay
 
Chú thích: "Băm" chỉ lứa tuổi ba mươi ( từ 30 đến 39 tuổi)

Chào làm quen huynh Trac Tuyền
 
Gái ế !
 
Trắc trở tơ lòng gái ế đây
Vô chùa lại phật khấn tình ngay
Hồng nhan nhẹ dạ nhoè son phấn
Lãng tử trêu đùa khá mạnh tay
Giáp mặt dê còi mê của lạ
Trông hình bướm lão khoái bao ngày
Van người liễu yếu chờ quân tử
Giễu cợt đêm về khóc lệ vay !
 
Bảo Loan 7.9.08



thân họa Gái ế !

Hơ hớ đào non đang ế đây

Anh nào nghĩa hiệp rước giùm ngay

Tiếng tuy rằng ế nhưng đông khách

Ai thích bưng về phải lẹ tay

Bảo bối cho xem chừng một buổi

Minh châu muốn chộp chỉ trong ngày

Gieo cầu Tố Nữ chờ quân tử

Cưới được con trời nợ cũng vay !

Lá chờ rơi

Của hiếm
Lấy đâu ra của ế nhà này
Vừa mới ló ra chộp mất ngay
Kiệt nữ đa tài ai chả mộng
Hiền nhân lắm kế kẻ giơ tay
Chọn ai cho hợp duyên trời định
Kén kẻ vừa đôi lứa đẹp ngày
Quân tử giai nhân rồng cặp lại
Bên nhau hạnh phúc chả cần vay

T T
 
Cám ơn bác Lá cùng T T hỏi thăm , chúc luôn vui...
 
CẦM CẢ THẾ GIAN
Đêm lạnh buồng không, có nhớ đây...
Gối ôm sao thỏa... bỗng mơ ngay.
Vòng tay bấu chặt bờ lưng rộng.
Mắt nhắm chìm theo mỗi ngón tay..
Những dấu son yêu xao xuyến lạ.
Từng cơn sóng bủa thoắt quên ngày.
Hỏi ai hiểu được cơn say đắm.
Cầm cả thế gian để mượn vay
Thảo My
 

 Cám ơn chị Thảo My với những bài họa vui hay...chúc chị luôn vui vẻ hì hì...
 
Khóc tình vay
 
Nghe đồn gái ế ngụ nơi đây
Lều chõng thơ hồng dọn đến ngay
Nghía Thảo văn hay đành hạ bút
Nhìn Loan chữ tốt vội ngừng tay
Huynh Hùng mất ngủ dài ba bữa
Bác Lá không ca cả mấy ngày
Sức yếu hai chàng thôi gởi mộng
Tìm trăng chuốc rượu khóc tình vay
 
Vancali 8.5.08

 Thứ ba đầu tuần xin họa vui câu tứ tuyệt nhe pà con ui....ka ka ka..
Thôi em đi nàm đây ka ka
 
Gái ế ngu gì đợi ở đây
Thoảng mùi dê cụ phất cờ ngay
Anh Hùng ,Bác Lá hình say khước
Chập choạng vay tình...nợ trả vay (hỏng dám tin ka ka )
 
Bảo Loan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2008 21:56:20 bởi Bảo Loan >
NgonGioDem 06.08.2008 02:03:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Bảo Loan
 Thứ ba đầu tuần xin họa vui câu tứ tuyệt nhe pà con ui....ka ka ka..
Thôi em đi nàm đây ka ka
 
Gái ế ngu gì đợi ở đây
Thoảng mùi dê cụ phất cờ ngay
Anh Hùng ,Bác Lá hình say khước
Chập choạng vay tình...nợ trả vay (hỏng dám tin ka ka )
 
Bảo Loan



GIÓ LẠI... HOẠ CÁI CHƠI
 
Trai tân thơ dại thử vô đây
Dê nái cũng mùi dương biết ngay
Loan bảo lỡ thì chưa bóng Phượng
Thòm thèm duyên nợ... sợ chi vay! 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2008 02:24:07 bởi NgonGioDem >
nguoitoithuong 06.08.2008 03:10:40 (permalink)
0
xin phép gỡ mấy dòng ngu ngơ của em xuống..kẻo các bác hết hứng thi họa..hì hì
Chúc quán đường thùng luôn ngọt ngào đông khách
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2008 19:17:15 bởi nguoitoithuong >
Trạc Tuyền 06.08.2008 08:17:10 (permalink)
0

            Kính Bác Lá
 

Biết tìm đâu thấy "Quán Không Đường"
Ông chủ lý gì gỡ biển trương
Có phải vì buôn dừa thất bát
Cho nên đành đóng cửa không thương
Giờ sang quán khác cơm đôi bữa
Còn ở nhà mình tiền cất rương
Thiên hạ ai khôn bằng Bác Lá
Hết vui lại túc tắc lên đường
vancali96 06.08.2008 12:38:54 (permalink)
0
 


            Kính Bác Lá
 

Biết tìm đâu thấy "Quán Không Đường"
Ông chủ lý gì gỡ biển trương
Có phải vì buôn dừa thất bát
Cho nên đành đóng cửa không thương
Giờ sang quán khác cơm đôi bữa
Còn ở nhà mình tiền cất rương
Thiên hạ ai khôn bằng Bác Lá
Hết vui lại túc tắc lên đường

Trạc Tuyền 
 
Cám ơn huynh Trạc Tuyền với nhiều bài xướng được nhiều người họa , cám ơn huynh hì hì....
Em nối gót theo huynh nhe hì hì..
 
Bác Lá làm ăn lớn !
 
Bác Lá nhà ta  hạ bảng đường
Đem về sửa lớn tái khai trương
Từ hôm Lão Trạc thường thăm viếng
Nhộn nhịp thư tình thật dễ thương
Mỹ Quốc lời thăm tràn ngập máy
Việt Nam quà biếu chất đầy rương
Quán xem đắc khách bèn xây lớn
Bác Lá nhà ta hạ bảng đường
 
Vancali8.6.08



  
NgonGioDem 06.08.2008 18:49:27 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96


            Kính Bác Lá 
 
Biết tìm đâu thấy "Quán Không Đường"
Ông chủ lý gì gỡ biển trương
Có phải vì buôn dừa thất bát
Cho nên đành đóng cửa không thương
Giờ sang quán khác cơm đôi bữa
Còn ở nhà mình tiền cất rương
Thiên hạ ai khôn bằng Bác Lá
Hết vui lại túc tắc lên đường


- Trạc Tuyền -
 
Cám ơn huynh Trạc Tuyền với nhiều bài xướng được nhiều người họa , cám ơn huynh hì hì....
Em nối gót theo huynh nhe hì hì..
 
Bác Lá làm ăn lớn !
 
Bác Lá nhà ta  hạ bảng đường
Đem về sửa lớn tái khai trương
Từ hôm Lão Trạc thường thăm viếng
Nhộn nhịp thư tình thật dễ thương
Mỹ Quốc lời thăm tràn ngập máy
Việt Nam quà biếu chất đầy rương
Quán xem đắc khách bèn xây lớn
Bác Lá nhà ta hạ bảng đường
 
Vancali8.6.08



Chà! bài thơ xướng của bác Trạc Tuyền có nhiều từ "khoá" thú thật! (biển - trương; đóng cửa - không thương). Gió xin hoạ hơi lạc ý một chút chút:
 
Mở quán nơi đây chẳng có đường
Không đề biển báo cũng không trương
Tao nhân cầu rượu thời lão khoái
Mạc khách cung thơ lão chẳng thương
Phú quý dư tiền cho cả nón
Bần hàn thiếu gạo bán luôn rương
Nghiệp văn chọn kiếp sao nghèo vậy
Dừng bút hoạ may khỏi đứng đường

 
- Ngọn Gió Đêm -

P/S: Chữ "lão" trong bài hoạ của em là ý xưng thay ông chủ quán trong bài thơ xướng - Bác Lá (chứ em còn trẻ lắm, không dám xưng ẩu là lão đâu ạ!) các bác đừng hiểu nhầm tội em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2008 18:57:25 bởi NgonGioDem >
Trần Mạnh Hùng 06.08.2008 21:24:32 (permalink)
0
 
VanCali  thân
Gởi bạn những bài thơ cũ, để cho trang thơ có đầy đủ thơ sáng tác của bạn
Trần Mạnh Hùng
 
Gần sáng nhớ anh yêu quái kêu ầm ỉ,giật mình tỉnh dậy thì ra chuông thức đi làm nên.....hì hì...

Thân tặng quý anh đi làm ca sáng

Đánh răng (đi làm )

Nằm nghe sóng vỗ dậy tình ui
Tỉnh giấc chà răng nổi bọt sùi
Khoan khoái môi hàm phê mắt ả
Đê mê miệng lưỡi sướng thằng tui
Cà lâu chảy nước tràn môi mép
Súc mãi trào kem tẩy phấn mùi
Dẩu mệt nhưng lòng lâng khó tả
Thay đồ huýt gió đón ngày vui

Vancali 4.30.08

 CHO HẢ DẠ
Thầm kêu trong bụng ối em ui.
Em cố ham chi để sụt sùi.
Đừng ép làm gì - cho hả dạ.
Nài nì như rứa - khổ là tui.
Cơm canh hằng bữa cho ngon ngọt.
Thức lạ có khi chả bén mùi.
Gắng nuốt, gắng nhai giờ mắc nghẹn.
Thôi thì y cũ , vạn lần vui
Trần Mạnh Hùng

Chào huynh Mạnh Hùng em cố gắng theo chân anh ,tại huýnh đó đi lẹ quá bắt người ta bỏ guốc chạy theo làm huynh Đ L cười em kìa , mắc đền đóa hì hì....
Bắt cá mình ên !

Trời mưa vắng lặng lắm mình ui
Gió thoảng luồn lưng lạnh nổi sùi
Đấy ngủ êm đềm yên bụng lão
Đây chờ thổn thức ốm tình tui
Khêu đèn mộng dỗ hòa hương phấn
Đốt đuốc màn soi đượm sắc mùi
Sóng cuộn chèo lơ thuyền chới với
Tay hờn bắt cá tạo niềm vui

Vancali 4.30.08

CHÁU BẾ

(Đừng nghe họ nói dzậy, không phải dzậy.
Mà sự thực như dzậy nè)

Hôm qua thiếu ngủ , khổ! trời ui.
Minh muốn yên thân, họ sụt sùi.
Thở ngắn thở dài cơn cuộn sóng
Lăn qua, lăn lại thúc lòng tui
Ngày lo công việc ho xì khói.
Tối tưởng bình an giấc ngủ mùi.
Họ lại rù rì ham cháu bế.
Thôi đành đóng thuế - mới yên vui
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2008 21:26:09 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 06.08.2008 21:28:51 (permalink)
0
Xướng kính mời

Mến chúc cả làng vui vẻ
TMH

 
MÀU NHO
 HƯƠNG SẮC TÌNH YÊU


Có rất nhiều lần em ngỏ ý.
Tình yêu - anh chọn sắc hương nào.?
Em thương  nhất  sắc xanh hy vọng.
Em thích nhiều thơm ngọt ước ao 
Em ghét tệ nồng cay vị ớt.
Cùng yêu thương ấm áp hương mơ .
Còn anh yêu thích màu nào  nhỉ???
Em biết mà rạo rực " màu nho" !!
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2008 23:24:25 bởi Trần Mạnh Hùng >
lá chờ rơi 07.08.2008 01:26:20 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

            Kính Bác Lá 
 
Biết tìm đâu thấy "Quán Không Đường"
Ông chủ lý gì gỡ biển trương
Có phải vì buôn dừa thất bát
Cho nên đành đóng cửa không thương
Giờ sang quán khác cơm đôi bữa
Còn ở nhà mình tiền cất rương
Thiên hạ ai khôn bằng Bác Lá
Hết vui lại túc tắc lên đường

Trạc Tuyền 
 
Cám ơn huynh Trạc Tuyền với nhiều bài xướng được nhiều người họa , cám ơn huynh hì hì....
Em nối gót theo huynh nhe hì hì..
 
Bác Lá làm ăn lớn !
 
Bác Lá nhà ta  hạ bảng đường
Đem về sửa lớn tái khai trương
Từ hôm Lão Trạc thường thăm viếng
Nhộn nhịp thư tình thật dễ thương
Mỹ Quốc lời thăm tràn ngập máy
Việt Nam quà biếu chất đầy rương
Quán xem đắc khách bèn xây lớn
Bác Lá nhà ta hạ bảng đường
 
Vancali8.6.08
 


trả lời lão Trạc :


TÌNH TRĂM MỐI
 
Bỏ quán bỏ nhà lại khỏe re
Khỏi câu khách sáo khỏi lè nhè
Mắt lờ bạn ngoắc đành không thấy
Tai lảng nợ đòi cũng chẳng nghe
Khách đến dưới mưa dầm tiếp khách
Hè sang trong nắng đẹp vui hè
Mái hư lều dột tình trăm mối
Mối để trong nhà mối lũy tre !

Lá chờ rơi 28/07/08
 


TỰ NGẪM
 
Ra đường già trẻ thảy kêu ông
Cháu cố đà qua tuổi bế bồng
Đi tắt về ngang chân vẫn cứng
Bàn hưu tán vượn chữ còn ngông
Đùa dai nhất hạng không chừa nổi
Nhậu chẳng bằng ai chỉ thổi phồng
Những ngán lão Tà chơi lật tẩy
Hoài công vẽ rắn chẳng thành rồng.
 
Lá chờ rơi 06/08/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 06:32:06 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 497 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 7442 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9